1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các quán ăn/uống của Tp.HCM

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi BabyDragon85, 24/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Ở VN ăn uống xôm tụ quá, càng đọc càng muốn chết ....vì thèm . Nói đúng ra thì ở bên đây cũng đầy đủ các món ăn VN, nhưng hình như ở bên nhà la cà hàng quán thì vui hơn và ngon hơn .
    Nước mía ở Mỹ cũng có, $3.50 một ly (bé tẹo)
    Vợ Thằng Đậu
  2. kitty85

    kitty85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    nước mía bên tớ có 2aud 1 ly thôi cũng phải ngất như để uống hết
    Tuny
  3. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Nhá nước mía Kỷ lục của mọi người là mấy ly? Tớ là 4 ly ạ.
    Chuyện là thế này, cách đây 5 năm ý, tớ với bạn tớ lúc mới quen nhau thì mỗi năm gặp nhau có 3-4 lần thôi, lúc mới quen thì còn lãng mạn vớ vẩn, dẫn nhau đi những quán sang trọng , lãng mạn vớ vỉn; hoa hiếc, nến niếc...Nhưng có một lần ( lúc đấy cũng quen nhau được 2 năm rồi), hôm sau chia tay nhau, nên như bình thường sẽ hẹn nhau ăn tối. Hai đứa đi chán chê, cuối cùng quyết định chọn hàng nước mía chếch bên ngã tư có Kem Bạch Đằng, ngồi uống, mỗi đứa làm 4 ly Thấy ngon thế mà gọi hẳn ly đặc biệt ít đá 3000đồng, lúc đó mới lộ là thật ra thích bình dân hơn, nghĩ lại thấy uổng 2 năm suốt ngày nhà hàng này nhà hàng nọ Bây giờ thì mỗi lần về VN, dưới 100 nghìn thì tớ trả, trên 100 nghìn là bạn tớ trả, nên tớ thì cứ đòi ăn nhà hàng, con anh bạn tớ toàn đòi cơm bình dân, nước mía Bạn tớ bây giờ biết nhiều quán vỉa hè hơn cả tớ
                                      Tell everybody I'm on my way  and I'm loving every step I take....
                                                           Hakunamatata
  4. duduxanh99

    duduxanh99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    To: Ladymeomuop
    Chim cút chiên bơ ghé nhà hàng Thiên Nam đi (ngã tư NKKN và Hàm Nghi chạy đường NKKN lên một tý), ngon tuyệt đấy, nước mía thì tớ cũng làm một lần được 4 ly vào một buổi trưa trời nóng đi chợ Sài gòn, tiệm ăn Thái Bình (cổng Lê Thánh Tôn của chợ Sài Gòn) có nước mía ngon lắm, nhiều lọai, mía tắc, mía dâu, mía cam, loại nào cũng ngon cả .
  5. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Có một quán cơm gà ngay đườngh nhỏ sát hông BV chợ Rẫy, quán của người Hoa, 10K một suất, ghi đơn giản là quán cơm gà, nằm sát lột quán bán lẩu, gồm 3 món là cơm gà xá xíu, phá lấu và gà luộc, ngon không thể tả
    Riêng cái khoản nước chấm sanh sánh, hơi vàng mật ong và thơm lừng mùi gừng cũng đủ ực ực rồi
    Dưa cải muốn chua ngọt cũng tuyệt lắm
    Lần nào chàng của tớ về SG cũng dắt tớ đi ăn ở đây

  6. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    To Kitty85 Tớ cũng nghe đứa bạn tớ nói Bún Mọc ở đấy ngoan nhất thành phố đấy, tên nó là Thanh Mai
    Tớ ăn 1 lần rồi, chả thích gì mấy, nó trắng nhợt à, giờ thì 10000ng 1 tô, có đầy đủ các thứ kể cả mắm tôm. Nhưng mà ăn xong thì ực ực, khát nước vô cùng vì cho nhiều bột ngọt quá
  7. MotCoiDiVeNhatNguyet

    MotCoiDiVeNhatNguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có bao giờ ghé cà phê Nhật Nguỵệt chưa ? Bạn sẽ có một buổi nghe nhạc Trịnh đã đời ở đây. . Địa chỉ 50/2A Bành Văn Trân. P7 Tân Bình.
  8. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    quán nước mía này ở cạnh Phở Cali đối diện với cửa SG center phải k chị mèo nhỉ
    công nhận cái xe nước mía ngon, chiều có bán cả phá lẩu nữa đấy
    Tớ rất ghét ăn bánh canh ở trong này, thế mà không hiểu sao ttrưa này, đi công việc chả ra đâu vào đâu.Vừa đói vừa bực mình .Đi qua Trần Quang Khải, rẽ vào cái đường gì nằm bên hông chợ Tân Định ấy, có cái quán gánh bán toàn đồ Huế đủ các loại bánh , lại thèm bánh canh cua, với nem nướng . Ăn lại thấy ngon
  9. kitty85

    kitty85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Quán ăn Sài Gòn : Quán Quỳnh Hương
    Nằm trên đường một chiều luôn tấp nập người qua lại, nhưng quán Quỳnh Hương, 45 Lý Chính Thắng, Q.3 luôn tạo cảm giác nhẹ nhàng, thanh tịnh.
    Quỳnh hương rất đông khách vào bữa trưa và tối. Bên cạnh những vị khách trẻ, phần lớn thực khách quen thường đến đây đều trong độ tuổi trung niên.
    Hiện tại, quán chỉ phục vụ các món ăn nhẹ. Tuy nhiên, mỗi món đều được chế biến rất cầu kỳ và mang đậm phong cách Tây Âu. Thực khách đến đây thường rất thích dãy hành lang nhỏ, nhưng rất xinh xắn, được thiết kế theo lối kiến trúc Đông Tây kết hợp.
    Ngồi tại đây mà thưởng thức món fillet Napoleon thì tuyệt. Nếu lãng mạn một chút, bạn sẽ có cảm giác như đang hiện diện tại một nhà hàng tận nước Pháp xinh đẹp.
    Món ăn tuy ít nhưng ngon
    Nếu thích món Ý, bạn sẽ khó mà kiềm lòng được trước mùi thơm của món mì Ý sốt bơ. Những ai ưa sự gọn nhẹ và vị cay sẽ được thưởng thức bò xào sa tế. Ở đây, bò trùm mền là một trong những món được nhiều thực khách ưa thích. Thịt bò có vị ngọt, thơm tự nhiên và không dai.
    Món ăn ở Quỳnh Hương không nhiều nhưng "tinh". đó là lý do tại sao thực khách đến đây đều là những người sành ăn. Mỗi món ăn chỉ từ 15.000 đồng.
    (Theo TTGĐ)
  10. kitty85

    kitty85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Quán "Sing"
    Thành Hồng - tên quán ăn Singapore nằm ở số 850 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh. Những món ăn nổi tiếng Singapore ở đây đều do chính chủ nhân, kiêm đầu bếp người Singapore đảm trách. Chỉ với 3.000đ - 38.000đ bạn đã có thể thưởng thức một món ăn. Với 29 loại chè có giá từ 4.000 - 10.000đ/món. Rất nhiều món ăn mặn như Phúc Kiến mì tôm, bánh ú Đài Loan, xôi Singapore, bánh bèo Singapore, thịt nướng sa tế Mã Lai, cà ri bò khô, và bò bía Singapore... giá từ 6.000 - 38.000đ. Đặc biệt, với số tiền chỉ 3.000đ, bạn sẽ có được món điểm tâm ngon miệng như mì xào, bún xào hoặc cháo đậu phộng, cháo khoai môn và lạ hơn nữa là cơm dừa Mã Lai, 8.000đ. Thực khách cũng có thể tự tay làm cho mình những món nướng ngon miệng được ướp bằng gia vị đặc biệt tại 4 bàn nướng đặt ở một góc của quán.
    Ông Richard Low -chủ quán Thành Hồng cho biết, những món ăn này do chính cha ông truyền lại cho ông và bây giờ ông mang nó đến Việt Nam để giới thiệu với người Việt Nam ẩm thực của quê nhà. Richard nói: "Chè Singapore, đơn cử như Cầu Vồng Tuyết được làm từ các loại trái cây thập cẩm như nho, thơm, ổi, thốt nốt, đậu đỏ và bắp, trang trí theo hình Cầu Vồng. Chè ăn với siro, tắc và sữa. Chè này giúp giải nhiệt và ngủ ngon. Món mặn nổi tiếng là Phúc Kiến mì tôm, một loại mì nổi tiếng ở Singapore và Mã Lai. Nước lèo được hầm 6-7 giờ từ tôm tươi, xương ống, đặc biệt là sa tế, ăn với giá sống và rau muống... Vào những buổi chiều cuối tuần, rất dễ bắt gặp ở đây những cặp tình nhân trẻ, đôi vợ chồng già, giới doanh nhân người Hoa cũng như Việt. Nằm trong khuôn viên rộng hơn 800m2 với khung cảnh thiên nhiên thoáng mát, thực khách dễ dàng tìm cho mình chỗ ngồi lý tưởng để vừa ăn vừa thư giãn, ngắm cảnh thiên nhiên. Bàn ghế trong quán được làm bằng tre, cách bài trí theo kiểu Singapore với khung tranh, đèn ***g, đặc biệt là nhân viên phục vụ trong những bộ trang phục Singapore truyền thống.
    Địa chỉ: 850 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
    (Theo Tư Vấn Tiêu Dùng)

Chia sẻ trang này