1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các pro ơi júp e với!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi iloveudvc, 10/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iloveudvc

    iloveudvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    nghe bác này nói thì em là ng có vẻ lăng loàn nhỉ. E và anh kia chả có j với nhau cả, chỉ đi hát với nhau vì cả 2 cùng thích hát ( hát ở quán đông ng, hát xen ý, chứ k fải 2 ng với nhau) . E k đến nỗi tệ như bác nghĩ đâu, e rất ít khi đi chơi, e và ng yêu e đều k fải những ng ăn chơi dù cả 2 nhà đều có điều kiện, bọn e lúc nào cũng chỉ ở bên nhau. Dĩ nhiên vẫn đi chơi với bạn bè bình thg nhưng cái chuyện đi cá lẻ ( tức là 1 ng này đi với 1 ng khác giới khác) thì k bao h có. E là ng nghiêm túc trong tình cảm nên nghe bác nói thế hơi khó chịu đấy.
  2. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Anh ta tin chắc là em đã đi với bạn trai , chỉ là nghi ngờ chưa biết là em có thân mật với anh chàng kia không . Em không muốn nói sự thật thì chỉ có cách khẳng định tình yêu của 2 người gắn bó đến mức không ai có thể xen vào , đồng thời kêu gọi lòng cao thượng của người đàn ông . Chuyện hoà giải nên nói trực tiếp , nói qua điện thoại vô tác dụng
  3. iloveudvc

    iloveudvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    anh nói đúng ah, e đã gặp anh ý rồi và mọi chuyện ok rùi, cám ơn tất cả mọi ng. Đây cũng là bài học cho tất cả đấy nhỉ, có ng yêu rồi k nên đi đâu đó cùng 1 ng khác giới để tránh bị hiểu nhầm mặc dù là mình k có j. Thật sự e đi hát cũng chỉ vì thích hat và anh kia cũng vậy.A ý nói anh ý là ca sĩ nổi tiếng của trg Y đấy, hì, nên cứ xúi giục e đi hát để nghe jọng anh ý, cũng thường thui nhưng nổ ác quá ha ha ha, cám ơn mọi ng.
  4. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ, em nói ra được cái vàng vàng thì anh cũng bó tay. Anh ko tài nào hiểu nổi cái từ nghiêm túc em nhắc đến nó có nghĩa thế nào. Theo anh thì em đã ko nghiêm túc với thằng ng` iu của em, vì em thừa biết em làm thế nó sẽ fản ứng ntn nhưng em vẫn làm, thế nghiêm túc chỗ nào ??? Còn em khó chịu mèo j`, thằng ng` iu em nó cũng đang nghĩ như thế đó. Anh cũng biết cái kiểu hát kia rồi, nghĩ lại thấy em càng ko nghiêm túc vì cái nơi xồ bồ đó thì khả năng gặp một đứa thối mồm thì em còn chết hơn, VD nó về nó nói vói thằng ng` iu em rằng thì là nó thấy em với một thằng chui vào hát chỗ đông ng` mà chúng nó thì rằng là mà thế này thế kia.
    Còn chuyện của em cũng đơn jản thôi, cứ lôi thằng ng` iu ra chỗ đó, bảo với nó rằng thì là cái hôm đó em với 1 vài đứa nữa ngồi hát ở đó, nhạc to quá ko nghe được điện thoại. Tại hôm đó ở nhà buồn quá mà có mấy đứa rủ đi hát nên em đi. Thế thôi, còn nó ko tin thì kệ nó, thích thì jải tán, ko lấy thằng này thì lấy thằng khác, ko lấy được thằng nào thì ở thế.
    Chân thành mà nói, cách sống của bọn em rất nguy hiểm, kiềm nén thái wá các ham muốn hợp lý. Việc bọn em luôn cố gắng bên nhau nhiều nhất có thể chỉ là một cách jả tạo để cảm thấy mình iu thương nhau rất nhiều nhưng thật chất là ko tin tưởng vào nhau chỉ sợ sểnh ra thì đứa kia sẽ fản bội mình (câu chuyện em kể là dẫn chứng cụ thể đó). Khuyên chân thành là bọn em nên thay đổi cách sống, chấp nhận các ham muốn chính đáng của nhau, cho nhau những khoảng riêng, vD như em thích hát hò thì em vẫn đi hát có hoặc ko có ng` iu.

  5. iloveudvc

    iloveudvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    HE HE Anh 2 ui nhầm rùi, ng ta k thể đánh giá đc 1 con ng có nghiêm túc trong tình iu hay k chỉ vì 1 lần đi hát với ng khác. Với những ng khác có thể ng yêu ng ta dễ tính nên đi hát hò như vậy là chuyện nhỏ, còn với ng yêu e thì a ý k thích thế. Dĩ nhiên e cũng chỉ đi 1 lần thôi vì làm như vậy cũng k hay lắm. Ng yêu e mà đi thế thì em cũng buồn chứ (nếu e biết)
    Cám ơn anh đã cho e lời khuyên nên thay đổi cách sống. Đúng là a ý luôn sợ em đi với ng này ng khác nhưng cũng k cấm e đi chơi nếu đó là đi chơi chính đáng, nói chung tình hình cũng k đến nỗi bi đát như anh nghĩ. Thật ra nếu em muốn đi chơi thì a ý cũng chả biết đc nếu anh ý đi công tác nhưng e cũng k thích đi đâu cả.
    E và ng yêu em làm lành rùi, k cần fải lôi thằng nào con nào ra cả, e chỉ đến nhà anh ý, nói chuyện với bố mẹ anh ý, sau đó nói chuyện linh tinh với anh ý, e k hề đả động đến chuyện kia. Thế xong e bảo chiều anh đón em nhé, anh ý uh và chiều đến đón em rồi về nhà e ăn cơm. Cả 2 bọn e đều k đả động đến chuyện kia nữa. Thx all.

Chia sẻ trang này