1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các sai lầm thường gặp khi cưa gái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sunny_boy, 31/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Hn lạnh lại đe''o có gì làm, lướt lát tý tvty thấy ngửi như có mùi cao thủ trong topic. Đọc 1 lúc a hoa mắt chóng mặt, gúc cbn gồ ra 1 loạt bài về đẽo gái, a cóp py pết vào đây cho các chú đọc chơi. Nhớ là a cóp py pết nhá, chứ đe''o phải là kinh nghiệm của a đâu, nên các chú cũng đừng đánh giá trình cao trình thấp của a. A thì a tự nhận là non và xanh lắm, càng học càng thấy mình chỉ là 1 vì sao giữa tỷ tỷ vì sao mà thôi.
    Nghệ thuật đẽo
    Lời mở đầu
    Anh của các chú sau một thời rửa tay gác kiếm, giờ trước yêu cầu của tình hình mới nhiệm vụ mới lại phải đem kiếm ra dùng thử. Kết quả không nói các chú cũng đoán ra là thất bại như Pháp ở Điện Biên Phủ trong thung lũng và như Mỹ ở Điện Biên Phủ trên không. Quá khứ hào hùng bắn Tây chảy máu đã lùi xa và khong giúp ích được gì. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW về tăng cường công tác lý luận, anh các chú đem các loại binh pháp, cẩm nang ra đọc, đúc rút được gì đem lên đây để trao đổi, chia sẻ với anh em để đối phó với quân địch mà theo nhận định của cá nhân anh hiện tại là ngày càng hung bạo.
    Phần 1. Những vấn đề lý luận chung
    1. Khái niệm đẽo và nghệ thuật đẽo
    Điều đầu tiên phải khẳng định với nhau đẽo là một nghệ thuật đòi hỏi có sự say mê và tính sáng tạo - kiểu như nghệ thuật bonsai - nghĩa là từ một khối ?odày dày đúc sẵn một toà thiên nhiên? chúng ta phải đẽo thành một thứ theo ý chúng ta, sẵn sàng chiều theo ý chúng ta.
    2. Đẽo để làm gì
    Điều tiếp theo phải xác định rõ: ý của chúng ta khi đẽo là để làm gì? Khoa học đã phân loại mấy lý do khiến chúng ta phải rút dao găm ra đẽo như sau:
    - ham muốn tình zục
    - nhu cầu khẳng định mình
    - thói quen
    - muốn có tiền và có danh
    - vì TV, máy tính hay đường truyền Internet hỏng không có việc gì làm
    - vì đánh giá sai đối tượng.
    Khoa học đã chỉ ra rằng ham muốn tình zục là lý do cơ bản khiến chúng ta đẽo. Tuy nhiên theo anh nếu chỉ để phục vụ nhu cầu của thằng em thì chẳng cần phải đến nghệ thuật đẽo làm gì, có những cách đơn giản và ít tốn kém cả tiền bạc, sức lực và thời gian hơn.
    Nhu cầu khẳng định mình cũng là một lý do quan trọng khiến chúng ta rút dao ra khỏi vỏ - nhất là với lứa nghiệt ngã tuổi băm như anh. Đẽo ở đây như thể cân sức khoẻ hay soi gương chủ yếu để thấy mình vẫn còn ngon, vẫn glamour. Đẽo kiểu này mục đích không phải là để đưa đối tượng sang anh Cừ, thậm chí có trường hợp đưa đối tượng sang anh Cừ rồi đến phút quyết định bỗng nhớ ra là quên cặp tài liệu ở đâu đó để chạy đi lấy. Với lý do này hồi tưởng chỉ còn lại những chiều, tối đẹp và vui vẻ với đúng nghĩa của nó ?" nghĩa là chỉ rước đèn, dung dăng dung dẻ...
    Lý do tiếp theo là thói quen, nghĩa là thường xuyên đẽo để dao khỏi cùn, cứ thấy đối tượng không cần biết nếp tẻ gì cứ rút dao ra đã.
    Cũng có trường hợp đặt mục đích rõ ràng, đã đẽo là đẽo con nhà đại gia, có tiền hay đẽo người nổi tiếng để còn được lên báo.
    Loại đẽo vì không có việc gì làm cũng khá phổ biến, đây là kiểu đẽo cho vui, tốt mời thì đẽo một cái chứ bổ béo chó gì. Nhưng đôi khi cò gỗ mổ cò thật, từ chuyện đẽo cho vui ra sao thì ra thành đẽo nghiêm chỉnh thành tượng thật.
    Loại đẽo vì đánh giá nhầm đối tượng là trường hợp vớ vẩn khi chúng ta thấy đối tượng cứ hay nhìn, hay đến chơi, nhờ vả làm gì đó... đành phải rút dao ra đẽo để khỏi mang tiếng là không có dao. Nhưng thực ra có khi đối tượng hay nhìn vì chẳng qua là vì mắt đối tượng có thể một nhìn Bờ Hồ, một nhìn Tràng Tiền Plaza; hay đối tượng đến chơi vì không có chỗ nào để đi, nhờ vả làm gì đó vì muốn nhờ vả, đơn giản vậy thôi.
    còn tiếp. Mà chú nào có thời gian thì cóp py pết nốt lên cho a vậy.
  2. KatanaTwins

    KatanaTwins Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Xác nhận
  3. KatanaTwins

    KatanaTwins Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Kể nốt đi là sau đấy bao lâu thì bỏ nhau Tình yêu bệnh hoạn kiểu khổ dâm Gặp toàn đứa ngu còn đem ra khoe, vớ vẩn phải đứa có võ hay có thằng anh trai nóng tính thì mất luôn cả trym đấy.
    Nào thích kể thì kể: thằng bạn tôi ngày xưa thuộc dạng nóng tính thân hình lại hộ pháp, nó có con em xinh đẹp cũng có vài thằng theo, trong đấy có một thằng có vẻ chai mặt, thế là một ngày thằng chai mặt kia đến rủ em gái nó đi chơi (chưa chính thức với gia đình nhé), nó ra cửa không nói năng gì đấm thật lực vào mặt thằng kia một trận sưng như cái bát tônô. Sau trận đấy thằng kia vẫn đến tán, rồi sau hai đứa cũng lấy nhau giờ có hai mặt con.
    Có lần tôi hỏi tại sao mày làm thế, nó trả lời tao cũng là đàn ông, tao dằn mặt thằng kia ngay từ đầu để thách vàng nó cũng không dám láo với em tao. Kết quả: thằng em rể tính tới giờ chưa bao giờ dám đánh vợ dù chỉ bằng một cành hoa
    Cái kiểu "Vợ coi như con" thì tốt nhất là đẻ ra đứa con gái đi rồi hai bố con loạn luân với nhau
    Đọc cái đoạn chát mạng với gái thấy giọng văn cộc lốc như thằng vô học
    Được KatanaTwins sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 09/01/2010
  4. KatanaTwins

    KatanaTwins Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Thế thì gái này thuộc loại ế sưng mông chẳng thằng nào ngoài ku này nó sờ vào rồi
  5. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Bạn bị thần kinh ?
    Vào phát ngôn như bị trúng gió.
    Thế nào là khổ dâm? Bị đứa khác tát ngồi đực mặt nhìn nó là đúng à?
    Cái thằng bạn bạn ngày xưa hành xử kiểu thế là có học à ? Tự nhiên gặp thằng cưa em mình chưa biết thế nào táng luôn 2 phát vào mặt là có học?
    Trình Tôi thấp lắm nhưng cũng đủ hiểu cái đoạn chát kia không có gì cộc lốc. Nó ít tuổi hơn mình, trả lời cộc lốc thì mình trả lời có chủ vị ngữ đàng hoàng àh văn hoa như trong sách?
    Bạn gái tôi toàn loại tầm thường thôi, nhưng không đến thể loại xóm liều, đầu trộm đuôi cướp như ai kia.
    Reg gì lắm nick thế, vào phát thấy 8 đứa vote 1 sao.
    Đã ghét thì lượn sao cứ thích sấn vào làm gì?
    Nếu đủ 14 tuổi rồi, thì đọc văn phải phân biệt được giữa người hình tượng và người thực. Một số ở đây không phân biệt được giữa văn với thực tế.
    Thế mấy thằng nghĩ ra mấy bộ phim giết người hàng loạt, máu me, bệnh hoạn... cũng nên bỏ vào tù?
    Bạn nên suy nghĩ cẩn thận, không phải chúng nó cứ diễn kịch thật quá lại lấy súng bắn thằng diễn viên, kiểu thế là bị tâm thần.
    Còn cái đoạn bôi vàng nhé, thực tế nó chứng minh là có thể làm được 1 cách không khó.
    Đừng chửi những người khác là ngu bạn àh, xem lại bản thân mình đi hãng phán.
    Cách đây chỉ trăm năm, hàng triệu người quỳ lậy 1 thằng trẻ con 7-8 tuổi đấy. Có những cái có vấn đề hơn nhiều, ảnh hưởng rộng lớn hơn nhiều như tôn giáo, mê tín, ct...
    Còn về xu hướng ******** của 1 cá nhân, không ảnh hương đến người xung quanh, không trái ý người trong cuộc thì bạn chõ vào thì sai lẽ đời mà cũng sai luật. Vợ chồng nhà nó, yêu đương nhà nó hành xử ra sao không liên quan đến bạn đâu.
    Đúng là phát ngôn bừa bãi.
  6. KatanaTwins

    KatanaTwins Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Làm gì không phải thì mới bị nó tát, cậy là giai khoẻ hơn nên tát lại nó à. Lại còn mở mồm "mất cả vui" hóa ra cũng chỉ là tán kiểu lừa xong phắn cho vui vẻ thôi mới thế
    Cư xử kiểu của cậu anh trai trên kia là để dằn mặt những thằng vô học như ku Tuỳ loại người mà đối xử mới là có học, không hề mọt sách tý nào cả
  7. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21

    Bạn nghĩ có sức khỏe, là có thể đánh được người khác?
    Bạn nhầm, tôi không đánh 1 cô gái, hay không có thằng dở hơi nào đánh tôi chỉ vì nó khỏe hơn người nó đánh.
    Vì đơn giản, tôi có thể thuê một thằng khỏe nhất + liều nhất ra chiến với cái thằng đánh mình với chỉ khoảng 2-3 triệu. Nó đập cho thương tật vĩnh viễn 50% luôn nhé.
    Thằng nào đập vào mặt tôi 1 lần mà không phải bạn gái hay bố mẹ, ban thân thì cứ xác định là sẽ bị ít nhất gấp 10 lần như thế. Tôi thuê người đến cả tông nhà nó đập mỗi đứa 1 phát.
    Tôi cũng nhấn mạnh là trong tình yêu, không phải bạn cứ nhìn 1 cố gái bị người yêu chửi, hay làm nhục....v.v.. là cô gái ấy sẽ bị như thế.
    Vì: cô ta làm cho anh ta cái này, thì anh ta cũng hi sinh cái khác cho cô ta.
    Sao cho cô ta cảm thấy thoải mái và vẫn yêu anh ta.
    Chứ không phải như phóng sự, báo chí, chồng đập vợ vô bệnh viện, khâu 36 mũi, lột quần cưỡng hiếp giữa phố.
    Bạn làm gì đủ để cô ta yêu bạn nhiều hơn, mà đến tận cùng cái sự yêu của ta, thì mới làm.
    Chứ bình thường, ngay cả khi chia tay, bị thần kinh mới đến làm gì cô gái đó.
    Tức là bạn nên hiểu trong đó, nó có sự cân bằng động nhất định, mà đôi khi người mà bạn tưởng là chịu thiệt lại được nhiều hơn người mà bạn cho là được nhiều.
    Một ví dụ đơn giản, tôi cho 1 cô gái đến tận cùng của tình yêu, đi hết các cảm xúc mà nhiều kha năng cả đời cô ta sẽ không đạt được thế với ai, trong khi tôi lại không yêu cô ta lắm. Thì rõ ràng là tôi rất thiệt, về mặt tình cảm.
    Thế nên, không phải mọi gã Sở Khanh đều vứt sọt rác hay bị chửi như chó.
    Có 5-7 loại sở khanh, tiêu biểu có gã lừa, tao là 1 thằng chân chính, làm con nhà người ta có thai rồi chạy biến...
    Nhưng có loại, ví dụ như tôi, trước khi ôm, hôn đã nói thẳng:
    " Anh là mộ thằng họ sở"
    "Tình yêu của anh dành cho em, nhiều khả năng không có tương lai"
    thậm chí:
    "Anh chỉ coi em như 1 con chó"
    Nhưng vấn đề là, tôi không đe dọa, không gây áp lực, không gì cả, mà cô ta vẫn chấp nhận
    "Vâng, em chấp nhận làm 1 con chó"
    Thì nó không gọi là cần phải lên án.
    Bạn có thể chửi cô gái ngu, nhưng bạn nên hiểu là ngu hay khôn nó lại không phụ thuộc vào bạn mà nó phụ thuộc vào level của bạn so với người trực tiếp.
    Ví dụ hồng sơn đá bóng vô đối ở việt nam, nhưng chỉ là cái tép riu khi gặp Ronaldo.
    Người đứng thứ 2 có thể giết được toàn bộ số còn lại, nhưng vẫn bị 1 thằng nó giết.
    Đó là quy luật, và bạn nên quen như vậy hơn là có những cái nhìn kiểu định lượng tuyệt đối. Đúng, sai tuyệt đối.
  8. KatanaTwins

    KatanaTwins Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    OK, người khác cũng có thể làm vậy với sunny_boy
  9. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Tóm lại, chúng ta cần 1 bài về sự phân biệt giữa đánh vào tâm lý và đánh vào thể xác.
    Ở đây chúng ta không tồn tại 1 trận đấm bốc giữa nam với nam. Chúng ta chỉ tồn tại 1 trận chiến tâm lý mà trong đó có những cấp độ khác nhau:
    - Ví dụ: Cố tình gây thương nhớ, khiến cô gái nghĩ về mình suốt ngày là 1 chiêu tâm lý dạng nhẹ và phổ biến.
    Về mặt sức khỏe học mà nói, cô ta mất ngủ cả đêm sẽ khiến cho khả năng học tập lao động, giảm sút, đi xe dễ bị tai nạn hơn...v.v.. Nhưng đây là cái chiêu cần thiết và nó cần phải đạt được.
    Ở cấp độ cao hơn, ví dụ nói những câu như cứa vào lòng để cô gái khóc, ức chế không thể nào chịu nổi hoặc là cảm thấy đầu óc như nổ tung là 1 chiêu mà trong đó cô gái phải khóc, hành động không mong muốn, có thể bị xuất huyết não và thậm chí có thể bị tử vong.
    Tuy nhiên chúng ta cần phải hiểu rằng, xét trong cả quả trình, khi xuống đến đáy của cảm xúc và rồi sau đó lên đến đỉnh. Hầu hết các cô gái đều chọn cách này, vì nó đẹp và tuyệt vời hơn rất nhiều những kiểu yêu đương bình bình. Khi người ta suốt ngày ăn 1 món gì nó ngon đến đâu thì người ta cũng thấy chán, cho họ ăn khổ cực 1 2 ngày rồi ăn bình thường 2-3 ngày thì số tiền bỏ ra ít, nhưng hiệu quả mang lại lớn, mà lớn hơn cái phương án thứ nhất.
    Trong phương án bạo lực, chúng ta cũng không chú trọng vào thể xác, nó chỉ là 1 phương pháp mạnh hơn đưa cô gái đến cảm xúc tốt nhất mà cô ta mong ước.
    Chứ chúng ta không chăm chăm lấy thắt lưng quất liên tục, tóe máu như mấy chuyện bạo hành, chúng ta chỉ giơ cao đánh khẽ, sao cho không ảnh hưởng đến tương lai, không ảnh hưởng đến nhan sắc, sức khỏe cô gái.
    Tóm lại là nó chỉ là những cách đi xuống tốt để sau đó đi lên, đạt được các mục đích mà chúng ta muốn, chứ không phải nhiều bạn, đặc biệt là nữ cứ cho rằng hành động đánh lúc nào cũng như nhau.
    Tóm lại, các bạn phải thấy, còn nếu nói thế này mà chưa thấy thì chịu rồi.
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Topic thú vị! Giọng văn điềm nhiên, lạnh lùng trong cả lúc say sưa lẫn lúc đểu giả, có tính giải trí cao!
    Tuy có 1 số đoạn hơi bị cường điệu thái quá, đến mức cao trào (kịch hóa, bốc phét hóa nhân vật chăng? - tát, tát nhiều lần, nhiều em - không lẽ nhiều em hiền lành hoặc dại trai thế! ), nhưng về phần tinh túy thì không phải tầm thường, đọc không khỏi giật mình.
    Theo mình thì chị em nên đọc để mà phòng tránh. Còn các bạn nam, ai mà rập khuôn (nhất là đoạn tát) thì chắc sớm phải gia nhập Hội những người cao tuổi neo đơn, hoặc Hội những người tàn tật do thiếu hiểu biết . Nhưng cũng thừa nhận là nếu chàng nào mà nắm được phần hồn cộng với năng lực bản thân mà triển khai thì cũng không ít khả năng xã hội sẽ xuất hiện thêm nhiều thiên tai địch họa cho không ít chị em gái.
    @ chủ topic: bạn đăng đàn thuyết pháp thì phải chấp nhận có người nói xuôi nói ngược, đọc lý thuyết cưa gái thì có bản lĩnh, lạnh lùng, tàn nhẫn thế mà "phản biện" lại người nói ngược ý với mình thì lại mất bình tĩnh thế!
    Có phải "cây nến thì không chiếu sáng được phần chân của mình" không nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này