1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các sư phụ giải quyết giùm e ca này.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tamcaominh01, 29/09/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    chủ top cứ theo kế hoạch của anh mà làm,tuy hơi bạo lực nhưng mà nó hiệu quả,đề nghị là bạn quack ko được chọc cười bác Nobita nữa nghe chưa,với gái Nam thì có thể vậy chứ gái Bắc kiêu bỏ mịa ra,chắc chắn ko bao giờ được, ngay như chị Bại con ko ưa thì chả làm ăn được gì đâu :),
  2. Quacker2

    Quacker2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    7
    Quacker2 bình thản đáp: " anh cũng ko rảnh mà nc với em + cười nhẹ, anh chỉ định hỏi em tên nhỏ bạn hum bữa đi chung với em thui, nhỏ bạn em nhìn xinh phết nhỉ!".

    p/s: Bại tiếp đi Bại :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    thật ko đó??? có mới nói nha :P:P:P
  3. NoBiTa_VN

    NoBiTa_VN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2013
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    233
    Anh chỉ định hỏi em hôm nay làm con lô đề nào thôi:))
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Uh, vậy tìm nó mà hoỉ. Em không thích nói chuyện-NGHĨA LÀ KỂ CẢ TRẢ LỜI CÂU HỎI!
  5. Quacker2

    Quacker2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    7
    "tại anh tìm bạn em nãy giờ ko thấy nên mới tạt qua hỏi em thui, vì hum bữa thấy em đi với nhỏ. À mà sao em ko nc được, em bị đau răng hả? + cười đểu":))

    P/S: thông thường tôi để ý chỉ có gái già+gái ế mới nói chuyện kiểu vớ vẩn thế này. Mới đầu đã biết người ta đến vì mục đích gì chưa mà bảo em không thích nói chuyện. Chết cười=))
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thế à. Mình cứ không thích là không thích. Nếu thích mình khắc trả lời tử tế.=))
    "Tôi" để ý thật là tinh ý.=))=D>
    Người quen mình toàn thế. Chỉ có gái ế+ gái già mới...không thế.=))
    Khi người ta đã chả thích nói chuyện, thì mấy câu ngớ ngẩn chữa cháý cũng chả gỡ gạc được tí thể diện nào đâu em.=))
    Hôm nay chị đang stress, đọc mấy câu ngớ ngẩn của em vui ghê.
  7. Quacker2

    Quacker2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    7
    tại vì có những đứa con gái kiêu kiêu + láo lếu như cách trả lời của chị + bạn chị nên em mới phải nên đấy vấn cho gà đấy. Người ta đến bắt chuyện đàng hoàng mà trả lời kiểu bất cần đời như thế là em bít chị với bạn chị thuộc cái thể loại gì rùi nhé, miễn bàn :)).

    Hơn nữa với những lời đối đáp của chàng trai trong ví dụ này thì chính cô gái mới bị mất thể diện thì đúng hơn vì ngay từ đầu tự cô gái đã làm bản thân mất giá rất nhìu khi đối đáp bất cần đời như vậy nên mới bị người ta đá lại. đáng đời. Chị thử nghĩ cái cảm giác khi 1 thèn nó đến hỏi tên mình xong đùng 1 cái nó lại bảo nó mún tiếp cận mình chỉ vì thấy mình chơi chung với nhỏ nó mún làm wen.

    không rảnh mà đôi co với Bại nhá, chỉ là nếu 1 người con gái trả lời bất lịch sự + vô duyên như vậy khi có 1 chàng trai đến bắt chuyện thì rõ là không xứng đáng để Q2 cưa đâu nhá.[-X[-X[-X
  8. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Quark2 "tiên sinh" nhớ cụ Quác cờ dạy những gì k? Bác sai rồi đấy.
    Thứ 2 là vụ làm quen, gái Bắc 10em thì hết 7em trả lời như chị Bại, k biết gái Nam sao. Mà làm quen đứa con gái thôi, nhào vô 1 lần mà xịt hoặc trả lời nhát gừng (như ví dụ) hoặc phải bày binh bố trận vài lần tình cờ có nhảm qúa k bác?
    Thứ 3 là cái tình cờ 3, nó hốt luôn cái HTC one của em thì em bắt đền bác nhá? Dại. Của đống tiền mà đi giao cho ác.
    @dilentuga kế này có chắc cú k thanh niên? Lỡ thằng nào xồ ra trc mình thì khóc à? Mà phụ nữ là để nâng niu, ngay từ đầu chú đã chặt chém thế này thì... Chậc chậc
  9. Gái Nam còn chảnh hơn gái Bắc chú à.
    Vụ này thì anh đồng ý với em Bại thôi, chú Quác không chuẩn rồi. Gái mà tán tỉnh được ở ngoài đường, ngoài chợ một cách dễ dàng như vậy, thì chẳng nhẽ gái lại có nhiều người yêu đến thế cơ à? Như anh hiền lành, chịu khó thế này vào mạng mà còn toàn bị các em gái ghét.
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ồ... Khi đã không quan tam và khó chịu thì việc một người mình cảm thấy khó chịu cứ lèo nhà lèo nhèo hỏi này hỏi kia se để lai cho cô gái cảm giac thằng này vớ vẩn, người ta đã không muốn nói thì đi thôi, chứ còn thêm vài câu à anh muốn hỏi bạn em, à em bị đau răng, đau bụng à vô duyên cóc chịu được, chả biết nó cố vớt vát cái gì khi mình đã khó chịu với nó. Rồi mình đã khó chịu mà nó cứ bắt mình phải lịch sự với nó thì mới không bị nó đánh giá. Hài hước chết đi được.
    Dư lày em Q2 ạ. Khi người ta đã cóc thèm biết mình là ai và muốn gì, người ta không thèm quan tâm đến mình, thì để ý làm quái gì chuyện một thằng ngớ ngẩn nào đó từ trên trời rơi xuống nó nhảy xổ ra nói là cô mất bố nó thể diện vì tôi hỏi bạn cô mà cô không thích trả lời. Quacker nhà em dạy em như vậy đấy a?=))
    Chị Kcb nghĩ chỉ có cô nào chạy theo giơ mặt cho Q2 tát thì mới đáng để cưa thôi.
    Sứ mệnh cao cả giúp gà mà người ta khó chịu lại cứ dạy các em phải giả vờ quen bạn nó, dìm hàng nó thì đúng là giỏi rồi. À, chả may cưa được gái thì phải tát nó cho chừa thói đỏng đảnh nữa.
    Thiên tài đấy chứ đâu!:))
    À, chị kcb đang ăn chè, ngọt lém.

Chia sẻ trang này