1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các quán ăn/uống của Tp.HCM

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi BabyDragon85, 24/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Thèm về VN quá .....
    Vợ Thằng Đậu
  2. kitty85

    kitty85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Tặng Ladymeomuop - một tín đồ của các món ăn Sài Gòn và những tâm hồn ăn uống khác
    Bò bía vỉa hè đường Nguyễn Đình Chiểu đối diện trường Kinh Tế - tớ ăn ở chỗ này từ những ngày đầu tiên người ta dọn ra - lúc đấy chỉ có 500 đồng 1 cuốn bò bía thôi bây giớ chắc cũng chỉ 1000đ là cùng
    Cháo lòng 26 Huỳnh Mẫn Đạt Q Bình Thạnh cũn gnhư bò bía NDChiểu tớ cũng khai thác quán này từ lúc mới khai trương, quán này bán từ 2 chiều đến 7h tối thôi. Ở Sài Gòn mọi người hay nhắc đến cháo lòng Đinh Tiên Hoàng và Võ Thị Sáu nhưng tớ thấy 2 quán này không hợp gu của tớ lắm. Cháo lòng DTH thì đi qua ngã 4 DTH và Điện Biên Phủ nhìn bên tay trái gần bánh cuốn Tây Hồ. Cháo lòng VTSáu thì nắm bên tay phải đường VTSáu đọan gần ngã 4 Pasteur gần quán cơm chay, phía trước có mấy hàng đu dủ để tráng miệng sau khi ăn cháo lòng. Ngoài ra có hàng cháo lòng và cháo mực cũng khá ngon trên đường NTMKhai, đi qua ngã 3 NTMK và Tôn Thất Tùng gần bệnh viện Từ Dũ nhìn bên tay trái có con hẻm nhỏ thì hàng cháo nằm trong đó - rất đông khách.
    Cháo cá thì ở đường Kỳ Đồng, đi từ Trần Quốc Thảo quẹo trái khoảng 50m vào thì hàng cháo ở bên tay trái cách đó vài căn cũng có hàng cháo lòng. Hàng cháo cá này nhỏ thôi và bán chung với Bún Bò Huế tớ chưa thử món Bún ở đây bao giờ cả.
    Đậu đỏ bánh lọt tớ hay ăn ở vỉa hè Nguyễn Văn Thủ gần ngã 4 Mai Thị Lựu và NVThủ, hàng này nằm phía bên trường Kinh Tế luôn đấy.
    Tuny
  3. hanna

    hanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi cháo lòng, cháo cá, bò bía.......làm thèm chết đi được..... sao mình không biết mấy chỗ này sớm hơn nhỉ. Bây giờ chỉ ước đang ngồi ở Việt Nam ung dung xơi cháo thôi

    " Someone who'll stay around
    Who warns my ups and downs "
  4. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Dành cho ai khoái há cảo chiên,gỏi khô bò,súp bò viên....quán nằm trong hẻm trên đường Nguyễn Đình Chiểu Q.10,gần tiệm giày Hồng Thạnh.Tìm hẻm có biển Khu phố 2,quẹo dzô,chạy gần cuối hẻm là tới.Hoặc có thể chạy wa hẻm đối diện,chạy 1 đoạn ngắn là tới.Giá cũng rẻ 3.000 - 5.000 mà có rất nhiều món ăn uống
    NEVER CRY FOR LOVE AGAIN
     
  5. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết món PHỞ CHUA 0? Ngon lắm. CHỉ có 1 tiệm duy nhất ở SG nằm trên đường Cao Thắng. Đi vào cái hẻm kế bên tiệm bánh Đức Phát. Hỏi người dân trong hẻm là người ta chỉ cho. Cách đây 1 năm thì là 6000đ/tô. Quán chỉ bán từ khoảng 3h chiều nhưng nhớ tới sớm sớm nếu 0 thì 0 còn, quán tuy nhỏ nhưng bán rất đắt.
  6. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Ui ui, kitty làm tớ muốn đi về ngay
    Ah mọi người biết ở đâu bán chim cút chiên bơ ngon nhất không vậy
                                      Tell everybody I'm on my way  and I'm loving every step I take....
                                                           Hakunamatata
  7. kitty85

    kitty85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    mọi người ở Sài Gòn đi ăn bánh xèo 103C Ngô Quyền đi - đoạn nằm giữa đường Hùng Vương và Nguyễn Trãi đấy. Bánh xèo ở đây chiên không nhiều dầu , có nhiều đậu xanh nên bùi bùi và được cái nữa là rau rửa sạch sẽ - hơn bên A Phủ á.
    Ngoài lề một tí, ở đây có bạn nào ở Long An không nhỉ? Tớ nghe nói trên đường từ Sài Gòn đi Long An có tiệm bánh xèo Kim Thủy hay gì gì đó Thủy rất nổi tiếng, nghe mọi người quảng cáo bánh xèo ở đây rất giòn và rât rất rắt ít dầu mỡ
    Hôm qua nghe Mod Uyên khoe nấu bún mộc tiện thể hôm nay giới thiệu quán bún mộc tớ hay ăn cho mọi người luôn, ai chưa biết thì thử nhé. Bún mộc Huỳnh Khương Ninh, quán này nằm ở góc HKNinh và Trương Định, gần chợ Bến Thành. Bán từ sáng đến trưa trưa, rất đông khách. Bún mộc ở đây có nhiều loại giò chả và nước dùng rất trong và ngon. Bún ở đây cở khoảng 7-8000đ/ tô . không biết bây giờ giá cả thế nào nữa
    <FONT color=pink size=4><STRONG>Tuny </STRONG></FONT>
    Được kitty85 sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 29/03/2004
    Được kitty85 sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 29/03/2004
  8. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Dành cho ai khoái ăn ốc đây
    Quán nằm ngay ở ngã 7 Q.10,giữa Lê Hồng Phong và Lý Thái Tổ,ngay đầu chợ Phường 10 - Q.10 luôn.Quán làm các món ốc xào me,xào tỏi,saté đều ngon như nhau,nhất là món ốc mỡ,con rất bự.Giá 20.000/dĩa,2 người ăn no nê luôn.
    NEVER CRY FOR LOVE AGAIN
     
  9. kitty85

    kitty85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Tớ có hàng bún mắm ngon lắm muốn chia xẻ với mọi người, bán lề đường và chỉ bán buổi sáng thôi. Đi qua cà phê Cát Đằng trên đường Trần QUang Khải 1 tí thấy 1 ngả 3, đây cũng là đường TQKhải luôn nhé thì quẹo phải vào, đi chầm chậm xe nhìn bên tay trái thấy hàng nào có bày tôm, cá, thịt trong tủ kính thì tấp vào nhé.
    Nói đến Phở mọi người hay nói phở Bắc là ngon nhất nhưng tớ thấy Phở Nam cũng có hương vị riêng của Phở Nam. Một hàng phở rất ngon - theo cảm nhận của tớ là Phở Phú Vương trên đường Lê Văn Sỹ quận Tân Bình. Đi qua nhà thờ Ba Chuông khoảng 500m thì hàng này ở bên trái, bên cạnh hàng phở là một con hẻm, gần Phòng Thương Binh Xã Hội gì ấy của quận TBình, chỉ bán buổi tối thôi. Phở ở đây có nước chấm thịt rất lạ và ngon
    Không biết tình hình gà quoé ở nhà thế nào rồi nhỉ, trước khi có cúm gà ở góc Hồ Tùng Mậu và Hải Triều, cũng vỉa hè luôn, có bà già bán canh gà ngon lắm, bán từ 3h chiều đến 6h30 là hết.

    Nếu đến đây mà chưa có bánh canh thì chay sang Phó Đức Chính ở góc đường Nguyen Cong Tru và PDChính có hàng cháo mực, nuôi, bánh canh cũng khá ngon, cháo chỉ 2000đ 1 tô thôi nhưng nếu thích có thể ăn thêm đùi gà, cánh gà, giò heo, trứng vịt bắc thảo, ăn thêm tính tiền thêm nhé .
    Buổi trưa ở trên đường Nguyen Cong Tru đoạn nằm giữa Nam Ky Khoi Nghia va Pasteur có hàng bún chả Hà Nội rất đông khách,có cả nem cua bể nữa. Còn một hàng bún chả ở trên đường Lê Thánh Tôn, nắm trong hẻm đoạn gần sân khấu kịch Idecaf ở đầu nhà hàng Con **** đấy , ăn bún chả ở đây xong có thể thưởng thức món cơm rượu của một chị bán gánh ngồi ở trước nữa
    Được kitty85 sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 30/03/2004
  10. kitty85

    kitty85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Chim cút chiên bơ thì tớ ít ăn nên không biết ở đâu ngon cả mà bây giờ không biết được bán chưa nhỉ? Lúc truớc tớ hay thấy ở Cach Mang Thang Tam - đối diện Tao Đàn gần chỗ bán nước mía rất đông người ý có một dãy chim cút chiên bơ, mọi người hay uống nước mía ăn bò bía, gỏi khô bò và cả chim cút nữa chứ, nhậu nước mía với chim cút ??? . Mà sao nước mía ở đây đông kinh, cứ nhu có bỏ ngải ấy . Tớ thấy cũng được, uống cho có tụ với mọi người thôi chứ không đến nỗi thèm khát gì lắm. Mà bên Pháp có nước mía không hả Meomuop? Hồi tớ ra Hà Nội thấy người Hà Nội cũng thích nước mía lắm - đúng không nhỉ
    <FONT color=pink size=4><STRONG>Tuny </STRONG></FONT>
    Được kitty85 sửa chữa / chuyển vào 07:34 ngày 30/03/2004

Chia sẻ trang này