Các quán cơm bình dân ở Hà Nội Các bác nào biết quán cơm ngon ở Hà Nội thì ghi địa chỉ lên đây cho em với nhá. Em thích mấy quán này: - Cơm ở đường Trung Tự có 2 hàng đều ngon nhưng em quên mất cả tên rồi. Có máy lạnh, gọi đến đâu làm đến đấy, chất lượng tương đương nhà hàng. Giá cả cũng xứng đáng với chất lượng. - Cơm Vinh Thu đường Lý Thường Kiệt, ngon, đông, nhưng cũng khá đắt. Không có điều hoà, hơi bẩn 1 tý. - Cơm Tràng An trên phố Tây Sơn, có máy lạnh, một số món ăn gọi đến đâu thì làm đến đấy. - Cơm ABC trên đường Phố Huế và cơ sở 2 ở Phan Đình Phùng. Kiểu cơm văn phòng. Có máy lạnh, cực kỳ sạch sẽ, lịch sự... Có món súp kem cà rốt rất ngon. Giá cả phù hợp với chất lượng. - Cơm Lý - Lê Văn Hưu... tàm tạm thôi. Ấn tượng không sâu sắc lắm. Có máy lạnh - Cơm Mai Anh ở Đình Ngang, ngon, có máy lạnh nhưng chật chội. Giá cả hợp lý. - Cơm trưa tự chọn ở đường Lý Thường Kiệt, trước cửa khách sạn Melia... Bác nào rủ bạn đi ăn trưa thì cứ giới thiệu là đi ăn búp phê ở Melia cho nó oách. - Cơm bình dân ở đầu phố Tạ Hiện cắt Cầu Gỗ. Được nhưng chật chội, nóng, giá cũng không hề rẻ. ..... Nhớ được vậy thôi, đấy là kinh nghiệm hơn 10 năm ăn cơm bình dân của nhà em.
Cơm bình dân tớ biết quán trên đường Phùng Hưng, chỗ ngay ngã 3 giao với Trần Phú. Còn quán trên đường Hoàng Quốc Việt, chỗ Lê Văn Huyên đâm thẳng vào nữa, nhưng kô biết có nên gọi là cơm bình dân kô. Vì chỉ chuyên bán cơm rang và cơm đĩa.
Ah`, cùng với anh tenj em đã có thành tích ăn 5 bát cơm tại quán cơm Kiên Hằng ở fố Hàng Vôi. Chả hiểu sao có cảm giác sạch sẽ ngon lành ăn cứ thun thút, hihi
oài có 1 quán khá ngon trong cái phố nhỏ mà cắt trần nhân tông ý nhở.. đối diện cả cái hàng bán đồ tắm audobe ý
Có mấy cái quán sau khu tập thể ĐH Ngoại Ngữ ( đường tắt đi ra chợ Xanh ) cũng ngon , tớ thấy thức ăn ở các quán bình dân thì cũng như nhau cả thôi, nhưng cơm nấu ở quán ấy ngon lắm, chắc tụi nó pha gạo tám + kô ngâm gạo nở bung nở bét ra như mấy cái quán gần trường tớ rồi , hịc , Tút , về nấu lấy cho nó ngon !
2 hàng cơm ở Trung tự ấy nói là Tố Uyên và Bi bi thì phải. Tố uyên là hàng cũ hơn và ăn ngon hơn. N mà buổi trưa thì đông và lâu kinh hoàng. Ở chân VCB ở Trần quang Khải, chỗ cắt v Tông Đản cũng có hàng cơm ăn được. Tớ lại quên mất tên rồi.
Phố Hồ Xuân Hương mặc Audobe . Nhưng mà phố này có nhiều hàng cơm bình dân lắm. Cụ thể là hàng nào chứ
Hihi, trên bình dân 1 tý. Em bổ sung luôn thêm quán Cơm Huế trên đường Huỳnh Thúc Kháng nữa. Ngon, lạ, giá cả cũng hơi mắc một tý. Nếu ai không ăn được cay thì ko nên vào. Cay vãi các loại nước mắt nước mũi luôn.