Các SIS ơi cùng làm đẹp đi Hi hi hi. Các sis ơi, em nhận thấy ai cũng thích mình xinh đẹp nhưng mà thường thì chẳng ai kiên trì được lâu. Em là một điển hình nè. Vì vậy mà em nghĩ hay là mình tổ chức một chương trình cùng làm đẹp. Vì em nghiệm thấy đông người quyết tâm sẽ nhiều hơn do đó có lẽ sẽ chăm hơn nên hiệu quả cao hơn.. SIS nào cùng tham gia với em thì đóng góp ý kiến nhá. Ví dụ như là nên tập thể dục, ăn uống, đắp mặt nạ... nha. Em nghĩ nếu đông người được thì có thể hàng ngày xem mọi người làm như thế nào vào từng tuần. . Chắc sẽ tốt. Mong nhận được ý kiến đóng góp của các sis nhá.
Oki. Chào mừng em. Chị cũng hay bỏ cuộc nên mới rủ mọi người cho đông cho vui cho có khí thế để mà không bỏ cuộc. Ý mà em có hướng như thế nào chưa?
À mà kế hoạch thế này có được không sis? Em định thế này nhá: 1. Thể dục Đây đúng là vấn đề " khổ lắm nói mãi" nhưng mà lười thì vẫn phải nói các sis ạ. Em định là 1 tuần 2 buổi lượn ra bể bơi chơi. Em nghiệm thấy tác động của nước là khá tốt giúp eo thon dáng đẹp. He he. Những hôm không đi thì em chăm chỉ tập nhảy ở nhà. Mấy lần trước em mò ra chỗ tập thể dục thẩm mỹ nhưng mà được vài hôm thì bỏ vì không đổi nhạc. Em có đĩa ở nhà cứ bật lên nhảy linh tinh chắc cũng có tác dụng nhỉ? Các sis thì thế nào? 2. Ăn uống Cái này thì chắc em phải cẩn thận không thì teo. Hôm trước em đọc 1 bài ở trên Đẹp thấy bảo dân Hàn cứ 1 tháng ăn chay 1 lần, chắc em cũng bắt chước coi. Cay nóng thì em kiêng triệt để rùi vì ăn rồi nổi nhiều mụn lại mất công đi mua thuốc trị thâm. Hic hic. Hè này em quyết ăn nhiều món rau thông qua luộc, xào, làm salát. Uống thì em chủ yếu là uống trà atiso, nước đỗ đen (hơi ngang nhưng mát các sis ạ), bột sắn mí lại nước chanh. Em cũng thích uống nước dừa nhưng mà hơi đắt. Hic. 3. Chăm sóc da Cái này đúng là vấn đề kinh điển á. Em thường đắp dưa chuột 3 lần 1 tuần. Mí lại cái mass của Thái Dương mà các sis chỉ. Trước khi đắp, em xông hơi bằng nước mí lại vài giọt chanh sau khi đã rửa sạch mặt. Da tay thì em chăm chỉ đeo găng khi rửa bát mí lại giặt đồ. Ngoài ra chả có chăm sóc gì thêm. Chẹp trên đây là phác thảo cơ bản. Em sẽ cố gắng suy nghĩ thêm.
Chẹp hôm nay ngày đầu tiên. Em chả tập thể dục buổi sáng gì cả. Chắc chiều tập vậy. Em mới đi cắt tóc và làm tóc phồng. Eo hàng đấy keo thật hỏi thuốc gì cũng không nói. Chắc sợ mất bí kíp các sis ạ. Em vẫn uống trà atiso bt. Mặt vẫn nhiều mụn như thường. Soi gương cắt tóc nhìn mí ghê chứ. Coi bộ em phải cố gắng nhiều. Cố lên. Làm đẹp là một nghệ thuật, người làm đẹp là một nghệ sĩ