1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các quán Bar & Club ở Hà Nội

Chủ đề trong 'Electronic Dance Music - Nhạc điện tử (EDM)' bởi escape03, 23/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DJXO9116

    DJXO9116 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Sân vận động ha?ng chiếu , khán đa?i A
  2. khothua

    khothua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    XO định đá bóng bầu dục, sân nhỏ, cỏ lung tung à?
  3. s194

    s194 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Em thick DJ và có ý định mở 1 Club , tất nhiên là chỉ có thể chọn nhạc của nước ngoài để Play . Việt Nam mình nhạc nhẹ còn không nên hồn , nói show DJ chắc mọi người chạy hết mất , và chi phí cho 1 liveshow như vậy chắc ít người có . Vậy nên em muốn xin ý kiến mọi người , có cần thiết phải là liveshow không hay chỉ cần Playback . Về nguồn nhạc DJ thì em không phải nghĩ , chỉ tiếc là không được học và có điều kiện để mua dụng cụ .....
  4. DJXO9116

    DJXO9116 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0

    Chú na?y cứ nghif linh tinh na?o thế đá ơ? đâu hôm na?o dâfn anh đi

    ==============================================​
    SỐNG TRÊN ĐỜI NÀY PHẢI BIẾT QUÝ 4 CHỮ : ​
    Chữ Phải để luôn sống và làm theo lẽ phải.
    Chữ Thật để sống thật.
    Chữ Nhẫn để tha thứ.
    Chữ Tâm để yêu thương.
    Nói tóm lại là làm người sống trên đời này "Phải Thật Nhẫn Tâm" thì mới được!
  5. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng biết nhận ra là viết tắt thế em ko biết viết tắt à, sợ nhất cái Apocalypse từ hồi chuyển về Phạm Ngọc Thạch còn vắng hoe vẫn để cả bàn bi a ở trong sau đó 1 thời gian Escape ngày nào cũng đánh nhau , New thì nhạc chán dân mới mò về cái Apocalypse ngồi đấy . Có 2 cái bàn sa lông đỏ là bàn Vip thì ông Việt quản lí cũng toàn để cho em ngồi anh lại nói em thế em ngại quá .

Chia sẻ trang này