1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các sai lầm thường gặp khi cưa gái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sunny_boy, 31/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Hớ, lại giãy đành đạch la làng hử hư quá ... tớ vốn ko thích quote lại mà cậu cứ bắt tớ quote, bôi vàng bôi đỏ giống bạn Anx già là sao
    Này thì quote:
    Cái này là gì? Ai dùng từ quần hùng trước đới ? Không phải là đang kêu ca về thái độ của cậu ta VỚI MỌI NGƯỜI sao?
    Tất hiên là tớ không bênh, cũng chẳng đứng về phía bạn sunny_boy và càng không bao giờ muốn cậu khoanh tay xin lỗi ai cả, vì tớ thấy cậu chả bao giờ cãi nhau với ai mà thua hết.
    Hơn nữa, cá nhưn tớ thì tớ vẫn mê cậu nên lúc nào tớ chả muốn cậu thắng Tớ chỉ sợ chửi nhau hăng và dai quá, rồi lại có đợt "thanh lý môn hộ", hàng loạt nick ra đi thì cái box này lại ế
    Thôi, cá lượn đơi ... Khương Tử Nha bảo trọng ...
  2. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Tưởng bác Quẩy xưa nay vẫn thòm thèm body chị Gwens, chị Gwens ở trên kia thì "anh xoăn anh xiếc" ngọt xớt
    Hi hi, rõ khéo cho đôi này, làm hàng quá
    Bác Săn ạ, bác viết tiếp đi
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Ồ, đừng có cuồng lên mất lý trí thế, phải nói thế nì nì:
    Nói cho vuông là tui, và ko chỉ tui, mà mọi con gái ko phải lợn thì hoặc có bệnh đều ko cần bác sĩ thú y mà nhờ bác sĩ cho người, hoặc đơn giản là chúng tui hoàn toàn khỏe mạnh, vầy thui ^__^.
    Các cái vàng: Ngẫm ra từ các bài trong top, đặc biệt mấy bài vừa òi, thì mọi cái "tự xưng cao thủ, coi ý mình là ý chúa, tranh luận thì mọi cái toán, tỷ lệ, thực tế đều thua, có xu hướng tự sướng với top nì" đúng với cậu, nhiều hơn với tui.
    Vầy tui nghĩ, chắc cậu nhìn vào gương mà post và đang định vả vào mặt mình =)).
    P.S: Mà sao cậu suy cái "kn một dúm ko có" từ đâu thế, từ trí tưởng tượng của cậu à, hay từ cái cục sĩ diện đang chẹn ứ ở cổ cậu thế =))?
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Tui ko cãi với cậu đâu ^___^.
    Vì tui có linh cảm hết sức u ám, rùng rợn và hãi hùng là cậu đang mượn cớ cãi nhau để trêu ghẹo tui =)).
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mình bênh bạn Sunny_boy nên phải mách nước cho bạn mí được:
    Muốn thắng chị G, bạn dùng những chước trên là không ổn rồi.
    Thứ nhất là bạn đang truyền đạt lý thuyết thì bạn phải tự tin vào lý thuyết của mình, phải mặc nhiên coi như là nó đúng trên đại đa số các trường hợp đã, đang và sẽ xảy ra. Chứ bạn không nên chứng minh lý thuyết của mình bằng cách khẳng định: nó đã đúng với trường hợp của tôi, hay với các mẫu đã chọn để tính xác suất.
    Cái thành công cốt yếu của một nhà hùng biện, đó là: anh ta phải tin vào những điều mình nói như một chân lý tuyệt đối đúng (dù anh ta có thể cóc hiểu mình nói gì ).
    Thứ hai, chị G giỏi toán lắm, chị ấy là Mod box Toán đấy. Bạn đem xác suất ra chiến đấu với chị ý là thất sách.
    Thứ ba, một người có bản lĩnh (như đã thể hiện trong phần lý thuyết cưa gái) thì việc đi tranh cãi từng chi tiết nhỏ vụn vặt như thế là thiếu khôn ngoan.
    Có 2 cái dở:
    Một là dễ lộ sơ hở, hoặc là làm hại đến lý thuyết của mình - đang có giá trị cao, bỗng chỉ vì một vài sơ suất nóng vội, lại bị mai một độ tin cậy chỉ vì vài câu cãi lại không đáng có.
    Hai là làm mất thế thượng phong của mình. Bạn biết người ta tin vào tôn giáo ở cái gì không? Ở những điều rao giảng, bằng huyền thoại, bằng uy nghiêm của Đức Chúa và cha bề trên và niềm tin nội tâm chứ không phải nhờ khoa học, nhờ xác suất thống kê.
    Thứ tư, rút từ ý thứ ba:
    Ý mình là: chỉ nên cãi điều gì mà mình thật sự chắc thắng, còn những điều khác, nếu không chắc chắn lắm, hoặc là quá vớ vẩn thì mình lờ đi. Như vậy thì dù có thế nào, địch thủ cũng không nắm được yếu điểm của mình.
    @ G: xin lỗi bạn G, mình không có ý định chiến đấu với bạn đâu nhé. Người ta nói "cờ ngoài bài trong", thích cả G lẫn S, lại đang buồn buồn, nên vào đây nói chuyện chút cho vui thôi, cũng là mong chủ topic tránh được "các sai lầm thường gặp" trong topic "Các sai lầm thường gặp khi cưa gái" của chính mình.
    Chúc cả nhà vui vẻ cãi cọ tiếp nhé!
  6. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    linh cảm chuẩn thế
    Còn tớ có linh cảm là cuộc chiến sẽ còn đẫm máu hơn nữa với sự tham gia của bạn grass và bạn katana twins ... tốt nhứt là chúng mình nên dắt tay nhau qua Nhạn Môn Quan chăn dê thôi
  7. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Nói chung các bạn cãi nhau để làm gì thế nhỉ?
    -Không giải quyết được vấn đề gì vì ở đây chẳng có vấn đề gì để giải quyết cả.
    -Cũng không chứng minh được các bạn đúng vì các bạn chỉ là các bạn, không phải là thế giới này, cũng không ai có thể bảo là các bạn là đại diện của thế giới này vì cũng chẳng ai hiểu đựơc các bạn sống ở đâu, làm nghề gì, thế giới các bạn sống nó có là điển hình của thế giới này hay không?
    Như bạn sunny_boy có thể bạn gái của bạn ấy là lợn vì biết đâu bạn ấy lại là một dạng đột biến gene đang ngồi gõ máy tính. Bạn ấy bảo những chuyện bạn ấy kể là chuyện của bạn ấy nhưng thật ra ai xác định đựơc chuyện đó có phải thật hay không? Không thể bảo rằng bạn sunny_boy bảo bạn gái bạn ấy là lợn thì có nghĩa là tất cả đàn bà con gái đối với bạn ấy đều là lợn, vì biết đâu rằng bạn ấy chỉ thích lợn mà thôi.
    -Chẳng làm ai tin hay làm theo những điều các bạn nói đựơc cả. Vì rằng các bạn nói như vậy, những người đọc bài các bạn chưa chắc đã hiểu đúng ý các bạn nói. Đã hiểu đúng ý chưa chắc đã làm theo vì từ đọc hiểu đến thực hành nó là một khoản cách xa nữa.
    Nói tóm lại là không có ý nghĩa gì trong việc cãi nhau ở đây, trừ khi các bạn không biết làm gì để giết thời gian, hoặc các bạn muốn flirting với nhau thông qua việc tranh cãi này thì hãy tiếp tục, nhưng đừng dùng những từ như "trơ trẽn", "chai mặt" để nói với nhau vì sẽ không làm cho đối phương cảm thấy thích mình đâu.
    Chúc vui nhé.
  8. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6

    Đúng rồi đấy. Cứ thể hiện cái thế thượng phong " lời anh là chân lý, ý anh là ý trời", Còn chúng mày làm được đến đâu, đúng sai đấy là việc của chúng mày. Cứ lẽo đẽo đi nghĩ thay cho bọn gà, bọn chã, cãi nhau với mấy con cá sấu, cả đời không hết.
    Vẫn trông chờ những bài viết sắp tới của Sunny boi.

  9. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21

    Kinh nghiệm của chị kém như tôi đã phân tích, những việc thuộc về Xã hội hiện nay, khoảng cách giữa những người phụ nữ với nhau là không lớn. Việc khinh 1 cô gái không khác gì khinh bản thân mình khi chưa biết rõ về cô ta.
    Cốt lõi của vấn đề là kinh nghiệm của chị về cuộc sống còn thiếu.
    Còn bạn gì ở trên, việc tôi đúng hay sai thì không cần phải dùng lời lẽ đao to búa lớn, khẳng định như 1 chân lý, chỉ cần thực tế và thời gian trả lời là được. Tôi không nghĩ mình là 1 người thuyết pháp, đơn giản là muốn viết những kinh nghiệm của mình ra.
    Nếu chị này là mod box toán thì tôi thấy ngạc nhiên cho trí tuệ, và khả năng tư duy của chị này. Cần cù bù khả năng chăng.
  10. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    @MaybeU: Tình thật đã mong bạn Sun chịu khó nghe lời cậu, lời songha, NCD, Vịt bầu để mình đỡ phải xuống phím, đau lòng lắm ý.
    Cậu ta vẫn thích 1 mình 1 bóng rê dắt hy vọng ghi bàn cá nhân hóa ra vẫn bắn tìm chim cơ.
    Giai đi cãi gái, có phải làm mọi người thấy cậu ta cao thủ gì mà chấp nhặt ko? Thắng thua gì cũng thấy chú nì chỉ có phong độ mà chưa có đẳng cấp. Thiệt đơn thiệt kép mà cứ cố, mình thả lại cứ thích đả kích cá nhân để mình phải hất lại, oan nghiệt oan nghiệt mừ, haiz.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này