1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các sai lầm thường gặp khi cưa gái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sunny_boy, 31/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KatanaTwins

    KatanaTwins Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu, văn trào phúng đấy, bạn không phải kiểu người thích bị ăn tát thì tự loại mình ra khỏi cái lũ ngu mà De chửi
  2. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Hôm nay, Tôi muốn bàn với các bạn một vấn đề, mà nó là vấn đề cực kỳ quan trọng.
    Mà nhắn rất nhiều bạn nữ gửi tin nhắn:
    - 1 là tôi không trả lời.
    - 2 là tôi có đọc sơ qua, phần nhiều các bạn can là xin bác đừng vẽ đường cho hươu chạy. Trả lời chung là tôi viết chi mặc tôi, tôi thâm niên 5-6 năm viết về cái mảng khó viết này chỉ tuyền cho rai thôi, không bao giờ viết cho gấy. Thế nên nói với tôi không có khác chi nước đổ lá khoai.
    Thôi quay lại chủ để chính,
    Rẫy tình
    Câu chuyện mà tôi sắp kể sau đây, hoặc nói là cái pháp cũng được, có từ cái tầm suy nghĩ, chứ không phải mức độ của suy nghĩ. Cái tầm suy nghĩ là cái hết sức quan trọng trong mọi công việc nói chung.
    Ví dụ cho dễ hiểu hơn: Ngày xưa đi học, bạn bè tôi có khá nhiều người đầu óc cũng khá, họ có mức độ suy nghĩ rất tốt, có thể suy nghĩ những vấn đề khó. Lớp tôi học có khoảng 45 thằng thì hết 1/3 là giải quốc gia, trong đó có khoảng 4 thằng là giải quốc tế, toán có lý có.
    Thế nhưng, qua nhiều năm nhìn lại, hầu hết thấy những thằng này 1 là đang ngồi trong viện, 2 là đi dậy phổ thông. Lương 3 cọc 3 đồng, vợ con nheo nhóc, những thằng thoát ly thì nói chung, đời sống vẫn hết sức chật vật.
    Bao năm vẫn thủ dâm với mấy cái loại toán, lý cấp 3, trong khi có 1 số thằng chuyển ngạch làm kinh tế, làm nghiên cứu ở cấp cao, giờ một thì thành danh, 2 thì thành đại ra (so với chúng bạn).
    Đấy nó là cái tầm suy nghĩ.
    vD2: Hàng ngày tôi đều đọc báo, thỉnh thoảng thấy những mẩu tin gây shock kiểu như "Bị vợ xẻo" "Bị người yêu cắt vứt ra vườn" "Cô X bị người yêu của anh Y đánh ghen lột quần áo, tạt axit..." mà lòng thấy đau như cắt, nước mắt đầm đìa, thương thay số phận những con gà.
    Làm sao để Rẫy tình ?
    Câu hỏi này có bạn bảo "khó lắm, đíu làm được đâu", có bạn lại nói "ừ, không dễ đâu", có đứa lại nói "tưởng gì, thích lúc nào tao rẫy lúc ấy"
    Trong lĩnh vực Rẫy tình có các level phân cấp ra như sau:
    Level 1: Loại làm cho anh em thất vọng nhất:
    Đang sung, con nhà người ta đang phơi phới, mắt hấp háy, thì làm cho quả Jang Dong gun.
    Tức là, tình đang "***g" thắm thì anh diễn bài lạnh te, gọi điện không nghe máy, nhắn tin éo thèm trả lời, kệ cb nhà nó.
    Thật nhiều chú đúng là không có tầm suy nghĩ, gái nó đang cảm xúc dào dạt, lòng như có lửa đốt, cháy âm ỉ, nhiều con lại có máu râm, trăng thanh gió mát lại đúng đến ngày trứng rụng là nó nứng lên, cuồng dâm lên , bảo sao nó không cắt phéng hay cho 1 chai h2so4 đặc nguội ?
    Cách này là không được, đời này kiếp này, chú nào áp dụng thì khổ nhất là bố mẹ các chú ở nhà. Sinh ra thằng con rai mà nó dại đưa thân vào chốn dặm trường.
    Level 2: Loại phổ biến.
    Tình cảm cũng đang hết sức là vãi, các bố bắt đầu dắt con gái nhà người ta ra nói chuyện tâm sự, đại để là loanh quanh một hồi, chốt lại câu "Anh thấy là chúng mình nó không có tí hợp nhau nào cả, hay là chúng mình tạm xa nhau 1 thời gian"
    Ưu điểm là liều thuốc nó cũng công hiệu nhanh đấy, nhưng mà sau 1 hồi về nhà, vắt chán suy nghĩ, gái thấy bực, vì **, các chú thấy không, đang đái nó bảo không đái nữa, ngừng ngay thì chịu sao thấu?
    Cái loại thuốc này có ưu điểm là nhanh mạnh nhưng không triệt để, lơ mơ các chú đi hái hoa trộm ở đâu đấy, nó biết nó gọi mấy thằng đệ cho quả đánh ghen ***g đánh ghen lộn lên là khổ cho con người yêu mới. Mà lúc đấy thì là không ra cái thể thống gì cả, làm trai hùng dũng, kiêu sa, đứng 1 góc trời thi nhau nó ngước lên ngưỡng mộ mà lại không bảo vể được đầu gối tay ấp, thật nhục lắm thay.
    Thế nên cách này cũng là cách được hơn cách đầu nhiều trăm lần nhưng vẫn còn tồn tại nhiều khuyết điểm, cần phải sửa chữa.
    Level 3: Thân trải trăm trận, phần nào cũng làm rạng danh anh em đồng hao, để khi ới cái là ngồi phịch xuống, khoác vai xoa đầu các em nhỏ, cho là mình cũng không đến nỗi tệ.
    Nó chỉ có đơn giản thế này thôi, trước ta cưa gái ta làm hành động A, giờ ta rẫy gái ta làm cái -A, tức là cái đối ngược với cái đúng, mà đối ngược với đúng là sai.
    Ví dụ: Bắt đầu tỏ ra ki bo, kẹt xỉn, hay ghen bóng gió, đầu tóc không tắm hôi rình, xe cộ không rửa, quên mẹ nó ngày đưa nôi của gái, ....v.v.v.
    Nói chung làm cho gái thấy không thể chấp nhận được cái loại như này.
    Ưu điểm: khi dứt thì gái 1 đi không bao giờ trở lại.
    Nhược điểm: làm cho phẩm giá con người ta, đang ngời ngời, sáng láng, vãi vật thế này xuống hẳn,
    - thời gian từ lúc muốn rẫy đến lúc rẫy được dài, thậm chí rất dài.
    Level 4: level cao này thì cũng hiếm khi truyền ra ngoài, chỉ một số các bạn tạm gọi là đầu có mấu, thân trải nghìn vạn trận mới ngộ ra.
    Khẩu quyết của cái level này là "Lật bài ngửa ngay từ đầu" hay "phương pháp gài"
    Đại để diễn đạt ngắn gọn, xúc tích, không rườm ra, không bóng bẩy thì nó là như này:
    - Trong quá trình làm thịt con heo sữa ta gài vào cái cửa hậu, hay nó kiểu như backdoor mà mấy thằng hacker nó hay sử dụng trên mấy cái host mà nó vô được đó.
    - Khi bắt đầu gặp gái, ta làm cho gái sướng, cười hích hích suốt cả buổi, nhìn ta bắt đầu say đắm, giây phút chia xa tựa như nặng muôn trùng, thì đó là cơ hội tốt để các cụ tung ra đòn chiến lược.
    Ví dụ: Sinh nhật cụ, gái nó bươn chải đêm hôm, mùa đông rét mướt, một mình một ngựa đến bấm chuông inh ỏi, mở cửa ra thấy mặt gái trắng bệch, môi thâm xì, run lập cập, thì ta cho gái vào, mời cố trà nóng, ngồi tâm sự lúc, gái rút ra cái khăn, nói giọng đầy xúc cảm "Em nghĩ mãi, vắt óc vắt chán mấy tháng trời không biết nên tặng anh cái chi, vì anh cái gì anh cũng có rùi, nên em học đan lát, đan cho anh cái khăn này, hi vọng anh sẽ quàng vào khi tiết trời lạnh giá, và nhớ đến em"
    Chịp chịp, xúc động wa'', suýt són đái ra quần,
    Ta vẻ mặt nghiêm túc, với tay lấy cái khăn, giả vở xem tí, rồi quàng vào cổ, vài giây buông câu:
    "Khăn xấu, nhưng quàng ấm"
    Gái nghe xong, trả nhời: "Trùi anh thấy xấu ạh, hay là để em đan cái khác cho anh, đưa đây cho em, " nói rồi rướn cặp vú ra hùng hổ cướp cái khăn về.
    Nhưng ta, có biết sơ qua tí võ, lại thêm phản xạ nhanh kiểu Dương hồng sơn, nghiêng thân nhẹ như cách én lùi lại 1 tí, lấy tay gạt nhẹ ra bảo
    "Thôi không cần đâu, anh quàng cái này cũng được mà"
    "Mai này, chúng ta chia tay nhau, chắc anh sẽ vẫn giữ nó"
    Cái câu gài vào nhẹ tựa lông hồng, nhưng sức mạnh ngàn cân.
    Gái nghe xong, cảm xúc hỗn loạn, nhưng ta tiếp tục mặt không biến sắc.
    Gái có thể buồn hẳn, nhưng ta phải tỏ ra như không có vấn đề gì.
    Nhiều lần gài như vậy, sẽ đạt được thành quả là 1 cái rãnh trong não của cô gái.
    Cô gái, trải qua thời gian, sẽ tự thừa nhận trong đầu mình rằng, tình cảm này là không thể kéo dài, ta có quyền tước đoạt nó bất kỳ lúc nào.
    Cuối cùng, sau 1 thời gian dài, chỉ cần 1 câu buông ra, chúng ta đã có thể rẫy ngay được cô gái.
    hết bài

  3. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Topic dài quá ... e lúc đầu vào chém gió đọc đến có trang 7 , sau có thấy topic tăng trang dưng vì h ngại đọc bài dài nên ko vào đọc ...
    Hnay tranh thủ vào đọc đc gần tiếng đến trang 13 thôi , còn lại tối về đọc nốt ...
    E vào ttvn bắt đầu từ TVTY , gắn bó với box nhiều nhất dù e bên muare nhiều hơn , các box # gần như ko qua lại ... Độ hơn năm trở lại đây thấy box ta đìu hìu quạnh vắng , a e bỏ đi đâu hết ... Thật là xót xa ...
    Nay vì top cả bác sunny mà lôi đc bao nhiêu là a e từ mới lơ ngơ đến những cây đa cây đề của box ngày trc về quy tụ ... Thật đọc xong mà xúc động ko cầm đc nước mắt ...
    Tót xấu hay dở tn mong bác cứ viết tiếp để mọi ng cùng thảo luận ,để chúng ta sẽ lại cùng tạo lên 1 topic bất hủ , một dấu ấn kinh điển của box như các bậc tiền bối năm xưa từng làm ...
  4. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    oài thế thì mình mới chỉ ở lv 2 thoai àh ,dù sao cách này cũng không đến nỗi tệ
    còn cái LV 4 của bác thì cái VD rất xa rời thực tế ,vì khi cưa một gái nào đó đa phần ai cũng xác định là yêu lâu dài nếu có thể sẽ chui đầu luôn vào rọ ,chứ không ai nghĩ đến chuyện chia tay mà cài backdoor để mai mốt dễ rẫy hàng ,cách bác nói chỉ dùng cho lâm tặc đốn rừng hàng loạt chứ không thể áp dụng cho gà
  5. KatanaTwins

    KatanaTwins Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Tưởng gì, cái level 4 một ku ngày xưa từng dùng với tôi, rốt cuộc đi chơi với nhau được mấy tháng vẫn chưa thấy cái giường đâu cả, mà lại bị cái "ngây thơ" của tôi làm mất ngủ mất một đêm rồi quyết định dùng level 1 để chuồn. Sau này tôi túm cổ được thằng bạn thân ku này hỏi thì biết rằng cái đêm mất ngủ ấy hắn cân nhắc xem cuối năm có nên cưới tôi không, khi quyết định là không rồi thì hắn phắn
    Thế còn level 5 không
  6. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Level 5 là : Hứa cưới
    Sau đấy thịt, rồi chơi bài thầy bói
    Đi 3 thày mà thày nào cũng bảo không được các gái chẳng nhẽ không rúng rính rùng mình
    Và giãy
  7. typhuCKVN

    typhuCKVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi đoạn này ở đâu thế, em chưa được đọc, các bác chỉ cho em với, làm sao đọc được trang cuagai.net của bác sunny boy giờ, mọi người giúp em nhé
  8. lovelife9

    lovelife9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em thấy ở đây ẩn hiện nhiều cao thủ nên mạo muội nhờ các bậc cao thủ tư vấn dùm e với ạ.
    Chủ đề ko đâu xa là hun xong ruồi bị ăn tát ạ. E là 1 ng kém may mắn nằm trong 3% mà bác sunny nói tới ạ.
    ko phải tìm ở đâu xa, e xin làm chuột bạch cho bác sunny thí nghiệm.
    Chuyện là như vầy: Hôm nọ cáo có tới nhà e gửi xe, vì cáo phải đi thực tập ở viện nên cũng càn phải gửi xe đạp chỗ e cho đỡ vất vả.(nếu ko thì cáo phải đợi xe bus rất lâu mới bát dc ạ). Nhg hôm đó cáo dc nghỉ, thế là cáo dẫn bạn bè cáo về nha e chơi, lúc đó e vui lắm. Ăn uống vui chơi nhà e dc 1 lúc thì bạn cáo xin về, bảo đi ăn ốc nóng ạ. Rõ là jở hơi, trời thì mưa tầm tã thế mà rủ nhau đi ăn ốc.E và cáo đều ko có hứng nên ko đi. Thế là còn e và cáo ở trong phòng ( à quên, có cả chị e nữa nhg chị e jả vờ ngủ để cho e và cáo tự nhiên ạ)
    Hum đó cáo nhà e trông xinh lắm các bác ạ. thế là e nổi hứng lên jở chiêu sờ mó
    và cường độ càng ngày càng tăng dần, ko thấy cáo phản ưng quá gay gắt nên e càng dc đà lấn tiếp. E tựa nhẹ cằm lên vai cáo và....... thơm nhẹ nhẹ vào vai cáo, ui cảm jác mới sướng làm sao(lần đầu tiên trong đời e dám thơm gái đấy ạ). Bỗng nhiên cáo quay về phía e, jơ tay cao lên tát 1 phát vào má e (thực ra là tát nhẹ thôi ạ,muỗi đốt inốc).Thế là e nhìn thẳng vào mắt cáo tỏ vẻ ko bằng lòng (e ko dám tát lại cáo vì cáo tát e rất nhẹ ạ, thế nên ko jám áp dụng kế của bác sunny). Sau cái nhìn của e, e thấy mặt cáo hình như cũng nhân thức ra hành động lỗ mãn của m thế là cáo nịnh e. e ko nge, rùi cáo lấy tay xoa xoa nhẹ nhẹ lên chỗ cáo vừa tát e.thấy cũng mát lòng mát dạ, thế là e đợi 1 lúc sau mới lên tiếng tha thứ cho cáo. Sau đó thấy cáo có vẻ ngoan hơn, e lại dc dà lấn tới. Lần này tiện tay e ôm cáo 1 phát, cáo vùng vẫy bảo bỏ ra nhg e ko bỏ,1 lúc sau ôm mỏi tay thì bỏ. Mọi chuyện vẫn ko dừng ở đấy, 1 lúc sau e lại tiện thể diễn bài cũ, cho cằm lên vai cáo rồi lại thơm nhẹ lên vai cáo 1 lần nữa. Lần này cáo ko dám làm j mà cứ dẫy nảy kiếm cớ đòi về.
    E bảo đúng 10h thì e mới cho cáo về, cáo bảo mệt e bảo ngủ trên jường của e ýtrong khoảng thời jan đó thì cung ko có chuyện j đac biệt xảy ra ạ.
    Đến 10h thì e ra rắt xe ra cho cáo về: ra đến cổng thì cáo bảo với e là đây là lần cuuối cùng cáo đến nhà e,cáo bả ko gửi xe nhà e nữa, bảo là lúc nãy có chị e nên cáo ko nói. E nge thấy tức quá, máu dồn lên não bảo cáo 1 câu " cậu về đi!" rồi quay đầu thẳng đi vào nhà (trước đây thì e chưa bao h hành động như thế cả, luôn đóng vai là 1 anh chàng tử tế, mà e cũng tử tế thật ngoài đời lun ạ)
    Thế rồi vào lúc 12h. h này là h cáo đi bộ từ nhà ra trạm xe bus để đi học. Và e thấy máy dt e rung lên, thấy số của cáo gọi cho e. Đợi 1 lúc e nhấc máy. Cáo bảo: Sao? jận mình à? e bảo blubla..... có mỗi đoạn đáng lưu ý là e bảo với cáo là sao lại ko gửi xe chỗ mình nữa? thì cáo lại trả lời là: "ko, tuần sau chắc m lại gửi xe chỗ c"?????????
    thế là e cũng lờ đi, tương như xong chuyện rồi. Đêm đến lại nằm, lại nghĩ về cáo (vì dạo này e đang ôn thi nên 2 đứa hẹn là ko nt trong tg e ôn thi ạ,con bt thì e với cáo nt có lịch với nhau từ 10h-11h ạ). đến hôm sau thì nỗi nhớ về cáo ko chịu dc nữa thế là vào lúc 10h đêm e gọi dt cho cáo. nhg cáo ko bắt máy
    . H đó cáo ngủ rồi, thế là e nhắn tin cho cáo bảo đại khái là nhớ thì gọi thôi, định hỏi thăm cáo thế nào rồi...(ngĩ lại cũng thấy hơi dại,cáo ko bắt máy thì thôi, sáng hôm sau cáo thấy 2 cuộc gọi nhỡ thì 99,9% là ko gọi thi nt cho m rồi)
    thế là hôm sau e ko nhắn j cho cáo nữa.10h chuông dt của e bỗng reo ầm ĩ lên, mở ra xem thì thấy cáo nt hỏi thâm e, rùi lại nc blubla...
    nhg đến khi gần chốt câu chuyên rồi thì cáo lại bảo e là "m ko gửi xe chỗ c nữa đâu, m ko mun làm phiền c"
    Điên hết cả tiết lên nhg e vẫn jữ dc bình tĩnh nt "vậy c đi thực tập bằng cách nào?" cáo bảo bắt xe bus
    thế la e nhắn "thế c có coi m là bạn nữa ko mà lại làm như vậy, m tưởng c có cách nào hay hơn thi ko nói làm j, còn đây, c phải đi từ sáng sớm (6h cơ ạ), mà xe bus thì chập chờn,hôm thế này hôm thế kia(vì xe bus chỗ cáo có mỗi1 xe, mà nhiều hôm đợi cả hơn 1 tiếng đồng hồ cũng chưa thấy)"
    Thế là e làm găng lên, cáo lần này cũng ko chịu thua. nt "c ko muốn chúng ta gặp nhau nữa thì thôi"
    thế là e tức quá ko nhắn j tiếp cho cáo nữa.
    Ở đây điều e mún nhờ các bác tư vấn cho e là: trong jai đoạn này thì có nên chốt hạ cáo dc chưa? vì e thấy cáo cũng có 1 chút tc với e.còn chuyện e và cáo ko nt nữa là do e chủ động bảo thế chứ mún gặp nhau lại thì e ngĩ là dễ ợt.E định khi thi xong thi gọi dt cho cáo bảo ra gặp có chút việc, rùi làm bát cháo lưỡi, sau đó thì mới có sức để nói hết tc của e dành cho cáo
    e sợ ở đây là sợ sau sự việc đó, đại sự ko thành thôi ạ, vì em có cảm jác là tc của cáo vẫn chưa đến độ chín mùi
    (em và cáo quen nhau cũng dc hơn 3 tháng rồi ạ, gặp nhau trung binh 1 tuần 1-2 lần"
  9. lovelife9

    lovelife9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2010
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hic. đọc lại bài của e mà thấy chính tả sai be sai bét.
    Đây là lần đầu tiên e viết 1 bài dài như vậy, thế nên phần chính tả chắc chắn phải sai rồi. Mong ae thông cảm cho e nhé!
    bac sunny nhớ júp e vụ này nhé, đặc biệt các cao thủ còn ẩn dật
  10. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    a thì ko phải cao thủ gì đâu, nhưng anh thấy chú thiếu ý tứ, con gái nó ko như anh em đàn ông con trai lăn lộn đc, nó gửi xe gần nhà chú là nó ngại rồi. Rồi chú ôm ấp sờ mó nó ngay trc mặt chị chú, nó ngại là đúng mịa nó rồi. Bảo vào NN xyz thì lại khác, có khi nó còn cho chú chết khiếp ý chứ . Thôi tình cảm đang ngây thơ, anh lại ba hoa. Nhưng chốt hạ lại, nên xin lỗi em nó đi, bảo là anh đã ko thông cảm cho em, anh hiểu là em ngại thế này thế nọ, từ giờ anh sẽ ko thế này thế nọ blah blah.... Anh ngày trc cũng hay giận sôi gan vì 1 câu nói của gái, nhưng dần dà mới hiểu đc ẩn đằng sau câu nói của gái nó là cái gì... cái này thì đến già vẫn phải học
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này