1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các sai lầm thường gặp khi cưa gái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sunny_boy, 31/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KatanaTwins

    KatanaTwins Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau với con ngựa đực làm gì hả bạn
  2. KatanaTwins

    KatanaTwins Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với Rio, tuy nhiên chủ top cũng thừa nhận là chỉ toàn chăn lợn rồi, kệ hắn đi
  3. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì bác sunny_boy post nốt cho đủ bộ đi vì đọc cũng xả stress ra phết đấy, nhờ vào cách hành văn của bác đấy. Em 4 năm nay không đôi co trên mạng mà nhờ topic bác mà em lại đôi co trở lại đấy.
    Còn bác gì đấy mà bảo là phật phiết chỉ tay vào mặt trăng thì em thật bác em lại thấy nó hơi lệch lạc. Bác so sánh cho đúng là đi ra đường thấy con bò đang ị, nhưng mà mọi người lại không thấy cảnh bò ị mà chỉ thấy đống phân (bác sunny_boy nghe câu này mà thấy nóng mũi thì bác biết cảm giác của các bạn nữ khi nghe câu "đừng hỏi con lợn cách giết thịt nó" bác nhé).
    Peace. Let''s make love, not make wars.
    Good night mọi người.
  4. kanteung

    kanteung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    7
    Chưa hẳn bị ăn tát là thằng phàm phu tục tử đâu bác, em có con nhỏ bạn, hồi thằng người yêu hôn lần đầu vẫn bị ăn vả như thường, chết cười, cô nàng có tính tự vệ cao quá, mà thằng này học hành đàng hoàng, cao to đẹp zai ngời ngời. Giờ chúng nó lấy nhau rồi.
    Được kanteung sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 10/01/2010
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Tất cả các bạn gái vào đây comment về chuyện tát lại của chủ topic, 100% (đoán thế) là người không bao giờ tát bạn trai khi người ta hôn mình (có thể phản ứng bằng nhiều cách, không phải tát).
    Thế nên comment của các bạn chả có ý nghĩa gì, các bạn không phải loại gái có thể tát zai nên các bạn không thể hiểu được suy nghĩ của loại gái bị zai tát (lại) vẫn yêu được.
    Thế nên lời khuyên tát (lại) của chủ topic có lẽ vẫn đúng thôi. Nhưng còn tuỳ đối với loại nào.
  6. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Gái bị nó tát, nó thịt chán rồi bỏ...đâu ra nhiều loại gái khôn vãi con bò cái ra thế...nghe kể mà mình cũng thèm....thèm tát chết cụ cái lũ ngu đấy đi...để chúng nó làm thế rồi chúng nó đi dương dương tự đắc đi lấy làm bằng chứng kể cho người khác. Bách nhục cho cái giới đàn bà.
  7. 844group

    844group Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến chuyện tát, lại nhớ đến chú ***-cá-rô, chắc không tát thì hồi đó không bị đá lệch cả mông
  8. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    http://www.flickr.com/photos/king_tan_thuy_hoang/
    Có lẽ chủ top cũng giống nhân vật này chăng
  9. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Bác này hận đàn bà
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cảm nhận này của bạn không đúng rồi.
    Dịch ra tiếng Việt thì bác Dê ở trên nói là: tôi dùng những cách biểu cảm gồ ghề, thô nhám để cố che đậy đi 1 tình yêu bao la và trân trọng vô bờ bến đối với chị em phụ nữ.
    Dịch sát nghĩa hơn thì: làm quái gì có cái loại phụ nữ để cho "nó" tát một cách hả hê, thỏa mãn, đắc chí thế, rồi "thả" cho nó nhơn nhơn đi khoe chiến công với khắp thiên hạ như thế! Thật là hoang đường, thật là phi lý, chỉ có trong truyện cổ tích (mà tôi cũng dự phần mơ ước), chỉ có trong những giấc mơ để an ủi, vỗ về nỗi đau bị áp bức hàng triệu năm của đàn ông chúng ta :))!
    Tại sao ư? Bởi, nói một cách đau đớn thì phụ nữ luôn là cái loại đè đầu cưỡi cổ và kiểm soát người khác, muôn đời vẫn thế, có cải tạo chúng cũng không khá lên được!
    Bách nhục cho cái giới đàn bà vì bản chất xấu xa đó của chúng!
    P/S: Dịch có thể mang hơi hướng văn học hoặc theo trường phái nữ quyền học cho phù hợp với ngữ cảnh :D, nhưng tinh thần thì không hề "thoát khỏi" ý tưởng nghiêm túc và chân thành ban đầu của tác giả đâu ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này