1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các quán phở nổi tiếng tại Hà Nội

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi 509267, 10/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieplittle

    dieplittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    To chua an pho ga Quan Thanh bao gio. Nghe moi nguoi ta cung muon an thu. Nhung ho co ban buoi trua khong? To dang ranh trua nay, muon lang thang ti chut....
  2. 1U429

    1U429 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Có bán buổi trưa.
    Buổi tối thì không rõ đến mấy h. Có hôm hơn 10h, có hôm 9 h kém đã đóng cửa.
    Vừa đi qua đấy, định vào ăn nhưng hết xiền nên đành way về với cái máng nợn
  3. daihuu

    daihuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Phở Tái lăn ở đối diện cổng chợ Trương Định thì phải vào Phở Hương (chính xác là đi từ chợ mơ xuống là hàng thứ 2) 2 nhà làm công thưc như nhau, vì hình như là 2 anh em ruột, nhung nhà Hương ngon hơn, thịt dày, mềm, bánh phở to, dai , quẩy ngon, trứoc đây dấm ớt rất ngon, ơt đỏ, to, dạo này không thấy còn loại ơt đó nữa. Từ tuần này ăn ở đó vất vả một chút vì Công An không cho để xe vỉa hè, bác nào đến ăn chịu khó phi sang cổng chợ đối diện, có người trông. bổ sung: trà xanh buổi sáng uống ngon phết, nói chung hơn chục năm nay nhà này vẫn giữ được "phong độ" . Tháng trước cửa hàng đóng cửa vì lý do sửa chữa xây dựng nhà, em thèm quá sang nhà bên cạnh ăn tạm cho đỡ thèm nhưng không tài nào sánh được phở Hương.
    Có 4 quán em thường xuyên chén là : Phở Bắp bò ở G19 Thành Công, Phở 12 Nguyễn Du (k nhớ có phải 12 không? nhưng khoảng đấy), Phở tái lăn chợ Trương Định, Phở Cường Hàng muối.
    Ký :
    1 Tuần không ăn phở 7 lần không chịu được
  4. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Tớ vừa đi măm măm phở ở đấy về. Thịt ko nhiều lắm nhưng bánh phở thì nhiều vãi hàng. Tớ ăn nước trong ko ăn nước béo. Đánh giá là OK, còn bảo ngon thì tớ cũng ko thấy xuất sắc. Có lẽ tớ quen ăn phở bò
  5. labangroi

    labangroi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    có 1 quán phở gà ở 67 lãn ông ,bán buổi tối ,có khá nhiều món về gà ,tớ thấy phở ở đấy rất oki ,đông khách lắm ,mà cũng có vẻ rất sạch sẽ
  6. tungmini1234

    tungmini1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    1.513
    Đã được thích:
    0
    Ặc... Nể bác gì kia kể ra cả địa chỉ, e thì 10 năm nay ăn cơm hàng cháo chợ rồi cũng biết nhiều hàng lắm, ngoài mấy cái hàng trên em đảm bảo có mấy hàng này ai ăn thử ít nhất fải thích 1 hàng.
    Phở Cồ cử, ở phố Thụy khê gần bi a Sơn Hải, sân bóng trường Chu văn an, cơ sở 2 ở Nguyễn Chí Thanh, ngay ngã tư Dawoo hướng Kim mã đi Cầu giấy rẽ trái 50m. Phở ở đây nước ngon, bánh phở to đùng như bánh đa, ngày xưa có cả quẩy thửa n bây giờ thị trường ko cho phép. Mở cửa sáng trưa chiều tối.
    Phở bò, nằm trên phố Hàng Quạt đúng chỗ cắt với hàng Mành, nước ngon, thịt bò cũng ngon, sáng bán đến 10h, tối bán đến 12h đêm, mỗi tội nhà trong ngõ hơi chật chút xíu, nhưng bác nào ăn đêm thì thoải mái.
    Phở, bún gà bò... nằm ở phố Chân Cầm hình như số 1, ngay chỗ cắt Lý Quốc Sư, (thực ra ở đây có 2 hàng gần giống nhau) , nước dùng ở đây khá đặc biệt, rất ngon, mỗi tội thịt hơi ít e toàn fải ăn 2 bát. Chỉ bán buổi sáng đến 10h là hết, thứ 7 chủ nhật muộn hơn.
    Phở Bát sứ, ngay gần ngã tư cắt Hàng Phèn, lâu năm rồi, hơi đắt 1 chút nhưng cực nhiều thịt. Giá kịch là 15k
    Phở Hàng Ngang Hàng Đào, giữa phố, đi từ Bờ hồ xuống qua ngã tư Hàng Bạc bên tay phải, tái lăn, tái, chín đủ hết...Nhưng chỉ bán từ 3h đêm đến 6rưỡi sáng, vừa rẻ vừa ngon ăn 1 lần đảm bảo thèm.
    Ngoài ra Phở thìn tái lăn Lò Đúc, Phở Bát Đàn, Lý Quốc sư... đã thành thương hiệu e ko nói.
    Chúc các bác ngon miệng....Ai thấy hay vote em 5* cho bõ công ngồi post
  7. dieplittle

    dieplittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    To chen o do trua hom qua. Danh gia la ve sinh hoi kem, nuoc khong beo lam (mac du da yeu cau nuoc beo) ma lai hoi bi man. Nhung thit thi nhieu va to nghi do la thit ga ta chinh cong, an duoc. Cham diem 8.
  8. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Hôm trước mình qua phở Gà Nam Ngư ăn, cái hàng mở từ xưa ý chứ k phải hàng mở sau bên cạnh.
    Ăn 2 bát phở và 1 bộ lòng mề - lúc tính tiền 80k, ko tin vào tai hỏi lại: 40k/2 bát phở, 40k bộ lòng mề cháu ạ.
    Từ bé chưa ăn bộ lòng mề nào quá 10k chứ đừng nói tân 40k.
  9. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Cái này có lạc đề ko nhỉ? Tớ hay ăn phở trộn ở phố Lý Thường Kiệt đoạn cất phố Huế ý (đối diện Paloma). Phở trần như bình thường trộn thêm sốt vang + nước mắm chua ngọt + bò chín + bò tái + rau thơm hành mùi (nếu gọi bát trộn bò). Và có 1 bát con nước dùng ăn kèm. Trời nóng ăn thế này cho dễ chịu. Tất nhiên ở đó cũng có phở nước nhưng tớ ko khoái
  10. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này là LTK cắt hàng Bài, đối diện Paloma, hình như chỉ bán chiều tối thì phải, ăn khá ngon

Chia sẻ trang này