1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các sai lầm thường gặp khi cưa gái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sunny_boy, 31/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Bác Aza ngày xưa nói chung là không mất thời gian đôi co như thế này
    Việc ta ta cứ làm thôi
    Nhưng đôi co cũng là 1 cách nâng hàng và giữ topic hê hê hê
  2. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Nói chung kiểu yêu của bác sẽ giúp cho bác yêu được thể loại gái insecure, thích bị dominant và những cô bé mới lớn, chưa biết mùi đời. Tuy nhiên, phải nói rằng thể loại phụ nữ insecure thì nhiều vô kể, cho nên có thể nói là bác sẽ thành công trong khá nhiều trường hợp đấy.
    Còn bảo là "cho gái đi hết các cung bậc tình cảm mà cả đời nó có thể không trải qua được" thì là tốt cho gái thì bác nói trên sở thích riêng của bác., sở thích được khám phá, chinh phục bởi vì bác là kiểu explorer. Kiểu của bác là kiểu của Angela Jolie, của Brad Pitt và của em dấy. Tuy nhiên không phải ai cũng thuộc kiểu người này, có những người không thích khám phá chinh phục, không thích trải qua hết các thăng trầm về mặt tình cảm hay tinh thần bác ạ, đa phần các em gái đều không phải thuộc kiểu explorer này. Trái nghiệm kiểu như vậy có thể là tốt với bác nhưng với các em gái thì không. Bác nghe thủng chưa.
    Kiểu như bác là kiểu em rất thích đấy, để mà yêu, nhưng không bao giờ là kiểu có thể gắn bó lâu dài được. Kiểu như bác thì cứ xác định là yêu tầm 6 tháng trở lại thì sẽ rất thú vị, còn dài hơn thế thì sẽ trở thành ác mộng.
    Bình luận thêm về cá tính của bác để xem có phải thế này không nhé: thích du lịch, thích mạo hiểm, thích sống gấp, thích tìm hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau, khó đoán, không tin tưởng được, nóng tính, ngang tàng.
  3. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Chị là chị thấy chú hơi bị hay đấy, trước giờ chị mới thấy có chú lại đã từng bị "con nhặng nó ị vào mắt đấy nhé". Chắc là kinh lắm nên chú vẫn nhớ đến giờ để mang ra so sánh.
    Người ta bẩu "đất lành thì chim đậu" ấy. Đấy là trường hợp của chú, bị nhặng ị vào mắt, đến là chết cười.
    Còn chú khuyên chị mua Durex mà trùm vào đầu để xóc lọ thì chỉ bảo không phải ai đầu cũng bé như chú để chui vừa vào cái durex, mà cũng chẳng desperate như chú phải ngồi xóc lọ đâu, ok?
    Mà chị thấy chú rất là kỳ lạ đấy nhé, trùm durex vào đầu mà vẫn bị nhặng ị vào mắt được thế mới tài. Mà từ trước đến giờ chị mới thấy người đầu tiên tư vấn là lấy durex trùm đầu đấy nhé.
    Được grasshoper sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 09/01/2010
  4. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    sunny này 100% ko phải quarker đâu các pác, quarker chính hiệu ko bao giờ thèm cãi nhau tay bo với bất kỳ 1 ai đâu, bài hắn hắn viết, cho dù có ai tán dương hay chửi bới hoặc hỏi ltung gì hắn cũng mặc. Chứ bác sunny này vưỡn còn nặng tình lém, ai chửi gì là respond lại hết
    bác sunny pro nhẩy, mỗi tội hok học hỏi đc gì vì ko cùng style
  5. trieuhoangoc1980

    trieuhoangoc1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm....
    Trên đời vẫn có những đứa con gái thích được ăn tát, thích được tán tỉnh và đối xử thật thậm tệ thì phong cách ông bạn này vẫn có thể thành công!
    Còn công thức của mình là : chân thành, nhẹ nhàng, thoải mái.
    Về chuyện bạo lực, ngay cả một thằng nhỏ bé hơn mình thì dù có cáu đến mấy, cũng không bao giờ thèm xuống tay nữa là một đứa con gái.
    Với bạn gái, có khó chịu thế nào cũng không gây chuyện, nặng lời giữa chỗ đông người hoặc có bên thứ 3. Để đó hỏi lại xem cô ta có ý gì, khi chỉ hai người với nhau. Và có thể thảo luận xem trong tình huống cụ thể, điều đó có chấp nhận đuợc không.
    Phụ nữ cũng là người, không phải là thứ mục tiêu để chinh phục, ăn xong nhả bã. Kể cả loại phụ nữ thích được như thế cũng không bao giờ xứng đáng được đưa vào list. Ở gần một người như vậy thì có cái gì là vui? Là bản lĩnh?
    Đàn ông thì phải mạnh mẽ, bản lĩnh và ham khám phá, nhưng không đồng nghĩa với việc ăn tục nói phét, khoe chuyện sở thích riêng tư của mình và tuyên ngôn sống sượng.
    Điềm đạm, sâu sắc, khoan dung và biết coi trọng lẽ phải mới là đàn ông!
    Mà đàn ông thực sự không bao giờ đặt cho mình mục tiêu "tát một con hàng" nào đó. Và không sử dụng từ "láo" trong từ điển tình cảm.
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    hôm rồi tự nhiên tìm lại được nick ngày xưa, trieuhoangoc1980. Nhưng post bài bị kiểm duyệt. Đắn đo mãi, vì nếu có thể, mình thích theo dõi ý kiến người khác hơn là nói ra những gì mình đang nghĩ. Tuy nhiên, tham gia cũng mọi người cũng có cái tốt của nó. Dù được hoan nghêng (ngenh?) hay không, cũng có thể học hỏi thêm một cái gì đó.
    " Nửa đêm....
    Trên đời vẫn có những đứa con gái thích được ăn tát, thích được tán tỉnh và đối xử thật thậm tệ thì phong cách ông bạn này vẫn có thể thành công!
    Còn công thức của mình là : chân thành, nhẹ nhàng, thoải mái.
    Về chuyện bạo lực, ngay cả một thằng nhỏ bé hơn mình thì dù có cáu đến mấy, cũng không bao giờ thèm xuống tay nữa là một đứa con gái.
    Với bạn gái, có khó chịu thế nào cũng không gây chuyện, nặng lời giữa chỗ đông người hoặc có bên thứ 3. Để đó hỏi lại xem cô ta có ý gì, khi chỉ hai người với nhau. Và có thể thảo luận xem trong tình huống cụ thể, điều đó có chấp nhận đuợc không.
    Phụ nữ cũng là người, không phải là thứ mục tiêu để chinh phục, ăn xong nhả bã. Kể cả loại phụ nữ thích được như thế cũng không bao giờ xứng đáng được đưa vào list. Ở gần một người như vậy thì có cái gì là vui? Là bản lĩnh?
    Đàn ông thì phải mạnh mẽ, bản lĩnh và ham khám phá, nhưng không đồng nghĩa với việc ăn tục nói phét, khoe chuyện sở thích riêng tư của mình và tuyên ngôn sống sượng.
    Điềm đạm, sâu sắc, khoan dung và biết coi trọng lẽ phải mới là đàn ông!
    Mà đàn ông thực sự không bao giờ đặt cho mình mục tiêu "tát một con hàng" nào đó. Và không sử dụng từ "láo" trong từ điển tình cảm. "
  7. conTotso9

    conTotso9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    @cô châu chấu : Anh ít vào đây lại kém quan sát nên không biết cô là châu chấu cái , biết rồi hứng chửi nó cạn , khô không khốc như gái trí thức các cô gặp thằng chồng tá điền cưỡi vợ như đua trâu ngày hội mùa . Kiếm chém thì phải có kiếm đỡ , nhà cô lại là cái bao kiếm thì anh xin rút , thua vô điều kiện .
    Mà cô có vẻ tâm đắc cái vụ con nhặng ị lên mắt anh nhỉ ? Giờ anh mới biết cô là female fly , nếu biết trước thì khi có hành động đấy xảy ra , anh sẽ nhắm mắt lại . Mình khác giới chưa quen nhau , thấy nhau trong tình trạng nhạy cảm đấy nó cũng không tiện javascript:insertsmilie(''''''''); , phỏng ạ ! Cái sự một ông ôn con chả biết gì cũng em ôm hôn chả biết bao nhiêu cô rồi , bác là thằng loser , rồi chú chú cháu cháu ? nó rất giống khi ta đang đọc sách , có con nhặng cứ vo ve tới lui làm dáng rồi đậu , rồi ị loạn cả lên , rất khó chịu , cô công nhận với anh không ? Box này lâu lâu mới có cái topic hay đáng đọc của đồng chí sunny , ngộ nhỡ lại chỉ vì mấy điều nhỏ nhoi đấy mà tác giả nó tụt hứng , đem sở học tâm huyết về chốn hạc nội mây ngàn Mù cang chải quy ẩn thì chẳng phải đáng tiếc lắm ru !
    Đâu đó mình thấy có ý kiến này kia về quan điểm nhuốm màu Kungfu , sặc mùi Quyền thái của chủ top đi ngược lại với tư tưởng phổ biến xưa nay của tổ chức Hòa bình xanh coi gái như động vật quý hiếm sắp tuyệt chủng , rằng gái sinh ra là để cưng nựng , vuốt ve chau chuốt . Oánh con chó con mèo mà còn phải kiện bỏ mẹ , nữa là oánh Gái , tội to để đ?Teo đâu cho hết . Thế mà bỗng đâu nảy ra một anh sunny , mồm chửi , tay đập chân phang , quyền cước tung vào gái như vào bao cát , mà gái vẫn cum cúp , e lệ rúc đầu vào nách , nép bóng tùng quân một lòng một dạ đi theo , thì bảo sao người ta không lấy làm lạ , không chỉ trỏ bình luận như giữa đường gặp chó có cánh , mèo 6 chân , gà mái lại kêu nghé ọ ? Đàn ông đọc thì vỗ đùi thích thú , gái đọc thì ngờ vực , khó chịu , âu cũng là lẽ thường . Thực ra cốt lõi vấn đề , như sunny đã nói , cũng là đúc kết của mình cùng những ai có chút kinh nghiệm , là sự chủ động của thằng đàn ông với gái . Gái cũng ví như con ngựa , thằng đàn ông như người cầm cương , tùy gái cũng như tùy ngựa , cầm dây phải cương nhu biến ảo , đôi khi phải dùng cả roi ? tất cả để giành thế chủ động với gái , một điều tốt cho cả hai nếu muốn đi với nhau đoạn đường xa . Lỏng cương ngay từ đầu , âu yếm yêu chiều theo mọi sở thích của gái , gái nó đá hậu phành phạch mà vẫn lao tới hôn mông chùn chụt , thì hậu quả nhỡn tiền . Một là mặt in hình móng chữ U , từ trần tại chỗ , gái ngoe nguẩy đi tìm nài ngựa khác , hai là cưỡi lên gái rồi mà có khi lại bị gái nó cưỡi lại , người cưỡi ngựa thì bền , ngựa cưỡi người thì bền sao được . Tất cả do mất chủ động mà ra .
    Gái là để yêu thương , nhưng muốn yêu bền thì phải giữ được thế , đó là chủ động vậy !


    Được conTotso9 sửa chữa / chuyển vào 02:27 ngày 10/01/2010
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Luận về việc cưa gái mà cũng uốn lưỡi học theo cụ Kim Thánh Thán theo lối văn biền ngẫu, há chẳng bị người đời cười chê là hủ nho ?
    Nửa đêm thao thức, trăm phương ngàn kế đưa mình vào phong tục cổ hủ, lạc hậu, ví nhân sinh như loài cầm thú lại còn dương dương tự đắc như vớ được thiên thư, thời cổ đại Tần Thủy Hoàng chôn nho đốt sách, sử ký mai một, xét cho cùng chỉ là tận diệt những con sâu bọ như thế này mà thôi!
    ..................................................................................................................................
    Viết theo kiểu này thì vui đấy, nhưng không nên quá sa đà, kẻo lại biến thành một ông Em-Xi đám cưới, nói năng trơn tuột, nước chảy mây trôi, rốt cuộc cũng chỉ mào đầu cho đêm tân hôn của người khác!
    "Tiên sinh" nhỉ?
  9. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này cũng vui vui
    Đọc xong thì rút ra vài điều vs chủ topic, góp ý vs tinh thần xây dựng chứ k hề ném đá
    Cái chuyện đi chơi, rồi hôn, rồi tát í, theo tớ nghĩ bây h chắc cũng chẳng có mấy đâu. Chị em bây h cũng cấp tiến rồi, fim ảnh sách báo đầy ra đấy, nếu đã đồng ý đi chơi quá 2 lần thì cũng có nghĩa là có cảm tình ( các TH cá biệt ko tính nhé - nói chung thôi ). Đã có cảm tình thì có va chạm or hôn thì cũng k đến nỗi tát ng kia đâu ạh , lúc này hôn cũng là một phương pháp để xem mình đối vs ng kia là ntn, liệu tiến tiếp đc ko? Ng ta có câu : có thể xxx vs ng mình ko yêu, chứ nụ hôn thì chỉ dành cho tình yêu thôi. Nếu ko ưng thì sau khi hôn mấy giây cũng đẩy ra thôi, chứ chả việc j fải tát . Nếu gặp các thể loại lý cố, ng ta đã k thik còn sấn sổ thì cũng chả tát, cho hôn xong cắn một fát rồi chạy ra làm cuốc xe ôm đi về
    Còn chuyện tát qua tát lại j đó, tớ nghĩ chẳng một cô gái nào có tự trọng mà lại chấp nhận một ng vừa ăn cướp vừa la làng cả
    Làm quen bằng chat chit or sms thì suy nghĩ chung của con gái là ẢO. Bản thân tớ khi nhận đc những tn or chat làm quen thì toàn xoá luôn or đóng luôn cửa sổ chat chứ ko đôi co , tò mò để các bạn xoay chuyển tình thế đâu . Con gái thường ấn tượng tốt vs những ng đàng hoàng, đường đường chính chính làm quen, mặt đối mặt. Chứ cái kiểu thả mồi rắc thính, tối đi mua cái sim rác xong thả vài chục cái sms làm quen, ai mà reply or mắc câu thì tự dưng cũng hạ thấp giá trị bản thân mình đi
    Nói mấy suy nghĩ và góp ý của bản thân thôi, hoàn toàn thiện chí . Ai thik thì đọc, k thì thôi, chứ đừng đọc xong quote rồi suy diễn, nhận xét quàng xiên về tớ. Cái thể loại đấy tớ cực ghét và khinh, k thèm reply đâu
  10. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Anh là anh hơi bị ưỡn ẹo đấy nhé, như các chị gái mà dỗi bạn trai ấy: "em là em ứ có giận anh đâu, em chỉ không thích nói chuyện với anh lúc này thôi.". Post bài thì bảo là "anh không có hứng cãi", nhưng xuống bên dưới thì post 1 bài rõ dài còn gọi tôi là con nhặng cái nữa.
    Nói chung tôi không rõ anh thuộc thể loại gì nhưngi kiểu uỡn ẹo như thế kèm với phần tư vấn lấy durex trùm vào đầu (ơ kìa, durex chỉ được anh dùng để trùm đầu thôi sao?) là tôi nghĩ anh là có vẻ như là cái chứ không phải đực.
    Lại nói về Tổ chức Hoà Bình Xanh, tôi đồng ý với anh là không nên xem gái như động vật quý hiếm, bởi vì gái ở đầy đường, chỗ nào mà chả có. Nếu có đưa thì nên đưa "Đàn Ông" vào sách đỏ, cần bảo vệ, bởi vì thể loại đó giờ gần tuyệt chủng hế rồi, chỉ có mấy thứ nhìn thì giông giống nhưng nghiên cứu sâu vào thì mới biết chả có tí "Đàn Ông" nào cả.
    Tình yêu thật sự là phải bình đẳng hiểu chửa? Vì chỉ có bình đẳng thì mới có chia sẻ và tôn trọng nhau. Mà có chia sẻ, tôn trọng nhau thì mới có cố gắn cùng nhau vượt qua được khó khăn, đã thủng chưa? Ví như cái nhà ấy, móng phải đều nhau chứ cong vênh, gặp mưa to gió lớn là nhà lật, thậm chí chỉ cần nhà thằng kế bên đào móng là nhà bên này đã lật rồi. Các cụ ngày xưa có khái niệm môn đăng hộ đối ấy, đấy là để 2 người ngang nhau, cách sống giống nhau về với nhau thì mới có thể gắn bó với nhau lâu dài. Tất nhiên tôi thì tôi phản đối chuyện môn đăng hộ đối về mặt bề ngoài, nhưng tôi ủng hộ chuyện môn đăng hộ đối trong suy nghĩ, bình đẳng và tôn trọng nhau.
    Nói dài quá rồi đấy vì tôi hơi bị ức chế mấy hôm. Thế nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này