1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các sis và các bro cao thủ ơi, vào júp em với, em nên làm jì đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tocxu85, 12/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tocxu85

    tocxu85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Các sis và các bro cao thủ ơi, vào júp em với, em nên làm jì đây

    Em và anh ấy quen nhau lâu rồi, gần ......10 nem (), đang tính đến chuyện hôn nhân. Trước đây (cách đây khoảng 4 năm zià trước), anh í có " bắt cá 2 tay" , em đã phát hiện và jải wuyết rất " êm thắm" cả cô kia và bạn trai em lun . Từ đó đến nay, tình củm của tụi em rất tốt đẹp, và cô ả kia cũng đã lấy chồng được mấy tháng rồi.

    Em chỉ coi đó là quá khứ , em đã tha thứ rồi, em k bao jờ nhắc lại chuyện đó để dằn vặt bạn trai em cũng như em. Nhưng gần đây, em bắt gặp họ đi uống cafê với nhau,(k hẳn là đi riêng, có 1 người bạn trai nữa đi cùng), em cũng không nói jì. Tối hôm rồi, em gặp bạn trai em chở cô ả kia đi cùng với một anh bạn nữa, lúc này thì em k thể bình tĩnh được nữa rồi .

    Em gọi dt ngay, kêu bạn trai em, chở cả cô ả kia tới để cho em nói chuyện, ban đầu bạn trai em từ chối, nói là sẽ đi một mình thôi, nhưng sau đó, bạn trai em chở cả cô ả kia tới luôn.

    Nhìn thấy mặt cô ả, em tức điên lên thôi các sis ạh . Cô ta nói là muốn gặp em để giảng hòa. Em hỏi cô ta là "chị đã có gia đình rồi, vậy chồng chị sẽ nghĩ jì khi thấy chị đi như vậy?" Cô ta trả lời rất trân tráo "bình thường thôi". Đúng là chuyện bạn bè nam chở nữ nhau rấtttttttt rấttttttttt là bình thường, nhưng với mối quan hệ cuả 2 người trước đây thì có thể xem đó là "bình thường" được không?. Cô ấy còn lớn tiếng với em, và hỏi ngược lại em " em đang ghen phải k, em thấy chị đi với bạn trai của em, nên em ghen, phải không". Trời ơi, chẳng hiểu chị ta nghĩ jì mà dám hỏi em câu hỏi đó, em tím hết cả mặt vào, máu dồn lên đến não sau đó, cô ta bỏ về trước

    Về phiá em, em tin là mối quan hệ của 2 người đó thật sự là không có jì (nhưng em k thể tin vào cô ả kia được). Vấn đề ở đây là em không ghen (vì cô ta chẳng có jì hơn em để mà ghen cả), nhưng em cảm thấy rất là nhức nhối, chuyện cũ đã qua, e k nhắc lại nữa, nhưng nó là một chuyện k hay, nó rất nhạy cảm và có ranh giới riêng của nó. Nếu đặt cô ta vào vị trí của em hôm nay, thì cô ta có thể nói 2 chữ "bình thường" được không.

    Các sis oi, tư vấn cho em xem, em nên giải quyết tình trạng này ntn đây (em tin là bạn trai em thì ko còn ý jì đâu), là do bản tính của anh ấy lúc nào cũng thích ga-lăng, rao oai trước mặt chị em phụ nữ, rất chiều và yêu em. Nhưng mà ra ngoài một phát là............

    Em cũng hỏi tình huống hôm ấy là ntn, taị sao k đi chung xe với bạn trai kia, anh ấy giải thích là ban đầu thì cũng đi chung xe với người bạn trai kia, sau khi uống cafe xong, cô ta chủ động kêu anh chở với lý do là trời lạnh, k muốn tự đi xe . Em có nên tin lời giải thích này k ah?. Nếu điều anh ấy noí là sự thật, thì cô kia........có "vấn đề" phải k ah? Anh ấy cũng đã năn nỉ và xin lỗi em hết lời.

    Về phía bạn trai em, anh ấy biết là đã làm sai, thật sự tình cảm của bọn em cũng rất tốt đẹp, a ấy rất chiều em, không khi nào anh ấy thờ ơ lạnh nhạt với em cả. Nhưng hành động "vô tư" đến mức "vô tâm" như vậy làm em cứ phải suy nghĩ, đắn đo, k biết có nên bỏ qua k, hay là quyết định chia tay dứt khoát một lần luôn. Em làm như vậy có quá đáng không ah!

    Các bro hãy thử đặt mình vào vai là chồng của cô kia, thì các bro có thể coi đó là "bình thường" được k?. Em rất ngạc nhiên khi nghe cô ta trả lời là "bình thường", vì nếu là chồng của cô ấy, em mà biết vợ mình đi như vậy, có lẽ em sẽ lôi về và cho mấy cái tat . Về cô này, em đánh gía là không đàng hoàng, k biết em nói vậy thì có bị chủ quan quá không nhỉ?. Các sis và các bro khách quan hơn thì cho em cái ý kiến.

    Và cuối cùng, cái này mới là quan trọng nè, các bro hãy giải thích dùm em tại seo bạn trai em lại làm vậy, lại chở cô ả kia, mặc dù trong đầu anh í chẳng có í jì, là do anh í suy nghĩ " vô tư", hay là .... Em có nên tiếp tục cho anh ấy cơ hội không.

    Nếu gặp trường hợp này lần nữa thì em nên giải quyết ntn đây? Có lẽ sẽ chấm hết với anh người yêu, nhưng còn cô kia thì sẽ "xử lý" ntn đây, em là em tức lắm lắm đấy ah

    Chuyện của em hơi dài và rắc rối, đọc hơi mệt, nhưng giúp em nhé, đầu óc em đang rôí bời lên đây
  2. justsee

    justsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    ặc , tầm chị e ko thể tư vấn được , skill cao quá , nhưng mà e thử đặt địa vị vào chị thì :
    - đánh bỏ mẹ thằng kia đi , galăng nó cũng phải có lúc thôi nhạy cảm quá em ko chịu được :D <<<<<<<< nói nhảm thôi nhé hĩm hĩm
  3. Nam_Ng

    Nam_Ng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    14.586
    Đã được thích:
    2.287
    Ùhm .. Thật sự là chuyện này rất đơn giản mà cũng rất fức tạp . Mọi chuyện có ấm êm hay ko 1 fần do cách xử sự của bạn bây giờ..
    Về bạn trai : bạn nên nói thẳng với anh ta là " Em ko muốn có chuyện như vậy nữa . Giữa anh và cô ta ko có quan hệ gì nữa mà cũng ko có việc gì để đi chung với cô ta . Vậy anh hãy từ chối khéo hoặc cắt đứt hoàn toàn liên hệ với cô ta vì chuyện này có thể ảnh hưởng tới hạnh fúc của anh và em . Anh có bao giờ muốn em đi cùng với 1 người trước của em ko ? "
    Bạn ko nên dde^? già néo đứt dây,giận dỗi nhiều làm ng đàn ông thấy mệt mỏi thôi .
    Về bản tính galăng kia của anh ta thì đến zời cũng ko sửa được , nàng đừng hòng sửa nhé ( Tớ cũng là 1 ví dụ )
    - Còn lời giải thích kia hả, xin lỗi đi . Quá nhảm ! Ko tin được
    Bạn ko nên dứt khoát chia tay mà hãy cho anh ấy thêm 1 cơ hội nữa .
    -Đương nhiên tớ mà là thằng chồng con kia thì ko tát cho nó vài fát hơi fí
    - Bạn nên cực kì bình tĩnh trong tình huống nhạy cảm " Chia tay hay ko . Hãy đắn đo cân nhắc tất cả đi rùi hãy quyết định. Quen và yêu nhau gần 10 năm trời cơ mà.
    Còn vì sao bạn zai bạn làm vậy hả ? Theo đánh giá của tớ là chuyện của họ ko fải là ko có gì đâu . Đàn ông mà,lại là mèo mả gà đồng sau này gặp lại nhau vẫn thấy ... rấm rứt lắm . Nói thế chắc bạn tự hiểu .
  4. justsee

    justsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    cái bác bên trên nói đúng đó , 10 năm rồi giờ bảo chia tay thì ko thể , nhưng tốt nhất cứ dứt khoát , "anh galăng với con nào em mặc kệ nhưng galăng với con dở hơi đấy em tức đấy, chưa cưới đã có tính trăng hoa thế về sau sống tiếp được 10 năm anh lại chim chuột với con khác lúc đó chịu được mới giỏi =))
  5. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Riêng anh thì anh thấy bạn trai em chả sai cái *** gì ở đây. Em vô lý bỏ mẹ. Em đã công nhận chuyện đó là quá khứ, cô kia cũng có chồng. Nó nhờ bạn trai em đèo thì có gì là ko đúng? Có gì là suy đồi và giảm giá trị đạo đức của 1 tình bạn, của 1 con người nào???
    Giả sử em là cô gái kia nhé, em ko đi được xe vì lạnh, nếu người bạn trai kia ko đèo em, thì em thấy sao nào? Ko đèo là bất lịch sự. Nói chung đấy chỉ là cách ứng xử chung thôi. Cái gì đã qua rồi thì hãy để nó qua đi, đừng cộng quá khứ đã ĐỨT QUÃNG và hiện tại. Kể cả em kia có ý đồ gì đi nữa thì cũng khó có thể làm được gì. Em đã tự tin là cô ta ko có gì hơn được em, thì em tụ tin cho trót đi. Đừng có tự tin kiêu nửa vời làm gì, đấy là thiếu tự tin và bản lĩnh. Đại loại là KÉM.
    Tất nhiên ở đời chả biết thế *** nào mà lần, thật giả lẫn lộn, mọi giá trị nhân phẩm của 1 con người có thể bị cuốn theo tiền bạc, sinh lý, etc. Em cũng nên đề phòng cô gái kia, phủ đầu cả người yêu cũng như her. Nhưng để mà giận vì chuyện này thì anh thấy cô ko cao tay. Gọi 2 người ra để nói chuyện cũng là 1 NGU KIẾN. Đáng nhẽ là cứ để 2 đứa đèo nhau đi theo dõi rồi nếu ko có gì thì thỉnh thoảng đá xoáy, nói bóng gió với người yêu. Thế thì nó mới sợ. Chứ em canh con này thì có con khác xuất hiện. Canh cả đời được ko?
    Còn chỉ vì cái chuyện cỏn con này mà chia tay thì em là 1 CON NGU. Ko hơn ko kém. 1 cái lí do nhạt toẹt và phi lý bỏ mẹ. Em phải hiểu là trong cuộc sống thì chúng ta ko chỉ có người yêu, gia đình, bạn bè. Mà còn có các khách hàng, đối tác làm ăn, etc. Các mối quan hệ ko tên với 1 người khác giới. Các mối quan hệ đấy sẽ ra tiền nếu biết cách. Ai cũng cần có những quan hệ, những khoảng trời cho rtiêng mình. Vì thế, em chia tay với người yêu vì lí do này thì em quá NGU, nhu nhược, kém. Chúng ta đôi lúc phải có suy nghĩ thoáng ra, cố tìm chỗ sáng mà nhìn, chứ muốn nhìn chỗ tối thì kể cả chỗ nhiều ánh sáng nhất thì nó cũng vẫn có những điểm tối, chúng ta chỉ yêu thôi chứ ko phải là CHIẾM HỮU, hay SỞ HỮU, con người chứ có phải trở về thời La Mã làm nô lệ hay là đồ vật *** đâu. Mọi thứ chỉ là tương đối. Và cái lí do kia mà chia tay với cái tình yêu 10 năm thì nó có vẻ khập khiễng lắm! Cô tỉnh lại đi nhé!
    Với cô gái kia thì em chỉ cần nhắn tin, chị làm gì người yêu em thì làm, anh ý cũng ko thuộc về chị đâu, trên người anh ý có bao nhiêu cái nốt ruồi em biết hết, có cái mụn ruồi ở mông hấp dẫn lắm, chị muốn biết thì em gửi ảnh cho chị xem. Còn về phần chị thì em nghĩ chị nên tránh xa người yêu, người chồng tương lai của em ra. Ko thì thằng chồng chị, cái mái ấm gia đình của chị nó sẽ tan đấy. Chúc chị kiếm được thằng zai nào ngon hơn zai nhà em. Chào thân ái và quyết thắng.
    Được hip2410 sửa chữa / chuyển vào 12:21 ngày 12/01/2009
  6. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Em lên box TVTY xin bọn anh tư vấn, có thể nào em có tình cảm với chính anh chẳng hạn? Rất nguy hiểm đúng không? Nói chuyện thân tình thế kia mà.
    Nghe thế chắc em phải bật cười, nhưng cậu bạn em đang phải chịu bị nghi ngờ như vậy đấy.
    Có thể là họ có tình cảm hoặc có thể vô tư, nhưng phản xạ tiêu cực của em đang làm xấu đi mối quan hệ của chính em.
    Cảm giác ghen tuông của em bắt nguồn từ sự tự ti, sợ mất cái gì quý giá đang giữ - ở đây là cậu bạn trai.
    Khác với vật dụng trong nhà, cậu bạn trai của em không phải là thứ có thể sở hữu. Em chỉ có thể yêu hoặc không yêu, chứ không nên sở hữu người yêu. Điều này về lâu dài sẽ gây ra các phản ứng rất tiêu cực.
    Nếu 2 người có chuyện gì đó "mờ ám", họ sẽ phải chịu trận trước em, dù cho em có biết hay không. Hãy tự tin để ứng xử điềm đạm hơn.
    www.then.com.vn
    Thiết kế trang web và quảng cáo chuyên nghiệp.
  7. 0oqpo0

    0oqpo0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh lại đi , ghen tuông vớ vẩn.
    Việc đầu tiên phải làm bây giờ là chuẩn bị thật nhanh 1 đám cưới cho thằng kia nó đi tù đi.
    Cưới xong mà nó vẫn galang thì lên đây , tôi sẽ bày cho cách nó bớt galang ( tôi hay gọi là : biện pháp " giáo dục thị trường" ).
    Còn với con kia , nó còn cả điểm yếu là nhà chồng phía sau lưng lo gì mình không đánh úp cho nó 1 trận đc , nhưng đừng làm gì quá đáng.
  8. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    10 nầmm còn thế à bạn
    Đàn ông đểu quá
  9. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    như này mà đánh ghen, mà làm ầm lên có khi là hỏng hết việc đấy em ạ, còn làm gì, như thế nào thì tự tình yêu nó sẽ mách bảo
  10. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    Cho dù có vđề gì thì bạn chỉ nói chuyện và giải quyết với NY bạn thôi. Mình ghét nhất chuyện lôi ng thứ 3 vào khi mà giữa 2 ng còn chưa nói chuyện rõ ràng. Chỉ TH thực sự cần thiết mới fải cần đến ng thứ 3 đó thôi (vdụ như hiểu lầm hoặc bạn một mực ko tin lời anh NY nói).
    Mà nếu bạn đã nghĩ sẽ "chấm dứt với anh NY" thì bạn còn xử lý cô kia làm gì nữa ???????????
    Mình là con gái, cũng thấy thông cảm và hiểu fần nào cảm giác của bạn. Nhưng mình ko đồng tình với những fản ứng (mà theo mình là) hơi ghê gớm của bạn.
    Nói chung bạn nên cư xử bình tĩnh.

Chia sẻ trang này