1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các quán cafe của Sài Gòn

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi BabyDragon85, 24/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Hehehe ... chị ui,chi đeo balô đen to đùng phải ko ? vậy là em đã thấy chị rùi,lúc đó em ngồi 1 mình đó,ngồi mặt hướng ra cửa muh,đi dzô 1 cái là dòm thấy em liền đó,chị nhớ ra chưa nè,em mặc cái áo thun màu xám á.Em thấy ` chị đeo balô đi vào,đi thẳng dzô W.C,rùi quẹo ra đi lên lầu,em dòm dòm nghi ngờ,chị cũng dòm lại em rùi chị đi thẳng & em hong có dzô WC chị à
    Trùi,làm em với Wil gọi đi cho chị quá xá luôn té ra chị để wên đt
  2. beaver

    beaver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ðừng ăn! Kinh thật!
    Ai đời mì Quảng có mùi bò kho, nước nhiều như phở, đổ thẳng vào tô, vài cọng rau lèo tèo nhìn thấy chán!
    Qua Vườn Lan mà ăn, gần đó mà ngon khiếp!
    Không thì chịu khó đến Phú Hương vậy.
  3. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Ui chị ui,Vườn Lan á,em ăn rùi,thiệt tình,nhìn dzô thấy toàn đồ ăn ko,ko thấy mì đâu hết,ăn 1 hồi hết mì vẫn còn quá chừng đồ ăn
  4. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    muốn tim quan hat với nhau thi len cafe Phôi Pha tren duong võ thi sau..gân` ngã tư vo thi sáu voi nam ki khoi nghĩa.. con ko thi lan cafe valentine o dương` gi` quên rôi` ..nam` kế bên window 1 o hô` con rua` do ..o do hát với nhau hay lam ... cafe nếu thich yên tĩnh thi co the ngoi o Vô thương` .Cõi riêng..Uyên nguyên..con thich ngám nguoi` thi lên window 3 o duong Nguyen dinh chieu ..chợt nhớ 2 ...
  5. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    1 không gian thiên nhiên rộng rãi,thoáng đãng,không khí trong lành và giá cả rẻ,các bạn hãy thử 1 lần đến với Cafe sân vườn - thuỷ tạ Đông Hồ nằm trên đường Cao Thắng nối dài (ngay trong nhà hàng Đông Hồ,kế Vườn ẩm thực Đông Hồ,góc Cao Thắng nối dài - Lê Hồng Phong nối dài - Q.10)
  6. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    post dư
    Được BabyDragon85 sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 24/08/2005
  7. beaver

    beaver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay! cái cô bé Rồng này có vẻ rành khu này quá nhỉ!
    Chi làm ở quận 10, hèn gì hết Đất, Ký, Ức, Vườn Lan đến Đông Hồ đều gặp em!
    Có khi nào qua Thềm xưa hay vào cinebox Hòa Bình lại gặp nhau không nhỉ??!
  8. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Đông Hồ ... đều đặn sáng chủ nhật là có em ở trỏng ... nhưng dạo này ko vào thường xuyên nữa,vì bạn đồng hành đã bay vù sang Mỹ,bỏ Rồng ở lại cafe 1 mình
    Thềm Xưa (em quen gọi là Cõi Riêng) ... em thường đến vào buổi sáng hơn - khoái đi cafe sân vườn vào buổi sáng - 1 ấm trà nóng nhâm nhi trong khi chờ đợi cafe (cũng cafe Ngọc Phụng luôn)
    Cinebox Hoà Bình à,keke ... nhà em đối diện với nó

  9. beaver

    beaver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Thềm xưa... mất rồi lối cũ!
    Ngày xưa, Cõi riêng là cõi của chúng mình. Lần đầu tiên mình ngồi cạnh nhau trong góc vườn nhỏ nhắn, nghe "Không yêu lần nữa" mà xót xa...
    Ðể rồi một ngày, em gửi lại sợi tóc mình nơi ấy. Cột lên một nhành mai. Thủ thỉ "em không muốn cột chân anh. Em sẽ cột nó ở đây. Như tình yêu chúng mình. Rồi một ngày nào đó, anh, em, con trai, con gái sẽ đến đây, vừa đủ một bàn bốn người anh nhỉ, thì sợi tóc em vẫn sẽ còn đây..."
    Sau, quán sửa.
    Em hốt hoảng đi tìm sợi tóc của mình.
    Bàng hoàng khi cây mai không còn nơi ấy nữa.
    Rồi vỡ òa khi tìm lại được nó trước bậc thềm xưa.
    Rồi vỡ vụn khi mình xa nhau từ ngày ấy...
    Hôm kia, em trở lại.
    Tình cờ em trở lại.
    Tình cờ tình yêu trở lại...
    Không còn sợi tóc mai.
  10. lost_control82

    lost_control82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    [quoteBabyDragragon:Hehehe ... chị ui,chi đeo balô đen to đùng phải ko ? vậy là em đã thấy chị rùi,lúc đó em ngồi 1 mình đó,ngồi mặt hướng ra cửa muh,đi dzô 1 cái là dòm thấy em liền đó,chị nhớ ra chưa nè,em mặc cái áo thun màu xám á.Em thấy ` chị đeo balô đi vào,đi thẳng dzô W.C,rùi quẹo ra đi lên lầu,em dòm dòm nghi ngờ,chị cũng dòm lại em rùi chị đi thẳng & em hong có dzô WC chị à
    Trùi,làm em với Wil gọi đi cho chị quá xá luôn té ra chị để wên đt
    [/QUOTE]
    Choài oai, lost hâm mộ anh will wá chời lun,thì ra ảnh là đại ca bé Rồng hả?Bữa nào Rồng đi uống cafe với ảnh cho lost theo nha,chỉ dám ngồi từ xa nhìn trộm thoai chứ hổng dám lại gần đâu, méc cỡ lém.Àh,cafe Đông Hồ mà bé Rồng nói đó,thoáng đãng theo đúng kiểu cafe vườn nhưng seo muỗi nhiều wá,hay chỉ có mỗi mình bị muỗi cắn nhểy???Và 1 điều nữa là cafe ko ngon, thấy seo nói dzị chứ ko có ý chê đâu nha

Chia sẻ trang này