1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các quán cafe của Sài Gòn

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi BabyDragon85, 24/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonely_cafe

    lonely_cafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    ==>
    [/QUOTE]
  2. tndt88

    tndt88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    [/QUOTE]
    hehhehe lạ nhỉ, ai cũng cười, lonely_cafe với speed_M cũng thích Yoko àh?????
    Được tndt88 sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 25/02/2007
  3. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    mùng 4 tết 5 mạng bon chen vào đấy theo lời 1 thằng đã đóng đô trong đấy cả tuần liền
    lần lượt từ ngòai vào trong nhá
    xe ga sẽ được trưng bày ngay trước quán để tạo nên 1 cảnh tưỡng hòanh tráng, còn xe....ko ga họăc xe bèo bèo sẽ được gửi bên kia đường, ngay tòa nhà của báo gì gì đấy....xong...bước vào nào
    Ngay cửa vào có 1 khu ngòai trời, có ô che nắng, lúc vào nhìn liếc qua thôi chứ ko để ý kĩ lắm thì thấy ghế ngồi có vẻ cũng thỏai mái, bước vào trong, ấn tượng đầu tiên là CHUYÊN NGHIỆP, 1 vài nhân viên được trang bị bộ đàm để liên lạc với các khu vực trong quán để xếp chỗ cho khách mới vào, bàn ghế được kê san sát, ghế đệm ngồi thỏai mái, có khỏang 4 5 (hoặc nhiều hơn) cái LCD 29inch rải chung quanh quán
    Vào cửa rẽ phải là cầu thang để đi lên lầu, ấn tượng thứ 2 là đông và ấn tượng thứ 3 là...nhìu nhân viên quá, đi đến đâu cũng được hướng dẫn tận tình, vừa đặt mông xuống ghế là 2 cái menu được bày ra ngay, theo thói quen, kêu 1 lí cafe kem còn lũ bạn thì xem menu, ko để ý, lúc sau nhìn lại mới chóang, tòan 49k 1 ly...ko biết có gì rẻ hơn ko, hoặc vì là ngày tết nên thế
    Ghế ngồi thỏai mái, ko phải ghê đệm êm hẳn mà là ghế cứng bọc 1 lớp đệm ở ngòai (ko biết tả thế có đúng ko).Nhạc cũng hay, cũng kiểu kiểu MTV, nhưng dàn loa bên này khủng bố hơn, nghe thằng ku trong đám "nổ" thì tòan bộ loa trong này tòan được nhập về chứ ko mua trực tiếp ở VN,ko để ý là bao lâu có nước, hình như cũng không lâu lắm tầm 10'' - 15'' (quán đông nghẹt mà phục vụ thế là tốt rồi)
    ngồi đến gần 4h tính tiền ra về thì thấy 1 chi tiết khá thú vị, nãy giờ phục vu tòan là nữ mặc đồ cũng hay hay thì giờ được thay tòan bộ Nam mặc quần tây trắng áo xanh lá cây hoa hoa bông bông vui phết, theo mình đóan thì mỗi ca sẽ có đồng phục khác nhau và, lần lượt 1 ca nam 1 ca nữ
    xong, vìa 2k 1 chiếc xe
    Hôm đấy có chụp hình nhưng quên ko chụp lại cái quán làm review cho mọi người, thấy cái quán đấy hay cũng định viết về nó trên blog mà lại ko có hình tư liễu
    kết luận : quán dành cho người thích ồn ào náo nhiệt như kiểu bar hay sàn nhảy, có phục vụ thức ăn, giá chát, nơi tụ tập của dân sành điệu, vào ngắm trai đẹp gái đẹp cũng ok...., nhưng em xin thề 1 lần đi cho biết và cũng là để thỏa mãn thằng ku bạn chứ ko thì em cũng ko đút đầu vào đây, em ko thích ồn ào
  4. tndt88

    tndt88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    hihi chỗ này đúng là để mình ngắm người ... và cũng là để.......... người ngắm mình nữa !!!
    tndt88 thì chịu, vô mấy chỗ này ồn ào chán chết !!!
  5. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Chà, lâu lắm 1 có được 1 ngừ khen MGM nhỉ
  6. tndt88

    tndt88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2006
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn nha, đã đi ngang qua mấy lần mà không biết bên trong như thế nào, mà ở đây chơi thể nhạc loại nào vậy ???
  7. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Chẹc, Cát Đằng mới mở 1 chi nhánh ở đường Sư Vạn Hạnh nd, sến ko chịu nổi, sơn xanh lá cây + bàn ghế tím lịm ...
  8. feb_angel

    feb_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chà, giờ mới biết.. rồng sành uống ghê ta ^0^. Thông tin quán càe nhìu ghê.
    Feb hay đi quán Tửong Niệm ở đường Chu Văn An - Bình Thạnh : tranh thư pháp, nhạc nhẹ, nhạc Trịnh
    - Phúc Âm - nằm trên địa bàn Tưởng Niệm trước dây, bên đương Trần Bình Trọng - phong cách khá giống Tưởng Niệm
    - Lối về bên đường Trần Bình Trọng
    - Sỏi Đá ở đường Ngô Thời Nhiệm thì phải, gần nhà tan lễ. Mang 1 phong cách cũng cổ điển.
    Chà, tòan quán mang phong cách cổ điển thui. Lâu lâu thì ghé các quán của Trung Nguyên bên đường Lý Chính Thắng và Cát Đằng ở Trần Quang Khải
  9. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Feb chừng nào đi Sỏi Đá nhớ hú rồng luôn nghe
  10. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Góp với mọi người một chút cảm nhận của mình về cafe Highland nhé.
    1) Highland nhiều....gái
    Chắc chắn phải là Highlands Đồng Khởi, chẳng những là nơi được nhiều gái ưa thích mà còn có thể gặp nhiều gái đẹp. Lý do tại sao anh không biết, chỉ biết ngay từ lần đầu tiên đến Highlands Đồng Khởi anh đã hiểu rằng đây là quán cafe mà anh nên tới.
    Nằm ở vị trí đẹp của trung tâm thành phố, Highlands Đồng Khởi ít khi nào vắng khách cho dù là buổi nào trong ngày. Khách của quán thường là những chàng trai hiện đại, là những cô gái sành điệu, là những người nước ngoài yêu vẻ đẹp của Sài Gòn. Có lẽ ít quán cafe nào có góc nhìn đẹp như vậy, nhìn chếch về Vương Cung Thánh Đường bay bay áo cưới, nhìn ra đường Đồng Khởi dịu dàng đôi hàng cây xanh mướt, dập dìu nam thanh nữ tú.
    Khách đến quán thường thích ngồi ngoài hàng hiên hoặc ngồi quay mặt ra đường Đồng Khởi, rồi lâu lâu câu chuyện lại gián đoạn bởi một bóng hồng Sài Gòn đẹp ngơ ngẩn nào đó vừa phóng vụt qua, có khi mọi ánh mắt lại đổ dồn vào một dáng đi uyển chuyển tự tin bước vào quán. Tóm lại Highlands Đồng Khởi thường đông khách vì có nhiều cái đẹp, góc nhìn đẹp, vị trí đẹp và... gái đẹp

Chia sẻ trang này