1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các pro vào tư vấn cho em ca này với ạ!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhockalone, 20/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhockalone

    nhockalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    :)) à đúng.. em quên.. e tưởng a bảo ko phải con nào đẻ trứng gà cũng là gà mái:))) cái này là do em sai:)) thế còn tán bằng sms yahoo và fb thì bài của nó như thé nào hả anh? cái này thực sự e ko biết cách nên ko dám dùng, chỉ dùng để chém gió thôi... a hướng dẫn cụ thể cho e chút(e gà mà:)))) có ví dụ để e so sánh thì càng tốt:))
  2. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Trời! Lại còn hỏi tán sms và yahoo với fb thế nào nữa thì khoai quá! Giờ lại ngồi gõ cụ tỷ về mấy thứ đó lại bị chởi là tuyên truyền ********* về phương pháp tán gái thì bỏ mợ =))

    Nói chung sms hay yahoo có thể là công cụ hỗ trợ, là cầu nối khi mức độ quan hệ giữa gà và cáo chưa thân thiết hoặc khi ko gặp nhau. Còn nói chuyện như nào thì tùy thuộc vào tình huống cụ thể mới biết đc chứ, và tùy vào đối tượng nữa. Nói chung là phương pháp cơ bản vẫn dựa trên nguyên tắc giống như các bài học về tán gái cơ bản thôi. Tất nhiên thì mỗi phương tiện giao tiếp đều có ngôn ngữ và thế mạnh riêng của nó mà ta nên tìm cách khai thác, miễn là đừng lạm dụng là đc. Và nên nhớ chỉ coi nó như công cụ hỗ trợ thôi nhé!

    Công cụ hỗ trợ fb cũng vậy, nếu biết cách để khai thác thì cũng có thể lợi dụng nó như một công cụ để show hàng một cách khéo léo. Ví dụ đ/c có tài lẻ gì về thơ thẩn, đàn hát, vẽ vời hay múa may, nhảy nhót, hay vừa phát minh ra một công trình nghiên cứu gì gì đó...vv...nói chung là tất cả những thứ có thể "vô tình" show với gái một cách nhanh nhất mà ko bị coi là lố bịch. Ở đó cũng có thể tìm hiểu phần nào về mối quan hệ, bạn bè, sở thích của gái, từ đó có chiến lược sâu sát hơn trong kế hoạch tiếp cận và cưa cẩm gái... Với những gà không đủ mạnh dạn hay khả năng mồm miệng làm quen tốt ở bên ngoài thì cũng có thể coi fb như một công cụ để bám víu trong giai đoạn làm quen này. Từ đó có thể lôi nhau ra cuộc sống thật mà tiếp tục phát triển những mốc quan hệ tiếp theo.

    Tuy nhiên có một điều cần lưu ý khi dùng fb, là bởi fb cũng như một bản lý lịch về đời tư cũng như về tình sử của đ/c ít nhất là bắt đầu từ thời điểm hiện tại. Vậy nên sử dụng như nào để còn đường làm ăn về sau. Cái đó thì lại phụ thuộc vào kinh nghiệm và độ tinh quái của người sử dụng nó. Nôm na vậy thôi.!
  3. nhockalone

    nhockalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì việc sms face và yahoo e cũng tự biết cách thức thế nào nhưng mà e chỉ sợ mình bị sai sót gì? trước giờ e đọc của các tiền bối thì thấy toàn kêu là ko dùng sms, face, yahoo nên e chả biết nếu dùng face và yahoo thì nên như thế nào cho hợp lý
    gái này thì dạo này e ít sms lắm, chỉ có khoảng 2-3 ngày thì gọi nc khoảng 10p, từ lúc bắt đầu nói chuyện đến giờ khoảng hơn hai tuần rồi mà gặp có một lần..như vậy có thưa quá ko? e cứ thấy thưa thưa thế nào á
  4. nhockalone

    nhockalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là lúc nãy em vừa gọi điện cho cáo rủ đi chơi. Diễn biến nó thế này:
    E: alo
    Cáo: alo
    E:alo th đang làm gì đấy(tên cáo là Thủy)
    Cáo: ư, th vừa nói chuyện với chị thôi
    Em:ừ thế mai th có bận gì hay đi chơi đâu không? đi chơi với t nha
    Cáo: mai á? sáng hay chiều?
    Em: tối mai
    Cáo: tối mai thì th không biết được tại t học tiết
    Em: thế mấy h về?
    Cáo: khoảng 6h về rồi chưa kịp tắm giặt gì?
    Em: thì tầm khoảng 7h30 hay 8h gì đấy thì đi mà
    Cáo: thế đi đâu?
    Em: t biết vài chỗ khá là vui
    Cáo: thì ở đâu mới được chứ? ko biết ở đâu th ko đi đâu
    Em: thì ở lên cái tầng 3 của bigC có mấy trò hay hay, nếu chán thì tìm chỗ khác chơi
    Cáo: c như trẻ con ý nhỉ? không có gì chơi thì tìm chỗ khác chơi
    Em: ừ thì ko vui thì chả đi chỗ khác chả nhẽ ở đấy chơi à?
    Cáo:(nói gì ý e ko nhỡ nôm na là: sao lại phải thế nhỉ, cứ phải tìm cái gì cho vui, th không cần phải như thế(cái này e ý nó hiểu lầm ý em là cái chắc)
    Sao c không rủ bọn lớp c đi ra hàng mã gì chơi, vui lắm
    Em: nhưng mà t ko biết đường hay là mai th dẫn t đi nha
    Cáo: thôi th đi một lần mỏi chân lắm rồi
    Em: hì thôi thế nhá, mai khoảng 7h30 hoặc 8h thì t đón th nha
    Cáo:nhưng mà th cứ thầy kỳ kỳ thế nào ý?(cái này có vấn đề gì không các bác)
    Em: kỳ là sao?
    Cáo: th không biết, cứ thấy kỳ kỳ
    Em: hì, có gì đâu mà, thế mai 7h30 hay 8h th đi được?
    Cáo: ...thôi có gì mai th báo cho c nha
    Em: ừ thế nha
    Cao: ừ
    cúp máy
    Các bác xem em sai ở chỗ nào sửa cho em cái để lần sau em còn rút kinh nghiệm? Và giờ nên thế nào đây ạ? Mai e định đi chơi rồi mua cho cáo và bạn cáo cái mặt nạ:))(cáo và bạn cáo đòi từ trước rồi)
  5. nhockalone

    nhockalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Các pro vào xem tư vấn dùm với ạ:(( Giờ mà hỏi cáo có đi ko thì chắc là mất điểm rồi. Vậy phải làm sao đây:(
  6. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    Chú dự đoán xem khả năng giành chiến thắng trong ca của chú là bao nhiêu %?
    >50%: đồng ý tiếp tục
    >90%: Nếu chú cảm thấy cơ hội còn nhiều thế thì anh hết hết thuốc cho chú!
  7. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    nó cũng muốn đi,nhưng nó hỏi đi đâu chú lại nói là đi BigC có mấy trò hay hay.nếu thấy chán thì đi chổ khác chơi. chú nói như () ý
    chưa đi chú đã nói chán rồi, nên nó mới nói
    Cáo: c như trẻ con ý nhỉ? không có gì chơi thì tìm chỗ khác chơi
    Em: ừ thì ko vui thì chả đi chỗ khác chả nhẽ ở đấy chơi à?
    Cáo:(nói gì ý e ko nhỡ nôm na là: sao lại phải thế nhỉ, cứ phải tìm cái gì cho vui, th không cần phải như thế(cái này e ý nó hiểu lầm ý em là cái chắc)
    chú chỉ cần nói là đi BC nhé nghe nói vui lắm. tớ định mua mấy cái bánh trung thu về ăn
    ...

    còn bh chú phải gọi điện lại hỏi xem nó có đi đc k. chẳng có gì là mất điểm cả:-??
  8. nhockalone

    nhockalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    :)) ha ha mai e phải thi... nên e vừa gọi điện bảo:"tối nay t có chút việc mà chắc th cũng ko muốn đi nên thôi để khi nào th sẵn sàng để đi chơi thì đi nha". Nói vậy có vấn đề gì ko các bác
  9. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    ^:)^^:)^^:)^ Hai chỗ màu đỏ này chú nhét vào với mục đích gì?
  10. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    Chú dốt lắm, đối với phụ nữ, càng giải thích thì sự việc càng rối rắm. Xử lý không khéo rất dễ bị hiểu lầm.
    Nếu đã hẹn và 2 bên đều ok rồi thì chú chỉ cần nhắn: Tối nay nhok bận, hôm khác mình đi chơi sau.
    Còn nếu gái đã lấp lửng như trên chưa rõ đi hay không thì lần sau chú lấy im lặng là đủ

    Hỏi thì mới giải thích, còn không thì miễn lý do lý trấu

Chia sẻ trang này