1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các quán Bún Ốc Ngon

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi ngophuclong, 15/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanbeo13

    tuanbeo13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Quán này ăn chén phè, sáng nào tôi cũng uống nước chè ở đó nên cũng khá rõ về quán này.
  2. divo_mama

    divo_mama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    sặc mình ăn cũng cô trẻ trẻ, lần lâu rồi ( mấy năm trc thì ăn bà già bán), chả nhẽ bị lừa ah, ăn cũng ngon đấy chứ, hic, hôm vừa rồi chả nhớ ăn buổi sáng hay chiều, hôm nào chiều ra ăn thử mới đc
  3. freebird8x

    freebird8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    1.813
    Đã được thích:
    1
    mình chỉ thích ăn bún ốc của mấy cô đi bán rong lề đường
    có cà chua và đậu thôi, hình như như thế mới là bún ốc xưa
    k phải ng HN nên k biết
  4. zizoufr

    zizoufr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn toàn ăn ở Hoè Nhai quán cô béo, ko ăn ở đâu khác nữa
    Nếu các bác ko thích bát thập cẩm thì có thể gọi bát bún ốc không cũng được, có nhiều lựa chọn, em cũng toàn ăn bún ốc không, em thích hàng này !
  5. tcb_man

    tcb_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    1
    Cái cô Trẻ đó là con bà Sáu đó ạ. Biển ghi rõ Bún ốc bà Sáu chỉ bán tới 2h chiều. Em ăn ở đó từ hồi còn học cấp 2, tới giờ ra trường đã 4 năm, nhà cũng ở gần đó luôn.
    Bác hỏi cho chính xác rồi hẵng lên đây post nhé . Còn nếu hàng buổi chiều bác thấy ăn ngon, ok nhưng không phải là Bà Sáu nhé
  6. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Xác nhận với các bác là hàng bún ở Ô Quan Chưởng cực ngon, lần nào cũng phải ăn hai suất mới đỡ thòm thèm. Chủ Nhật tuần này phải làm phát mới được.
  7. crane1213

    crane1213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói đúng đó. Mấy hôm nay tớ thèm bún ốc quá nên trưa qua mới lên bún ốc Bà Sáu. Quán h chuyển sang phía đối diện rồi- 72 Mai Hắc Đế. Cô trẻ trẻ đó tên Hương, thấy biển chứng nhận treo trên tường cũng mang tên cô ý mà. Quán bán đến 2h chiều thôi. Nhưng cảm nhận của tớ là nhạt nhẽo, ko mang vị đặc trưng của bún ốc như ở Khương Thượng, Hòe Nhai tớ đã ăn.
    Có bạn nào ăn bún ốc ở Trần Xuân Soạn chưa nhỉ? Tớ ăn 1 lần nhưng ko nhớ địa chỉ vì nó ở cuối 1 ngõ nhỏ nhỏ cơ. Cuối tuần phải đi tìm lại mới đc.
  8. wine

    wine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2001
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hàng này chuẩn đấy ạ, đúng chất bún ốc chứ chả thêm gì hết. mỗi tội chờ hơi lâu, nhanh cũng phải 10'' mới đươc măm
  9. KottoTetsu

    KottoTetsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi vẫn thích ăn cái vị ốc nguội của Phù Đổng Thiên Vương
  10. maquyen

    maquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    1
    Bun ốc Cổ Nhuế!
    ngon tuyệt cú mèo!
    ăn 10 năm rồi chưa chán!

    Ngày xưa ra đường chỉ ăn Phở!

    bây giờ có thêm cả bun ốc!

    Nhà em bán Bún ốc ở chợ Cổ nhuế!

    Kinh nghiệm cho thấy, ốc rất bẩn, phải rửa và làm rất kỹ. Em chuyên làm ốc nên em ko bao giờ ăn bún ốc ở các hàng khác vì em ko tin tưởng vào chất lượng làm ốc ở các quán khác. Chỉ ăn con ốc minh đã rửa.

Chia sẻ trang này