1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các sai lầm thường gặp khi cưa gái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sunny_boy, 31/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Xem nội dung bài post thì biết là không bao giờ thực hiện được cái chữ ký đâu....khác nào giết người cướp của để lấy tiền đi xây chùa. Ha ha.
  2. typhuCKVN

    typhuCKVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Thế bác biết cách đọc được thì bảo em với, em là em chịu rồi, giúp em với nhé các anh chị em
  3. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác sunny_boy post tiếp với.
  4. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Tát xong rồi lại yêu thật các bác ạ....
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Chính xác là thế.
    Nên bị đứa nào tát, phải tát trả thật lực, tát ko lại thì hắt nước vào áo nó, nhổ vào mắt trái của nó, lấy giầy cao gót đóng đinh điểm G của nó, lấy ví chém vào yết hầu nó (chống chỉ định ví đắt tiền), lấy cốc chọi đầu nó, lấy chìa khóa nhét vào lỗ tai nó, mà ko có giầy, ví, cốc, chìa thì dùng răng cắn nó, lấy móng tay cấu nó, nhược bằng răng móm móng mém thì cũng cố phải nhảy nên dẫm nó thành nước.
    Bằng mọi cách ko tác dụng thì hô hoán lên để mọi người cứu. Ko có ai ở đó nữa thì về thút thít khóc với ai đó nhờ các chú CA đánh què chân tay nó đi.
    Khi làm xong tất cả những thứ đấy, tự dưng là thanh thản thoải mái gặp lại nhau cười bẽn lẽn "Em chào anh què ạ". Còn hận là còn nhớ, nhất là cái xúc phạm nặng như tát.
    P.S: He he, just kidding. Với tui vừa nghe lại Beat it, hơi húng, tặng cả nhà luôn: http://www.youtube.com/watch?v=rcdpiooajjI
    Top nì mấy bài giảng ko đọc, dưng mấy bài tát nhau thì vui dữ dội, ko đùa hơi phí ^___^.
  6. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Tiện đây anh chị em cho em hỏi
    Gái nhiệt tình 1 cách nằm ngoài dự tính của giai khi giai hẹn gặp - mà mức độ gái và giai là mới quen, có bạn bè chung, tìm hiểu sơ bộ thấy nhau ổn - ấy thế nhưng gái lại đề nghị rủ 1 em "bạn quen chung" đi kèm thì là nó đang muốn gì ạ?
    1 là làm mờ mắt giai, để giai tưởng bở, sẵn sàng nằm ra cho vặt
    2 là đưa đẩy, tạo không khí bạn bè bình thường niềm nở, tống giai vào danh sách bạn bè
  7. MrLeon

    MrLeon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong cái topic này thì thấy 1 điều nên chốt lại là GÀ mãi mãi sẽ vẫn là GÀ!
    Vì sao? Vì đơn giản là các cao thủ chỉ đưa ra phần ngọn chứ phần gốc thì giấu tiệt đi, đôi khi són ra có 1 tẹo. Tất cả các cao thủ: Quarker, cqx, Nam Béo, sunny_boy,... Nói chung là giấu nghề.
    Chính vì vậy mà các Gà vào đọc, nếu như cứ giữ cái tâm lý cổ hủ, chủ quan, ngang bướng, không chịu mở mang đầu óc thì sẽ chẳng thể nào hiểu được cái cốt lõi, không thể hiểu được là vì sao phải làm thế này, vì sao lại phải tránh những sai lầm kia, tại sao các cao thủ lại có thể làm được những việc trái với quan niệm thuờng của XH.
    Từ đó mà các Gà sẽ có những phản ứng như:
    - cãi ông ổng lên, kháy, chửi,...
    - đọc xong chẳng hiểu phải bắt đầu ra sao
    - đến lúc thử thực hiện thì chẳng nhớ nổi các chiêu thức hoặc nhớ 1 cách rời rạc, mà đã thực hiện rời rạc thì vẫn sẽ lộ ra chất gà và Cáo tự động sẽ nhận ra điều này.
    Nói chung là với cái tâm lý đó (tâm lý giấu nghề của các Cao thủ và tâm lý không chịu mở mang đầu óc của các Gà), các Gà vẫn sẽ bị Cáo dắt mũi.
    VD như cái lỗi thứ 40:
    "Không biết quan sát cơ thể gái. Đây là điều sai lầm, nhưng nó cũng ít phổ biến, ít người biết. Trong 1 cuộc hẹn luôn phải quan sát cơ thể cô ta, ánh mắt cử chỉ, ví dụ, cô ta thở nhịp nhanh, thở mạnh, mặt đỏ lựng, dáng điệu không biết làm gì cho phải cả, mắt lén lún nhìn quanh (hành vi thể hiện sự vừa thích vừa xấu hổ) , đây là những thời điểm tốt để tung ra các đòn dứt điểm (nắm tay, ôm, hôn, abc xyz...)"
    Rõ ràng là lỗi lớn roài. Nhưng thử hỏi xem nếu các Cao thủ không đưa ra những dấu hiệu hưng phấn, hứng thú của Cáo thì thử hỏi xem, các Gà lấy gì mà quan sát đây???? Chính vì các Gà tự mình không nhận ra những điều đó nên mới là Gà.
    VD về chiêu tát, chiêu mà nhiều người thích bàn luận ở đây chẳng hạn.
    Thử tưởng tượng xem, 1 con Gà ngúng nguẩy, với ánh mắt thiếu tự tin, cử chỉ ngượng ngùng, co quắp định giở trò xàm xỡ (định giở trò đó ra cũng là đáng khích lệ rồi) với Cáo thì rõ ràng là sẽ không thể nào đạt được mục đích roài (tất nhiên là nếu lượng tiền bạc của con Gà đó cực kỳ hùng hậu thì Gà cũng vẫn có cơ hội).
    Cáo đương nhiên sẽ phản công và rất có thể sẽ táng 1 cú trời giáng vào cu Gà.
    Vẫn với điệu bộ như vậy, cu Gà nhà ta lại run rẩy giơ tay lên định trả đòn. MK! Cáo nó mà không phang thêm phát nữa vào giữa 2 chân thì có lẽ nó vẫn còn kịp vừa chạy vừa khóc bù lu bù loa vừa kêu cứu.
    Tóm lại, các bài mà các Cao thủ ở đây viết lên thực ra chỉ có các Cao thủ, các Gà có năng khiếu mới hiểu và thực hiện được thôi.
  8. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Thôi! Xin chị, chị lại làm tôi nhớ tới món cầy om sả ớt!
  9. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Bé Mẩy+Ú bao giờ mới nhớn? Bé đang bẻ lái si nghĩ của Dê em theo cái nhìn be bé của bé đấy. Anh biết có khá nhiều bé gái - như trong đoạn vàng vàng - ở trên diễn đàn này, không chịu tu học, hay ít nhất là nghe lời anh, mà cứ phải khoác vỏ bọc săn zai ngon vừa ý. Cả các bé zai nữa, vd như velocity83, nhao nhác lên chửi vụng, mà không chịu hiểu thế nào là ''thành ý, sáng trí''. Cho các bé zai này đi đẽo các bé gái xinh xắn 90, 91 anh mới chỉ bảo vài chiêu, chưa chắc đã sờ được tay áo.
  10. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Ôi nghe nói cái topic này hót nhắm cũng mún hóng hớt (thấy mid anh mid 1 cái lại vào hóng ngay )
    Dưng mà topic dài quá, loằng ngoằng quá, quanh đi quẩn lại cũng là gà mà cần đẹp giai, cao to, nhà giầu có đầu óc là được. Gớm nói như bác chủ thớt em cũng nói được.
    Các bài sau đợi có nhìu time hơn em sẽ hóng típ (thấy có nhiều đoạn vả nhau hãi quá đâm mình cũng xôn xao hết cả lên )
    Sau có time em sẽ lập 1 topic: "Các sai lầm thường gặp khi yêu giai". Các bạn nghĩ có khả thi hem?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này