1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các pro ơi júp e với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi iloveudvc, 10/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iloveudvc

    iloveudvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Các pro ơi júp e với!

    E và a ý yêu nhau gần 5 năm rồi. Bọn e yêu nhau buồn cười lắm đó là rất gò bó nhau trong chuyện đi chơi riêng hay tự do cá nhân,lúc nào e cũng soi mói vào chuyện của anh ý được và anh ý cũng vậy,hơi khó chịu nhưng thành thói quen rồi nên bọn e ít đi chơi riêng, hầu như k bao h dám để ng kia cảm thấy cô đơn cả, bọn e bên nhau suốt ngày. Lúc nào hở ra cái là nt và đt cho nhau ko thì gặp nhau. Gần như quản lý nhau rất chặt,nói dài dòng thế vì em muốn mọi ng hiểu rằng em và anh ý yêu nhau nhiều như thế nào và khó có thể chấp nhận đc sự dối trá. bọn em có ý định năm nay sẽ cưới nhau, mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu k có thứ 7 vừa rồi. A ý phải đi công tác, e ở nhà buồn quá có ng rủ em đi hát thế là em đi luôn mà đi 2 ng thôi,k có ý định gì cả chỉ đi hát cho vui,anh ý có ng yêu rồi,còn em cũgn hay kể cho anh ý về ng yêu e (thường thường bọn e k bao h xa nhau vào ngày thứ 7). E đang ngồi hát thì anh ý đt nói là anh đang ở Hn rồi,em bốc phét là em đang ở nhà vì em nghĩ h đó chắc anh ý cũgn k qua nhà em đâu,nào ngờ khi em tắt máy rồi anh ý lại gọi về nhà em kiểm tra xem em có nhà k,và khi anh ý biết em k có nha anh ý đã đt cho em rất nhiều lần,nhưng em k nghe máy,vì e sợ lộ đi chơi với thằng khác mà,e mới bảo ông kai đưa em về nhà 1 ng bạn gái,để chị ý đưa em về nhà và nói dối rằng đi cùng chị ý nên k nghe may,nhưng ng yêu em lại gọi cho chị kia và hỏi chị ý chết thôi,chị ý cứ nói lung ta lung tung,lám cho ng yêu e càng nghi ngờ,về đến nhà 11h hơn,ng yêu e đang ngồi cửa đợi em,anh ý cáu giận thật sự.A ý nói rằng chắc chắn em đi với thằng nào đó rồi nhờ nó đèo qua nhà chị kia,rồi nhờ chị kia đưa về chứ chẳng có lí do j mà lại k nghe đt bao nhiêu lần như thế.A ý giận em lắm và nói chia tay em vì ko chấp nhận em đi với thằng khác,chuối thật mà bọn em lại còn sắp cưới,chả biết làm thế nào cả,e mà đúng thì k sao,đằng này em lại đi với thằng khác thật,nhưng đi hát thôi.Chán quá,em yêu anh ý nhiều lắm và k muốn chia tay đâu,mọi ng bảo e fải làm sao h.Nhìn anh ý bơ fờ em thương quá,a ý nói là em nói cho anh biết sự thật thì anh sẽ tha thứ cho em,nhưng em có nên nói sự thật k vì bọn em yêu nhau kiểu ích kỷ. Mọi người júp em nhé,vì thời điểm bây h là rất quan trọng với cả 2 đứa tụi em.
  2. langtu0tien

    langtu0tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của đôi này là tình yêu kiểu xiềng xích thế mà chịu được những 5 năm thì cũng là thái tài Chứng tỏ cả hai người này đều là mẫu người cam chịu ....
    Em post bài này có cái mũi tên chỉ lên trên nên không biết em là giai hay gái hay là lại cái , nhưng nếu em là con gái thì đúng là tự tay bóp ...
    Hê hê, anh khuyên em là nên nói thật, rồi xin lỗi thật thảm thiết vào, nếu bf của em bỏ qua được thì good, không thì say goodbye Nói dối đã là sai rồi, còn bày trò lừa gạt nữa thì ...
  3. iloveudvc

    iloveudvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi ah, có ng nào chấp nhận đc k nhỉ, cứ nói là tha thứ chứ nghe xong chắc a ý lại càng điên, còn lâu mới tha thứ cho em ah.E biết tính anh ý, ghen kinh khủng. Em k nghĩ đến chuyện chia tay với anh ý vì e yêu anh ý rất nhiều và anh ý quá tốt với em vả lại mọi thứ anh ý đều ổn,có điều ghen thì no.1 luôn.Còn cách nào khác k ah.Thui em biết lỗi rùi,đừng mắng em nữa,em k là ng lăng nhăng đâu, từ trc tới h em k đi kiểu đó bao h,chẳng qua hôm đấy buồn quá mà.
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    ai đó ví rằng tình yêu như sợi dây ngọt ngào chói chặt 2 người. tôi tin điều ấy. có yêu bạn mới yêu cầu anh ấy, cô ấy cần chung thuỷ, thắng thắn với đối phương. có lẽ với 5 năm bạn cũng đã hiểu được người yêu của bạn bản chất như thế nào và nếu biết hy sinh cho tình yêu ấy hẳn sẽ o để chuyện này đi quá xa như vậy. với 5 năm, nếu là tôi tôi sẽ làm cho người yêu của tôi hiểu tôi như thế nào, yêu nhau o phải để chiếm đoạt hết, dành trọn đến mức tuyệt đối cho nhau. đôi khi 1 thời gian o gặp nhau, xa nhau, hay giận dỗi cũng đâu phải o hay, nó sẽ hâm nóng tình yêu của 2 người. vả lại ngoài tình cảm bạn cũng nên có những mối quan hệ khác nữa như bạn bè, công việc,... như vậy sẽ tránh được sự nhàm chán trong tình yêu. cũng là 1 cách giữ được người yêu nếu biết cho người yêu những khoảng tự do.
    tôi cũng từng giống bạn, 2 đứa tuy o được ở cùng nhau nhiều nhưng tuyệt đối chung thuỷ và hầu như tự nhiên mỗi lần tôi đi bên cạnh người đàn ông khác tự nhiên tôi thấy có lỗi với anh. anh láu cá, ranh mãnh với những trò kiểm tra này nọ, nếu tôi sai tôi sẽ cố thanh minh, còn tôi đúng tôi sẽ im lặng. giờ thì anh cũng hiểu ngoài anh tôi còn có công việc, bạn bè, cũng cần gặp gỡ ai đó cá nhân nhưng tôi chỉ nói anh hãy tin vào em! rồi đến 1 ngày chính anh có bạn gái nơi anh làm việc mà tôi o thể nào biết được vì cả năm cũng chỉ gặp nhau 1 lần . giờ anh thuộc về người ta rồi và tôi thấy sợi dây kia ngọt ngào quá nhưng cũng chẳng thể giữ anh ở bên tôi.
    Hãy cho nhau sự thoải mái khi nghĩ về nhau....
  5. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Có cái quái j đâu nhỉ? Đã yêu nhau 5 năm mà cái chuyện nhỏ nhoi này mà ko thể trao đổi thẳng thắn với nhau được sao?
    Bản thân em sai vì trong tình huống đó em đã phạm sai lầm nhỏ là giấu người yêu khi đang đi chơi với kẻ khác(thực ra trong tình huống của em các cô gái đa số sẽ phản ứng giống như em) Quan trọng là tụi em đã có 5 năm bên nhau rồi thì đủ tin tưởng để vượt qua chuyện hiểu lầm nho nhỏ này mà. Bạn trai em trong lúc này có thể phóng đại sự việc lên nhưng từ từ anh ta sẽ suy nghĩ lại. Và em nên đối diện với việc này 1 cách trung thực và bình tĩnh. Sẽ qua thôi mà!
  6. iloveudvc

    iloveudvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    ko biết có qua như a nói k nhưng bọn em thường cãi nhau giận dỗi k quá 2 ngày,chưa bao h sang ngày thứ 3 cả,bây h đã 4 ngày rồi. E cũng ko liên lạc với anh ý đc vì anh ý đang đi công tác ở nơi sóng sánh mạng Mobifone cực kém, em đã xin lỗi vì nói dối là đang ở nhà và k nghe đt khi anh ý đt rồi nhưng anh ý cứ nói là e nói thật đi chứ anh k bao h chấp nhận lí do em đưa ra là em đi với con gái mà lại k nghe máy đc, gọi đến cả chục lần lẫn nt e đều k nghe.Chịu thôi, e tức bảo là nếu a k chấp nhận thì thôi e sẽ k đt or nt cho a nữa, thế xong từ đấy k liên lạc đc nữa, nếu bình thường chắc e chả fải xuống nc đến mức độ đấy đâu nhưng bọn em sắp fải chạm ngõ này nọ mà a ý cứ như thế này thì em cũng thấy hơi lo, chưa bao h e thấy anh ý giận e đến mức độ này, chắc chạm vào tự ái đàn ông rồi vì đt cho e,e k nghe máy. Mệt thật, chuyện nhỏ mà đâu có nhỏ. E làm bây h ah, mọi ng júp em nhé.
  7. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ bạn đã nhún nhường đến mức này rồi thì nhường thêm 1 chút nữa đi bằng cách , hãy nói thật với anh ấy tất cả mọi chuyện , nhưng nên có người ở cùng lúc ấy , chính là anh mà bạn đã đi hát cùng và cả chị người yêu anh ấy nữa để chứng minh 2 người chỉ lo người yêu ghen nên không nói sự thật chứ không hề có tư tình gì, chỉ có như thế mới sáng tỏ được.
    Còn chừ như bạn kể thì anh ấy yêu bạn nhiều như vậy cơ mà , có thể sẽ không dễ dàng tha thứ ngay , nhưng có mấy ai yêu mà giận được lâu khi người yêu mình biết nhận lỗi và hứa không tái phạm chứ , hãy nói thêm nhiều lời để tôn cái lòng tự trọng đàn ông của anh ấy lên (rằng em nói dối vì em " sợ " anh thế này , em lo anh thế kia ..., để anh ấy thấy tầm quan trọng của anh ấy trong suy nghĩ của bạn)chứ mà lúc này bạn cũng tỏ vẻ " anh không cần thì tôi cũng mặc thì hết cứu vãn ", lúc này không lên cứng đầu cứng cổ như bình thường nữa ( vì bạn đã sai lè lè rồi , đúng không ?).
    Để sau nay cưới nhau về rồi sẽ " trả thù " dần dần .
  8. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Bỏ mịa nó đi, đàn ông đíu gì mà nhỏ nhặt. Lấy nó xong, cả ngày em bị nó soi mói, sống không ra sống đâu
  9. iloveudvc

    iloveudvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    bác nói cũng có cái đúng nhưng liệu ng yêu bác đi hát với anh khác (2 ng với nhau thôi) chị ý về có kể cho bác nghe k? Nếu bác biết đc chắc bác để yên hả, k ghen mới gọi là lạ. thế chả nhẽ bây h e lại đi kể tuốt ra là e và anh kia đi hát đấy, 2 đứa thôi..Mấy ai tha thứ nhỉ,mà anh kia thứ 7 tuần này cưới..Vợ anh ý biết đc chắc cũng um nhà lên ý nhỉ..Thôi chả dại. E thấy ý kiến của bạn feng yun rất hay, cứ nhún nhường chút nữa rùi sau trả thù. Nhưng e k dám nói sự thật cho a ý biết đâu.
  10. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Nghe chuyện e này xong, thấy vợ ko hát hò wán xá lại may, chứ mỗi lần a đi ctác cả tháng chời, vợ buồn buồn mà lại hát hò wán xá như e này chắc về ly dị sớm.
    Các chú cứ bảo chuyện nhỏ, nhỏ cái đầu các chú, rời vào hoàn cảnh các chú xem. Đấy là còn chưa nói đến chuyện có đứa mõm thối nào đấy nó thấy nó lại chẳng fóng đại lên, sống nổi chắc. Đồng ý là mỗi ng` fải có ~ khoảng chời riêng, nhưng cũng fải ngó trưóc ngó sau, nhìn trên nhìn dưới, chú mà tuỳ tiện như e này, thằng mèo nào chịu được.
    Dù sao, trường hợp của e cũng ko fải là wá bi đát. Thằng ng` iu của e nó còn muốn biết nguyên nhân nghĩa là nó có thể tha thứ. Chứ nếu ko thể tha thứ thì nó đã chẳng cần e jải thích. 5 năm iu nhau thì nó cũng hiểu e là ntn, cứ thẳng thắn, đằng nào chả thế, nếu nó tha thứ, a thì tin là nó sẽ tha thứ, thì lại tiếp tục và rút kinh nghiệm lần sau còn ko thì chia tay. Chứ cứ để ấm ức hậm hực thế này thì có hỏi han cưới xin xong chắc j` đã sống nổi.
    Vả lại, cũng đừng lôi thằng bạn của e vào, lại tội nghiệp vợ nó. Mej, cái thằng chẳng ra j`, ko jữ cho nó thì cũng fải jữ cho con Gái ng` ta chứ. Đi hát có Gái mà chỉ rống lên inh ỏi, fí cả tiền.

Chia sẻ trang này