1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC SƯ HUYNH,SƯ TỈ GIÚP EM !?!?!?!?!

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi khanhthi, 22/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoiiuaodai

    nguoiiuaodai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Em cũng khoá 29 đây, đúng là vào năm đầu em choáng vì lớp đại học chẳng khác gì lớp luyện thi cả, 180 hs/lớp, thế thì ai tiếp thu cho kịp. Vào buổi đầu lớ ngớ bị doạ không đến lớp đủ thì cầm chắc rớt! Em chả biết vì học đông thì không còn thời gian suy nghĩ gì cả, em định đi tuần đầu để biết học gì rồi ở nhà ngâm, mấy anh chị đi trước cho em hỏi mâ`y câu về nội dung học:
    Lịch sử triết: chỉ cần nắm sử triết phương tây với phương đông thôi phải không?
    Địa lý kinh tế: có cần ôm luôn kinh tế chính trị không tại trong buổi đầu tiên GV có nhắc tới tư tưởng của Adam Smith mà ông này thì sách kinh tế chính trị phưong tây nhắc hoài, nếu ôm luôn kinh tế chính trị thì ôm tới cỡ nào?
    Toán cao cấp: chỉ cần làm được mấy bài trong sách giáo khoa là qua được kỳ thi rồi phải không?
    Lịch sử kinh tế quốc dân: có phải là học lịch sử kinh tế thế giới+VN?
    Pháp luật đại cương: không có khái niệm phải học gì, các anh chi làm ơn cho lời khuyên tường tận, pháp luật khoai quá, chẳng lẽ ra nhà sách ôm một đống sách về tổ chức nhà nước với luật pháp VN?
    Logic học: cả cuốn logic học ĐC là đủ rồi hả?
    Xã hội học: nắm cả đông và tây?
    Ngoài ra còn chuyện thi bỏ học phần, em tính thi để bỏ môn ngọi ngữ vì môn này siêu chán mà sang ĐH thì em tấn qua ngoại gnữ 2,3, TA coi như là hoàn thành, chỉ còn việc tiếp xúc thường xuyên.
    Phù...phù, post bài hơi dài, mong các anh chị đọc hết để chỉ dẫn đàn em thoát khỏi kiếp LTĐH lần thứ 2!
    Khỉ Con
    Nếu có xa nhau mãi mãi, xin được 1 lần mãi mãi xa nhau
  2. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    chắc phải học tập anh lonesome , hôm nào đó đi trao đổi thêm quá Yup ơi ... j/k
    to nguoiiuaodai :
    Lịch sử triết : xem bài sơ sơ , đợi đến gần thi thầy cho câu hỏi rồi học cũng ko sao ...
    Địa lý kinh tế : cố gắng tham gia làm tiểu luận cho tốt , được cộng 3 điểm vào điểm thi . Nếu K29 làm tiểu luận về Asian thì tớ hỗ trợ cho một vài thứ ...
    Toán cao cấp : chịu khó làm bài thường xuyên nha ... cho dù hiểu bài cũng nên làm thường xuyên để quen tay ... (hic ... hồi đó chủ quan , cũng hiểu một chút bài nên coi thường môn này nên tự nhiên Đại số tuyến tính phải đi thi 2 lần ... vô duyên lắm )
    Lịch sử kinh tế quốc dân : môn này tớ đi thi ko học bài , tớ phăng tùm lum và cũng qua ... lớp tớ cũng nhiều thằng như thế ... bọn bạn rút ra kinh nghiệm là chủ yếu bạn nắm được các khái niệm chính , đi thi viết càng dài càng tốt , bạn tớ viết được 2 tờ giấy thi và cao điểm hơn tớ (tớ chỉ làm được 2 trang rưỡi)
    Pháp luật đại cương : môn này thật sự khoai vì lớp tớ cũng thi lại khá nhiều , tớ thì có một chút may mắn , nhưng kinh nghiệm về môn này thì chả biết , theo quy định của trường thì đi thi phải học thuộc bài thôi

    Lonelymanus
  3. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Các sư huynh , sư tỉ ơi .. giúp em ...... học ko cần SGK được ko ạ ? Em trước giờ chưa mua cuốn sách nào , toàn đi xin hoặc học chay thôi ... tình hình là từ năm nay nguồn tài trợ SGK cho em đã cạn , ko phải là em tiếc tiền đâu , nhưng mấy học kỳ trước , nhiều khi chẳng bao giờ đụng vào SGK , ko biết học chỉ ghi chép có được ko ?

    Lonelymanus
  4. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay mình có một số file bài giảng môn Quy Hoạch Tuyến Tính của thầy Phạm Trí Cao (khá đầy đủ nội dung lý thuyết và các dạng bài tập) . Bạn nào muốn thì vui lòng để lại địa chỉ email , mình sẽ gửi cho (file dưới dạng .pdf) . Dành cho K28 và các khoá trước thôi vì theo thông tin nội bộ thì từ K29 trở đi sẽ ko dạy môn QHTT nữa .

    Lonelymanus
  5. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Sau tuần học đầu tiên em thấy cũng chưa đến nỗi bi đát lắm.
    Môn toán thì chưa học vì cô giáo em đi dạy ở tỉnh chưa về =>chưa học =>chưa biết .
    Môn Lịch sủ KTQD (1 ông thầy giọng như công công ấy,giảng cứ đều đều như ru ngủ) =>bố của chán.(1)
    Môn Triết thầy Trần Nguyên Ký tạm ổn vì thầy biết cách làm học sinh không thấy buồn ngủ.(2)
    Môn Anh của Ms Nguyệt ổn vì cô dạy rất nhiệt tình +phong cách trẻ trung.
    Môn Địa lý kinh tế thì còn chán hơn vì giáo viên là một bà(sắp) già,luôn miệng đề cao mình và chê nọ chê kia các giáo viên môn khác,rồi còn so sánh các chính sách của VN với Mĩ(rằng Mĩ hay còn VN dở).... vv & vv...(3)
    Từ (1),(2) &(3) => trên lớp cố gắng mà nghe (buồn ngủ quá thì nhai chipchip hay ngậm kẹo mút chứ đừng ngủ),về nhà tự đọc sách+những gì nghe được ở lớp viết hoàn chỉnh vào vở.Nếu ai chăm chỉ hơn nữa thì tóm tắt từng chương luôn ,khi nào thi sẽ nhàn hơn.
    Môn Anh luyện nhiều kĩ năng nghe và nói nhiều.Nếu cảm thấy khá hơn thì có thể tập viết những lá thư giao dịch thương mại.
    Nhưng môn còn lại cuối học kì hoặc sang học kì sau em mới phải học nên kinh nghiệm của các sư huynh sư tỉ sẽ chuẩn bị tinh thần cho em(s).
    Hi vọng những thành viên K29 của bõ mình(trong đó có em) sẽ không có ai phai thi lại,vì được lên tinh thân trước rùi hehehe...
    Angela
  6. a6thanyeu

    a6thanyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Đúng là phân biệt dã man thiệt, học Đại học được học nhiều thứ quá, trong khi em học Cao đẳng thì học có chút xíu à, xem ra chắc chắn năm sau sẽ phải thi lại rùi , lúc nộp hồ sơ, em thấy quá chừng bạn 16, 17 điểm mà học Cao đẳng Kinh Tế đó thôi, họ là những bạn rớt NV1, nếu thế thì xem ra tất cả năm sau cũngb sẽ thi lại. Vậy ra Cao đẳng sẽ mãi mãi không giữ chân những học trò giỏi hay sao ....buồn thiệt đó !!!
  7. outgrow1985

    outgrow1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác nhiều,kinh nghiêm của các bác em xin ghi nhớ ,vậy thì sẽ dành ít thời gian để lên mạng thui.
    Tui là người chúa ghét các môn xã hội nhưng đã chọn kinh tế rồi ,biết làm sao,phải học thui.
    ----------------------------------------------------------
     I 'll be here
    why?
    I 'll be waiting....here.......
    for what?
    I 'll be waiting here....for you...so.....
    If you come here.
    you 'll find me.....
    I promise,
  8. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    a6thanyeu àh,bạn đừng so sách như vậy.Học ĐH và CĐ đều có cái được và ... cái mất của nó chứ.Nếu những người mà bạn nói đều thi lại vào năm sau thì bạn cũng nên mừng cho họ chứ.Như thế là họ đã vượt qua được chính bản thân mình và sẽ có điều kiện học tập và rèn luyện tốt hơn mà. Chúc bạn cũng sẽ thành công như vậy (nếu bạn có ý định thi lại vào năm sau).
    Angela
  9. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    bạn a6 thân ( hùi trước tớ cũng học lớp a6 nên có củm tình với ...nick của bạn lắm đó )
    mình thấy là bạn đừng quá bận tâm đến ĐH hay CĐ , bạn hãy học thật tốt trong năm học này đi , tớ nói thật là nếu bạn học thật tốt ( lấy loại giỏi ấy ) thì bạn vẫn ngẩng cao đầu như ai thôi
    cố lên nha
    những ngày mưa
  10. outgrow1985

    outgrow1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì cao đẳng hay ĐH cũng vậy thôi ,cái chính là kiến thức bạn thu thập đươc và sự tận dụng cơ hội của bạn thôi.Cái đích cuối cùng cũng chỉ là kiếm được một công việc hay một nghề ổn định thôi ,bạn đừng có bi quan như vậy ,mình biết có những người chỉ cần đỗ CĐ thôi mà cũng không được đó
    GOOD LUCK
    ----------------------------------------------------------
    I 'll be here
    why?
    I 'll be waiting....here.......
    for what?
    I 'll be waiting here....for you...so.....
    If you come here.
    you 'll find me.....
    I promise,

Chia sẻ trang này