1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các sai lầm thường gặp khi cưa gái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sunny_boy, 31/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ bé Blue vác laptop vào Washington City tồ tồ phóng chuyện chăn chã.
    Mà chừa cái trò đóng kịch đi, làm các bé zai xao xuyến, rồi hiểu nhầm.
  2. KatanaTwins

    KatanaTwins Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Khả năng trên là không có.
    Khi gái dẫn bạn theo đi chơi thường là một trong hai tâm lý:
    1. Cho vào danh sách bạn bè
    2. Nhờ bạn chấm điểm giai, trong trường hợp này thì lấy lòng "ban giám khảo" là rất quan trọng
    Được KatanaTwins sửa chữa / chuyển vào 14:22 ngày 17/01/2010
  3. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    cả tuần bận quá,
    Giải quyết khi gặp ca khó.
    Nói chung đã là ca khó thì tỷ lệ thành công không thể như ca dễ với ca bình thường được phỏng ạh.
    Tuy nhiên, có những cách giải quyết tạm gọi là khá hiệu quả khi gặp ca khó.
    Nói xa rồi lại nói gần, ca khó có nghĩa là gái không có cảm tình với mình lắm, gái đã có bạn giai... đặc biệt mấy cô kiêu căng tự phụ cho là thế giới này nếu mình ở vị trí thứ 4 thì 3 vị trí đầu cùng lắm là dành cho tiên.
    Nhưng lòng anh chỉ có mỗi bóng hình em.
    Mất em là anh mất tất, mất cả giầy.
    Chịp, sai lầm quá, đã là ca khó, tỷ lệ thắng thấp mà ta đặt cược hết vào thì ra đê ở là điều rất nhiều khả năng xảy ra.
    Thế nên, việc đầu tiên phải xác định được trong đầu cái này:
    " Đã cưa là phải đổ"
    "Cưa mãi không đổ được thì... thôi"
    Thế mới nhẹ lòng được.
    Còn pháp thì nó khá là đơn giản, nhưng phải diễn sao cho đạt.
    Đó là kế "vẽ mây lẩy trăng" hay "mượn gió bẻ măng".
    Vầng, đúng như tên gọi, tức là ta giả vở làm anh trai, làm bạn tốt rồi khi kẻ thù mất cảnh giác, ta lập tức dương súng lên, bắn xối xả.
    Phác nó là như thế này:
    - Gái đã có bạn giai từ trước, ta vô tình quen và thấy cô này cũng được, chắc cũng thuộc loại top 1/ 1000.
    - Gái nhìn ta với ánh mắt khinh khỉnh, nói chuyện xã giao thì ngó lơ chỗ khác, gặp ta ngoài đường thì đi thẳng đíu thèm liếc, gọi điện đến nhà câu thứ 2 đã bảo : em mệt, em bận, em phải nấu cơm, ...
    Thật
    Ca như thế này là khó.
    Ta phải đi đường vòng, chứ công thành là hỏng hẳn,
    Khẩu quyết 1:
    TUYỆT ĐỐI không lộ ra bản chất muốn fang fic yêu đương cho gái biết. Lộ 1 li là đi cả.
    Ta sẽ diễn sao cho đạt, không được quá mức. Sai lầm hay gặp trong TH này là diễn quá mức thành ra nó đọc vị ngay.
    Ví dụ:
    Call đến nhà hỏi thăm tình hình, bẩu là "mai sinh nhật anh có qua thì qua, anh mời đủ bộ hết rồi, " chứ không phải mời mọc kiểu như "Mai SN anh, nếu em đến đc thì tốt quá, anh hạnh phúc lắm"

    Tầm chiều chiều, gọi bảo "ra quán trà đá đầu ngõ anh có việc cần" ra thì luyên tha luyên thuyên bí bức nóng trong người vụ con A thằng B nó chọc gậy bánh xe, lừa đảo anh em .v..v hỏi nó xem là "thế giờ theo cô, cái vụ này nên xử lý sao?" Cho gái thể hiện, nói năng chém gió 1 lúc , ừm ừm rồi té.
    Hoặc là đi công tác, đi xa, về , tặng quà cho nó thì không được đến nhà nó bấm chuông, em xuống mới lắp bắp "mấy hôm du lịch chẳng có gì vui, giờ nhìn thấy em mà tỉnh cả người, anh săn mãi mới được cái cá sấu cho em (bóp), tặng em " là hỏng.
    Khá khẩm là nó phải thế này " **, anh vào trỏng du lịch, sướng vãi, ra cũng chẳng có cái gì thôi mang cho chúng mày mấy trái dừa xiêm, mỗi đứa 2 quả, anh vứt tất ở nhà con Chi rồi, tí rảnh qua lấy mà mút, ngọt lắm đếy, "
    Lâu lâu ngồi tâm sự với gái thì phải tâm sự theo kiểu khuyên chân thành, nên thế lọ thế chai chứ không phải cứ chém theo kiểu anh buồn vì thấy em buồn, mắt em sao đỏ thế này, anh đi lấy giấy, mà phải "việc này cô làm thế là chưa được, cô phải nghĩ thoáng 1 tí, đời thửa nhà ai, giờ này mà còn suy nghĩ thế"
    Nói chung phải luyện khả năng lý sự, trời bể, bao la, bão tố để khi gái tâm sự đưa được đường hướng cho nó, thuyết phục nó, tâm đầu ý hợp, sau nó sẽ gọi nhiều, anh em có nhiều dịp tâm sự.


    Khi gái đã tin tưởng thật sự vào ta, nhớ là phải tin tưởng sâu sắc chứ chưa đủ độ chín mà ham hố, xông vô là nát.
    Ta bấy giờ mới, lộ nguyên hình là 1 con yêu tinh.
    Bắt đầu lại từ đầu, bằng những chiêu chém, lật qua lật lại, sao cho gái hoang mang bắt đầu bẩu những câu như "Dạo này anh bị hãm àh" "Ông sao thế," "Anh ởi, em là Mai mà có phải Mi vợ anh đẩu"
    Gái bắt đầu hoang mang, nhưng trên nền tảng tin tưởng sâu sắc là ta đã có lợi thế hơn rất nhiều việc tiến công mà không có cái gì cả.
    Ta cứ tấn, như bình thường, nhưng cốt yếu phải nhớ khi tấn này ta phải tấn nhanh, vũ bão, bão táp, pressing toàn sân, sao cho gái chưa kịp xây rào phòng thủ thì đã ngã ngựa rồi.
    Ví dụ thực tế:
    Đang ngồi chơi, đánh tá lả với nhau trong quán chẳng hạn, mới rủ gái nó đi lượn phố 1 vòng.
    Phi xe như bay đến chỗ nào thoáng rộng, mát mẻ, cao, xa, sạch đẹp, hùng vĩ... mới đỗ xịch xe xuống bảo "**, cảnh ở đây đẹp wa''"
    Anh em đứng mây gió 1 lúc thì bẩu " **, độ này tăng cân hả em?"
    Chịp, ví dụ em trả lời " Khồng, vẫn 50 kí lô mà"
    Thì phải nhanh như chớp ôm lấy nó bế thốc con mịa lên ngay phán "Để xem nào"
    Con kia chưa kịp hiểu chuyện gì hét lên ví dụ "Làm gì vậy"
    "Làm gì là làm gì,"
    Bế nó lên sau 1 lúc chịu không nổi thì đặt nó xuống, coi như không có cái chuyện gì.
    Xoa má nó phán các câu kiểu "dạo này ngon thịt nhỉ"
    Con kia sốc kệ mịa nó. 1 lúc thì chở nó về, không quên đánh võng , đi vòng tròn , khuấy động làm sao cho nó cưòi nhiều thì tốt.
    Gặp lần sau nó sẽ ngượng hơn, tuy nhiên ta cứ kệ mẹ, rồi đến 1 ngày, sàm sỡ chán rồi thì cầm tay nó, 1 cách tự nhiên, nó chống trả thì thôi, tuy thế, ta lúc đấy đã là người rất thân, nên ta bắt đầu phải mở mồm ra mà trình bày, kiểu:
    "Dạo này tự nhiên anh thấy mình làm sao, nghĩ linh ta linh tinh"
    Sau đấy là nghỉ luôn 1 thời gian, cho nó thấy thiếu ta, thiếu người tâm sự cùng, chơi cùng, shopping cùng, xem phim nghe nhạc cùng, nó như thế nào?
    Bắt đầu nó mới ngộ dần, thiếu thốn lắm, trống trải lắm, suy nghĩ miên man, ta vẫn kệ mịa, bặt vô âm tín.
    Bấn đến mực độ của nó thì nó phải làm liều, đến gặp mặt ta, hỏi ra nhẽ, ta cứ ậm ừ, ít nói hẳn, thái độ khác hẳn, rủ nó đi chơi, lần này trong lòng đã có khoảng cách.
    Tuy thế, phải tùy từng trường phái hành xử:
    - Nếu nó cũng lúng túng, không tự nhiên, thì ta bắt đầu vui vẻ dần, coi như không có gì xảy ra, đưa nó đi chơi, nắm tay, rồi lại bỏ ra, cứ như thế nhiều lần. Nhớ là chỉ nắm tay thôi.
    - Nếu nó tự nhiên, cười nói, thì ta lại lúng túng mất tự nhiên, đưa nó đi chơi, nắm tay rồi lại bỏ, cứ như thế nhiều lần. Nhớ là chỉ nắm tay thôi.
    Cho đến 1 ngày, nó đã chịu nắm tay ta, 2 cái tay rất quen thuộc, thì ta tiến hành các bước tiếp theo,
    Thông thường nó dằn vặt lo lắng lắm, suy nghĩ, đắn đo, phân vân lắm, tuy thế trong mỗi lúc nó như thế ta lại thể hiện là ta lúc xưa, anh trai thân thiết. Để nó vượt qua lúc đó, ta lại chiến vuốt tóc, nắm tay. Ôm rồi hôn.
    Nói chung là cứ phải dượt qua dượt lại. Tình cảm sao cho sự đã rồi là đạt.
    Thời gian mất không hề ít, nhanh thì 3-4 tháng, muộn thì nửa năm- 1 năm.
    Hết bài
  4. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Nói với gái cứ ** nhiều quá, nó tức mình lại bảo: "ĐKM, anh lấy miẹ mẹ em nó cho nhanh, ** em làm éo gì"
  5. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
  6. KatanaTwins

    KatanaTwins Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    "Không hiểu ở đâu mọc ra cái thằng ăn nói mất dạy thế này nhở? Văng tục ngoài phản ánh sự thiếu văn hóa của người phát ngôn thì cũng còn là biểu hiện của bệnh gà. Chú nào đã đọc truyện Bố Già thì sẽ thấy là ông Trùm không bao giờ văng tục cả. Điệp viên 007 cũng vậy. Nếu 2 nhân vật này mà chửi bậy thì sẽ không phù hợp với tính cách của họ, vì chửi bậy là một biểu hiện của sự yếu đuối trong tinh thần. Gà phải nhớ kỹ điều này để tự rèn luyện." Trích bài quarker gửi lúc 16:21, 15/11/05
    Tóm lại vô học thì vẫn luôn luôn là vô học
    Được KatanaTwins sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 17/01/2010
  7. tranphuc02

    tranphuc02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    bác sunny tư vấn cho e trường hợp của em với
    e và 1 thằng cùng thik 1 cáo.thằng kia chém gió tốt hơn em,em chém gió kém lắm.thế là ngày nào nó cũng goi chém gió với cáo.em mà ngày nào cũng gọi thì dễ làm mất lòng cáo đi ấy nên em thỉnh thoảng mới hỏi thăm cáo thôi
    theo bác thì e nên làm thế nào để giành lợi thế giờ ah.
    thanks bác nhiều
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Vẽ đường cho hươu (các bạn gà) chạy chút:
    Bỏ qua đoạn chửi bậy (hình thức), cứ xét đến các bước cơ bản (nội dung) thôi, mình đã gặp rất nhiều trường hợp các nàng (thỏ non có, cáo già cũng có) gục cái rầm vì những gã như thế này. Có điều chỉ đến khi đọc cái topic này, mình mới dị nghị rằng những gì mà "chúng" (lũ săn cáo) thể hiện không phải là cái bản lĩnh và tình cảm tự nhiên chúng vốn có mà là bản lĩnh giành được do rèn luyện, học tập theo "môn phái" Sunny_boy này (nói vậy ko có nghĩa là Sunny_boy sáng lập ra môn phái này đâu nhé).
    Bỏ qua những yếu tố đểu giả, làm vì mục đích, "động cơ thấp hèn":D, mình thấy các chàng trai mà biết cư xử kiềm chế, chín chắn, mưu tính :D, người lớn như vậy thì cũng đáng để đánh giá cao đấy chứ.
    (He he, không phải mình bênh chủ topic đâu, nhưng cũng nên thấy vấn đề dưới nhiều góc độ như vậy mới khách quan được).
    @ Kexucthanruatoi: Khi nào rảnh, nếu không phiền, nhờ anh dịch đoạn thông điệp gửi maybeU (ở trang này) ra tiếng Việt cho em với nhé. Lâu rồi không bồi dưỡng nghiệp vụ, không đi điền dã, em quên hết cả tiếng dân tộc Pu Péo rồi.
  9. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Lại thêm một đồng chí được chiêu hồi về với chính nghĩa Wuốc gia ... à nhầm ...chính nghĩa S_B
    Miềng vẫn hóng những phát bắn tỉa của anh Dê
  10. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Không dám xía vô chuyện tán gái, iem chỉ có ý kiến về đoạn ăn nói mất dạy này
    Đế từ, đệm ngữ, văng tục thể hiện sự thiểu năng ngôn ngữ và tư duy cộc cằn.
    Gái nên tránh xa dạnh đàn ông này, nếu cố tình dính vô trước sau gì cũng ăn
    tát rụng răng!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này