1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các sis và các bro cao thủ ơi, vào júp em với, em nên làm jì đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tocxu85, 12/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    có một cách thế này, nói ra cho vui thôi vì nó hài hước nhưng mà cũng có thể có tác dụng:
    nó đi chơi với người yeu bạn thì bạn đi chơi với chồng nó, xem ng yêu ban với nó phản ứng thế nào? cho họ ghen tuông cảm nhận nỗi đau của bạn 1 lần cho hiểu để mà thông cảm cho bạn hơn hehe
  2. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Định ko post bài mà đọc được bài này tí sặc .... nước bọt, pó tay toàn tập. Đúng là suy nghĩ kiểu con nít.
    Mày thế này bà cũng phải thế kia cho mày biết (mà đã sai gì cho cam) . Chỉ làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn không thể cứu vãn nổi.
    @ chủ topic; em đang làm chuyện trầm trọng lên và xấu đi mối quan hệ của em đấy. Đọc bài của anh hip đi. Đã tự tin thì tự tin hẳn hoi đừng có kiểu nửa vời.
    Ghét nhất cái kiểu chưa gì rõ ràng đã hấp tấp gọi nhau ra 3 mặt 1 nhời chẳng giải quyết được cái gì. Phải con bé cao tay nó còn chọc cho tức hộc máu ra mà tự động đầu hàng bỏ giai đấy chứ (mặc dù giai không sai)
    Trước tiên là đóng cửa bảo nhau đã nhé, ăn nói nhỏ nhẹ đừng kiểu như bà tướng ra cái điều anh PHẢI thế này, anh PHẢI thế kia. Không nên dùng từ PHẢI trong bất cứ mối quan hệ nào nếu không muốn làm họ mệt mỏi, gò bó mà sinh ra chán nản muốn thoát ly.
    Được Blueriverhp sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 12/01/2009
  3. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    con nít? bác chả hiểu gì hoạc chua hiểu hết.
    nói chung là con gái thì luôn luôn phải nết na dịu dàng, càng những tình huống như thế này lại càng phải thể hiện cái dịu dàng nết na đấy của mình ra, càng phải hiền thục nhu mì, như thế thì con trai lại càng chết. CÒn thể hiện như thế nào hay nhất thì cái này phải do bố mẹ dậy từ bé hị hị, chứ chẳng ở đâu dậy cả. Tránh các kiểu đanh ghen ghê gớm làm to chuyện...vì nó chỉ làm giảm giá trị, hạ thấp bản thân mình xuống thôi, như thế thì càng mất điểm với người ta, hỏng hết việc.
    Được a4cva sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 12/01/2009
  4. tocxu85

    tocxu85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    "chuyện của họ ko fải là ko có gì đâu . Đàn ông mà,lại là mèo mả gà đồng sau này gặp lại nhau vẫn thấy ... rấm rứt lắm "
    Mình là người trong cuộc, mình thấy câu này hoàn toàn đúng, cái cốt là sẽ "xử lý" ntn để không xảy ra tình trạng này nữa. Lần này có thể mình sẽ bỏ qua. Nhưng mình cũng quyết tâm rồi, xảy ra lần nữa thì sẽ "đuờng ai nấy đi", tuy nhiên trước khi "đi "mình cũng k để yên cho cô kia đâu, sẽ "xử lý" luôn cả 2. Mình chẳng thà vứt bỏ 10 năm yêu nhau, để mấy chục năm sau này được yên ổn, còn hơn cứ luyến tiếc rồi sau này dằn vặt làm khổ nhau. "Yêu là mù quáng", đối với mình thì "mù "đến mức này là quá đủ rồi. Nhân tiện tư vấn cho em thì có ai có "cao kiến" jì để xử lý "con cáo kia" thì cho em biết với, để em còn phòng thân. Nói ra vậy thôi, chứ trong lòng buồn làm các pác ah, em chẳng mong đến cái ngày đó đâu
  5. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bác dưới đây nói đúng này, bạn nên bình tĩnh để giải quyết vấn đề, nên nhẹ nhàng dịu dàng khuyên anh bạn trai của bạn, tha thiết yêu cầu anh í ko được qua lại với cô ả kia, nếu bạn trai của bạn yêu bạn chắc chắn anh í sẽ ko vì cô ả kia mà làm hỏng tình cảm 10 năm của 2 bạn. Còn nếu ả có rủ đi chơi hay nhờ anh í chở về lần nữa, bạn yêu cầu anh í gọi điện thoại cho bạn để xin phép bạn trước, chỉ vài lần như vậy thôi tớ nghĩ ả sẽ thấy anh í yêu bạn và sẽ tự rút lui. Đàn ông thường thích gái lẳng lơ, cho nên bạn cần phải quan tâm đến anh í nhiều hơn.
    Và tớ cũng có thêm 1 ý kiến: trong trường hợp anh iu của bạn đã hứa sẽ ko qua lại với ả í nữa, mà bạn lại bắt gặp 1lần nữa thì bạn hãy báo cho chồng của ả biết là ả đang quyến rũ bạn trai của bạn để dằn mặt ả, tớ là tớ ghét hạng đàn bà lẳng lơ, có chồng rồi mà vẫn nhờ trai khác chở về, sao ko tự mà đi taxi hay xe ôm về, gặp tớ là tớ đến xỉ vả và dằn mặt cho ả biết tay, đúng là loại phụ nữ ko ra gì
  6. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ muốn nói 1 chuyện này với bạn. Tớ quả thực rất cảm phục NY tớ vì cách ứng xử của anh ý trong các tình huống nhạy cảm.
    Lần 1: là khi tớ và NY mới bắt đầu yêu, 2 đứa đang ở bên canh nhau thì NY cũ của tớ gọi điện. Ex thì cứ gặng hỏi tớ đã có NY mới chưa? Cs như thế nào? NY mới có tốt với tớ ko? ..... Nói chung là câu chuyện rất dài dòng và tớ chỉ muốn cúp máy nhưng Ny cũ cứ nài ép kéo dài câu chuyện. Cuối cùng t đành phải nói là NY mới của t đang ở bên cạnh thì ex mới ngừng lại. Ny của tớ có hỏi và tớ có nói qua về ex (mối quan hệ cũng chỉ bắt đầu nên t cũng ko nói nhiều), nhưng sau đấy, mỗi lần t nhận được sự quan tâm như vậy từ ex, anh ý chỉ nhẹ nhàng với t là: Ai cũng có bạn bè, ko cấm e chơi với người ta, nhưng đừng biến nhau thành trò cười...
    Lần 2: là t đang đi cafe với ex (tại cũng lâu rồi 2 ae mới gặp và cafe bình thường thui) thì NY của tớ nt, t trả lời là đang cafe với ex để xem anh ý có ghen ko. Nhưng câu chuyện trôi qua và ko có màn ghen tuông. Anh ý chỉ bảo t là nhớ về nhà sớm thôi. Đến hôm sau thì cũng ko động gì đến chuyện đấy, nhưng thỉnh thoảng trêu t là: Ruồi muỗi đấy của e, anh xịt thuốc là chết hẳn.
    Bạn ah, ghen chỉ là 1 gia vị, không có thì TY thiếu, mà có nhiều thì tjhấy ngôt ngat. 2 người yêu nhau 10 năm rồi, biết rõ tcach và bản chất thật của nhau mà bạn lại nói câu dễ dàng như thế thì t thấy buồn cười đấy. Có lẽ mất đi rồi bạn mới tiếc.....
    Cuộc đời này, tìm được 1 người bạn chơi cùng 10 năm đã khó, đừng nói là yêu được 1 người trong vòng 10 năm
  7. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là giận quá mất khôn, nóng tính chỉ làm hỏng việc. Anh nào sau này mà lấy em cũng khổ phải biết
  8. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Dạ , em đọc chuyện của chị , y xì chuyện của em , em từ đầu biết còn để lão nhà em tự giải quyết , em k can thiệp , em chỉ yêu cầu phải chấm hết , còn anh giải quyết chuyện ntn thì giải quyết , sau đó tầm 1 tháng , con kia lại bắt đầu .... , em nói chuyện với lão nhà em , lão nhà em hứa sẽ giải quyết , lại êm thấm , thì con kia nó gửi cho em 1 cái mail gần như là xỉ vả em , cứ như là em cướp ng yêu nó í , dm , nhắc đến em lại ức chế ...
    Em cho lão nhà em đọc , rồi bảo lão đúng 1 câu :" anh đừng tự hạ thấp danh dự của mình bằng những con như thế . Có bồ bịch lăng nhăng thì cũng chọn con nào có học tý "
    ( những con nào có học chẳng bao giờ nó bồ bịch )
    Sau đấy em k biết lão làm thế nào , nhưng dứt hẳn , k nt , k gọi điện thì làm gì có chuyện gặp gỡ.
    Từ đầu đến khi chuyện đấy kết thúc , em k hề " làm j " con kia cả , đúng 1 lần nó gọi điện cho em , em nói chuyện theo kiểu :" em cho chị xin lỗi , em đừng giận anh í , anh í k đáng để em bận tâm thế đâu , chị xin lỗi .... " cứ mở mồm là em xin lỗi nó .
    Chủ yếu là ở zai chị ạ

  9. subasa007

    subasa007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Em này làm câu DM làm anh sợ quá
    Được subasa007 sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 12/01/2009
  10. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    anh này mong manh dễ vỡ nhỉ

Chia sẻ trang này