1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các sis giặt khô đồ brand ở đâu?

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi kny1989, 10/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kny1989

    kny1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Các sis giặt khô đồ brand ở đâu?

    Các sis sành điệu ơi các sis hay giặt khô đồ brand ở đâu? Có hàng nào uy tín cẩn thận ko làm hỏng đồ khách thì chỉ cho em với. Bà chị em về VN chơi có mấy quả áo brand quí hoá mún đi giặt khô mà ko dám gửi trứng cho ác, chẳng lẽ chờ ngày quay lại bển để giặt.. Hồi trước bà í từng nhờ em đi giặt túi da về, ra hàng nó bảo giặt được mà lúc nhận phai màu tứ tung luôn, làm em phải dùng hộ mất tín nhiệm quá
    Các sis chỉ giúp em nhé, thánk các ssis

    Được kny1989 sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 10/01/2009
  2. kny1989

    kny1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Được kny1989 sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 10/01/2009
  3. Maria_Maradena

    Maria_Maradena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Mình hay giặt ở số 9 Lê Đại Hành , giặt là Minh Thanh .Ở đấy mình giặt quen phải đến 3 năm rồi , nhiệt tình vô cùng đến tận nhà lấy đồ trả đồ rất nhanh . Quan trọng nhất là đồ của mình chưa bị hỏng bao giờ , mà giặt rất sạch ,thậm chí có những đồ do mình sơ ý giặt máy bị màu nọ màu kia dây bẩn mà ở đó tẩy sạch cho mình trong khi chất liệu và form vẫn nguyên vẹn
  4. pinkbee

    pinkbee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    em lười đi jặt khô nên tránh mấy món đấy, nhưng nếu fải đi thì toàn đem ra 33 Phạm Ngũ Lão, xí nghiệp jặt là quân đội j đó, thấy chỗ nào uy tín, mấy bà chị đều bảo thế ^^
  5. PUCCA_love

    PUCCA_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    2.257
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ chẳng có đồ brand nhưng biết con bạn đại ja nó vẫn hay mang lên ks sofitel jặt.
  6. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Toàn dùng hàng Sida nên ko biết thể loại này
    www.2dep.net - Tạp chí làm đẹp cho dân Văn phòng
  7. LeAnNa

    LeAnNa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Giá cả thế nào hả bạn??
  8. zzzdreamzzz

    zzzdreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    l
    Trả lời hộ chị MM:lâu r em chưa giặt ở đây,nhưng hình như là 35k/áo thì phải,2 ngày lấy
  9. Hoai_Niem

    Hoai_Niem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Mình hay giặt ở tiệm Phát Đạt , 84 Hòa Mã , chỗ đấy giá khá rẻ lại mặt tiền đẹp , thiết bị hiện đại , nhân viên cũng lịch sự lắm ,. Cứ hôm trước đưa hôm sau lấy , rất nhanh gọn .
  10. bongugat

    bongugat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em xin can la đừng đem đồ quí hoá đi giặt ở Phát Đạt a. Đợt trước em thấy các bạn bên HPGD khen nên đem em áo khoác trắng đến giặt thử. Nhưng mà áo em đang trắng tinh thì thành cháo lòng a. Em choáng quá còn suýt ko nhận ra áo mình. lần đầu thì nhân viên giải thích chắc do hoá chất bị bẩn, họ nài nỉ để lại đẻ giặt lại. Đến lần thứ 3 vẫn thế em cáu quá thì họ bảo đẻ hẹn chủ đến chiều giải quyết. Chiều em đến lại thấy họ đang đem áo em giặt lại lần nữa, nhưng mà chỉ có thể gọi la đỡ cháo lòng thôi. Đã thế mấy nhân viên lại còn khăng khăng là "Chị chắc chắn nhầm. Áo của chị không thể là màu trắng tinh được." hic, áo mình ma mình còn nhẫm. Đã thế lại còn đòi em mang mảnh vải nào mầu trắng như thế đến để chứng minh nữa. Bó tay luôn. Lúc đấy chị chủ mới ra hỏi có chuyện gi ( thế mà nhân viên bảo mình la hẹn chủ rồi), bảo em lên nói chuyện riêng rồi sẽ giải quyết sau 3 ngày. hic. Mấy hôm sau họ mang áo đến nhà, chắc sợ em ra của hàng lại thắc mắc mất khách. Nhưng áo coi như la vứt đi rồi, màu thì cháo lòng, chất dạ thì chả hiểu sao sờn đi nữa. Em giặt chỗ khác có 35k, đây 45k vừa đi lại 3, 4 lần vùa hỏng áo. hic Em chán quá chả nói nữa vì coi như là vứt cái áo đi rồi. Em thì thôi lần sau cạch ở đây luôn.

Chia sẻ trang này