1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các quán cafe của Sài Gòn

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi BabyDragon85, 24/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    9@ nằm ở đường nào thế ? có thể cho Linh biết địa chỉ được không ? xin cám ơn.
  2. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    9-11 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, HCM
  3. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    9-11 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, HCM
  4. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Đi kiếm nó mafi,thi? ra nó la? đây...hi hi...bưfa na?o ra?nh rôfi,me?o xách laptop ra đây ngô?i...lấy le với mọi ngươ?i xíu, hiếm khi có dịp.
  5. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Đi kiếm nó mafi,thi? ra nó la? đây...hi hi...bưfa na?o ra?nh rôfi,me?o xách laptop ra đây ngô?i...lấy le với mọi ngươ?i xíu, hiếm khi có dịp.
  6. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    trời ?? thôi can mèo ơi ... cái "lát.... tóp" hẽm phải laptop của mèo nẹng hơn kí chân dzoi của zopo mừ đòi lấy le giề dzới ngừ te chứ hehehe
  7. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    trời ?? thôi can mèo ơi ... cái "lát.... tóp" hẽm phải laptop của mèo nẹng hơn kí chân dzoi của zopo mừ đòi lấy le giề dzới ngừ te chứ hehehe
  8. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Có một quán café mang phong cách nhạc latin (lâu quá không ghé vào nên không biết có gì mới không ), vừa bước vào quán, ta như tới một thế giới của vùng biển Caribê đầy nắng gió, mang đến một cảm giác là lạ. Ở đây chủ yếu là những bản nhạc Ý rộn ràng. Khung cảnh cũng lạ với bàn là những thùng rượu bằng gỗ, nhưng không nhất thiết đến đây là phải uống rượu. Giá cả thì không rẻ lắm nhưng 1 năm đi một lần thì có lẽ cũng không có gì là quá đáng. À quên, quán đó tên Carmen trên đường Lý Tự Trọng, gần góc Lý Tự Trọng và Tôn Đức Thắng.
    Một quán nữa ít người biết nhưng giá cả ở đây khá mềm mà cũng tuyệt nữa. Đó là quán Thư Giãn trên đường Trần Quang Diệu, quận 3. Ở đó cũng có cây dương cầm và những bản nhạc bất hủ rất lãng mạn.
    SG còn nhiều rất nhiều quán café để người dân thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi và căng thẳng. Nhưng mình chỉ thích những quán yên tĩnh và có tiếng đàn dương cầm mà thôi.
    Cuối tuần này mình dự định đến quán Hoa Anh Đào - quán này do thầy dạy tiếng Nhật của mình giới thiệu, thầy nói quán Hoa Anh Đào gần quán Thiên Hà mà mình đã đề cập lần trước, quán này do các em nhỏ thiếu may mắn phục vụ, mang phong cách Nhật Bản vì do một người Nhật thành lập ra, giá cả thì lại rất rẻ. Thầy nói quán này là quán café tình thương, nhất định mình sẽ đến.
    Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nhé.
  9. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Có một quán café mang phong cách nhạc latin (lâu quá không ghé vào nên không biết có gì mới không ), vừa bước vào quán, ta như tới một thế giới của vùng biển Caribê đầy nắng gió, mang đến một cảm giác là lạ. Ở đây chủ yếu là những bản nhạc Ý rộn ràng. Khung cảnh cũng lạ với bàn là những thùng rượu bằng gỗ, nhưng không nhất thiết đến đây là phải uống rượu. Giá cả thì không rẻ lắm nhưng 1 năm đi một lần thì có lẽ cũng không có gì là quá đáng. À quên, quán đó tên Carmen trên đường Lý Tự Trọng, gần góc Lý Tự Trọng và Tôn Đức Thắng.
    Một quán nữa ít người biết nhưng giá cả ở đây khá mềm mà cũng tuyệt nữa. Đó là quán Thư Giãn trên đường Trần Quang Diệu, quận 3. Ở đó cũng có cây dương cầm và những bản nhạc bất hủ rất lãng mạn.
    SG còn nhiều rất nhiều quán café để người dân thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi và căng thẳng. Nhưng mình chỉ thích những quán yên tĩnh và có tiếng đàn dương cầm mà thôi.
    Cuối tuần này mình dự định đến quán Hoa Anh Đào - quán này do thầy dạy tiếng Nhật của mình giới thiệu, thầy nói quán Hoa Anh Đào gần quán Thiên Hà mà mình đã đề cập lần trước, quán này do các em nhỏ thiếu may mắn phục vụ, mang phong cách Nhật Bản vì do một người Nhật thành lập ra, giá cả thì lại rất rẻ. Thầy nói quán này là quán café tình thương, nhất định mình sẽ đến.
    Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nhé.
  10. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    -Wán Carmen đối diện với 9@, hai phong cách trái ngược nhau.
    -Wán Hoa Anh Đào, chủ yếu để các bạn "thiếu may mắn" hoà nhập với cuộc sống cộng đồng... còn mang phong cách Nhật thì chưa đúng.
    -Wán Thư Giãn, có nghe nói nhưng chưa đi bữa nào rảnh đi thử mới được.

Chia sẻ trang này