1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các quán cafe của Sài Gòn

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi BabyDragon85, 24/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trucpq

    trucpq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Có quán Mãi mãi (Forever) trên đường Bùi Thị Xuân Q1 ngay khúc cây xăng cũng được đó.
    Cho hỏi địa chỉ Riêng một góc trời và Phúc Âm. Quán to không vậy?
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tâm Giao có 1 vị trí cực hay: 3 người ngồi ngay trên chiếc cầu nhỏ, lọt thỏm giữa quán, xung quanh cây cối, nước chảy, và máy phun sương. Đứng dậy ướt hết quần áo.
    Sỏi Đá phong cách khác lạ, mang nét thô sơ, mộc mạc. Hôm Tết Tây, đi vào đó với 1 người bạn, quán đông hết chỗ, cuối cùng may mắn chui lên được 1 gác xép chuyên để bàn ghế (có cả máy vi tính nằm chỏng quơ). Chỗ đó ngay máy phun sương, vừa tối, vừa yên tĩnh (so với không khí ồn ào bên dưới), ánh nến lung linh huyền ảo (phía dưới ngoài nến còn có đèn). Một bữa tối tuyệt vời. Có điều đó là lần ngoại lệ, chắc kô còn dịp thứ 2 (trừ phi đi nhằm ngày lễ lộc). Nếu đi 2 người có thể lên khu sân thượng.
    Serenata mang đậm nét lãng mạn trữ tình, trong khung cảnh của một tòa nhà xây theo kiểu Pháp.
    Nirvana cách bài trí cực kỳ ấn tượng, từ bàn ghế đến thực đơn (ghi trên tấm da). Quán đúng như tên, tuy sát đường nhưng lại yên tĩnh, nhẹ nhàng. Có điều nhạc công ở đó chơi kô hay, 1 điều thiếu sót.
    Yesterday bình thường, chỉ được có mấy đêm nhạc chủ đề. Nhưng nếu thực sự muốn nghe nhạc xưa, nên đi ATB.
    Bạn nào nói Carmen có không khí của vùng biển Carribea thế? Chắc bạn lộn. Chỗ đó giống như những căn nhà thời xưa của người Anh, dùng thùng rượu làm bàn. Ấm cúng, nhưng chỗ này thiên về bar hơn.
    Đông Hồ cảnh trí đẹp, nhưng loãng. Nhạc và nước đều chán. Vào đó ngủ trưa thì được.
    Thiên Hà có 1 đ/c khi hát chỉ ngồi đực ra đấy, hai tay đặt lên hai đầu gối, nhưng hát tốt. Khung cảnh cũng ok.
    Yoko nhỏ lại đông, khói thuốc mù mịt. Vào trễ thì chỉ có đứng. Nhưng cũng hay nếu đi 1 mình. Dựa tường, tay cầm chai bia, mơ màng trong tiếng nhạc và khói thuốc.
    Gió Bắc tầng trên ca sĩ hát bằng chính giọng của mình, kô qua mic. Nhưng cũng có cái dở, vì khách nói chuyện ồn 1 chút là át tiếng hát, nhạc khí chơi cao 1 chút cũng lấp tiếng hát. Thêm nữa nhỏ mà khách hút thuốc kinh quá.
    Nếu thích cảm giác ở trên cao, có thể lên tầng thượng của thương xá Tax (đừng vào Highland, cũng ở đó, chán lắm). Trưa nắng, kiếm chỗ ngồi dưới bóng mát, gió thổi ***g lộng. Ngoài ra cũng có thể lên Paradise ở KS Rex đối diện. Còn có cả Carevelle, Diamond. Nếu túi bạn rủng rỉnh, và có 1 chút may mắn, 1 vị trí tuyệt đẹp nhìn xuống đường Lê Duẩn trên Panorama là tuyệt vời nhất. Nếu đi vào lúc vắng người, cái cảm giác chỉ có mình ta ở trên cao rất lạ.
    Khu trung tâm thì rặt cà phê phong cách Pháp: Paloma, Paris-Delhi (có thể thưởng thức pâtisserie của Pháp, ngon), Metropolitan, Highland trước Diamond Plaza. Yên tĩnh trầm lắng thì vào Bố Già. Đọc sách thì vào Ciao, nhưng nhớ cầm cuốn sách mình thích và leo lên gác, chứ ở dưới toàn thấy nói chuyện kô thôi.
    Hát với nhau: tầng trên cùng của Trung Nguyên góc Phạm Văn Hai - Hoàng Văn Thụ. Âm thanh tốt, hát kiểu karaoke. Còn hát nhạc sống, Phương Uyên trên Võ Thị Sáu là 1 nơi có thể đi. Quán nhỏ, yên tĩnh, nếu khách kô hát thì đã có ca sĩ riêng.
    Còn lại thì những kiểu như Cát Đằng, Việt''s Top, Window, Chợt Nhớ chỉ hợp với đi đông, vào tán dóc ầm ĩ. Nhưng nếu bạn thích 1 nơi vừa thoáng mát, có thể ồn ào, lại giá rẻ, hãy lên tầng 5 K-T đường Hòa Hưng, gần sân Lan Anh. Nếu đi 2 người thì lên sân thượng ngắm trăng sao.
    Chung quy vẫn thích Piano 17 HXH nhất. Cô chơi violon và chú đánh piano hay tuyệt. Từng vào đó 5 lần với 5 người hoàn toàn khác.
    Sự tiếc nuối của mình, chưa có ai đi cùng để vào Era.

  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tâm Giao có 1 vị trí cực hay: 3 người ngồi ngay trên chiếc cầu nhỏ, lọt thỏm giữa quán, xung quanh cây cối, nước chảy, và máy phun sương. Đứng dậy ướt hết quần áo.
    Sỏi Đá phong cách khác lạ, mang nét thô sơ, mộc mạc. Hôm Tết Tây, đi vào đó với 1 người bạn, quán đông hết chỗ, cuối cùng may mắn chui lên được 1 gác xép chuyên để bàn ghế (có cả máy vi tính nằm chỏng quơ). Chỗ đó ngay máy phun sương, vừa tối, vừa yên tĩnh (so với không khí ồn ào bên dưới), ánh nến lung linh huyền ảo (phía dưới ngoài nến còn có đèn). Một bữa tối tuyệt vời. Có điều đó là lần ngoại lệ, chắc kô còn dịp thứ 2 (trừ phi đi nhằm ngày lễ lộc). Nếu đi 2 người có thể lên khu sân thượng.
    Serenata mang đậm nét lãng mạn trữ tình, trong khung cảnh của một tòa nhà xây theo kiểu Pháp.
    Nirvana cách bài trí cực kỳ ấn tượng, từ bàn ghế đến thực đơn (ghi trên tấm da). Quán đúng như tên, tuy sát đường nhưng lại yên tĩnh, nhẹ nhàng. Có điều nhạc công ở đó chơi kô hay, 1 điều thiếu sót.
    Yesterday bình thường, chỉ được có mấy đêm nhạc chủ đề. Nhưng nếu thực sự muốn nghe nhạc xưa, nên đi ATB.
    Bạn nào nói Carmen có không khí của vùng biển Carribea thế? Chắc bạn lộn. Chỗ đó giống như những căn nhà thời xưa của người Anh, dùng thùng rượu làm bàn. Ấm cúng, nhưng chỗ này thiên về bar hơn.
    Đông Hồ cảnh trí đẹp, nhưng loãng. Nhạc và nước đều chán. Vào đó ngủ trưa thì được.
    Thiên Hà có 1 đ/c khi hát chỉ ngồi đực ra đấy, hai tay đặt lên hai đầu gối, nhưng hát tốt. Khung cảnh cũng ok.
    Yoko nhỏ lại đông, khói thuốc mù mịt. Vào trễ thì chỉ có đứng. Nhưng cũng hay nếu đi 1 mình. Dựa tường, tay cầm chai bia, mơ màng trong tiếng nhạc và khói thuốc.
    Gió Bắc tầng trên ca sĩ hát bằng chính giọng của mình, kô qua mic. Nhưng cũng có cái dở, vì khách nói chuyện ồn 1 chút là át tiếng hát, nhạc khí chơi cao 1 chút cũng lấp tiếng hát. Thêm nữa nhỏ mà khách hút thuốc kinh quá.
    Nếu thích cảm giác ở trên cao, có thể lên tầng thượng của thương xá Tax (đừng vào Highland, cũng ở đó, chán lắm). Trưa nắng, kiếm chỗ ngồi dưới bóng mát, gió thổi ***g lộng. Ngoài ra cũng có thể lên Paradise ở KS Rex đối diện. Còn có cả Carevelle, Diamond. Nếu túi bạn rủng rỉnh, và có 1 chút may mắn, 1 vị trí tuyệt đẹp nhìn xuống đường Lê Duẩn trên Panorama là tuyệt vời nhất. Nếu đi vào lúc vắng người, cái cảm giác chỉ có mình ta ở trên cao rất lạ.
    Khu trung tâm thì rặt cà phê phong cách Pháp: Paloma, Paris-Delhi (có thể thưởng thức pâtisserie của Pháp, ngon), Metropolitan, Highland trước Diamond Plaza. Yên tĩnh trầm lắng thì vào Bố Già. Đọc sách thì vào Ciao, nhưng nhớ cầm cuốn sách mình thích và leo lên gác, chứ ở dưới toàn thấy nói chuyện kô thôi.
    Hát với nhau: tầng trên cùng của Trung Nguyên góc Phạm Văn Hai - Hoàng Văn Thụ. Âm thanh tốt, hát kiểu karaoke. Còn hát nhạc sống, Phương Uyên trên Võ Thị Sáu là 1 nơi có thể đi. Quán nhỏ, yên tĩnh, nếu khách kô hát thì đã có ca sĩ riêng.
    Còn lại thì những kiểu như Cát Đằng, Việt''s Top, Window, Chợt Nhớ chỉ hợp với đi đông, vào tán dóc ầm ĩ. Nhưng nếu bạn thích 1 nơi vừa thoáng mát, có thể ồn ào, lại giá rẻ, hãy lên tầng 5 K-T đường Hòa Hưng, gần sân Lan Anh. Nếu đi 2 người thì lên sân thượng ngắm trăng sao.
    Chung quy vẫn thích Piano 17 HXH nhất. Cô chơi violon và chú đánh piano hay tuyệt. Từng vào đó 5 lần với 5 người hoàn toàn khác.
    Sự tiếc nuối của mình, chưa có ai đi cùng để vào Era.

  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Chú Kiều sành điệu quá, chắc ăn no đi cafe cà pháo ko hử?
  5. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Chú Kiều sành điệu quá, chắc ăn no đi cafe cà pháo ko hử?
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thèm café SG wá! Hic hic...
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Thèm café SG wá! Hic hic...
  8. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Được đại ka dẫn dzô cafe Đất - trong hẻm kế bên trường Thiên Hộ Vương - nằm trên đường Tô Hiến Thành,quán cũng dễ thương,giá cũng được.Có ai biết cái quán đó ko nhỉ ???
    Được BabyDragon85 sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 10/04/2005
  9. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Được đại ka dẫn dzô cafe Đất - trong hẻm kế bên trường Thiên Hộ Vương - nằm trên đường Tô Hiến Thành,quán cũng dễ thương,giá cũng được.Có ai biết cái quán đó ko nhỉ ???
    Được BabyDragon85 sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 10/04/2005
  10. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Dạo này sư phụ chẳng thèm thăm hỏi mình một tiếng....chỉ toàn chăm lo cho em gái thoai......bùn 5 giây....
    Hình như có biết quán đó...chỉ đi ngang,chưa hề ghé qua ...hình như trưòng đó là Thiên Hộ Dương.hông phải Thiên Hộ Vương đâu rồng ơi...

Chia sẻ trang này