1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC SƯ HUYNH,SƯ TỈ GIÚP EM !?!?!?!?!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi khanhthi, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    CÁC SƯ HUYNH,SƯ TỈ GIÚP EM !?!?!?!?!

    Sau 2 ngày học chính trị buồn tẻ và ... buồn ngủ,em đã có một buổi học đầu tiên...um...Chẳng biết là vui hay không vui nữa.Giáo viên đi vắng nên bọn em được nghỉ,ngồi tán dóc vài ba câu rồi đi về,chẳng ai kịp hỏi han ai.
    Sau những cái buồn tẻ và buồn ngủ đó em nghĩ là nên hỏi han những kinh nghiệm của các bậc tiền bối.Tóm lại ,thay mặt những tân sinh viên khoá 29 của trường,em xinh vểnh lỗ tai (đã được ngoáy rối ạh) nghe những lời "khuyên răn" của các vị bô lão. Hi vọng các bô lão sẽ truyền lại những "kinh nghiệm quí báu" cho lớp sau để "sống sót" trong những "năm tháng chiến đấu " sắp tới.

    Angela
  2. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng chịu đựng đi bạn ơi.Trường nào chẳng thế ngay cả mấy trường ngoài HN bọn mình cũng thế cả .
    Kinh nghiêm hoc tập thì nhiều vô vàn .
    Nhưng trước hết đừng chán lản vì những ngày học buồn tẻ này vì nó có thể ảnh hưởng đến sau này đây .

     
    -----------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  3. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Ồ , mới học chính trị đầu năm mà đã buồn ngủ rồi à ? Cố lên , còn nhiều môn học khác nữa mà ....

    Lonelymanus
  4. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    có nhiều môn học cũng hay ấy chứ ... nhớ lại lúc khăn gói đi học buổi đầu tiên ..trông chờ rất nhiều thứ ......ừ thì cũng có môn khi cúp ..thì tiếc vô cùng ..còn lại là cúp thoải mái ... (nên mứi ra nông nổi!!!! )
    về kinh nghiệm thì cũng ít (!! vì sao thì hỉu rùi )
    + học môn triết HK I thì ráng giành làm bài tiểu luận , Yup thấy nhiều bạn thi lại lắm , trong khi mình làm tiểu luận tốn vài ngày vào thư viện đọc , ghi cheép lại mà đã được 7,8 điểm
    + tiếng anh thì tranh thủ ôn nhiều một chút , thi trước luôn , HK I ,HKII khỏi phải ôn thi mà lại dễ hơn những lần sau ( YUp thi diểm ko cao lắm , ban đầu định thi lại nhưng tới ngày thi thì wên mất tiu , sau nghe mấy bạn nói lại là đề khó !! heh , kẻ xấu mà ông trời lại thương !!!! )
    ...
    còn nữa nhưng từ từ kể tiếp
    những ngày mưa
  5. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Cố lên em ơi...Sau này còn nhiều môn hay lắm a.....Chính trị đó ko là cái gì nếu em ngồi nghe mấy môn Sử, Địa ....Mà cũng phải tập cách học này đi, khác với học phổ thông có 5 tiết năm môn khác nhau còn ở đây thì 1 môn học năm tiết. Ngáp đến nỗi nước mắt ngắn dài, tèm lem, .....


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  6. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    CN này lên cà phê 7XSG anh sẽ trao đổi thêm với em về vụ này nhé.
  7. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Sao bác ko nói trên đây để mọi người cùng biết , chứ hẹn đi riêng thế này thì ....

    Lonelymanus
  8. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc....mấy em gái bị thi lại từ năm đầu tiên vì cái lí do này đây mà.....trao đổi riêng ...ac ac hay quá bác lonesome ạ .
    Khanhthi đừng có dại nhé .

     
    -----------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  9. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    ah ah , đừng có câu bài nha mấy bác
    mừ lonelymanus@ nè, có kinh nghiệm gì hông ??
    những ngày mưa
  10. outgrow1985

    outgrow1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Để K29 lên tiếng vây,
    Ừm thì học 12 năm phổ thông rồi ,tưởng thoát được mấy môn sử địa ,bây giờ thì học ĐH mà vẫn thấy hình bóng sử -địa lẩn khuất đâu đây .Vui sưóng pha lẫn với buồn phiền,thấy chị Yup nói rằng nhiều người phải thi lại lắm nên cũng run,không biết tương lai thì sao đây nhưng trước mắt thì vẫn phải học hàng ngày.
    "Choáng" ngay từ những phút đầu tiên,hỏi các bác đi trước ,em phải làm gì bây giờ ???????????
    ----------------------------------------------------------
     I 'll be here
    why?
    I 'll be waiting....here.......
    for what?
    I 'll be waiting here....for you...so.....
    If you come here.
    you 'll find me.....
    I promise,

Chia sẻ trang này