1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các sai lầm thường gặp khi cưa gái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sunny_boy, 31/12/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. desertfox1987

    desertfox1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Thiết nghĩ,đã có người nhọc công tổng kết lại các điểm chính yếu trong công cuộc xây dựng mối quan hệ với các bạn nữ thì mọi người nên cảm ơn một tiếng.Nhiều người vào nói năng lung tung,chỉ thấy chê bai,tự đắc nói này nọ.
    Xin thưa là chả có bí kíp kưa gái cũng như trong cuộc sống chả có những thứ gọi là bí kíp làm giàu,trong bóng đá không có bí kíp vô địch.Đây chỉ là nhưng điểm chính,các lưu ý cần thiết.Bọn ManU giỏi thế cũng có thể thua bọn Fullham tan nát.Sau những lần đó chúng nó phải biết rút ra kinh nghiệm,bản lĩnh hơn,tỉnh táo hơn.Không như các bác ViệtNam đá bóng bao nhiêu năm đek biết rút ra bài học gì cả.
    Em cũng chỉ là gà,cũng đã lập nhiều topic than vãn thế này thế kia.Cũng đã nếm mùi cay đắng thất bại nhiều.Chưa thể coi là trưởng thành,và sẽ còn lâu mới thế.Nhưng cũng đã rút ra nhiều kinh nghiệm.Những gì em rút ra còn quá ít so với những điều bác sunny đã kể ra ở trên.
    Tự thấy đây chỉ như là nhưng chú ý,ghi chú cần thiết để ta có thể trông vào mà soi xét lại bản thân, thấy có gì đúng thì tán dương và sai thì góp ý.Chỉ đơn giản là vậy.Không phải là bí kíp hay cái gì đại loại như thế.Cũng chỉ như một cuốn sách tham khảo,không thể đúng hoàn toàn,không thể đúng trong mọi trường hợp.Nhưng nó chứa những thứ cơ bản nhất nếu biết thì tốt,không biết chả sao.Sau này sẽ biết hoặc chả bao giờ biết.Việc sử dụng nó thì tuỳ, người thông minh thì dùng uyển chuyển,bổ sung cho kinh nghiệm của mình,các chú gà thì làm y nguyên.Và thường là chép nguyên bài văn mẫu hay bị điểm 0 lắm.
    Mong bác sunny tiếp tục đóng góp những kinh nghiệm thiết thực,mong các cao thủ khác có thể góp ý,sửa chữa hoặc kể kinh nghiệm bản thân.Mong là vậy
    Được desertfox1987 sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 02/01/2010
    Được desertfox1987 sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 02/01/2010
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Vấn đề lớn nhất là đừng quan niệm việc cưa gái một cách khinh bạc, có thể có một số thành tích thì vui phết, nhưng dần dần tự nhiên con người mình nó chai sạn đi, đôi lúc muốn điên điên lãng mạn cũng không thể nào có được nữa,thử hỏi còn gì buồn hơn khi cầm một cuốn sách chưa đọc mà đã biết hết nội dung trong đó. Trên quan điểm này thì những người đang khổ vì yêu, đang thất tình có khi lại đang có được hạnh phúc, người ta không biết mình đang ở đâu, phải làm gì và tương lai ra sao, có khác gì đang đi du lịch tới một nơi xa lạ mà cảnh vật trên đường thì hấp dẫn vô cùng....
    Thế mà có nhiều người lại mong mình có hẳn một CD, một cẩm nang về nơi sắp đến nữa, không phản biện sao được?
  3. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Bác Wu Kong đừng sa đà vào quả tranh cãi từ thuở khai sinh lập box xưa nay này nữa
    Mỗi người 1 ý, quan trọng là bác chủ thớt viết tiếp, ai thấy không hay xin xê ra, còn phản biện xây dựng cho cái dàn ý này được đầy đặn thì hoan nghênh
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Mình cũng thik chủ đề... tát
    Trước hết phải nói là nếu gái đã có tình cảm thì chắc chắn sẽ ko tát Làm j thì làm, đẩy ra, đấm đá (làm trò), khóc, mắng mỏ, hờn dỗi, giậm giựt... nếu là first kiss nhưng chắc chắn tát thì ko.
    Còn đã để cho ng` ta phải tát một phát rồi thì nghĩa là hành động của mình được liệt vào hàng "xúc phạm". Hoặc ng` ta mới chỉ đang gặp gỡ để có thời gian tìm hiểu nhau thêm mà mấy vị đã sấn sổ thì ng` ta lại chả phát hoảng. Vì với con gái, hành động "hôn" là chỉ có thể với ng yêu. Chưa yêu thì dứt khoát ko bao giờ hôn, đơn giản thế thôi. Giống như hành động abc với nhau, tại sao khi ko được sự đồng thuận thì nó thành hẳn tội danh, bị truy tố; còn khi được rồi lại gọi là "sự thăng hoa của t/y"? Nói vui thế chứ tất nhiên ko so được 2 điều ấy với nhau, nhưng với con gái có nhiều thứ luật bất thành văn rồi. Với các vị là bt nhưng với ng ta là ko thể! Các vị ko hiểu mà cứ xuyên tạc tâm lý phụ nữ lọ chai, rồi tự cho mình cái quyền "con hư phải dạy", đúng là nực cười.
    Phạm lỗi thì xin lỗi, sai thì sửa, đơn giản thế mà lúc nào cũng sợ "mình mất oai, mất uy". Đừng nghĩ con gái ngu đến mức ko phân biệt nổi thế nào là oai là uy chứ. Lại còn mơ mộng tát xong được "im lặng đèo em thút thít sau lưng về". Thề, cô nào, chỉ cần bt thôi, chưa cần đứng đắn đài các j, chắc cũng cả đời nguyền rủa cái thằng dở hơi, dám hôn mình rồi lại... tát mình mới tởm =)) Sao mấy vị ko nghĩ đơn giản là hạ giọng xin lỗi ng` ta 1 câu, "anh ko nghĩ em phản ứng mạnh thế" có phải dễ nghe hơn ko? Thành khẩn bao giờ chả được khoan hồng.
    Phản đối bạo lực bằng hành vi bạo lực hơn gấp nhiều lần :)) Mình cũng đến chịu với cách suy nghĩ này. Chưa đâu xa, nghĩ bụng sau mà lấy bố này về, vợ chồng xô bát xô đũa có khi nó lại chẳng vác mình quẳng từ tầng thượng xuống thì chết dở :)) Đàn ông hơn phụ nữ ở tính chín chắn sâu sắc mà sao hành xử nông cạn bồng bột thế?
    Sao ai cũng đòi ng` khác tôn trọng trong khi mình thì rặt coi thường, hạ thấp ng khác nhỉ. Nếu tập xác định ở đây đã là mấy em khờ khạo ngốc nghếch, or dễ dãi buông thả, có thể thản nhiên thần tượng mấy bố thiếu tôn trọng mình thì thôi, chả nói
    Được honeynclover sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 03/01/2010
  5. ff4ev3r

    ff4ev3r Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Zai không hư thì gái không yêu
  6. 10121989

    10121989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Trăm thứ hoa không bằng thứ hoa con gái
    Khi em khóc nó giám tát em ư
    Giọt lệ sầu là lời buộc tội
    Nguyện kiếp này tôi gánh cho hết cho em

    Vạn thứ tình không bằng tình thơ dại
    Vậy mà nó bày đặt bí kíp, bí bom
    Tình yêu thì muôn hàng ngàn vẻ
    Có đau khổi, mới rõ tình nhe em

    Con đường tình chẳng bao giờ bằng phẳng
    Hơi gập ghềnh chẳng giống hóa hữu cơ
    Trộn như ông Sunny này ấy,
    Nổ lúc nào rồi đứt gãy chỉ tơ
    Khi tôi yêu xin nguyện thề sống chết
    Đắp tình ta vượt nghìn núi nghìn sông
    Hạnh phúc của em là của cải
    Và như thế em có cả gia tài
    Tình tôi đây không bao giờ thay đổi
    Nếu không tin em hãy thử rời non
    Tôi đây nguyện làm chân núi
    Đứng cạch bên em tận cuối đời

    Có lẽ là lắp ghép các bí kíp ở đây để phản biện nên vần thơ không luột lắm





  7. ff4ev3r

    ff4ev3r Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Again, nice guy finishs last
  8. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Bạn viết hay quá, tôi đã vote bạn 5 sao rồi, tôi cũng xin lỗi bạn, vì mình đã kém mà cứ thích văn vớ văn vẩn.
    Những trường hợp của tôi thì cũng bình thường thôi, kể tạm 2 quá khứ: lần 1 khi đưa gái dạo quanh hồ, cũng nắm tay, ôm ấp, đến đoạn giọng em hơi lạc, thở dốc, mắt kiểu nhìn xa xăm, tay bắt chuồn chuồn, thì tôi đè ra hôn. Hôn ngấu nghiến kiểu trong phim x ý bạn, rồi lấy tay bịt mũi cô ta lại, hôn một lúc thì có vẻ hết oxy, cô ta ra sức đẩy ra, cuối cùng cũng đẩy được kèm theo phát tát, đương nhiên tôi tát lại, sau một hồi đứng tấn, mắt thao láo thì cô ta bắt đầu nấc, khóc như suối, mắt đẫm lệ, nói chung là trông rất đẹp. Sau đấy tôi có kéo tay đưa về, trên đường định nói mà trình kém quá không biết nói gì. Về nhà ngủ giấc đến sáng thì thấy 4-5 tin nhắn. Hơn tuần sau thì vào nhà nghỉ. Mà cô em này là còn chứ chưa mất.
    Còn cái lần hai là sờ vú không phải hôn hiếc gì, cô ta tát tôi phát, tôi có tát lại mặt cô ta cứ giương giương tự đắc, nên chót lỡ, bồi thêm chục cái, cô ta không nói gì chỉ nhìn tôi trân trối, như kẻ thù. Cũng đứng dậy ra lấy xe rồi đi về. Tuần sau cũng gọi điên, anh xin lỗi, đủ cả, rồi là ôn nghèo kể khổ, kỷ niệm này kia, một hồi, thì cô ta bảo, "thôi em không muốn nghe nữa, anh chỉ bịa thôi", thế là dập máy, nhắn tin kiểu "bị anh tát có đau không, tát em thích quá" đều đều, 4-5 ngày thì cô ta cũng điên tiết lên "thế anh có tát ai như anh tát em không?" thì tôi bảo, "à ừ, anh cũng tát vài cô rồi, nhưng mà chưa cô nào anh tát mạnh, tát đau như tát em đâu" , cô ta mới điên không trả lời, vài ngày sau thì nhắn tin "em hết đau chưa, ra đây với anh, anh đang buồn, nhanh lên nhé" chờ 1 lúc, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại thấy cô ta lại lò dò đi ra. Thế là xong.
    Kể cho vui thế thôi, chứ như bạn là đúng chất rồi, tôi không có ý kiến ý cò gì cả.

  9. nokia5200

    nokia5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    tôi là tôi dỗi rồi đấy
  10. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Đọc mới biết bọn con gái nhục thật, giờ mình nhìn chúng nó bằng con mắt khác.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này