1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các ss cho em hỏi chất lượng của Linh Beauty Center bên muare ạ :)

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi nhimcon278, 17/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. valentinesad

    valentinesad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin nói là nick BinhHai ban đầu là của công ty HOA KIM JSC
    Chứ không phải là HOAN KIM JSC bây giờ
    Khi Puka post bài đó lên là lúc hồ sơ của BinhHai chưa có sửa . Và 3h 24 PM ngày hôm nay có vào sửa lại hồ sơ .
    Tớ dám khẳng định điều đó , bởi dù có sửa thì vẫn còn lưu lại đuợc . Admin và mod có thể biết đuợc .
    http://vietship.vn/showthread.php?p=5179#post5179
    Cái chủ đề này chứng tỏ rằng công ty Hoa Kim có nhập bột mặt nạ từ Ấn Độ về .
    ( Vietship là Forum về giao nhận vân tải , những thông tin đưa ra là rất thật và có một điều khác biệt nữa là , những member mới trong forum không thể tự xóa toppic mình đã lập ra , chỉ có thẻ sửa đuợc thôi . Nếu mà xóa đuợc thì cái toppic này chác là cũng bị xóa rồi )
    Được valentinesad sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 12/08/2009
  2. SixFlags

    SixFlags Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mình đã từng là khách hàng của Linh, lâu lắm rồi, từ 2007 thì phải (nên Linh đừng đòi mình tên và số thẻ nhé hihi).
    Hồi đó Linh mới khai trương cơ sở ở ngõ Thái thịnh, vẫn còn chạy cái xe Kia màu bạc. Lúc đó mình theo bạn mình đua đòi đến để giảm béo bụng (tên mỹ miều quá, sau này cả 2 đứa mình thống nhất gọi đó là đánh bụng).
    Để mình tả chi tiết quy trình ở đó, cho các bạn và nhất là Linh biết và đừng mắng oan mình đóng giả khách hàng vào phá Linh.
    Mình nằm lên giường, vén áo lên. Có 2 cô nhân viên đứng 2 bên, bôi 1 thứ kem đựng trong chiếc lọ nhựa rẻ tiền, nhầy nhụa, không nhãn mác (mà theo lời Linh là "Nhiều cơ sở thấy em làm hiệu quả nên toàn đến dò la sản phẩm, em phải làm thế này cho an toàn") vào bụng. Khi mình hỏi "Kem gì đấy em?" thì em bé nhân viên của Linh thẽ thọt "Kem Pháp chị ạ". Mình suýt sặc, vì hồi đó mình nhớ 1 buổi đánh bụng đâu đó khoảng 40-50k, mua thẻ còn rẻ hơn, mà được phục vụ kem từ tận pa-di, thật là vinh dự cho mình quá. Nhưng thôi, mình cứ nằm im để em ấy bôi kem từ Bêi-jing (phiên âm cũng tựa tựa pa-di nhỉ? ) lên bụng mình. Kem này nóng nóng, sau này mình thấy em bé gội đầu gần nhà chuyên mua về đánh bụng cho các bà sồn sồn, tầm 70k/tuýp. Bôi kem xong là bài ca đánh đấm bắt đầu. Hai em nhân viên hai bên, thay phiên nhau, hì hục véo chặt, dày vò cái bụng khốn khổ của mình Phải nói đau thấy bà cố luôn (dù mình chưa biết mặt bà cố, bà tha tội cho con). Đánh nhanh, đánh mạnh đến độ 2 em ấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đứng thở phì phò thì mọi người biết rồi hic.
    Hết màn đánh đấm đến màn quấn nóng. Đeo 1 cái đai vào bụng, nằm 1 lúc nóng lên để theo lời Linh là "đào thải mỡ". Sau khi toát hết mồ hôi bụng, à quên đào thải mỡ xong, đến màn cho máy giật điện Máy này có những đầu cao su tròn với điện trở loại nhẹ được đặt trực tiếp lên vùng bụng và cố định bằng đai, theo lời Linh là để "xếp lại các cơ, săn chắc bụng". Nói thật nhà mình cả nhà làm ngành y, mình chẳng lạ gì cấu tạo cơ thể con người, nên nghe Linh nói mình thấy buồn cười lắm vì nếu trên TG quả thực có máy nào giúp xếp lại cơ bắp, thì ngưòi phát minh ra nó đã được ghi vào lịch sử y học rồi. Nhưng mình vẫn im, để cho Linh làm, nghĩ mỗi người 1 nghề, bạn ấy PR cho nghề của bạn ấy thì thôi cũng chịu, còn hiểu đến đâu là do khách hàng.
    Nhân viên sẽ chỉnh máy cho khách nằm. Chỉnh nhẹ thì tê tê kiến cắn thôi, nhưng quá tay phát là khách nếm cảm giác điện giật ngay. Xong màn này thì nhân viên lau bụng bằng khăn, đỡ khách dậy và đưa 1 túi nilon được nước màu nâu nhờ nhờ vào bảo "chị uống thuốc ạ". Mình hỏi thuốc gì thì em ấy ba la bô lô đại khái là tiêu độc, giải độc, đào thải mỡ thừa, "toàn rễ cây thôi chị ạ, lành lắm''''. Trời ơi, mình mới ngu muội làm sao. Đúng là đào thải, nhưng đào thải nước ra khỏi cơ thể, làm cơ thể mất nước để giảm số đo. Mình dám khẳng định trong đó chắc chắn có 1 cơ số thành phần thuốc/trà giảm mập của Trung quốc vì ngày nào uống xong tối về mình cũng bị đi ngoài. Mấy buổi liền sợ quá, về sau mình nhất định không uống nữa, dù em nhân viên dọa là "chị không uống thì khó giải độc, giảm số đo lắm đấy". Nhưng giảm kiểu gì chứ giảm kiểu đó thì thôi, mình xin
    Trầy trật đi được khoảng nửa thẻ (tầm gần chục buổi gì đó lâu quá rồi không nhớ chính xác nữa), thì cả mình và bạn mình đều quyết định bỏ, vì không kiên nhẫn được trước sự đánh bùm bụp vào bụng (là có thật) và sản phẩm (không thật về nguồn gốc)của chỗ Linh, mà hiệu quả thì không đáng bao nhiêu (có lẽ tại không chịu uống thuốc giảm mập cho số đo xuống nhanh).
    Mình ra đi trong im lặng, không trách Linh. Chỉ trách bản thân nhẹ dạ, coi như một bài học cho bản thân mình.
    Nhưng sự việc không dừng lại ở đó. Một thời gian sau, bụng mình và cả bạn mình, cả 2 đứa, đều bị chảy nhão ra. Cảm giác cơ bụng bị tác động mạnh quá nên mềm và vô cùng xộc xệch, mình mất tự tin kinh khủng. Lúc đó mới thực sự thấm và ân hận vì sự cả tin, ngốc nghếch của bản thân.
    Mình thề là không bao giờ đi đánh bụng ở bất cứ đâu nữa, một kinh nghiệm quá tệ.
    Mình không phá Linh, vì mình đi làm nhà nước, không cạnh tranh buôn bán gì với bạn cả. Nhưng hôm nay ti toe mượn nick bạn mình nói ra để cho các bạn khác hiểu thực chất vấn đề, và cho Linh biết rằng đừng hô khẩu hiệu "Tâm" hay "Tài" gì gì nhiều quá. Vì "Tâm" hay không Linh là người rõ hơn ai hết, bôi gì lên mặt, lên người khách Linh rõ hơn ai hết.
    To: các bạn khác: Vài triệu bạc tuy đáng quý thật, nhưng có là gì nếu so với sức khỏe của mình, làn da của mình. Với một mức giá rẻ mạt, cơ sở vật chất sơ sài, nhân viên (mà Linh gọi mỹ miều là chuyên viên) đa số các em quê kệch từ nông thôn, không có kiến thức chuyên ngành để tư vấn cho khách hàng, sản phẩm không rõ nguồn gốc (như các bạn làm mặt giá rẻ, không phải làm gói VIP Elle gì gì Linh quảng cáo, đã phản hồi), thì các bạn tự hiểu rút ra quyết định cho bản thân nhé.
    Các cụ có câu "Của rẻ là của ôi", với mình nó đúng hơn ai hết trong hoàn cảnh này.
    Chúc các bạn xinh đẹp
    Được sixflags sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 12/08/2009
  3. xinloiaidaya

    xinloiaidaya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Quả thật sau khi xem Linh viết thêm mấy bài mà bài nào cũng đầy hoa hồng cộng với sau này có nhiều chữ TÂM mình cũng định viết 1 bài như bạn nhưng may quá bạn viết hộ rồi.
    Mình vẫn chờ đợi khi nào thì LBC giải thích việc nồi wax đầy lông và vì sao nhân viên/chuyên viên bên bạn chả có tý kiến thức nào để tư vấn cho khách hàng. Thế thôi. Nếu bạn là người có tâm trong kinh doanh bạn không bỏ qua bức xúc của KH đâu nhỉ.
  4. suha034

    suha034 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói đến vấn đề giảm béo thì ko gì sánh bằng thể dục thể thao hết. Kể cả mấy loại thuốc đc rao ra rả hàng ngày là có tác dụng nhanh thế này thế kia thì bao giờ cũng đi kèm theo dòng chữ exercise, và để làm đẹp thì ko cần thiết phải bị người ta ngắt nhéo đau đớn như thế. Còn bạn nào nói chị Linh đã trả lại tiền thì sao còn vô đây nói thêm thì mình ko đồng ý. Ko lẽ nếu như da bạn có vấn đề sau khoá điều trị mà chỉ cần hoàn tiền là coi như xong sao? Sẽ mất bao nhiêu tiền, cùng thời gian và sức lực để phục hồi lại nguyên dạng sau biến cố đó, có thể làm phép tính đc ko? Và có gì sai khi nói ra kinh nghiệm thực tế của mình cho người khác biết để tránh? Mình chưa bao giờ bước vào một cái beauty center nào với cái giá như thế cả, thà là mua đồ về nhà tự làm, ko thì ra hẳn những nơi có uy tín dù đắt chút cũng đc, chứ có gì thì dù đền tiền gấp 2,3 lần cũng thấy ko đáng. Chị Linh có tâm hay ko thì tự chị biết, nhưng tốt hơn là giải đáp thắc mắc của khách hàng một cách rõ ràng, mạch lạc thì sẽ thuyết phục hơn cứ nhất nhất bảo có người muốn phá chuyện làm ăn của chị.
  5. enakei

    enakei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Mấy bài trả lời đầy hoa hồng với lại TÂM in đậm viết hoa của chị Linh khéo còn làm mất cảm tình hơn, xin lỗi chị e nói thẳng có gì k phải chị bỏ qua.
    Không hiểu sao chị cứ phải mất công phân tích tỉ mỉ chi li ngaỳ giờ , comment, đủ kiểu, ra chiều logic lắm. Nếu quả thật dịch vụ của chị tốt đến thế, thì dù có dăm bảy nick bôi nhọ thì cũng chả ảnh hưởng, vì bây h khách hàng thông minh lắm, đâu có dễ bị dắt mũi đến thế. Chưa kể rất nhiều thành viên tham gia cho ý kiến đều là khách hàng đã từng tham gia vào các dịch vụ của chị, chả lẽ bọn em đều lập nick bôi nhọ chị ạ. Em cũng từng đến chỗ chị 1 lần, và cũng có những ấn tượng khó phai.
    Thôi thì, thay vì phân tích với lại lôi nội quy ra chị hãy cứ dành thời gian đó mà trả lời các khúc mắc chính đáng của chị em, đó mới là cách PR tốt nhất chị ạ. Quảng cáo quá trình trị liệu thì em search google rồi viết có khi hay không kém gì chị.
    Thôi để cho nó xác thực và khỏi bị mang tiếng lập nick bôi nhọ, em xin đưa ra ý kiến như thế này:
    1. Đúng là nhân viên của chị Linh rất nhẹ nhàng, vâng vâng dạ dạ rất lọt tai, nhưng mà hỏi gì cũng không biết.
    2. Chị Linh không nhận làm dịch vụ lẻ thật, vì khi đó em muốn trị mụn ít buổi vì k có thời gian thì chị ấy cũng nói rõ là không nhận, nên em chỉ làm mặt cơ bản 1 lần hôm đó.
    3. K biết khăn / ga sạch ntn, nhưng mà cầu thang, gầm bàn ghế giường thì đầy bụi, mạng nhện, trông rất mất cảm tình. Nói chung cũng đúng vì đây k phải đẳng cấp SPA, chỉ gọi là bình dân thôi.
    4. Chị Linh có nói là trung tâm này chị ấy lập ra để đào tạo là chủ yếu, chứ không có phải tập trung vào phục vụ khách kinh doanh, nên KHÔNG QUẢNG CÁO và cũng không cần mặt đường / đầu tư blah blah. Nhưng mà thực sự thì có vẻ đi ngược lại (Cái vụ quảng cáo). Mà thôi ,cái này cũng chỉ là thiển ý cảm nhận của em như vậy.
    Mong chị Linh sớm có câu trả lời thỏa đáng cho khách hàng và giữ đc uy tín tốt cho trung tâm của mình.
  6. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    Chị Linh làm ơn có thể thôi quảng cáo tự make up cho mình và đi vào vấn đề chính là trả lời cho thắc mắc của các bạn đã từng là khách hàng của c đc ko ạ?
  7. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi. Ko ngờ mọi người chịu chi cho làm đẹp đến thế. Toàn mấy triệu mấy triệu với 10-20 triệu. Với chi phí này thì vào spa cao cấp mà làm sao phải đến LBC làm gì. Hà Nội nhiều spa cao cấp phục vụ cực OK mà.
    Mong mọi người hãy là những người tiêu dùng thông minh. Chọn sản phẩm, dịch vụ tốt xứng đáng với đồng tiền mình bỏ ra.
    Một số người mua nhiều thẻ cùng 1 lúc vậy. Sao ko dùng thử vài buổi thấy OK rồi hãy mua thẻ. Quá lãng phí.
    LBC sắp giống Linh Cồn rồi.
    Em cũng kinh doanh trên muare. Làm ăn tử tế còn ko ăn ai nhiều lúc vẫn bị khách chửi. Huống hồ làm ăn thế này.
  8. nhuocthuy

    nhuocthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Rất quan tâm đến topic này vì mình đang có dự định đến đó làm mặt. Mình lên google search thì toàn thấy comment hay thôi, đúng là ko gì bằng hỏi những người đã từng kinh qua trận mạc. Cảm ơn các ss nhiều.
  9. puka85

    puka85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0

     
    Tối qua mải đi với giai nên ko vào đc topic này. Sáng nay mới đọc đc, đã định im lìm rồi, nhưng có lẽ chưa im lìm đc. Tớ lại xin ý kiến như sau:
    Mà đây là topic comment về dịch vụ của LBC, tớ xin đi đúng chủ đề. Tớ nói tiếp.
    1. Tớ thật là ngu ngốc khi trước khi post link bên Vietship lên mà ko chụp lại màn hình là nick BinhHai đó đến từ Hoa Kim JSC. Sau đó các Hanhbossy88 có comment là HoanKim chứ ko phải là Hoa Kim. Nhưng rất may mắn cho tớ, đó là diễn đàn đó có lưư lại thời gian thay đổi thông tin cá nhân. Thông tin đó đc thay đổi vào lúc 3h24pm. Sau khi tớ post comment thì thông tin đã đc thay đổi. May mắn thay là khi mọi ng vào xem thông tin của BinhHai có thể thấy là nick đó mới thay đổi thông tin. Kẻo ko mọi ng lại nói là tớ nói điêu hay là chân gỗ cho ai đó thì chết.
    Tại sao lại phải thay đổi thông tin nhỉ? ko hiểu luôn.
    2. Có 1 chị trên này đã nói rằng nhân viên ở đây đc cái rất ngoan, nhưng hỏi gì cũng ko biết và ko có chuyên môn. hihi. .. cái này thì tớ cũng có thể cảm nhận đc. Vì cảm giác như là các e ý từ quê lên và ko biết gì cả. Kể mọi người nghe 1 ký niệm nho nhỏ nhé:Tớ nhớ có 1 lần, tớ ko nhớ rõ thời gian là khi nào trong thời gian tớ dùng dịch vụ ở đây đâu. Nhưng hôm đó tớ chăm sóc da mặt cơ bản, buổi lẻ. tớ đc 1 em người nhỏ nhỏ, da ngăm ngăm bánh mật massage cho tớ. Ai cũng biết là da mắt rất mỏng, cần nhẹ nhàng khi tẩy trang, tớ bảo e ý tẩy trang mắt cho tớ. E ý kéo mút tẩy trang theo chiều dọc 2 mắt, hix... đau thấy mặt trời luôn. Sau đó thì đến đoạn đấm bóp tay chân, e ý bóp cho tớ chân, cái phần đùi ý. Cũng đau đau.. Và kết quả là hôm sau đùi tớ có vài vết xanh xanh nho nhỏ. Hix... vì vụ này mà mình bị giai nghi ngờ, là làm gì mà lại có vết xanh xanh trên đùi. Giải thích với giai mà muốn cười ra nước mắt luôn.
    Hình như mình type hơi dài rồi. Thôi đi làm việc tiếp,kẻo Sếp lại mắng.
    Được puka85 sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 13/08/2009
     

    được vitba sửa chữa / chuyển vào 01:24 ngày 14/08/2009
  10. minikensun

    minikensun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

     
    Về dịch vụ của chị Linh, mình cũng đã và đang làm khoá GB ở đấy. Nói thật là mặc dù hiện tại (tương lai lâu dài chưa biết thế nào) có mình tương đối hài lòng về kết quả của dịch vụ GB bụng nhưng mình cũng có một số thắc mắc giống một số bạn, mong nhận được giải đáp củ tỉ, chân thành và đúng chủ đề từ chị Linh để em cũng như các KH tương lai của chị có thể yên tâm sử dụng DV của LBC. Theo mình, có thể có người nào đó cũng có ý định thực hiện việc cạnh tranh không lành mạnh trong kinh doanh, nhưng sẽ không phải là tất cả mọi người đã xem và comment trong này.
     

    được vitba sửa chữa / chuyển vào 01:25 ngày 14/08/2009

Chia sẻ trang này