1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các pro vào tư vấn cho em ca này với ạ!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhockalone, 20/09/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhockalone

    nhockalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    híc thì em nghĩ sao e nói vậy thôi ạ:( lại sai à bác:(((
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    híc oạch thế là lại sai à:( ha ha ngộ quá, thôi thì cứ làm đi rồi có gì lên đây các bác chỉ cho kinh nghiệm chứ ko các bác giấu ghê lắm:))=))
  2. Conbocon

    Conbocon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    cố lên ông bạn :) !
  3. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    đi chơi với t này trắc phải thật sự muốn đi thì nó mới cho đi :)) trắc nó víp lắm đây
    đấy a đoán cáo nó sẽ nghỉ thế=))
  4. nhockalone

    nhockalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    híc bác biết em gà rồi lại cứ ném gạch em thế:))
  5. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    đấy là a chỉ cho chú chổ sai đấy.
    lần sau bỏ ngay cái thói quen kiêu kiêu đấy đi, chú bận thì nói bận thế thôi
  6. nhockalone

    nhockalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    :)) ô sờ kê bác... cái này công nhận là em phải tiếp thu@@
  7. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Bận không đi thì nói là bận, hẹn lần khác. Chấm hết. Nếu tôn trọng nhau hơn một chút thì thêm vài ba câu giải thích là bận gì, việc quan trọng thế nào. Còn 2 chỗ bôi đỏ là 2 chỗ thể hiện độ gà của chú. Lớn rồi, lời nói ra phải suy nghĩ kỹ càng, có mục đích cụ thể chứ không phải nghĩ gì nói nấy như trẻ con lên 3. Như thế không phải thật thà mà là ngu ngốc.
  8. nhockalone

    nhockalone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Vâng, cái này e nghe lời bác... haiz nhưng mà tính em nó trẻ con thế đấy:(( phải làm sao để hét trẻ con nhỉ:((
  9. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    Anh vốt tinh thần chấp nhận thất bại còn hơn không dám làm, phát huy nhé
  10. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Đây ko phải tại tính trẻ con, mà chắc tại bài vở không đến nơi đến chốn. Chắc lại đọc bí kíp bí quác gì đó và hành động máy móc rồi tưởng thế là hay rồi lên đây cười ngoác mồm ra khoe :))

    Nếu có định lên gân lên cốt thì ngay và luôn trong lúc trao đổi qua đt hôm qua. Để đến hôm nay rồi lại làm trò này thì nó lại thành khác rồi.

    Con gái nó thường mất hứng với những thằng đàn ông thất hứa hoặc thiếu quyết đoán, lập trường ko ổn định giống như biểu hiện của chú. Tự tay bóp z@i\\\' rồi! Rồi chú coi, lần sau rủ nó đi còn khó hơn lần này nhiểu! :))

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nói chung là nhiều sạn lắm, nhưng cái đoạn trên thì ấu trĩ thật.

    Để gái nó vặn vẹo là đi đâu rồi mà vẫn cứ ấm a ấm ớ. Nghe cái câu "thế đi đâu?" đã thấy mùi vị chán đời rồi. Rủ gái đi chơi thì phải chủ động cho nó cái thông tin địa điểm, kế hoạch rõ ràng chứ cứ để nó hỏi đi đâu với chả đi đâu rồi mà còn cứ ấm ớ mãi.

    Cái đo đỏ thì chán quá! Thái độ thiếu tự tin
    (thiếu tự tin với kế hoạch, với những quyết định của chính mình) đó sẽ nhanh chóng truyền sang tư tưởng gái. Điều đó sẽ không thể hứa hẹn một cuộc đi chơi đầy thú vị. Cuộc đi chơi thành công hay thất bại, thú vị hay không thú vị, đôi khi nó còn được quyết định bởi chính tư tưởng của người trong cuộc chứ không hoàn toàn phụ thuộc vào địa điểm đi chơi. Ngay từ trước khi đi chơi đã ko tin là nó sẽ thú vị thì vứt rồi.

Chia sẻ trang này