1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các quán cafe của Sài Gòn

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi BabyDragon85, 24/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    2) Highlands nhiều gió
    Bạn nào không hảo ngọt (đồng nghĩa với không háo sắc hay nói theo ngôn ngữ vỉa hè là không...hám gái) thì chắc là không thích cafe nhiều gái rồi. Vậy đến Highlands Tôn Đức Thắng đi. Highlands Tôn Đức Thắng là Highlands nhiều gió
    có lẽ do vị trí khá gần sông Sài Gòn nên gió dường như chưa bao giờ thiếu. Gió ***g lộng mỗi chiều, mỗi tối, có khi giữa trưa nắng chang chang gió cũng nhẹ rung rinh những tán dù.
    Nằm trên một góc vắng của hai con đường vắng, Highlands Tôn Đức Thắng có hai gương mặt khác hẳn, gương mặt của ngày và gương mặt của đêm, được phân chia bằng giờ hành chính. Gương mặt của ngày tất bật, lúc nào cũng chật chội, đông đúc, ồn ào những câu chuyện làm ăn, công việc, những mối quan hệ xã giao? Đặc biệt quá tải vào giờ nghỉ trưa, những gương mặt chưa giãn nét căng thẳng, đem cả sự hối hả vào bữa ăn trưa ngắn ngủi. Vậy mà chỉ sau 6 giờ chiều, gương mặt của đêm lại bình thản đến ngạc nhiên, chùng chình sau một ngày mệt mỏi.
    Khách của ngày vội vã, nghiêm nghị với đủ loại thời trang công sở, xởi lởi cười, ào ào nói, khách của đêm lại thanh thản, nhẹ nhàng, không ưa tiếng ồn. Khách của ngày thường đông, nhìn nhau khách sáo, khách của đêm thường vắng, nhìn nhau thân thiện. Khách của ngày phần đông là công chức, đi chung từng nhóm. Khách của đêm hay đi thành đôi, là những người yêu nhau hay bạn bè thân chán ghét tiếng ồn chen ngang những câu chuyện dông dài. Khách của ngày chen chúc trốn nóng trong máy lạnh, khách của đêm thích ngồi nơi hàng hiên đầy gió, nhìn con đường thưa người qua lại và thủ thỉ hết câu chuyện này đến câu chuyện khác. Giữa những câu chuyện, không gian có khi yên bình đến lạ, sự yên bình vốn hiếm hoi ở Sài Gòn nhưng thường xuyên hiện diện ở đây. Sự yên bình làm lòng người trở nên thư thái, sự căng thẳng dãn ra, nỗi buồn cũng nhẹ tênh như gió, chỉ có điều giá mà giá cafe ở đây cũng ngang bằng với nước mía siêu sạch thì sẽ có thêm ít nhất là hai người nữa lòng nhẹ tênh hơn gió.
  2. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Anh này có vẻ khoái Highlands nhỉ
    À, trên đường Minh Khai, gần bv Từ Dũ mới mở quán cafe đó, nhìn cũng được, có ai dzô chưa vậy ???
  3. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    ý bác noái quán DJ áhdúng hok dzợ??khúc cao thắng -minh khai hả quán đoá cũng đưọc áh nhưng coá điều nhìn bên ngoài vô náo hok được hay choa lém áh (hơi ngộp) vào trong cũng ok.hum nèo vào thử y bấc
  4. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Hỏng phải, khúc gần Lotteria á, cùng phía Từ Dũ lun
  5. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Soho chứ gì???
    Đi qua đi lại từ hồi nó bắt đầu xây dựng, nhưng chưa vào. Có điều, buổi trưa đố ai dám ngồi trên sân thượng của nó
  6. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, nghe nhiều người khen lắm, hỏng biết nó có gì hay ho ko nhỉ, bữa nào dzô thử
  7. feb_angel

    feb_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    HI, bua nào đi soi đá sẽ rủ rồng đi... feb dẫn dzô, rồng dắt ra nha
  8. michelle84

    michelle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
  9. michelle84

    michelle84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Có ai đi quán Like This chưa. hihi, quán dễ thương lắm đó. diện tích tuy nhỏ nhưng chủ quán biết thiết kế (theo phong cách Hàn Quốc đó) nên nhìn cũng hay lém. nhân viên phục vụ cũng dễ thương . quán nằm trên đường NKKN, ngay góc đường Trần Quốc Toản - NKKN, kế bên quán Lotteria.
  10. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Thía hum nèo bạn đi choa mình quá giang dzí....

Chia sẻ trang này