1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các sai lầm thường gặp khi cưa gái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sunny_boy, 31/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. liunhananh

    liunhananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Càc sai lĂ?m thươ?ng gf̣p khi tranh luẶn:
    1. Đành trào khài niẶm,tư? 'ò rẮt dĂf dà?ng 'Ă?i trf́ng thay 'en
    2. CĂng kìch cà nhĂn,dĂf 'i làc 'Ă?,xa rơ?i nẶi dung tranh luẶn
    3. Cà?m tình,dĂfn 'Ắn sự àp 'f̣t
    4. Ìt hà?i hước,ngĂn ngưf trực diẶn,kèm vui
    @SB: tĂi khĂng bà?n vĂ? chưf quĂn tư?,chì? 'ang nòi vĂ? ngùy quĂn tư? trong cài chưf kì àc cà?m. Mong rf?ng nò sèf sớm 'ược e***,kè?o lài 'ùng ỳ trơ?i,hehe
  2. MrLeon

    MrLeon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Tình trạng này xẩy ra cũng là do cái tội giấu nghề cả thôi. Giấu nghề cũng là cả 1 nghệ thuật, chẳng phải ai cũng có thể làm được điều đó 1cách hoàn hảo cả.
    Đưa ra những thứ hoa lá cành thì rõ ràng là hay rồi, chiêu thức càng đa dạng thì khoảng áp dụng được càng lớn. Có điều, cành lá rõ ràng là sẽ dễ bị bẻ, còn gốc dễ sẽ khó hơn rất nhiều.
    Bài tiếp theo sẽ là bài giải thích sơ qua, con gái và những người mang đầy định kiến XH không cần và cũng không nên đọc.
  3. MrLeon

    MrLeon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Nhắc lại, những ai mang nhiều định kiến XH và hay đánh giá chủ quan thì không cần và cũng không nên đọc bài này.
    Thứ mà tôi sẽ đề cập đến có thể khá là quen thuộc với nhiều người, nhưng đôi khi dợt lại những thứ cũ cũng có cái hay của nó.^__^
    Với bất cứ 1 loài nào (con người không phải là ngoại lệ), luôn luôn có 2 bản năng gốc:
    - Sinh tồn
    - Duy trì nòi giống
    Tất cả các hành động của tất cả các loài, có não hay không có não (như sứa chẳng hạn) đều suất phát từ 2 bản năng này.
    Và vai trò của gene bắt đầu hé lộ. Để bảo toàn cho sự sinh tồn của giống loài của mình, các loài đều cần đến những gene mạnh. Chính vì vậy mới sinh ra chuyện có 1 số cá nhân có thể truyền gene 1 cách đơn giản và rộng rãi, ngược lại, các cá nhân có gene yếu hơn sẽ có cơ hội truyền gene hẹp hơn.
    Chính vì vậy, con cái của tất cả các loài (loài người cũng không trừ) sẽ luôn lựa chọn, tìm gene mạnh.
    Còn con đực thì luôn muốn gene của mình tồn tại nên nó sẽ cố gắng truyền gene càng nhiều càng tốt.
    Nhưng riêng đối với con người, có 1 điều khá đặc biệt là, con cái sau khi nhận được gene rồi sẽ trở nên rất yếu ớt trong thời gian mang thai và khi vừa sinh ra em bé. Babe của loài người thuộc thể loại dựa dẫm nhiều nhất trong tất cả các loài.
    Cá sấu ngay từ khi trong bụng mẹ, bản năng sinh tồn của nó đã cực mạnh rồi, các con cá sấu con khỏe mạnh luôn luôn ăn thịt các con khác yếu hơn ngay trong bụng của cá sấu mẹ. Khi nó vừa được sinh ra, nó đã có thể tự động bắt mồi mà chẳng cần mẹ nó dậy.
    Em bé của chúng ta thì ngược lại, yếu ớt hơn rất nhiều và vì vậy, phải dựa dẫm vào người lớn trong 1 khoảng thời gian rất dài.
    Chính vì vậy, đối với con cái của loài người, đó là 1 khoảng thời gian khá khó khăn. Con cái đương nhiên cần sự trợ giúp trong hoàn cảnh khó khăn đó.
    Chính vì những lý do đó, theo 1 lẽ rất tự nhiên, con cái của loài người sẽ có 2 chiến thuật:
    1) Tìm và nhận gene từ con đực mạnh (nếu hoàn cảnh không cho phép nhận gene từ con đực mạnh nhất, sẽ phải chấp nhận con đực yếu hơn)
    2) Tìm kẻ trợ giúp, nuôi nấng đứa con. Tốt nhất là sự trợ giúp đó sẽ là từ 1 con đực khác (vì con đực mạnh nó sẽ ít khi ở lại), có đủ các yếu tố hỗ trợ và bảo vệ con cái và babe như: tiền bạc, tài sản,... nói chung là sự cung phụng
    Gia đình nó xuất hiện chính là nhờ cái chiến thuật thứ 2 đó, loài người còn tồn tại ổn định cũng là nhờ vậy đó.
    Hãy nhìn vào động vật đi, chẳng phải là con đực mạnh luôn luôn nhận được các con cái nó mong muốn hay sao? Con đực yếu hơn sẽ được ít hơn và nhiều khi, trong bầy đàn, cả đàn sẽ bảo vệ con cái khỏi sự hứng tình của những con đực mang gene yếu. Bản năng sinh tồn mà.
    Con người sao mà thú vật thế không biết!
    Con cái sẽ cho con đực hưởng thú vui tình ái trong 2 trường hợp:
    1 - Con đực tán tỉnh, tỏ ra là nó đủ khả năng để chăm sóc cho con cái và babe của con cái đó. Con đực lúc đó sẽ có khả năng trở thành 1 người chồng đích thực, đáng được trân trọng.
    2 - Con đực phá tan tành/khéo léo tránh né được chiến thuật thứ 2 của con cái, ép con cái vào khuôn khổ để thực hiện chiến thuật thứ 1. Con cái lúc đó đã hiểu ra rằng, nó đã thực hiện được nhiệm vụ rất quan trọng với giống loài vì nó đã tìm ra con đực mạnh. Các chị em lúc đó sẽ tự nhiên buông lỏng.
    Thường là các con đực yếu hơn sẽ mất 1 thời gian dài để đạt được con cái và sẽ là rất nguy hiểm choi nó nếu như trong quãng thời gian đó, con đực mạnh xuất hiện và chiếm lấy con cái của nó trong 1 khoảng thời gian ngắn hơn rất nhiều.
    Các con đực mạnh sẽ luôn phải nhận lấy những phản ứng mạnh mẽ từ phía Xã hội (bầy đàn) vì chúng có khả năng phá hủy cũng như làm thăng hoa giống nòi. Thực hiện khéo léo chiến thuật của mình thì sẽ không bị XH phản đối, xẩy chân 1 tẹo sẽ bị liệt vào hàng dâm dê, Sở Khanh, đểu giả,...
    Nói chung, cái XH giả dối (trừu tượng quá) này quả là vừa đơn giản, vừa phức tạp.
    SB đã đưa ra được những điều cơ bản mà anh em cần phải nhận ra:
    - Điều khiển được cảm xúc của chính mình
    - Điều khiển được cảm xúc của đối phương
    - Phá thế chân vạc
    Đó tuy không phải là tất cả các chiến thuật cơ bản, nhưng những điều đó có tác dụng cao trong việc ép con cái vào khuôn khổ của mình. Bất cứ ai cũng sẽ bám vào 1 cái gì đó chắc chắn khi thấy mình bơ vơ.
    Các sai lầm thường gặp mà SB đưa ra là để tránh chiến thuật thứ 2 của các con cái.
    Các chiến thuật này đã xuất hiện ít nhất là ngay từ khi động vật có mặt trên quả đất này rồi và nó tồn tại mãi tới tận ngày nay. Cái thay đổi duy nhất chỉ là các chiêu thức thực hiện chiến thuật thôi vì nhận thức XH liên tục thay đổi, cốt lõi thì chưa bao giờ thay đổi cả. Chính vì vậy mà huyền thoại Quarker mới nói đại thể là: "Gà đừng có mà dại thêm thắt, sáng tạo để thay đổi chiến thuật."
    Vứt bỏ những định kiến mà XH đã nhồi vào đầu ta ngay từ thủa nhỏ đi, ta sẽ có thể tạo ra những thứ mà người ngoài nhìn vào sẽ trầm trồ thán phục. Nếu như không đủ sức để phá bỏ định kiến XH thì hãy cứ sống như mình có thể sống, điều này cũng giúp cho XH loài người tồn tại ổn định mà.
  4. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Anh SH: em cũng chỉ nói chung chung chứ chua cay gì đâu
    Cái hiện tượng là nó thế, tại bác quẩy lừng danh thiên hạ về chém gió mà có mỗi cái bài đem hình dáng gái ra bài xích xào đi xào lại mỗi khi nói lại ko được mấy bạn gái đâm ra em phải đề nghị bác í chấm dứt bài này mà chuyển sang bài khác.
    Bọn em ko sợ nghe lời thiên hạ phản bác hay bài xích dưng cũng phải có cái gì đó mới mẻ, hay ho chứ cũ rích nói đi nói lại thì chán nhắm.
    Ví như bạn Sunny boy cho dù đến giờ nì đầy cái em ko đồng ý vì theo thiển ý của em rõ ràng là bất bình thường dưng cũng có cái mới mẻ, vì vậy nên cần nghiên cứu thêm ko nhất thiết phải bắn súng đại bác lại ngay.
    Em vẫn nói rùi, bạn Sunny boy có cái đúng, nhưng rõ ràng những người bình thường đều thấy là bạn í có vấn đề, nhưng em lại cảm thấy cái vấn đề của bạn í lại bắt nguồn từ các bạn gái. Ví dụ thôi:
    Bạn Sunny cho rằng, giai đang hút thuốc, gái phải lấy cái điếu thuốc dập tắt bằng cách ấn cái đầu thuốc vào mẹt mình => xấu xí, cháy xém vậy mới là yêu thật lòng. Đọc đến đoạn này tự biết bạn Sunny boy đầu óc có vấn đề.
    DƯNG bạn í có vấn đề thế rõ ràng lại do cái bạn gái nào đó yêu bạn ấy làm thế. Tức là gái đó bất bình thường trước, hành động điên rồ => gây suy nghĩ sai lầm bất bình thường lên bạn Sunny (một người đã sẵn có vấn đề ) => bạn Sunny lại đem cái kinh nghiệm đó mà truyền ra với dân tình trong cốc.
    Nếu các bạn bình thường sẽ nghĩ, ôi điên, ai làm thế. Dưng ví dụ lại gặp phải mấy bác bất bình thường cổ suý cho cái hành động đó => nhân rộng. Ảnh hưởng đến trật tự trị an
    Nói chung bạn Sunny boy có ý tốt, dưng nên hiệu chỉnh, hiệu đính lại tác phẩm cho phù hợp với xã hội.
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Cuộc sống bên ngoài nhiều khi căng thẳng, anh em vào đây ai viết được cái gì thì viết, ai thấy hấp thụ được cứ hấp, ai thấy không đúng với style của mình thì coi như đọc giải trí, cười một cái, chém dăm ba câu cho vui chứ cay cú với nhau làm quái gì?
    Nhiều vị trên này tính rất trẻ con, biểu hiện rõ nhất là hay chấp vặt, chuyện bé xé ra to hoặc chẻ sợi tóc làm tư, làm mất cả hoà khí của cốc.
    Khuyến khích mọi người có nhiều bài viết cho box hơn nữa, ai giỏi vạch lá tìm sâu thì thử chấp bút phun châu nhả ngọc cho bà con thưởng lãm xem nào. Hay nói hay cày dở?
    Chán các cô các chú vãi lều!
  6. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Lịt , anh đôi co lí luận loằng ngoằng với gái ở chỗ éo nào trong cái thớt này, trừ cái bài anh đang viết đây. Thử nhìn lại 10 trang trước xem, topic nát bét vì mấy con dở hơi nhẩy vào lảm nhảm rồi thằng chủ thớt đến giờ hâm cũng nhẩy lên. Xịp pẹ, nhìn lại cả lịch sử của box xem, đã có con giống cái nào viết lên hoặc hệ thống hoá được các cách phang giai, chọn giống cho mình, chỉ ra những sai lầm của giai khi cưa mình etc . thành một topic đồ sộ chưa ? Ngay cả cái dự án các sai lầm kia cưa giai giỏi lắm chỉ dừng trên ý tưởng. Đấy , tầm cỡ như thế được mấy con đàn bà làm nổi. Quanh đi quẩn lại toàn thấy chúng đái bắn *** qua ngọn cỏ, nhẩy vào thớt của người khác rình rình những cái mụn cóc rồi bắt đầu cắn xé, cố biến một vết xước nhỏ thành cả một vết thương lớn. Nếu không gọi bọn đấy là lũ xấu hoắc, cái tầm suốt đời đái ngồi thì gọi là gì.
    Giá như chủ thớt là thằng đã đã từng chinh chiến nhiều, sẵn sàng cắt phăng miếng thịt có triệu chứng thối đấy đi thay vì đổ kháng sinh, để bảo toàn cả một cơ thể, thì đã *** có hơn 10 trang lèm bèm.

  7. nhumayphudu

    nhumayphudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    ôi, sấm truyền ạ[​IMG]
    ^^gái ko cần bỏ công sức ra để cưa, vì giai tự đi cưa gái rồi. Chú nào cầm cưa trước thì chú đó kém hơn, thì dụ gái đẹp thì nhiều trai xấu cưa^^
    Với lại có những chú chỉ nhăm nhăm chạy theo cái silip của đàn bà, đem hết brain ra tận tâm tận mục vào cưa gái, chỉ nhằm thỏa mãn phần dưới thì ắt là phần trên teo tiệt nên cũng chẳng trên được bọn tiểu tiện trên ngọn cỏ đâu [​IMG]
  8. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Bác có bị làm sao không? Xã hội cho dù đến thế kỷ 21 rồi thì chuyện phụ nữ phải đi cưa trai vẫn là còn hiếm, nhất là ở Việt Nam bác hiểu không? Cho nên việc gì mà phải hệ thống hoá các cách cưa trai? Còn phang trai thì em chỉ cần mặc một bộ đồ đắt tiền chút, bó sát người một chút nhưng không hở hang, trang điểm nhẹ nhàng, vào quán có đông Tây một chút thì tối đó em có ngay một anh để phang, việc quái gì phải lập topic?
    Nếu mà nói khó hiểu quá thì lấy ví dụ cho dễ hiểu nhé. Ví dụ như chỉ có khỉ mới phải trèo cây hái chuối nên chỉ có khỉ với nhau mới phải ngồi dạy nhau cách nào để trèo cây hái chuối. Còn người thì chẳng phải ngồi viết sách dạy nhau về cách trèo cây hái chuối. Hiểu chửa?
    Còn đái không qua ngọn cỏ, thì cỏ của bác là giống cỏ gì? Bác thử ngồi mà đái xem đái có qua được hay không hay phải làm vài viên viagra thì mới đái được?
    Thế nhé.
  9. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Tranh luận cũng hay, chửi nhau cũng tốt, nếu trong khuôn khổ.
    Nhiều người ở đây cứ vĩ cuồng, cái thớt này viết thì viết không viết thì thôi, cần gì phải trang cả nghiêm.
    Đây nó là các sai lầm thưòng gặp khi Cưa Gái, còn nói chuyện với đàn bà phụ nữ thì có cái gì mà không đưọc tranh cãi. Họ có phải đối tượng để cưa đâu.
    Đọc trong này thấy rặt 1 loạt chú cứ thấy gái đâu là bu vào chém gió, chỉ cần thế là hiểu kinh nghiệm thế nào, kết quả trong quá khứ ra sao rồi.
    Một trong lý do để tranh luận với chị 83 là ''éo hiểu ở đâu 1 lũ đàn bà níck thì lạ hoắc pm liên tục ra sức khuyên, can, nói mấy câu nghe mùi ''éo tả. Các cô này chắc bị động rồ hết rồi. Tôi ''éo cần thần tượng cả thương hoa tiếc ngọc hay tương tự. Các cô thích thì ra đời mà kiếm giai, thật, thấy điên tiết, vì độ hấp của mấy cô này.
  10. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Tách gái ra khỏi tiền
    Một trong những vấn đề quan trọng đối với một sự đẽo là làm sao có thể tách 1 đứa con gái ra khỏi tiền, đứng độc lập với tình cảm.
    Trước tiên, ta phải biết cách dò xem tiền nó đóng vai trò như thế nào đối với cô gái:
    - Ví dụ đi trên đường nhìn thấy xe cộ đẹp, cái gì đắt đỏ, cửa hàng lóng lánh mắt nó cứ tớn lên là hiểu đôi phần, nhiều con kìm không được còn phải thốt ra.
    Gặp con roll royce đỗ ở cửa cái Metropol thì thốt "UI, xe đẹp wa'', " Thế, hoặc ra đường nhìn thấy con Bentley thì suýt xoa "Ben lây đây mà, đẹp ghê, chuẩn gớm"
    Cái thể loại như này, là nó hay quan tâm đến bề ngoài, xe tầm lacetti, vios, ... là nó *** biết tên, chỉ biết tên xe nào ngon xịn thôi.
    Gợi ý kiểu, Hn có mấy khu nhà vãi vật lắm em có biết không, là nó kể ra vanh vách *** thiếu khu nào...
    Hay như đi chơi, bảo đi lượn hồ, vào quán xá nổi tiếng nhưng đậm chất Hà Nội mộc mạc đơn sơ thì cái thái độ nó đầy khinh khỉnh, còn vô parson, the garden hay vincom ... là mắt sáng rực, tỏ ra thích thú đíu chịu được.
    Nếu gái tỏ ra bình thường, đầu óc ngon chớn, không động lòng, đi đâu cũng như nhau, ra đường thấy cái Lamborghini *** thèm liếc, hoặc nhìn bình thường, buông ra mấy câu như "xe này thấp thế, tiếng kêu như lolz" là thấy 1 cô gái tốt, cũng biết điều.
    Còn có cái thể loại gái, đại để coi tình cảm là thiêng liêng, không quen, không thích vào những chỗ xa hoa, tỏ ra khinh bỉ mấy thằng tiêu pha tiền của ông bô, bà già, tóc tai xanh đỏ, lượn lách... Thấy giờ gái như này là quý lắm. Thiết nghĩ, những cô như này, không cần phải tách tiếc gì, đỡ mất bao công.
    Cách xử lý:
    Về trình gái, nếu gái là sinh viên trường top, quê, hoặc tỉnh bình thường đi mấy cái xe kiểu rim, wave, bus thì lúc đầu ta chỉ cần 1 cái nouvo, hoặc air blade đi tán là được. Đừng có chơi trội quá, vô tình làm tăng cái sự lụy tiền của gái.
    Nếu gái trông có vẻ làm hàng, son phấn trát chiếc các kiểu, váy vủng, giầy cao gót bóng loáng cao vút, thỉnh thoảng lấy trong ví ra cái gương soi soi, hàng tương đối hót, thì ta lấy cái SH, PS, dylan, hoặc LX, liberty ra chiến là được.
    Nếu gái tương đối nổi, mẫu miếc lên báo chí , thì lấy quả Oto ghẻ như inova, civic, lacetti, .. ra chiến lúc đầu. Một số TH thật cần thiết là camry.
    Nếu gái vãi vật quá, nhà bố buôn ô tô, hay đại gia buôn đất, thì ta cứ dùng cái SH là đủ, không cần phải lăn tăn, nếu thích nó vẫn thích, nếu khồng thì thôi, cho nó lượn.
    Tuyệt đối không xài những cái hàng như lamborghini, lếch xù, mẹc dòng SL, S, bmw 750li, X5 X6, bentley... đi cưa gái vì chắc chắn nó nhìn tiền lóa mẹ mắt rồi , chỉnh sao được nữa, nhất là mấy con thích tiền, coi tiền là mục đích cuộc đời. Bên cạnh đó, người đời nó cũng nhổ cho vào mặt.
    Đối với những cô thích tiền bình thường, ta cũng xử lý theo kiểu mưa lâu thấm đất, đi chơi lúc chỗ này lúc chỗ kia, nếu gái chưa được đi bơi ở KS 5* ta cho gái vào biết mùi, sau đấy lại táp vào quán ốc vỉa hè, thiết nghĩ, vui là chính, đi đâu, tiền thế nào không quan trọng. Mua quà cáp thì ý nhị, lúc cái 100K lúc cái 10 triệu. Đại để thiếu thì mua, đủ thì thôi, thấy được phù hợp thì mua, ....
    Đôi lần phải giả đò hết tiền, xem phản ứng gái ra sao, nếu gái OK, không vấn đề gì là đạt, ...
    Đối với những em quý tiền hơn cả trinh tiết, gia phả ông bà thì ta phải tương kế tựu kế,
    Lúc đầu tỏ ra anh lắm tiền, dẫn vào quán xịn, thỉnh thoảng đi shopping, nhưng nhớ là vào parson là mua giầy , áo cho ta trước, mua cho nó cái bóp sau, sao cho tiền ta chi cho mình 10 thì cho nó 3 là được. Sao cho nó đọc được "Nhân thể đi mua cho anh thì mua tí cho em không tao vào đây chỉ mua mỗi cho tao thì mất đi vẻ sang trọng, lịch sự của anh"
    Tuyệt đối không xuất tiền mua riêng cho nó cái gì đắt, nhưng để xoa lòng tham tiền trỗi dậy hàng giây của nó ta phải giả đò. Ví dụ đi qua mấy cái cửa hàng bán LX ta phải đưa câu "Em thấy cái nx có đẹp không?" "Đẹp" "Em có thích đi không?"
    "LX ai đc đi chẳng thích hí hí"
    "Ừ, hay là anh mua cho em cái nhé?"
    "Thôi," Nếu nó lắc thì bảo, "sao không thích à, thế thì thôi"
    Còn nếu nó "Thật không" "ANh tốt quá" thì phải "ừ, để khi nào rảnh, anh sẽ mua cho em cái"
    Tuy nhiên ta phải biết cái biểu đồ chứng khoán đoạn đao trend nó thế nào, ta lúc ngoi lúc xuống, nhưng xuống là nhiều ngoi lên là ít, để sau khoảng thời gian khoảng 3 tháng, tiền xuất ít hẳn mỗi buổi đi chơi.
    Cứ Mỗi lúc đạt được một nấc thang ta lại cho nó ít tiền hơn, nhỡ kỹ điều này, để đến khi fang fic nó lần thứ 5 hay 6 là cái lửa tiền trong nó đã trở nên bình thường như bao người.
    Khó có thể chữa 1 con đầu ngu thành thông minh xuất chúng, chỉ có thể chữa khi để nó qua được lớp 12 suôn sẻ, bình thường như chúng bạn thôi.
    hết bài.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này