1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các quán có biểu diễn nhạc jazz tại Hà Nội và tp Hồ Chí Minh !

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi bluebeach, 08/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Café, trà tại Hà Nội​
    1. Café Giảng, Hàng Bông (đặc sản Cafe trứng).
    2. Café Phố, 15 Lý Thường Kiệt (rất nhiều bạn gái thời trang - Bổ mắt).
    3. Café Phố cũ (gallery café) - hàng Gai (gần Giảng) (nhà cổ, góc nhìn đẹp ngắm hồ Gươm).
    4. Café Moulin Rouge (hồ Trúc Bạch). Tầng 5.
    5. Café Ban Mai, đầu Bà Triệu (có món thạch ngon mà rẻ).
    6. City view, hàm cá mập, tầng thượng (trang trí ko đẹp lắm nhưng nhìn xuống hồ cơ mà!).
    7. Sofitel Plaza, cuối đường Thanh Niên, tầng thượng (ngắm cảnh tuyệt vời, lên đây mới biết thế nào là Hà nội đêm phối cảnh tổng thể!, có nhạc Jazz, chỉ có điều giá cả chát lắm!).
    8. Capuchino, Nguyễn Chí Thanh (đối diện trường Luật), đi vào ngõ.
    9. Trà Tàu, 30 Nguyên Hồng (nhìn tầng 1 chẳng giống quán nước gì cả, lên tầng 2 đẹp ra phết, uống trà+ rượu ở đây ngon).
    10. Dimald ?oấn tượng?, 12 Điện biên phủ (lên tầng thượng, cũng khá đẹp).
    11. Dimald, 14 Trần Bình Trọng (nhỏ hẹp nhưng khá thú vị).
    12. Café 84, Nguyễn Du (buổi tối các ngày trong tuần có violon+guirtar, giá cả bây giờ đắt hơn hồi trước thì phải, những 12000/ cốc sinh tố dưa hấu sữa!).
    13. Rick café, 84 Nguyễn Du.
    14. Zcafe, 17 Tông Đản (Tối thứ 3, 5, 7 ca nhạc, nội thất đẹp).
    15. Café Làn Sóng Xanh, Chùa Bộc (nhạc sống).
    16. Café Liễu Giai, Liễu Giai (nội thất đẹp).
    17. Café Friend, 1 Bà Triệu.
    18. Café Ciao, 2 Hàng Bài.
    19. Opera café, 59 Lý Thái Tổ.
    20. 69- 69 Mã Mây (bar+restaurant do 2 SV Pháp thiết kế nội thất, ăn ko ngon lắm).
    21. Café Hà Nội phố, Trần Hưng Đạo (sinh tố chanh muối duy nhất có tại Hà Nội!).
    22. Café Nhạc Tranh, ngõ 61 Thái Thịnh (nhạc Trịnh, Beatles, violon, guirtar).
    23. Flagon, Lò Sũ (lâu ko lên ko biết bây giờ thế nào, hình như có cacao đánh đá ngon thì phải?!).
    24. Café Thanh Thảo, Bát Đàn (mùa hè uống nước ở đây tuyệt lắm, có máy lạnh, không gian ấm cúng(!) giá cả phải chăng, uống được!).
    25. Café Lâm, 60 Nguyễn Hữu Huân.
    26. Café Mai, Lê Văn Hưu.
    27. Café Thọ, 117 Triệu Việt Vương.
    28. Và vô số café ở Hàng Hành, chẳng biết đưa cái nào vào bỏ cái nào ra nữa!!!
    29. Danh Trà 55, Phan Chu Trinh.
    30. Dilmah-Lipton, Các quán dọc đường Điện Biên Phủ, đoạn gần lăng Bác nói chung bình thường.
    31. Bảo Oanh, đầu dốc Thanh Niên, vị trí đẹp, rẻ.
    32. City View, Tầng thượng nhà Hàm Cá Mập, vị trí đẹp, đắt.
    33. Hale, Hồ Gươm Xanh và Fantasy, không dành cho giới hssv ít tiền, nói chung chưa nên vào.
    34. Các quán café vườn, ở rất nhiều nơi, trong quán có nhiều ô nhỏ, các ô đều có mành, vào đó thì? có giời mới biết, thích(!).
    35. Cà fê Cổ Ngư (8 Đường Thanh niên) Có nhiều tầng, mỗi tầng 1 cách bài trí. Ngồi uống trà , cà fê trên sập gụ, trong phòng khách bài trí kiểu cổ ờ miền Bắc (bàn thờ, câu đối, hoành phi...), không gian yên tĩnh...
    36. Cafe - Âu Lạc, 57 Lý Thái Tổ.
    37. Cafe - Darling, 33 Hàng Quạt.
    38. cafe - Đồng Lợi, 65 Lê Duẩn.
    39. Cafe - Fantasy, 52 Tôn Đức Thắng.
    40. Cafe - Hotrock, 117 A1 Giảng Võ.
    41. Cafe - Kinh do, 252 Hang Bông.
    42. Cafe - Long viên, 42 Hàng Bún.
    43. Cafe - Phố, 15 Lý Thường Kiệt.
    44. Cafe - Xanh, 28 Hàng Hành.
    45. Cafe - Aladin, 15 Tôn Đức Thắng.
    46. Cafe - Bát đàn, 10 Bát đàn.
    47. Cafe - Billard cafe, Hàng Mành.
    48. Cafe - Brother`s, 26 Nguyễn Thái Học.
    49. Cafe - City view, 7 Đinh Tiên Hoàng.
    50. Cafe - Emotion, 52 Lý Thường Kiệt.
    51. Cafe - Hồ Gươm xanh, 32 Lê Thái Tổ.
    52. Cafe - Hoa sữa, 81 Thợ Nhuộm.
    53. Cafe - jazz club, 31 Lương Văn Can. ( Quán jazz nổi tiếng của nghệ sĩ sax Quyền Văn Minh )
    54. Cafe - Lâm, 60 Nguyễn Hữu Huân.
    55. Cafe - Met club, 56 Lý Thái Tổ.
    56. Cafe - Moca cafe, 14/16 Nhà Thờ
    57. Cafe - Old darling cafe, 1 - 142 Hàng Bạc.
    58. Cafe - Paradise cafe, 83 Lý Thường Kiệt.
    59. Cafe - Phố cổ, 15 Hàng Hành.
    60. Cafe - Roma, 87 Lý Thường Kiệt.
    61. Cafe - Z cafe, 17 Tông Đản.
    62. India - Tandoor, 24 Hàng Bè.
    63. International - Cafe Diva, 57 Lý Thái Tổ.
    64. International - Cafe moca, 14-16 Nhà Thờ.
    65. International - Church street, 13 Nhà thờ.
    66. International - R&R Hanoi Tavern, 47 Lò Sũ.
    67. Italia, 16 Tạ Hiền.
    68. Italia, 78 Thợ Nhuộm.
    69. Italia, Hoa Quynh cafe, 29 Lý Quốc Sư.
    70. Italia - Ily cafe, 97 Mã Mây.
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Anh BB nhiệt tình quá. Tuy , ở đây thật nhưng em chưa có cơ hội tới những nơi đó nhiều. Viet''s TOP , Window.... em cũng có biết. Nói chung vào đó không gian thoáng, yên tĩnh nhưng so với sinh viên không được hợp lắm. Chủ yếu là nhạc classic . Với lại vào những nơi như thế, em cảm giác cứ không thoải mái thế nào ý Cứ phải giữ ý, không được tự nhiên lắm.
    Hì, thỉnh thoảng em cùng 2 người bạn thân ngồi ở một quán cafe nhạc Trịnh gần trường, vì nó hợp với sinh viên. Em có biết cafe Vô Thường ở Phú Nhuận.,cũng tuyệt với không gian thoáng, hơi sâu trong hẻm nhưng cách bày trí mang phong cách cổ điển. Cái đó làm em thích, chuyên biểu diễn nhạc Trịnh là nhiều
  3. arryo

    arryo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    bài này mình viết ở một chỗ khác, nhân tiện có cái topic của bluebeach, post lại ở đây, có sửa lại tí chút cho phù hợp
    Tản mạn café
    Đi uống cafe từ lâu lắm rồi đã trở thành thói quen không bỏ được khi còn ở SG, mang tiếng đi quán cafe nhiều mà có bao giờ uống cafe đâu, thi thoảng mới uống thôi, và mỗi lần uống xong thì ngày hôm sau đó ngủ rất ngon. Do vậy, khái niệm "thích" một quán cafe nào đó là từ cái không khí của quán nhiều hơn, hoặc là thích vì tại quán đấy mà một câu chuyện tình yêu nảy nở hoặc tan vỡ, etc. Các quán cafe ở SG thì đủ loại, dành cho mọi lứa tuổi, và mọi thành phần khác nhau. Nào là các quán cafe bờ sông, các quán cafe máy lạnh đèn mờ hoặc không đèn, các quán cafe nhạc trẻ, các quán cafe theo thể loại nhạc (nhạc Trịnh, nhạc Jazz, nhạc Rock, etc), các quán cafe sinh viên, vvv viết ra thì chẳng biết bao giờ mới đủ. Nhưng một số nơi thật đặc biệt đối với mình, tản mạn với mọi người một chút cho vui.
    Cái thời học đại học, học ít chơi nhiều, tuổi trẻ không ngại xa, không ngại khổ, bởi vậy thời ấy các quán cafe khu vực Thanh Đa và dọc bờ sông Sài Gòn là điểm tụ tập của rất nhiều sinh viên các trường. Giữa cái nắng trưa như oi như bức ở SG, chạy xe khoảng 45'' ra khu vực sông SG là một không gian khác hẳn. Nằm duỗi người trên những chiếc ghế bố tận hưởng những khúc nhạc nhẹ văng vẳng bên tai cộng với làn gió xào xạc từ những tán cây và hơi nước mát rượi từ con sông SG làm cho người mình lâng lâng khó tả, nhất là khi có cùng người đó đi cùng nữa chứ . Những lúc ấy chỉ muốn thời gian đi chậm lại hoặc dừng hẳn đi để mình có thể thụ hưởng không khí tuyệt vời ấy lâu hơn. Về sau này, khi cafe ôm phát triển thì Thanh Đa là khu vực tốt nhất tập trung các quán cafe dạng này, do vậy những quán cafe bờ sông cũng lần lượt biến mất, hoặc không thì cũng vằng khách dần đi. Bây giờ, khi cafe ôm không còn nữa (hoặc bớt đi) thì khách ũng không về Thanh Đa nữa, vì ngay trong trung tâm TP, hàng loạt các quán cafe ra đời với những không gian mở cũng gió, cũng cây, cũng nhạc hay khiến cho khách không còn bận lòng chạy ba quãng đồng tận hưởng không khí trong trẻo đó nữa. Câu rủ rê quen thuộc ngày xưa của đám bạn, "đi Thanh Đa uống cafe đi" cũng theo đó mà mất hẳn.
    Đến khi ra trường, đi làm, bắt đầu có tiền, thì cũng là thời điểm nở rộ của cafe máy lạnh. Có lẽ khu vực đông vui nhất thời bấy giờ là quanh hồ con rùa. Mọi người ở Hà Nội mà nghe kể đến hồ con rùa chắc chắn sẽ cười ngất , vì nó chẳng phải là hồ, mà cũng chẳng có rùa, vậy mà khu vực ấy đối với người SG thì thật quen thuộc, nhất là giới trẻ. Hành trình đi chơi bao giờ cũng sẽ là, chạy một vài vòng qua các con đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, và điểm cuối là dừng đâu đó ở một trong những quán cafe xung quanh hồ con rùa bé tí ấy. Các quán khu vực này thường nhỏ và ấm cúng, cửa kính pano lớn bao quanh nhìn ra khu vực bùng binh hồ con rùa trông thật đẹp. Mình thích ngồi những quán này vào buổi chiều chiều, khi nắng bắt đầu tắt, ngồi quán cafe trên lầu nhìn xuống đường thật vắng vẻ và yên tĩnh, một điều hiếm thấy ở ngay trung tâm Saigon, một thành phố luôn ồn ào và náo nhiệt. Các quán nổi tiếng hồi ấy là 42, papa, etc, bây giờ vẫn còn, nhưng lượng khách quen thuộc chắc cũng đã tản mát đi hết.
    Về sau này là thời kỳ hoàng kim của các quán cafe nhạc trẻ to bự và lắm tiền, nào là Windows, MTV, với vốn đầu tư hàng tỉ đồng cho một quán. Đồng thời một loạt các quán cafe với không gian lãng mạn cũng mọc lên như nấm. Thích không gian mở thì có Khúc Ban Chiều, ấm cúng một chút thì có Yoko (trên đường Nguyễn Thị Diệu), hiện đại thì có Carmen (trên đường Lê Thánh Tôn) với ban nhạc chuyên chơi latin sôi động, cao cấp một chút thì có các quán cafe nằm ở tầng thượng của những tòa nhà như Landmark, Diamond Plaza, Saigon Trade Center, etc. Cho dù ngồi ở quán nào đi nữa thì mình vẫn thích ngồi vào buổi chiều, nhất là khi có những cơn mưa chiều chợt qua và chợt tắt. Ngồi trong quán nhìn những hạt mưa lất phất vào cửa kiếng, lặng lẽ nghe những bản ballad êm dịu, thấy tâm hồn thật thoáng đãng và trống trải. Nhớ SG
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Đọc bài của Arryo làm Silver nhớ tới cái quán cafe trên đường ... nào quên mất rồi. Nó là khúc ngã tư giữa Lý Tự Trọng , ngay giáp thư viện quốc gia ấy. Năm trước mình còn rảnh nhiều, lên thư viện nhiều. Hôm đó tình cờ vừa ra về trời mưa, mình nhìn sang cái quán đó , chiều mà, mình thấy cái quán đó phù hợp với tâm trạng của Arryo khi viết bài này. Nó rất tuyệt, cảm giác như mình đã đọc được ở đâu đó cái khoảnh khắc nhìn thấy đó. Một người ngồi trên ban công lơ đãng nhìn ra trời mưa, ngồi một mình hoặc hai người .Im lặng, nhìn mưa, vậy thôi, hơi se se lạnh. Lại nhớ thư viện
  5. MlleQ

    MlleQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, ko phải anh đã vào hết tất cả những quán cà fê này đó chứ? bluebeach?
  6. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, anh mà vào được hết những quán đó thì chắc anh là "Vua nhậu" mất . Đùa vậy chứ mong sẽ được thưởng thức jazz ở tất cả các quán đó để xem cái cảm giác của mình nó như thế nào. Rồi các quán jazz ở nước ngoài nữa chứ !
    @ tdev, cugoila, arryo : anh chị em ở nước ngoài có đi nghe jazz ở đâu thì chia sẻ với cả nhà với. Để ngày nào đó, trong box mình có thêm người được đi thì khỏi bỡ ngỡ .
  7. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay quá ! Đọc xong mình có thể hinh dung được bộ mặt của các quán xá trong tp.HCM phát triển như thế nào.
    Thanks arryo nhé, nhất định phải có lần vào chơi một vòng để thưởng thức không gian và cảm giác ở các quán trong đó mới được.
    Ngoài Hà Nội thì các quán thương ít thay đổi hơn và đan xen giữa cái cũ và mơi rất hài hoà. Mình ngồi chưa được nhiều quán nhưng cũng chia sẻ với cả nhà vài cảm nhận về những không gian mình đã trải qua .
    Cảm nhận cafe Hà Nội​
    Cùng với Hà Nội lâu nhất (mà mình biết) là cafe Giảng. Nằm trên một con phố ngắn vài bước chân, Hàng Gai là đoạn phố đi ra đài phun nước ở Hồ Gươm và giao với đầu phố hàng Đào. Cafe Giảng mang nét đặc trưng của khi phố cổ Hà Nội, ngõ nhỏ, phố nhỏ, quán xinh xinh và truyền thống gia đình.Hình như quán đó đã có 3 thế hệ nối nghiệp vì có mấy bức ảnh chụp ảnh người chủ trước cái quán bé xinh của mình. Ngồi đó ta có thể thưởng thức tách cafe trứng rất ngon mà lại rẻ.
    [​IMG]
    cafe Giảng​
    Cùng tuổi với "Giảng" còn có "Quất" ở mạn hồ Trúc Bạch, "Nhân" ở Hàng Hành. Mấy quán còn giữ được nhiều nét xưa cũ của Hà Thành nên rất thích hợp với những lúc muốn "co mình" lại để ngắm nhìn cuộc sống, để sum vầy với mấy đứa bạn thuở "cởi trần tắm mưa" hay để cảm thấy được che trở trong lòng một người mà mình yêu thương.
    "Lâm" - Nguyễn Hữu Huân cũng là một địa chỉ nổi tiếng. Và sự nổi tiếng của nó, có lẽ không còn quán nào lặp lại được nữa. Đó là quán mà giới văn nghệ sĩ thời kỳ trước rất hay lui tới.
    [​IMG]
    cafe Lâm​
    Một phần là do cafe, nhưng yếu tố thu hút ở đây theo mình được nghe lại chính là do quán có bán chịu cho dân nghệ sĩ. Khi có tiền, họ trả bằng tiền, nhưng nghệ sĩ vốn nghèo nên họ thường dùng chính những sản phẩm của mình để "trả nợ". Vì thế, "Lâm" giờ đây đã như một "bảo tàng" nhỏ của giới nghệ sĩ Hà Nội với rất nhiều tranh quý, bút tích, hình ảnh .v.v. của các thế hệ nghệ sĩ đi trước.
    Xuất hiện vào thời kỳ sau có nhiều quán khác. Nhưng nói đến cái hồn Phố cổ Hà Nội , thì theo mình có 13- Đinh Tiên Hoàng, Flagon cafe - 36 Lò Sũ là đậm chất nhất. Bạn phải thử lên hai quán đó một lần cho biết thế nào là quán trong phố cổ. Thú vị vô cùng ! Vào 13- Đinh Tiên Hoàng, bạn để xe lại ở tầng , lách qua hai hàng bán đồ túi cặp, chui vào một hành lang tối và hẹp, bước lên căn gác nhỏ bằng cái cấu thang gỗ nâu xẫm mầu thời gian. Trong quán có nhiều đồ uống và nổi tiếng với sinh tố chanh muối, long nhãn. Rock được bật thường xuyên ở đây. Cái điều mong chờ nhất ở quán khi ta tới là "còn chỗ ngoài ban công". Cái ban công nhỏ xinh vừa chỗ cho hai người, được chủ quán nhắc nhở là không an toàn lắm, nhưng ngồi ở đó mà ngắm Hồ Gươm thì thú khôn cùng. Thế nên chỗ đó bao giờ cũng có người "chiếm ngự". Flagon cafe - 36 Lò Sũ thì là một khoảng sân thượng. "Cuộc hành trình" để lên được quán dài hơn, cao hơn, thú vị không kém 13- Đinh Tiên Hoàng. Nó cũng cho ta lướt qua những hình ảnh chân thực của đặc trưng phố cổ Hà Nội. Đêm trăng rằm mà ngồi trên đó thì mới hiểu được vì sao phố cổ Hà Nội đáng yêu và thân thương ăn sâu vào lòng người đến vậy. Vì đèn điện chỉ bật vừa đủ nên cũng là một chỗ lý tưởng cho "góc tâm tình" ( hội quán nhạc jazz chăng ).
    Thời kỳ này cũng còn có nhiều quán sinh viên ra đời, nhưng còn trụ lại được thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có thể kể đến "Nhạc Tranh" - cuối ngõ 61 Thái Thịnh- vì sự nổi tiếng của nó bởi trung thành và gắn bó với nhạc Trịnh, Beatle, guitar và violon cổ điển - những thể loại không theo phong trào và kén người nghe không kém gì jazz. Quán nhỏ, nằm ở cuối một con ngõ, tránh xa cái ồn ào của phố xá đông đúc. Bước vào trong, ta bỗng thấy bóng tối vây quanh, nhưng chỉ một lát sau là bạn sẽ nhận ra ngay vẻ đẹp huyền ảo của cái quán xinh xắn này. Ánh sáng lọt qua khung cửa nhỏ, lấp ló bên bức tường rêu, dịu dàng xà vào chỗ ghế ta ngồi. Thứ ánh sáng ở đây là ánh sáng dịu vì xung quanh quán là khu chung cư 5 tầng, nên hiếm khi ánh nắng mặt trời vào tới được bên trong, càng làm cho "Nhạc Tranh" trở nên "cũ". Nổi tiếng với những người nổi tiếng, nhiều nghệ sĩ đã gắn bó hoặc đã không ít lần biểu diễn tại quán này. Nghệ sĩ Phạm Lợi, Phạm Văn Phúc, kiến trúc sư-nghệ sĩ Tôn Đại ... nghệ sĩ trẻ Nguyễn Thế An,Tuấn Khang-nổi tiếng trong giới guitar Việt Nam, nghệ sĩ Quang Vinh, Tuấn Anh .v.v. và rất nhiều các nghệ sĩ nước ngoài đã đến biểu diễn và thưởng thức âm nhạc tại "Nhạc Tranh Quán". Và tất nhiên, nhiều thế hệ sinh viên cũng đã chọn quán là nơi để lui tới bởi lượng thông tin : hàng trăn quyển sách quý - do anh Sơn, chủ quán sưu tầm.Nhiều hình ảnh, tranh vẽ, đồ vật .v.v đẹp và độc đáo về Beatle, về Trịnh Công Sơn về nhạc cổ điển. Rồi lại được hòa mình vào những giai đệu nhạc , lời ca, tiếng hát cùng với những người cùng sở thích giốn mình. Và còn nhiều rất nhiều các vị khách nước ngoài, những cuộc chia tay bạn bè đi du học, những buổi gặo gỡ, giao lưu của các bạn thanh niên được tổ chức tại đây.
    Lần khác mình sẽ viết tiếp, còn nhiều thú vị lắm của Hà Nội - những quán cafe mà mình cảm nhận được ! Bây giờ thì cảm nhận giấc ngủ Hà Nội thôi !
    Đọc thêm : Cà Phê Hà Nội ( Hanoi Coffee Club) - Cà phê và những người bạn: Tâm tình, chia sẻ quanh ly cà phê
    Được bluebeach sửa chữa / chuyển vào 02:38 ngày 10/05/2006
  8. CuGoiLa

    CuGoiLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Bluebeach cũng lọ mọ nhiều nơi sao biết nhiều chỗ hay thế. Cuối tháng 8 này tớ về VN, chắc phải dùng cái list này đi lòng vòng xem thế nào. Cafe thì nhiều nhưng quán có jazz vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây là cơ hội cho những ai máu mê kinh doanh jazz-cafe hay jazz-beer đây.
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ăn no, vác nhẹ, đi chậm 
  9. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    hì, mọi người đừng tưởng lầm. Mình có đi được hết đâu, chỉ là tập hợp bài viết lại đây cho cả nhà thôi mà.
    còn cái này mới là bài mình viết
    [green]Để hôm nào hứng lại viêt tiếp cảm nhận !
  10. CuGoiLa

    CuGoiLa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này