1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các sư huynh + bậc lão thành cách mạng tư vấn giúp muội quả khó đỡ này phát!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi glassheart07, 18/01/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Em thích 1 gã: thông minh, ứng xử tốt, va chạm nhiều, biết quan tâm và nhiệt tình, tương đối kín kẽ trong tâm tư.

    Em thân với bạn thân của gã nên mới quen nhau, tính ra gặp gỡ đã được non nửa năm. Em thấy tình hình là gã cũng bắt đầu nảy sinh chút ít tình cảm của em. Đang thừa cơ chuẩn bị xông lên thì bị 1 quả tạ phang giữa trán!
    Em có bà chị chơi đc 1 tgian, vì mún giúp đỡ bà ý công việc làm ăn nên mới giới thiệu với gã! Thế ...mà đêm hôm kia, bà ý ngang nhiên đem chuyện em thích gã ra để nói với gã, rồi cop đoạn chat về cho em. Đại ý cuộc nói chuyện là như này:

    - Bà ý bảo là gã làm cho em "bối rối ... khổ tâm" (?!) @-) rằng gã nếu ko có tình cảm với em thì đừng làm em "hiểu lầm, rung rinh" nữa, nên "giữ khoảng cách và đừng quá quan tâm"!!! [r37)] Em đọc xong cảm giác bị dìm hàng và xuyên tạc ghê gớm! Mà nào em có phải kiểu mơ mộng hoang đường ngộ nhận trầm trọng như thế đâu!!! ~X Em đã tuyệt giao với con mụ ý luôn! ^:)^

    - Gã thì nói: "Nói em ko có tình cảm với cô bé thì cũng ko phải ... nhưng em chưa mún xác định gì ... giữ tình bạn vô tư mới bền ... em đã cố giữ khoảng cách để cô bé ko hiểu lầm và đủ để cô bé ko thấy ngại ........ " =(( Rằng gã cũng e ngại vì mối quan hệ thân thiết giữa em và bạn hắn! Chú thích 1 cái đen như con mực là ng iu cũ của em hắn cũng quen! :( Hắn nói là hắn ko thích ... lằng nhằng .... :-<

    Sự việc mới xảy ra như trên! Hắn ko rõ có bít là em nắm đc chuyện này hay ko!

    Bi giờ em nên làm thế nào đây??? :(( Ko cam tâm như vậy đâu!!! :(( Mất thể diện quá đi mất!!!
    Liệu hắn có vì vụ này mà sẽ chạy mất ko ....? :(

    Bác nào ném gạch thì ra chỗ khác! Quảng cáo cho chị Thanh Tâm cũng ra chỗ khác! Em đang điên lắm nhá!

Chia sẻ trang này