1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các quân sư, mau hiến kế

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi la_vang_roi, 18/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. la_vang_roi

    la_vang_roi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Các quân sư, mau hiến kế

    Vào một ngày đẹp trời, người yêu nửa đùa nửa thật thở ra với mình một câu : "Ngực thì lép, bụng thì to". Hơ hơ, cỡ Pamela Anderson mới vừa mắt chăng? Các bác bảo có nên giải tán con gián với 1 kẻ như thế ko? Thế thì đơn giản quá! Nên xử lý thế nào thì mới thích đáng nhỉ?
  2. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Trước hết phải tỉnh táo tìm hiểu xem trong câu nửa đùa nửa thật kia tỉ lệ nào trội hơn. Nhìn vào cách nói của anh ý , nếu nói mà tươi cười, có thể cốc nhẹ vào đầu mình, hay vuốt ve bàn tay, mắt nhìn trìu mến âu yếm thì thường thôi, Trêu lại anh ý:''Thế sao anh vẫn yêu, nhỉ nhỉ...''.
    Còn nếu nói mà mép anh ý nhếch lên, con ruồi con chui ko lọt vào miệng, giọng nói dài ra chê bai chế nhạo thì ....cho hai cái tát hai bên cho cân nhau rồi thì giải tán. Bạn ạ.
  3. dotranhoangphuc

    dotranhoangphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Sự thật mất long`
  4. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    chuyện đơn giản. Trả lời lại ngay. " Ấy thì bé mà cứ đòi" ( ví dụ thế). Lúc đấy chàng ta cũng sẽ lên đây và viết. " Cỡ như Jonny deep mới vừa lòng chăng"... Và kết quả là chẳng ai hơn ai. Cách này có vẻ không khả thi nhỉ?
    ---
    Hay trả lời là: " Đưa tiền đi bơm ngực và hút mỡ bụng đây" .... ít ra thì cách này cũng vừa trả đũa được lại vừa có tiền.
    -----
    Còn giải tán chỉ vì 1 câu nói thì nghe chừng mình không đựơc độ lượng cho lắm nhỉ?
  5. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời giải tán , hoặc tạm thời ít gặp thôi .Ghi tên làm khoá tập thể dục thẩm mỹ tích cực 3 tháng +bổ sung vitamin , ăn ngủ khoa học vào cho thay đổi dung nhan toàn bộ .3 tháng sau găp lại cho nó trắng mắt ra cậu ạh .Nó dám nói ra mồm thế là phải trị thẳng tay ngay
  6. tronghuu

    tronghuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mình ủng hộ và khoái trá theo cách của quân sư Vit Bup
  7. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    3 tháng nữa gặp lại em kizzz không biết thế nào nhỉ?
  8. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Thế gian này ai cũng có quyết tâm 3 tháng như thế thì mình đi trên đường đỡ bị nhức mắt nhỉ
  9. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Nếu em được cỡ 1/3 Pamela mà người yêu em nói vậy thì đồng chí ấy chắc bị lõm thuỷ tinh thể. Không chấp. Dẫn ra Viện Mắt Trung Ương điều trị cả tiêm lẫn uống. Nặng. Phẫu thuật luôn. Khỏi ngay. Lại thấy "Thái Sơn" sừng sững trước mặt.
    Nhưng anh nghĩ là người yêu em góp ý chân thành đấy. Phải yêu em lắm và không có ý định "phang rồi phắn" thì cậu ta mới nói chân tình đến vậy. Nói để em lưu tâm hơn về cái vòng 1 và vòng 2 của em í mà
    Thường đàn ông bọn anh không mấy khi dám đụng chạm đến những vấn đề thuộc về hình thể của chị em. Vì đa phần bọn anh lôi thôi luộm thuộm mà. Khoản chải chuốt, ăn mặc, dưỡng da, thẩm mỹ ... gần như là mo. Hơn thế nữa, lại hay có tính nịnh đầm. Răng người yêu có vổ, mình vẫn khen là ... răng khểnh đều. Mắt có toét, vẫn khen mắt ... có hồn. Lỡ có lồi rốn, cũng vẫn khen ... mẹ em khéo cắt ..v.v..
    Để đến nước bạn trai phải "nửa đùa nửa thật" mà phang cho một câu chí mạng đến thế thì vấn đề nhan sắc, hình thể của em xập xệ, đáng báo động lắm rồi.
    Hỏi thật. Vòng 3, vòng eo ấy, của em đã quá 1 mét chưa? Nếu chưa quá thì chắc cũng xấp xỉ rồi phải không. Lấy số đo chuẩn 90-60-90 thì hơi cầu toàn quá. Nhưng ai mà chấp nhận được cô bạn gái có số đo 60 - 1 mét - 1mét??? Có thể bạn trai em không nghĩ gì đâu nhưng chắc mấy lần dẫn em đi chơi cùng bạn bè. Chúng nó phán cho một câu "Thửa đâu ra ẻm trông như Minh Vượng thế?", hoặc "Bố tao uống bia 30 năm mà bụng vẫn nhỏ hơn bụng người yêu mày" ..v.v
    Thế là toi rồi. Người yêu em nóng mặt chứ. Giàu vì bạn. Sang vì vợ. Vợ mà trông cứ như tranh đả kích thế chịu sao nổi? Phải nói cậu ấy rất hiền và dễ chịu đấy. Thằng nào xấu tính thì nó hành xử kiểu khác rồi.
    Em đầu tư chút về hình thể đi. Bụng to quá thì tập aerobic. Mua máy perfect. To quá khổ thì phẫu thuật. Hút mỡ. Bọn anh ủng hộ phương pháp thể dục, thể thao vì nó lành hơn và đỡ tốn kém hơn. Không những thế khi tập thì các bộ phận khác của em cũng theo đó mà đẹp lên. Sướng nhá.
    Riêng cái vòng 1. Nếu tập mà vẫn chưa đạt kết quả như ý muốn thì cũng đừng có dại mà sillicon hay nước biển gì gì đó nhé. Có một cách đơn giản mà hiệu quả cao ấy là: khi bọn em tác nghiệp với nhau nhớ nhắc bạn trai quan tâm nhiều hơn đến vòng 1. Tránh tình trạng chỉ háu háu vào cái vòng 3 thì cái phần ấy nó lại ... phì ra
    Chúc sớm nấy nại xự tự tin về hình thể của mình !

  10. cuongcali3

    cuongcali3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    1.730
    Đã được thích:
    0
    Hehe chẳng bù cho người iu mình "Em chả thích con trai cơ bắp tẹo nào cả trông cứ chuối chuối thế nào" ( Đang lép sẵn )

Chia sẻ trang này