1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các sis và các bro cao thủ ơi, vào júp em với, em nên làm jì đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tocxu85, 12/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. subasa007

    subasa007 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Cứng quá thì chả dễ vỡ, cứ mềm và nhão xem, vỡ sao đc
  2. MaxinoXinDy

    MaxinoXinDy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Sao ấy không tát cho con kia mấy cái vào mặt thớt của nó. Tớ là tớ ghét nhất cái loại đong đưa lẳng lơ ấy. Vô học.
    Còn mấy a đàn ông cứ lấy cái sự "đàn ông" ra nguỵ biện cho thói trăng hoa của mình thì cũng cần phải xem xét lại.
  3. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    nóng jận mất khôn
    có những ch tưởng k có j tại mình fóng đại ra
    bi h bạn có kết luận j cũng vô căn cứ
    hãy thật bình tĩnh xét đoán nên làm j
    hãy là 1 ng chín chắn có bản lĩnh
    còn làm thế nào thì mọi ng nói rồi
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn nên tìm cách nói / viết cho anh ấy chính điều vàng vàng mà bạn mô tả cho mọi ng trong box biết: Tuy em tin là mối quan hệ của 2 người đó thật sự là không có gì, nhưng em cảm thấy rất là nhức nhối, chuyện cũ đã qua, e k nhắc lại nữa, nhưng nó là một chuyện k hay, nó rất nhạy cảm và có ranh giới riêng của nó.
    Chủ topic không cần nói / ghi cụ thể là anh ấy phải làm gì cả, chỉ cần thông báo là bạn cảm thấy gì.
    Người đàn ông nào mà đành lòng để người phụ nữ của mình tủi cực với những suy nghĩ thế này thì không yêu đâu. Còn yêu, thì dù vô tâm không-nhận-ra, nhưng khi đã trực tiếp nhận thông báo về cảm xúc của người phụ nữ của mình thì cũng phải điều chỉnh hành vi - điều chỉnh không phải bởi vì hành vi đó trái đạo lý, mà vì hành vi đó làm tổn thương người phụ nữ của mình.
    Đàn ông khi yêu thật lòng thì thương nhiều chẳng kém gì phụ nữ thương đâu, bạn ạh.
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    thế mà bác ko làm bô ảnh gửi về cho chồng ả kia xem ả còn nói đc j` ko???
  6. tocxu85

    tocxu85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hơ, chị này nói đúng tim đen của em quá cơ, đọc được câu này, em thấy lòng nhẹ đi rất nhiều. Em muốn anh í chấm dứt k phải vì đó là hành động sai, mà vì nó nhắc em đến kỷ niệm cũ, cái mà em đã quên, muốn quên, và k bao jờ muốn ai nhắc tới cả
    @anh hip: cách tư vấn của a rất là "manly" và cũng rất khách quan. Em không "tự tin, tự kiêu" nữa vời đâu, vì đã tha thứ là k nhắc tới nó nữa để dằn vặt cả 2 bên, nhưng nó đâu có nghĩa là em quên được nó,đối với em nó vẫn là kỷ niệm buồn đấy chứ. Em đã cố gắng k nghĩ tới, vậy thì cớ jì cứ ngoài miệng xoen xoét nói là "k có jì, chỉ là bạn thôi", rồi hnay thì chở nhau đi uống cafe, ngày mai chở nhau đi dạo phố, ngày mốt chở nhau đi đám cưới.......... Làm vậy khác nào "chọc vào nỗi đau" của em, làm sao mà chịu được hở anh. Chẳng lẽ phải đợi đến lúc tận mắt chứng kiến họ dắt nhau vào nhà nghỉ rồi em mới được lên tiếng sao . Chẳng thà là 2 người đó thật sự có jì với nhau, lúc đó em sẽ xử lý khác, tha thứ được thì tiếp tực, còn k thì chấm dứt, lúc ấy giải quyết sẽ dễ hơn anh ah. Còn bây jờ "nửa nạc, nửa mỡ", lâu lâu " xiên" bên này 1 tý, lâu lâu "đá" bên kia một tí thì làm sao chịu nổi, đau tim mà chết mất thôi

Chia sẻ trang này