1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các quán phở ngon ở Hà Nội

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi ms2006, 11/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saigon_zoo

    saigon_zoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Ở Hà Nội thì em thấy Phở Lý Sáng Hàng Gà, Phở trộn Lý Thường Kiệt ngon. Còn phở ở Sài Gòn mà nấu theo kiểu Bắc thì em thấy Phở Vân, nằm trong hẻm đối điện chùaa Vĩnh Nghiêm là ăn được, chỗ này cũng để quẩy chấm như quán ở Hà Nội. Em thì thích ăn quẩy chấm nước phở cực, mặc dù lần nào ăn quẩy thêm cũng no căng cả bụng lên, thở hết muốn nổi
  2. meo_runa

    meo_runa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Phở ngon thì có phở Sướng ăn cũng khá đấy ạ. Nhưng mà mùa này ăn thì hơi...ngại. Có một hàng phở ở chỗ Phùng Hưng, chỗ ngã ba với Ngõ gạch hay Ngõ Trạm gì đấy. Hàng này thịt nhiều hơn phở ..
    Còn Phở 24, lần đầu tiên ăn lúc nó mới mở: nước hơi ngọt, còn bánh phở thì.... Nhưng mà sau này ăn cũng được. Phở vuong thì...cũng được thôi :(.
    Ah, phở ông già bây giờ còn ngon không nhỉ? lâu lắm rồi không ăn :(
  3. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ùh, phở Lý Sang tớ thấy ngon lắm. Nhất là phở xào giòn, bánh cứ gọi là giòn tan. Chỉ ghét lâu lắm không được ăn, lần nào ra cũng bảo là lửa chưa được hoặc hôm nay lò yếu. Thế là đành phải làm tạm bát phở nước. Cú thế không biết. Cuối tuần này rỗi lại phải đi rình phở xào giòn mới được . Thèm quá........thèm quá
  4. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Em dạo này ít ăn phở, mùa hè nóng kinh người, ăn phở nữa thì chết ngắc ngoải. Gần nhà em (trong ngõ 98 Khâm Thiên - chênh chếch cổng trường Văn Chương), có hàng phở cũng được. 8k/bát chín, tái chín thì em không rõ vì không ăn bao giờ. Thịt thơm nước ngọt. Thỉnh thoảng về muộn ăn cuối nồi thì hơi mặn.
  5. Boyversace

    Boyversace Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    1.626
    Đã được thích:
    0
    Toàn ăn phở tái lăn trên hàng vỉa hè Hàng ngang -Hàng đào trước cửa Mĩ Phẩm Hà Xuân . Nó chỉ bán từ 3h sáng đến tầm 8h sáng là nghỉ .
    Phở Hàng Buồm có 1 tí trong ngõ lại đắt 20-25 nghìn / bát nhưng nước của nó ngon không chê vào đâu được .
  6. me_to_you19

    me_to_you19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Phở Hiền cuối đương Nguyễn Chí Thanh
  7. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    nói thật là sau vài lần ăn em vẫn ko hiểu sao lại có thể khen phở Sướng là ngon đc??? Hay là em vào nhầm hàng, có phải cái hàng trong ngõ gần bờ hồ ko? Em ăn thấy bánh phở thì bở, mà rất nhiều bánh phở hic hic, nc thì nhạt nhẽo! Túm lại ko có điểm gì đáng yêu cả, mà hàng phở cũng vắng tanh nữa
  8. conmeobeou

    conmeobeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    phở gà Lê Văn hưu nhưng hình như bây giờ ko bán nữa còn phở bò thì đã lâu rùi mình k tìm được 1 hàng ngon hích. mình mê nhất món phở, dạo này phở Nam định nhiều quá khó mà kiếm được hàng phở Hà nội ngon. phở 24 thì là phở làm theo style miền Nam em ăn k quen
  9. lyquochuy

    lyquochuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    Phở Hà nội bây giờ nếu sạch thì ko ngon, hơi ngon thì bẩn. 10 quán thì có tới 9.5 quán bẩn, tương 1kg (2 gói) mì chính vào nồi nước dùng (lúc khách chưa thấy) + 1-2 thìa mì chính nữa khi khách gọi. Nếu ko gọi "phở ko mì chính" thì ăn xong vị lờ lợ cứ đọng mãi ở họng, đầy óc ách
  10. mhuong_82

    mhuong_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là người rất thích ăn phở, nhưng mừ dạo này bị ám ảnh một chuyện ở những quán phở truyền thốn Hà Nội rùi, thỉnh thoảng chỉ ăn sáng thôi.
    Đợt trước vào phở bát đàn thấy bị khủng hoảng tinh thần vì rest room của nó quá đâm ra sợ.
    Thỉnh thoảng cũng ăn phở chỗ Lò Đúc, vẫn thấy ngon, đặc biệt là quẩy, hehe. Chưa vào rest room chỗ này bao giờ.
    Bây giờ thì thích vào phở vuông, 24, đắt một chút nhưng sạch sẽ, mát mẻ, mùa hè mà. Nhưng mới phát hiện ra rest room của phở vuông ở Ngô Thì Nhậm mãi tận trên tầng 3, chán không thể tả được. Sao nó không hiểu rằng đấy là nhu cầu tự nhiên của con người nhỉ, ngoài ra đôi khi đi ngoài đường bẩn cần có chỗ rửa tay nữa mừ. Không thể hiểu nổi.

Chia sẻ trang này