1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các pro tình trường cho em hỏi tý !!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kupin00, 19/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Chú viết bài éo gì như thơ lục bat vậy? Anh chả biết chú cần tư vấn cái gì, vì chú biết không rõ. Anh đoán đoán là chú muốn cưa đứt con bé này.
    Trước hết ca này anh bảo chú là phải từ từ. Nếu chú có tán đổ nó trong thời gian ngắn ngủi thì lại rơi vào cái trường hợp phổ biến như bao ca khác. Chú là cây tầm gửi cho nó bám. Vừa thất tình xong, nếu chú vội vã thì tình yêu của nó đối với chú cũng chỉ là tạm thời, lấp chỗ trống khi nó đang bơ vơ không bờ vai lương tựa. Một lúc nào đó nó lấy lại sự cân bằng trong tâm lý nó sẽ rời bỏ chú một cách nhanh tróng như lúc nó tới với chú. Vì trong thời gian này thông thường gái không xác định được tình yêu của nó như thế nào, rất dễ ngộ nhận.
    "Đc 1 vài tháng thì em lại nhắn tin sms hỏi thăm về cs, tình yêu ...v v..
    Nó nói giờ k yêu ai cả, ctay đc 1 thời gian rồi ...
    "
    Tốt, khi nó bơ vơ nó nghĩ tới chú, tức là trong thời gian chú cưa cẩm ít nhiều cũng có tý ấn tượng với gái. Giờ nó lỡ bước, nó nghĩ tới chú mày. Nó chia sẻ với chú mày chuyện tình cảm của nó thì ít nhất nó cũng tin tưởng chú mày, ít nhất là một người bạn, người anh.
    Khi nó coi chú là bạn, thì ít nhất chú mày có cơ hội để la liếm nó. Từ tình bạn có thể chuyển thành tình yêu, nhưng ngược lại thì rất khó. Đây là một cơ hội không đến nỗi nào đối với chú em.
    "Không như lần trước, lần này nó lại nói giờ không muốn yêu ai cả, không còn dám tin vào cái gọi là tình yêu nữa..."
    Câu này chú kệ nó không phải nghĩ gì cả. Con nào khi chia tay mà chả ca cái điệp khúc kinh điển này. Anh thề có chúa. Sau này nó yêu con có nghề hơn đấy. Cái chi tiết này không quan trọng.
    "Cứ bạn bè thế này thì tớ vs cậu còn nói chuyện đc lâu, chứ nếu ... thì chắc chỉ đc 1 thời gian ...
    Rồi cứ như thế, nó luôn lảng tránh vấn đề này ....
    ".
    Đây là bài của gái. Nếu chú và nó yêu đương ngay thì nó sẽ nghĩ rằng chính chú sẽ nghĩ gái chỉ coi chú là cái thằng dùng để lấp chỗ trống khi nó thất tình thôi. Nó làm giá tý thôi. Và nó lảng tránh chú là đúng.
    "cái non kinh nghiệm của em ở cái chỗ là cứ cố gặng hỏi khi nó không muốn nhắc lại nữa :(...
    Vì thế em mới nảy ra ý định tiếp tục tán nó, nhưng trong lúc này..
    "
    chú tự nhận ra cái khuyết điểm của chú là tốt. Giờ chú phải nén cái tính tò mò, tọc mạch của chú lại. Nó đang đau, chú lại cứ chọc vào chỗ đau của nó làm gì.
    "Cái lợi thế ở đây là em rủ đi chơi nó cũng đi, nó cười rất vui vẻ & nói chuyện vô tư mỗi khi ở bên em. Nhưng em sợ e & nó sẽ nhầm lẫn giữa tình bạn thân & tình yêu. Khó :( ....".
    Chú phát huy tốt cái này vào. Chú phải làm sao cho nó quen với sự có mặt của chú, kể cả với tư cách bạn bè, anh em. Tuyệt đối không xu nịnh nó. Hiện giờ chú đang làm chủ cuộc chơi, điều khiển nhịp độ trận đấu cho nó tốt. Lúc nào chú rảnh thì ru nó đi chém gió bét nhè đi. Khi nào thấy cả hai đã thân thiết chú có thể làm một phép thử đơn giản. Chú thử đột ngột biến mất một cách đầy bí ẩn, lúc đấy, nếu gái nhắn tin, hỏi thăm chú loạn cả nên, tức là trong tiềm cái bộ não của nó đã có hình ảnh của chú và nó đã quan tâm tới chú. Cứ như vậy đã, khi nào chú làm xong bước này thì chú vác cái mẹt của chú lên đây, anh em sẽ tư vấn cho chú cách chốt hạ. "anh lưu ý cái này chú thực hiện tối đa là 3 tháng nếu không được tức là gái nó coi chú là bạn bè thật đấy"
    Nếu chú không làm xong bước này thì tức là ca của chú đã tạch.
    Giờ làm tốt vai trò của người bạn đi đã.
  2. kupin00

    kupin00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2012
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin cảm ơn anh !. Thời gian không phải là vấn đề. Em đã chờ đợi đc nó mấy tháng r, giờ chờ thêm chút thời gian nữa em cũng không thấy nóng lòng :D...Hehe
    Lúc mới nhắn tin lại. E có hỏi : " Nếu tớ không nt cho cậu thì chắc chẳng bao giờ cậu chủ động nt cho tớ đâu nhỉ " . Em nó bảo " Ai bảo thế, tớ có nhắn tin nhưng thuê bao ". Có 1 khoảng thời gian em k dùng máy.

    E sẽ làm theo từng bước như anh nói, nhưng tới khi đã ok rồi thì mình nên bắt đầu thổ lộ tc đặc biệt của mình dành cho nó ntn? . Nên bắt đầu & dẫn dắt từ đâu :(
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nhưng cách dùng nó thế nào để đạt hiệu quả cao hả anh :))...
    Không biết cách dùng thì 3 chai chứ 10 chai cũng như nhau thôi anh :))
  3. kupin00

    kupin00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2012
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Gia cảnh bình thường,
    Em nó là sinh viên cùng trường với em nhưng học khác ngành.
    Em nó là sinh viên xa nhà ở trọ lên có thể tiếp xúc lúc nào cũng đc mà không lo trở ngại, hehe
    Đi đến mấy giờ thì là do bản thân gái thích đi đến mấy giờ thôi :))..
    Học xa nhà nên tự do mà anh ...;))
  4. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Anh thấy chú ko những gà mà còn tinh vi. Chưa phát triển được đến đâu đã đòi thổ lộ với chốt hạ. Anh cảnh báo với chú là bây giờ nhồi nhét lý thuyết càng nhiều thì chú càng dễ bị ngợp,rối loạn,tới lúc đi thực hành lại ko nhớ được gì hoặc áp dụng máy móc và ko đem lại hiệu quả.
  5. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    .
    Chú em lại nóng vội rồi, Chưa xong bước một thì đã đòi tợp nó rồi.
    OK. Sau khi đã hoàn thành bước 1 thì bắt đầu đến cái bước đụng chạm, nắm tay lắm chân. Không có tỏ tình gì cả. Cứ tranh thủ lúc thiên thời địa lợi nhân hòa mà la liếm chân tay nó. Mà thôi. Khi nào chú xong bước 1, chú nhảy vào đây mở topic mới "làm thế nào để chốt hạ" chẳng hạn, khi đấy các cụ trong này sẽ phán cho chú. giờ nói nhiều chú mày lại tẩu hỏa nhập ma chứ có lợi ích gì
  6. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Cafe tình nhân --> ôm hôn --> bóp vếu --> hotel california --> "em làm bạn gái a nha".
    Đây là bài của a, e xem có xài được thì xài. Khuyến cáo là cần độ liều rất nhiều.
  7. kupin00

    kupin00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2012
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu, haha,,
    Tks anh :">


    Ok anh
    Không khả thi rồi :(
  8. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Anh thấy chú còn chênh vênh chới với lắm. Để anh tóm gọn thật ngắn cho chú dễ nhớ dễ làm:
    1. Khi gái nó bắt chú ngồi nghe nó tâm sự về thằng bồ đểu cáng hoặc nghe gái than vãn giờ ko muốn yêu ai,ko tin ai thì việc chú cần làm là: lái cuộc nc sang hướng khác,nói chuyện khác chứ ko phải là a dua ngồi nghe nó tra tấn hay tra khảo,đào bới chuyện quá khứ giữa gái với thằng bồ cũ...
    2. Hạn chế tối đa các phương tiện ảo như:nt,chat chit... Thay vào đó hãy tích cực rủ đi chơi,chém gió cho nó cười,tranh thủ đụng chạm.
  9. kupin00

    kupin00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2012
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cái vấn đề 1 thì em rút đc kinh nghiệm ra rồi...
    còn vấn đề thứ 2 thì em cũng muốn hạn chế nt, chat chit :)). Vì cảm giác nói chuyện xa lạ, đi chơi, chém gió thì ok còn đụng chạm chắc chưa phải lúc =))...
    Đụng chạm thì nó có nhiều hình thức lắm anh :(.
    Chứ còn đụng chạm theo kiểu đùa cợt nhau thì liên tục anh ạ :(, túm tay, véo má, hay ôm nó vào vòng tay em :)).
    Còn để mà tự nguyện theo kiểu tình cảm đặc biệt thì chưa có :))
  10. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Cố chấp,bảo thủ,bệnh nặng. Hết thuốc!
    Đi hỏi thử xem cả cái cốc này có mấy thằng được gái tự nguyện chu mỏ ra cho hôn,ưỡn ngực ra cho ôm hay đưa tay ra kêu cầm? Đek chịu làm mà cứ thích hưởng.
    "Tự nguyện theo kiểu tình cảm đặc biệt": ở đâu ra mà có vậy? Thật là bái phục chú!

Chia sẻ trang này