1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các pro tình trường cho em hỏi tý !!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kupin00, 19/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kupin00

    kupin00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2012
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nó cũng chỉ áp dụng với 1 số đối tượng...
    Đâu phải đứa con gái nào cũng áp dụng thế đc @.@
  2. WenNa

    WenNa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    dạo này hay nổi lên cái cụm từ "lộn cái bàn", ngoài ra có khái niệm "con chó và thằng osin" nữa, bạn enen tìm hiểu :D
  3. M4U007

    M4U007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2012
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Thằng ku này non nớt mà Tinh Tướng thì ko ai bằng! Thời buổi này mà vẫn còn "đợi thỏ" với "chờ sung" nữa àh?:))



    Cứ để cho nó ra mưa cho nó biết lạnh !
    [/QUOTE]

    Chuẩn rồi!
  4. supersdream

    supersdream Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    .
    Bố tiên sư nhà chú. Anh đọc hết comment của các bô lão rồi. Anh thấy các bô lão tẩn chú mày *** oan.
    "Chứ còn đụng chạm theo kiểu đùa cợt nhau thì liên tục anh ạ :(, túm tay, véo má, hay ôm nó vào vòng tay em :))"
    Chú mày chưa biết câu, sờ được tay là phải day lên tận ngực àh. Hay chú mày còn định đợi nó lột đồ múa ***y trước mặt chú mày. Nhảy vào mà cưỡng hôn, kệ mẹ nó, nó có tát chú mày vài cái chũng *** sao cả. Bỏ đi
    Anh không bao giờ tán cái loại gái cho zai om vào lòng rồi lại bảo là chả có tí tình cảm nào cả. **** chẳng ra ca ve, gái nhà lành chẳng ra gái nhà lành. Dở dở ương ương.
    Lúc nào chú mày đè nó ra, hỏi nhanh một câu có yêu thì nói rằng yêu, không yêu bố mặc lại quần áo, bố phắn cho nó nhanh.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    .
    Bố tiên sư nhà chú. Anh đọc hết comment của các bô lão rồi. Anh thấy các bô lão tẩn chú mày *** oan.
    "Chứ còn đụng chạm theo kiểu đùa cợt nhau thì liên tục anh ạ :(, túm tay, véo má, hay ôm nó vào vòng tay em :))"
    Chú mày chưa biết câu, sờ được tay là phải day lên tận ngực àh. Hay chú mày còn định đợi nó lột đồ múa ***y trước mặt chú mày. Nhảy vào mà cưỡng hôn, kệ mẹ nó, nó có tát chú mày vài cái chũng *** sao cả. Bỏ đi
    Anh không bao giờ tán cái loại gái cho zai om vào lòng rồi lại bảo là chả có tí tình cảm nào cả. **** chẳng ra ca ve, gái nhà lành chẳng ra gái nhà lành. Dở dở ương ương.
    Lúc nào chú mày đè nó ra, hỏi nhanh một câu có yêu thì nói rằng yêu, không yêu bố mặc lại quần áo, bố phắn cho nó nhanh.

Chia sẻ trang này