1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các sự cố nảy sinh khi luyện công: xử lý thế nào?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi battambattu, 16/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Các sự cố nảy sinh khi luyện công: xử lý thế nào?

    Khi luyện công, đặc biệt là khi tự luyện, có thể nảy sinh những vấn đề mà người tập không biết phải xử lý thế nào. Ai đã gặp phải những vấn đề như vậy hãy vào đây để chúng ta cùng trao đổi.
  2. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    [size=3] Nếu đang tập tĩnh công mà bị muỗi đốt hay kiến cắn thì xử lý sao đây?[/size=3](Thậm chí còn gặp các con khác to hơn thì sao?)
    Bà con thử thảo luận xem. Tôi sẽ đưa ý kiến của mình sau.
  3. Cau_be_ngay_tho_new

    Cau_be_ngay_tho_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Tĩnh công la` cái gi` hả bác. Liệu có phải giống như ngồi thiền ko hả bác.
    Em ngồi thiền mà gặp con gì thì thật khủng khiếp, chẳng hạn nhu đang tập trung mà bị con muỗi nó đậu vào má chẳng hạn, hic hic. nhiều lần cố chịu mãi mới được, còn con gì to hơn nữa thì em đầu hàng.
  4. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    xời, em toàn đốt hương trầm lúc ngồi luyện công, hihi, sướng phê luôn, nhưng theo chiều hướng này chắc phải đốt... hương muỗi!!!!!!!
    Chán đời cắt tóc đi tu
    Quyết tâm kiếm ít ô dù trời cho.
  5. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Ừ mình thấy chủ đề này tuy cũ mà mới, mọi người có thể tham khảo thêm ở Từ đan điền tới...của Kỳ Long, Cổ Kim Bí Uyển của Kỳ Anh... hay là topic của tôi về Tự học Khí công --> Tìm trong chủ đề mục lục của Gem ấy!
    Tuy nếu theo dõi từ đầu thì lâu, tản mạn song chắc cũng có vài cái hay ho?
    À lymy đó hả? Nice to see you again!
     
     
     
  6. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Có lần lâu rồi mình nhổ cỏ vườn rồi ôm cả mấy đống cỏ to vất xuống ao, do chủ quan nên thân bị trầy xát, rồi đất cát làm ngứa ngáy kinh khủng... song mình tuyệt đối ko gãi một chút nào, khi cơn ngứa đi qua thì da mình chỉ thấy ửng đỏ thôi. Các bạn thử nghĩ xem nếu mà gãi thì hậu quả sẽ thế nào?
    Vì sao mình chịu được sự ngứa ngáy trên? Tập đến một giai đoạn nào đó thì khi toạ công mình thấy râm ran kiến bò, nóng, muỗi đốt, kim châm khắp người... có khi còn ác hơn cả kiến và muỗi ấy chứ! Lúc đầu thì mình khó chịu lắm song: phải quen với nó, ko quen ko được, rồi nó sẽ qua đi.
    Battambattu và mọi người còn có cao kiến gì???
     
     
     
  7. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    hi! muoimot, long time no see!!!!!!!!
    welcome u re go river lake!!!!!!!!!!!
    Chán đời cắt tóc đi tu
    Quyết tâm kiếm ít ô dù trời cho.
  8. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Thực ra khi côn trùng đốt người không chỉ tạo ra cảm giác đau hay ngứa. Chất mà nó tiết vào cơ thể con người còn có thể gây ra những phản ứng khác nhau (tuỳ từng người).
    Ví dụ: Có người thì bị dị ứng, có người cảm thấy khó thở...
    Đặc biệt, người ta còn có thể sử dụng tính chất trên để chữa bệnh. VD: ong đốt để chữa bệnh khớp, cai nghiện ma túy. Kiến cắn có thể sát trùng, chữa lành vết thương... (Bà con nào hay xem VTV2 thi sẽ biết)
    Đối với việc luyện công, từ xa xưa người ta đã biết sử cộng các loài công trùng có độc tính để hỗ trợ việc tập luyện. VD:sử dụng bọ cạp, rết... (Chớ có dại mà tập bằng cách này nghe!)
  9. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Bản thân mình cũng từng có một trải nghiệm nhỏ. Một lần mình đang luyện tĩnh công (tĩnh công là cách nói chung để chỉ các phương pháp tập luyện mà cơ thể bất động, có thể ngồi, đứng, nằm, hay quỳ) thì bị một con kiến nhỏ cắn vào cánh tay, nhưng cảm thấy rất buốt.
    Thời điểm đó mình đã có khả năng tụ khí về đan điền nhưng chưa khơi thông được các kinh mạch. Cảm giác buốt đó lan nhanh khắp cánh tay rồi lan ra toàn thân. Mình khá hoảng nhưng chấn tĩnh lại được, cố thả lỏng toàn thân, thở đều. Đột nhiên mình cảm nhận thấy khắp người nóng lên tràn trề sinh lực, cảm thấy có một luồng khí từ dưới đi lên theo mạch đốc và đả thông mạch đốc.
    Quả là may mắn.
  10. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Rõ ràng chất mà côn trùng tiết vào cơ thể con người đã có những tác động nhất định trong việc luyện công. Tuy nhiên người tập cũng cần phải đạt tới một trình độ nhất định để có thể khống chế các hiện tượng nảy sinh.
    Đối với người mới tập, muỗi đốt hay kiến cắn còn có thể chịu được, nhưng nếu là ong hoặc rết thì thật nguy hiểm. Tốt nhất là nên phòng bị trước bằng cách chọn nơi tập luyện thoáng mát, sạch sẽ, khô ráo. Nếu vẫn bị đốt thì cố gắng giữ bình tĩnh, nếu cần có thể tiến hành thu công, ngừng buổi tập.
    Mình chỉ biết một vài biện pháp như vậy, ai có cách nào khác hay hơn xin hãy chỉ bảo.
    (Bà con nào có các kinh nghiệm về xử lý sự cố khi luyện công thì hãy post lên cho mọi người cùng học hỏi)
    Chủ đề kì sau: Nếu đang luyện công mà muốn trung tiện thì làm thế nào?

Chia sẻ trang này