1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các show diễn lớn ở SVĐ thì khán giả có ghế ngồi không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi namindex, 22/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Ông này nói cùn vãi! Hết date thì hát lại các bài cũ! :-O
  2. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12

    Hồi mình học lớp 7 thì cũng kết BSB lắm đấy, nhưng khổ nỗi là mười mấy năm trôi qua rồi bạn ạ. Trẻ con bây giờ ít nghe mấy ông già đấy. Nói mãi ko hiểu.

    Đầu năm 90 đẻ ra mấy Boy band - Pop nổi tiếng là: NKOTB, Take That, Boy Zone, BSB, 911, Five, 98o, N-Sync, Caught in the act... Thế hệ 88 giở đi là ít khi nghe rồi bạn ạ. Bây giờ cái hội 8x đời đầu đấy vợ con, đang lo kiếm ăn mửa mật ra thì nghe gì??!!
  3. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Thế mà vé bán đắt như tôm tươi :-bd
  4. namindex

    namindex Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Hãy xem lại mình đã nghĩ được gì và đã nỗ lực , làm được, gặt hái được những gì, đề đánh giá người khác.

    Đi xem liveshow, không phải là đua đòi , mà đó là nơi mà những thế hệ 8x như tôi có thể nhớ về một thời tuổi trẻ của mình, về những kỉ niệm cuộc sống lúc chỉ có những cuộn băng video hình chữ nhật , mà đâu đó thóang qua sợi dây liên kết với những bài hát 1 thời của họ.

    Thiết nghĩ, tôi tôn trọng ý kiến bạn. sẽ không ai bắt bẻ đựoc j bạn cả nếu bạn không thích. Nhưng điều quan trọng, cần 1 chữ" khiêm tốn" , bạn cần tôn trọng ý kiến những người khác. Bạn không thể áp đặt suy nghĩ riêng của bạn cho mọi người được.

    Bao nhiêu con người, bao nhiêu tuổi thơ gắn liền với giai điệu của Bryan Adams , hay Hotel California....và BSB là 1 phần trong số đó. Chỉ một chốc thóang qua thôi, nhưng có khi lời bài hát nó đã gắn liền với một mảng kí ức của họ rồi.

    Nếu bạn không thích, bạn không coi, bạn không mua vé. Hoàn tòan rất tôn trọng. Nhưng bạn lên đây để dè bỉu, thì ....:)

    Bạn ạ, cơm áo gạo tiền...nhà cửa, cưới chồng, cưới vợ.........cuộc sống quá bộn bề lo toan rồi...còn giữ được cho mình 1 kỉ niệm, để còn biết rung động trước 1 nốt nhạc xưa vang lên...mình nghĩ đó đã là 1 điều đáng quý.
  5. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Ờ, cũ người mới ta :))
  6. lifeisamess

    lifeisamess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Hồi 15/2 tớ có sang Sing chỉ để xem live của Iron Maiden, mặc dù biết là toàn ông già 40,50 rồi. Không quá kì vọng nhiều mà chỉ đi để hưởng không khí của 1 live show của ban nhạc mà mình rất thích từ lâu rồi (tính đến nay cũng là hơn 10 năm rồi), vì biết là chắc là cơ hội duy nhất trong đời có thể xem được. Ai ngờ buổi biểu diễn phê từ đầu đến cuối, cả buổi nhảy nhót hò hét mệt cả người, mỗi khi xem lại ảnh với video quay được lại thấy rạo rực, đến giờ vẫn không hề hối hận vì khoản tiền cho vụ đấy.

    Đi xem live kiểu gì thì không khí cũng rất khác, không thể so sánh được. Hôm tới cũng được tặng vé đi xem BSB và tớ cũng định đi, đi để nhớ lại hồi cấp 3, cả khối rủ nhau đi Cúc Phương, cắm trại giữa rừng rồi bật toàn BSB lên để hát hò nhảy nhót. 1,2tr có thể kiếm bây giờ hoặc sau này nhưng cơ hội để xem 1 live show của 1 ban nhạc lớn tại VN không phải lúc nào cũng có đâu.
  7. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Mấy Bác nói cứ gọi là chí phải hehe!
  8. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Trừ khi bác nghe nhạc cổ điển, chứ bác không có đủ trình độ để nói chuyện về âm nhạc với em đâu.
    Hàng trăm triệu hay hàng tỉ, nhưng toàn là loại teen, các nước đang phát triển, thế giới thứ 3.... thì cũng chẳng có tí giá trị gì cả đâu bác ạ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chính vì bác so sánh tôm cá nên em mới nêu ra vd cho bác nghe.

    Liệu mấy ca sỹ có tiếng ở VN có ai nổi như Tuấn Vũ, đàm vĩnh hưng không?
    Hoặc nếu bác so sánh nước hoa Romano với Chanel, thì có lẽ doanh số Romano đập chết Chanel, nhưng không có nghĩa nước hoa Romano thơm hơn, đơn giản vì nó phục vụ cho thị trường bình dân mà thôi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em đồng ý với bác ở 1 vài quan điểm, nếu là kỷ niệm thì tuỳ bác.
    Em cũng ở cái thời đấy, cũng (hơi) thích 1 vài bài, nhưng đến giờ nghĩ lại thì thấy cái nhạc đấy nhạt toẹt. Đừng nói là giờ e không nghe nhạc ngày xưa, máy nghe nhạc của em đủ cả cũ mới, thể loại thì ca trù đến rock, electronic...chẳng có gì là em không nghe. Nhưng mà tuyệt nhiên trong đống nhạc cũ không có mấy cái boy band vớ vẩn (em không có ý là tất cả boyband đều chán và không có bài nào ra gì).

    Hơn nữa, ý của em ban đầu là, chúng nó đã hết thời (hiên nhiên đúng), thiếu người (thật ra là đek quan trọng lắm với cái bon boy band), hát không có dàn nhạc (cực tệ so với giá tiền), và khả năng rất cao là sẽ lipsync. Nếu là em thì không đời nào bỏ giá tiền đó ra để mua chút kỷ niệm què quặt đó...
    Còn bác có tiền bác cứ việc tiêu.
  9. mizrainy

    mizrainy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    nói chung có ĐK thì nên đi xem, đi xem chắc cũng toàn dân 8x (9x nó có biết BSB là ai đâu mà). BSB có nhiều bài dễ nghe, dễ nhớ, dễ hát, cứ nghe là lại thấy tưng tưng thời cấp 2 cấp 3, hồn nhiên vô cùng. Đi vừa nghe vừa nhớ lại, hát theo nữa, còn gì vui hơn. Giờ ban nhạc nhiều như lợn con, chẳng ai biết hết được, 8x đời đầu và giữa bây giờ chẳng phải cũng toàn nghe các ban nhạc 'già' đó sao.
    Tớ mong được nghe Queen một lần, nhưng chết mất rồi, chả bao giờ có cơ hội đấy.
  10. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0


    Hay quá, thời SV tớ cũng khoái Iron Maiden, lùng mua được một vài CD original mà mừng rớt nước mắt, nhớ hồi xem DVD show ở Brazin mà phê quá chừng [r2)]

    Bạn quyda comment nói thẳng nói thật thì mấy bạn fan BSB phật lòng đúng thôi. Nhưng công nhận là BSB chỉ là 1 band theo trào lưu, dễ chìm vào quên lãng, bỏ tiền ra đi xem live trong điều kiện thiếu thành viên, không band nhạc như vậy với tôi là không xứng đáng. Dù sao cũng chúc ai đi xem đều tìm thấy niềm vui [r2)]

Chia sẻ trang này