1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các quán cafe của Sài Gòn

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi BabyDragon85, 24/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beaver

    beaver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Quán Thủy Trúc thì vẫn còn, vẫn ở chỗ ấy đấy, chỉ có điều...
  2. beaver

    beaver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    BabyDragon85:
    Được đại ka dẫn dzô cafe Đất - trong hẻm kế bên trường Thiên Hộ Vương - nằm trên đường Tô Hiến Thành,quán cũng dễ thương,giá cũng được.Có ai biết cái quán đó ko nhỉ ??? Gửi lúc 17:06, 10/04/05
    Đất - mộc mạc một miền...
    Được người bạn giới thiệu, ?ođi hết đường Nguyễn Tri Phương, đụng Tô Hiến Thành, rẽ phải, gặp hẻm đều tiên bên phải, rẽ vào, đi một chút thì thấy?.
    Nhìn bên ngoài chỉ thấy giàn tigôn hồng phớt, lá xanh mướt xen lẫn với một loại dây leo lá xanh sẫm, hoa đỏ, leo từ nhà bên nọ sang quán bên này, nên cứ tưởng quán to lắm. Hoá ra không phải. Cửa vào nhỏ xíu, treo một cái chuông to bằng... nhôm, gõ vào chỉ kêu khùng khục như sợ ai thức giấc. Quán không to, không chia khu rõ rệt nhưng vẫn tạo được không gian riêng cho từng góc ngồi. Mỗi bàn nhìn ra một ô cửa khác, với những cây khác. Chỗ thì chỉ thấy tigôn bò tràn trên mái nhà phía dưới. Chỗ chỉ thấy tre um tùm. Chỗ chỉ có ta với ta ngồi đối diện một lọ hoa. Mà lạ ghê! Hoa ở đây đặc biệt lắm! Có một loại ?olan sen? mình chưa thấy ở đâu cắm. Và lyly thì chẳng bao giờ được cắt nhị.
    Lần đầu đến, đi dạo một vòng (vì trưa đó quán vắng). Leo lên cầu thang hẹp, qua khỏi khu sân vườn, bước vào trong và thấy những chiếc ghế gỗ. Những chiếc ghế mộc mạc, chiếc bàn đơn sơ màu xanh mà mình đã thấy biết bao lần trong những giấc mơ về ngôi nhà tưởng tượng của mình...
    Chưa tới bao giờ mà cảm thấy thân thương đến lạ. Rồi đột ngột đứng tim khi nghe lại Magic Boulevard. Elle voit des films, cent fois les mêmes...
    Ngạc nhiên thật!
    Thế là từ đó thay đổi thói quen, thay vì C3 Bửu Long thì là Đất. Đắt hơn một chút, không Tuấn Ngọc nhưng gần hơn một chút và yên tĩnh hơn nhiều. Một cái móc to với ba ngọn đèn dầu cũ kỹ treo trên cửa sổ như nhắc nhớ một thời xa vắng nào đó không thể quên... Mỗi khi nhìn lên, ngay trên đầu, trong một khoảng nhỏ như chiếc ống khói vuông vức là một sợi thừng đu đưa, đu đưa như vỗ về những nỗi đau trong sâu thẳm trái tim. Nếu bạn không đau, có nghĩa là nó đang tự vỗ về nó trong nỗi tiếc nhớ một vật nào đấy đã từng nằm ở đầu dây mà nay không còn nữa...
    Buổi trưa có hoà tấu, nhạc Pháp, những bài mà ai nghe cũng thấy quen quen như Giàn Thiên lý, có lúc Elvis Phương, có lần có cả 1 CD của Thu Phương... Vì chỉ đến vào trưa thứ Tư nên không biết những lúc khác nhạc thế nào. Anh phục vụ ở đó giới thiệu nên đến buổi tối, có người chỉnh nhạc thì nhạc rất hay. Nhưng mà...
    Hình như ?ocó huôn?, cứ quán nào hợp gu mình thì y như rằng, ngó kỹ lại cũng là cafe Ngọc Phụng! Mà phải công nhận, cafe Ngọc Phụng ngon thật!
    Chỉ biết nhắn tin cảm ơn người bạn ấy, tuy không đến cùng mình nhưng đã hiểu mình biết bao.
    Nhắn riêng Rồng:
    Nếu trưa thứ Tư mà cô bé Rồng có đến và nhận ra chị thì chị mời Bé cafe nhé! Trông em có giống Tiểu Long Nhân không?! Mà biết đâu mình đã gặp nhau rồi, không ở Đất thì ở Ký ức ấy nhỉ!
    À quên. Giá khá rẻ so với nhiều quán trong topic này. Chỉ hơi phức tạp là từ 18h00 trở đi cộng thêm 3000 đồng. Giá cafe đá buổi trưa là 11.000, xí muội đá 10.000, khoai tây một đĩa 10.000đ, có món mì Quảng định bụng hôm nào sẽ thử, hình như 15.000 đ thì phải. Ở 157/T1 Tô Hiến Thành, Q10.
  3. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    Hi,người dẫn nhóc rồng mập đi quán đất đây nè.Tuy biết nhiều quán hay,nhưng sao quán bạn nói thì không biết.C3 bửu long là gì,cafe ngọc phụng là gì.Quán đó đi như thế nào,có gì hay kông.đặc điểm của bạn là gì,làm sao để có thể lấy chầu cafe free của bạn,hí hí.Tại sao là trưa thứ 4
  4. beaver

    beaver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Vì mình chỉ ở đó vào trưa thứ Tư.
    Xí! mình chỉ mời bé Rồng, free. Còn Wi thì... hìhì...
    Đọc hết bài mà không nhận ra mình trong Đất thì chịu! không cách chi mời Wi uống cà fê được!
    Quán C3 Bửu Long là quán Thùy Dương. Nằm dưới một bụi tre um tùm, thi thoảng vài con kiến rụng xuống người. Một trong những quá kha khá, làm ăn đàng hoàng của khu Bắc Hải. Chuyên mở Tuấn Ngọc và nhạc Trịnh. Có cờ tướng, bánh mì thịt nướng và ốp la đầy đường!
    Ngọc Phụng là một thương hiệu cafe quen thuộc, chỉ thua Trung Nguyên về mặt tiếng tăm. Chuyên cung cấp cafe và những thứ liên quan đến cafe. Không thuộc dạng nhượng quyền kinh doanh thương hiệu như Trung Nguyên mà "làm ăn" "kín đáo" hơn nhiều. Nếu bạn để ý sẽ thấy trên nắp fin pha cafe, trên bảng hiệu của quán, trên các cây dù (nếu có dù) đều có logo và nhãn hiệu Ngọc Phụng. Cõi Riêng, Thềm xưa... cũng dùng cafe của Ngọc Phụng. Ngon đấy chứ!
    Có lẽ Wi ko biết mình, nhưng hình như Wi.. học CNTT Hùng Vương thì phải?
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bé Gồng vào 83 hỏi Lắc đó. Hình như quán có 2 cái mộ ngay sân. Anh đi 1 lần rồi, kô thoáng lắm, thêm vụ nhạc Trịnh do QDũng hát thì chỉ muốn chạy cho sớm. (sorry fan QD nhưng tớ kô chịu được chú ca sĩ "Còn ta với ***g bàn" này)
  6. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    ~~> To Willi: thiệt tình,thấy cafe free là tươm tướp à,anh từ từ cái coi,hỏi nhiều thấy ghê luôn,chỗ đâu người ta trả lời ???
    Hahaha ... nghe rõ chưa,người ta free cafe cho em chứ bộ đừng có hòng nhảy dzô giành
    ~~>To chị Beaver: Hehehe ... trưa thứ 4 em luôn được nghỉ,sẽ tranh thủ ghé Đất (mà dẫn anh Wil theo có được hong chị,dẫn theo là 2 chị em mình được cafe free luôn,hehehe chịu hong a Wil )
    À chị ơi,anh Will hong có học CNTT ở Hùng Vương đâu
    ~~> To anh Kiều Phong: em nghe nói trước cửa quán có 4 cái mộ lận ,muốn đến quá mà hong biết đường
  7. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Hi?nh như nó có ca? 20 tấm bia mộ thi? pha?i, không pha?i chi? 4 đâu.
    Đươ?ng đi cufng dêf lắm: Tư? Phan Đăng Lưu ref va?o Nguyêfn Văn Đậu, đi thă?ng hoa?i đến 1 cái vo?ng xoay nho? thi? ref trái (vo?ng xoay na?y cách ngaf tư Nguyêfn Văn Đậu - Lê Quang Định chư?ng 50m thôi). Sau khi ref trái thi? cứ theo con đươ?ng đó khoa?ng chư?ng hơn 1km sef thấy quán cafe Tươ?ng Niệm hiện ra. Lưu ý ră?ng cái ba?ng hiệu cu?a quán rất nho?, pha?i đê? ý kif mới thấy, co?n không thấy thi? có thê? ho?i ngươ?i xung quanh, chắc cufng nhiê?u ngươ?i biết. Co?n không biết nưfa thi? chịu tốn một ly ca?fe đá, sef có ngươ?i dâfn đươ?ng.
  8. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    to bea:Cách post bài về quán cafe của bạn có vẻ chuyên nghiệp quá.Thế bạn có vô quán đánh cờ tướng không,bữa nào đi đánh đi.Chắc bạn lộn tui với sol,sol mới học CNTT.Tui đang làm trong ngành viễn thông.Hì,thế có thể dẫn mình thử cafe ngọc phụng không.
    to rồng mập:tưởng niệm kế bên nhà anh,em kông hỏi mà đi hỏi lung tung.dẫn anh đi đi,anh chỉ cho
  9. beaver

    beaver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    OK. Đánh cờ thua không được khóc nhé!
    Mời cả Wil lẫn bé Rồng. Bất cứ Thứ Tư nào, 12h00-13h00.
  10. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    ..Xin mời các anh chị em Sài Gòn ghé qua thăm Hội Cafe Sài Gòn, để chúng ta cùng trao đổi và làm quen với nhau ..
    http://www.ttvnol.com/Sothich/528730/trang-6.ttvn
    Được Speed_m sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 22/07/2005
    Được Speed_m sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 22/07/2005

Chia sẻ trang này