1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các quân sư, mau hiến kế

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi la_vang_roi, 18/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Yen_xinh

    Yen_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    haha. chết cười với anh này.
    Thế anh bảo con gai VN mình dáng người thế nào là chuẩn để người yêu đỡ chê là ngực lép với chẳng bụng to. Hehe...
    Em thấy bọn anh lắm chuyện lắm. Đã yêu rùi mà cứ chê với chẳng bai, Nếu chê thì đừng có yêu.Em chẳng thấy có cái đẹp nào là chuẩn mực cả. Người con gái nào cũng có vẻ đẹp của riêng mình. Anh có biết ngày xưa, mấy cô béo tầm 1 tạ được coi là hoa hậu ko??
    Còn bạn la_vang_roi thì theo tớ bạn cũng nên chăm sóc đến nhan sắc của mình một chút. Vì con gái mà, mình đẹp thì minh cũng tự tin hơn rất nhiều trong cách cư xử, và dễ dàng thể hiện được tính cách của mình.
    Bạn có thể tham khảo 1 vài bài tap earobics thiên về vòng 1 và vong 2. Chỉ cần 1 buổi sáng bỏ ra tầm 30p la ok.
    Chúc bạn thành công
  2. cigarillo

    cigarillo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Ng` iu a như này, a bỏ luôn chứ nói j` đến chuyện nửa đùa nửa thật.

  3. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai em dám phạm thượng thế ắt cũng có lý do. Post số đo 3 vòng của em lên rồi hãy tính tiếp.
    Mặt khác em giận cũng có lý vì ku giai không được khéo léo trong diễn đạt. Vòng 1 nhỏ thì cậu ta có thừa phương tiện để làm nó to ra, trong khi vòng 2 thì có thể lẳng lặng dẫn đi phòng tập hay mua máy tập tại nhà. Ai lại nói ra miệng bao giờ.
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Ng­ưỡng mộ bác anhcodon quá! Góp ý rất chân thành, thẳng thắn!
    Rõ là người iu bạn lavangroi nói năng như thế là chưa ổn nhưng mà "tiên trách kỷ hậu trách nhân"
    Gái Hà Lội tình trạng chung là lười thể thao, có người do bận học, bận làm, có người do bận chợ búa cơm nước =====> thông cảm được!
    Nhưng còn cái thể loại sáng thì dậy muộn, chiều thì tí tởn lượn phố, có thời gian mà chả chịu thể thao mịe gì ======> dây phải em thì em túm tóc lôi đến phòng Thẩm Mỹ ngay lập tức
  5. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    .Em không cần động lực để mà thực hiện kế hoạch 3 tháng đâu .Anh toàn nói cái kiểu 50% , chả hiểu giè
  6. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Đây quả là cách giải quyết tích cực nhất. Rất hay. Thảo nào mà anh www3 mê kizzshock như điếu đổ. Ra ngoài tài viết văn rất hay anh này còn có con mắt tinh tường nữa chứ. Hay thật.
  7. deepsea

    deepsea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đang ăn lựu tí sặc với cái đoạn này của bác.
    Với mỗi câu nói thế mà chia tay thì hơi buồn nhể
  8. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    @la_vang_roi: Nói có sách, mách có chứng. Bạn em bình luận như thế có đúng ko đã ? Nếu em ko biết là đúng hay sai thì post ảnh của em lên đây, các anh em khác sẽ nhiệt tình bình luận công bằng cho em (ảnh chụp càng rõ và càng ít quần áo càng tốt, chứ em đóng 10 cái áo rét vào thì Pamela cũng giống em thôi). Nếu cần nữa thì anh em sẽ có cách cho em cân đối lại các vòng. Tóm lại là phải có ảnh !!!
    Tạm thời bình luận suông vài câu. Các bác ấy nói đúng đấy, đang trẻ trung mà nhòm đã như quả lê (càng đến đít càng to) thì hỏng. Ngực bé hơi khó sửa đấy, nhưng bụng thì đi tập cho nó bé bớt cũng đc (mặc dù tập bụng ko phải đơn giản). Nói chung là phải giữ cơ thể nó gợi cảm tí. Tránh để tình trạng phần dưới to quá, bới mãi ko thấy cái cần tìm thì bực bội lắm .
    Trước mắt nếu bụng em to thật thì đi tập thể dục đi, đồng thời cấm vận thằng kia một thời gian, cho nó nếm mùi mầm đá. Tuy nhiên chiêu này áp dụng nên cẩn thận, vì một là em phải xem xem em có chịu đc ko, hai là phải coi chừng thằng kia nó rỉa chỗ khác.
    Chúc em sớm to ngực bé bụng. Đừng quên post ảnh lên đây, nhỡ đâu ng yêu em lõm thủy tinh thể như bac anhcodon_hn nói thì sao.
    Được omaichuoi sửa chữa / chuyển vào 18:30 ngày 20/09/2006
  9. la_vang_roi

    la_vang_roi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, các bác giai bình tĩnh đã nào. Chưa biết rõ nội tình, các bác đã xông lên phê phán rùi. Các bác thử nghĩ xem nếu xấu như vậy thì có ai thèm yêu ko hử? Được biết thằng bé kia hay xem phim ***, vậy nên bị ám ảnh với cơ thể của phụ nữ phương Tây. Thử hỏi phụ nữ VN có mấy ai hoành tráng như thế? Đàn ông VN cũng vậy, cũng có những hạn chế về tầm vóc. Vậy mới muốn hỏi các bác cách trị 1 kẻ tham lam vô độ, đòi hỏi không biết mệt mỏi như thế chứ? Chưa thấy có cao kiến j
  10. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Thì chính vì ko hiểu "nội tình" của em mà anh mới bảo em post cái ảnh lên đây. Phải xem thằng bạn em nó nói đúng ko đã chứ. Cứ cho là nó xem phim *** nhiều đi (mà sao em biết rành thế, có xem cùng ko đấy ), thì chắc cũng ko đến nỗi nó lấy đó làm chuẩn đâu. Cơ bản là nó ko thấy "vừa tay" đấy thôi.
    Theo những gì em nói thì em cũng xinh xắn đáng yêu, người miếng nào ra miếng đấy, đúng ko? Và bị nó thở cho 1 câu như vậy là oan ức ? Tóm lại, nó nói có oan ko đã ? Nếu ko oan thì đọc những bài ở trên.
    Nếu oan, tức là thằng này tay to, hoặc mắt bé hơn mức trung bình. Lúc ấy thì có nhiều cách xử lý. Đơn giản nhất là cấm vận từ 1 tuần đến 3 tháng còn tuỳ sức chịu đựng của em. Khó hơn 1 tí là cấm vận nhưng mà vẫn thường xuyên gần gũi khiêu khích nó . Cao thượng là cho nó tiền, bảo nó ra ngoài thử vài phát coi xôi ngoài có bằng xôi nhà ko. Nặng nhất là bắt nó luyện Quỳ Hoa bảo điển, nhưng cái này dễ lên báo lắm.
    Đấy, cách thì thiếu gì, cái chính là nó nói đúng mà hành nó thì oan thằng bé thôi.

Chia sẻ trang này