1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các sư phụ giải quyết giùm e ca này.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tamcaominh01, 29/09/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    À, em đi xe có thu thập đc vài mẩu chuyện hay, kính các bác, các chú ngâm kíu rút kinh nghiệm.
    1. Thằng giai mon men lại gần, bám vào ghế và ngồi gần em gái. Nó bắt đầu nhận xét 1 vài thứ trên xe buýt như: nóng nực, mỏi chân, đông,...rồi quay sang em gái. Em gái mắt tròn xoe: "ơ, quen à?". Thằng bé mặt như gấc, lóp ngóp xuống xe cho đỡ nhục.
    2. sau khi tâm sự khá lâu, câu chuyện rất chi là rôm rả nhờ thằng bé luôn biết chọc cười, e gái thì luôn "cười nhẹ", đến bến, thằng bé oang oang như cái loa phát thanh xã với thằng b đi cùng "tiếc qúa, đc ngồi thêm tí nữa vs ng đẹp thì tốt".
    Đợi nó xuống xe, e gái quay qua b nó "bố thằng bệnh, chả lẽ k thèm tiếp".
    3. Thằng bé đi đến:
    - chào em, anh là Quang.
    - Vâng.
    - em tên gì?
    - em có ngy rồi a ạ.
    - mình làm b thôi mà.
    - nhưng em k thích. Xl a nhé. Quay sang bên cạnh ẻm nói: a ơi, cho e xuống với".
    - ừ. Chào em.
    4. - con điên, sao m cho sđt lung tung thế? Mà đổi số à? 1e gái nói vs b.
    - m điên í. Sđt đấy t biết của ai đâu. Cho cho khỏi phiền.
    Nói đoạn 2 bé cười đắc chí mà k biết 1 man đẹp zai, thông minh, tốt bụng đang ngồi sau vừa lắc đầu vừa cười và thầm nhủ phải rút kinh nghiệm và giờ kể lại cho các bác các chú nghe.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Vâng. Bác nói thế em biết thế ạ. Còn em cứ nghĩ gái Bắc chảnh hơn cơ. Dù gì lối sống phong kiến ngoài Bắc cũng nặng hơn mà. Em đoán thế. :D
    Bác biết vì sao c.e phụ nữ ghét bác hem? Xem lại cái nick thì biết ngay mà. =)) =)) Bỏ qua đc thì bỏ qua đi bác. Cố giữ hận thù làm gì? Trong phim Tàu có câu cái gì mà vứt cái gì đao lập địa thành phật đấy bác. :D
  2. Quacker2

    Quacker2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    7
    Cãi cùn à, hơ hơ tự nhiên ng ta đến bắt chuyện đàng hoàng thế lại bảo khó chịu, 2 đứa học chung trường===>đúng gái già khó tính:P

    thui nhá, tui ko rảnh rỗi mà đôi co với Bại[-X
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    đọc lại dùm cái, học chung trường, học khóa trên giới thiệu thế chứ ngoài đường gì:P

    càng thể hiện mình hiền lành chịu khó nó càng ghét\:D/ gà nhớ kỹ điều này
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    thế mới bảo ấu trĩ, trẻ con. VN mình toàn dân dở hơi nên chả bao giờ khá nổi. 1 anh học chung trường đến bắt chuyện, mới nói 1 câu mà chỉ liếc rùi bảo:"ko thích nói chuyện"===>đúng khùng, dở hơi
  3. chubachup11

    chubachup11 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2013
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    3
    ca này khó. hì. nhưng mà bạn ko tiếp cận được cô ấy thì tiếp cận bạn bè cô ấy trước đã, xem ntn rồi sẽ tính tiếp
  4. Quacker2

    Quacker2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    7
    tất cả các em gái như bác kể trong các ví dụ trên tôi hiểu rất rõ, cái thể loại gái này thường:

    thứ nhất: gặp quá nhìu rắc rối + thất bại trong cuộc sống, đã từng iu phải những thằng tào lao nên đâm ra ghét đàn ông + sợ đàn ông===>kiểu phụ nữ thiếu niềm tin vào cuộc sống==> chỉ có gà mới đi bận tâm cái thể loại này.

    thứ hai: được gia đình nuông chiều từ nhỏ đâm ra như con ếch ngồi đáy giếng, chả bít đời là gì==>rất dễ bị thải loại,bài trừ khi ở trong 1 tập thể===>kiểu phụ nữ rất hay tự kỷ + dở hơi==>ớn + nổi da gà với thể loại này.

    hết[r2)][r2)]
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ơ...trường khoảng 6,7 nghìn sinh viên, nhưng anh học chung trường kia la người quen ý mà, phải dễ chiu, phải cám ơn, phải....
    Túm lại la gái loại nào cu Q2 cũng hiểu rất rõ. Rất đáng học tập.=D>
    Nói thật là tuy em có tương đối ngớ ngẩn, nhưng vẫn chưa đủ tiêu chuẩn để Kcb có hứng thú tranh luận. Cho nên là tiếp tục đi giảng linh tinh chống gà đi em. Đứa nào ngu đứa đó chết, cha sao.=))
  6. Quacker2

    Quacker2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    7
    :P :P :P
  7. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    đảm bảo với bác là 99% luôn em đã thử cũng với kiểu này nhưng là nhờ mấy thằng bạn lấy bóng sút vào người còn em sẽ là thằng chạy ra vừa nhặt bóng, xin lỗi, kiêm abc luôn:)),tiên sư chúng nó bt cái gôn nó to tổ bố thế mà sút éo vào,gặp gái nó sút phát là ăn ngay mặt tiền may mà bóng dội đất nên lực cũng nhẹ đi nhiều:)),mà em này xinh vãi học văn hóa nghệ thuật,cái mặt nó nhăn mà vẫn xinh, nhất là đôi môi chỉ muốn cắn cho phát,giọng nói thì nhỏ nhẹ,gặp con khác nó chửi cho nát cái mặt :)),đã bảo chủ top cứ theo anh mà làm nói nhiều ko tích sự gì đâu:)),tiện thể em cũng góp vui 2 câu chuyện là em vừa chứng kiến và cũng mắc phải luôn,
    1,Hồi đó là năm học 11 thấy con bé cùng khóa cũng xinh ra trò cơ mà nghe mấy thanh niên thất trận bảo kiêu lắm,em cũng định thử xem sao,cũng rình mò ở nhà xe để bắt chuyện,
    -chào!
    -uh,chào
    -mình là gà,muốn làm quen với bạn?
    -bạn bè bt thì được chơ mà yêu đương là nghỉ[-X
    -uh,thì tớ cũng chỉ abc bt thôi:))
    -.....
    => tạch
    2,Cái này liên quan đến em gái thằng bạn,con này hồi nhỏ nó xấu,ấy vậy mà lên cấp 3 xinh vãi lều,chả là hôm tết năm ngoái,nó đi chơi với thằng anh nó gặp em,em cứ ngỡ là cái thằng ớt ơ này đến cái con cáo non trong lớp còn ko tán được mà lại đi chơi với con em xinh vãi, hỏi ra mới bảo là em gái, em cũng hỏi nhỏ ê giới thiệu tao mày:
    -nó lại bảo em nó đang nhỏ để cho nó học,sau này lớn tao gả cho
    -bổ mợ,đợi nó lớn nó yêu thằng khác thì bỏ mợ
    -do đen thôi:))
    tự dưng bỗng đâu có một thanh niên đi tới ăn mặc rất bảnh bao tiến lại gần làm quen (em với thằng bạn ngồi trong sân,em nó đứng ở ngoài đường,do ngại vì ở trong có nhiều thằng)
    -chào!
    -chào!
    -anh là xx,ngồi uống nước ở quán bên cạnh,thấy em dễ thương quá nên muốn làm quen ko biết ý em thế nào?
    -quen cái gì?em có người yêu rồi
    Nó chỉ ngay vào thằng anh nó đang ngồi với em,em với thằng bạn nhìn cái mặt thất thểu cảu thằng bại trận đấy mà tội:)),mà con này đúng là chảnh thật như tiểu thư (vì con nhà giàu mà) cơ mà may cho em nó là có thằng anh là bạn em ko là :)),đi chơi với nhau mà thằng anh nó luôn cảnh báo:em nó đang nhỏ,để cho nó học,kèm theo nắm đấm=((
  8. nick_2013

    nick_2013 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2013
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    1
    :)) :)) :))
  9. Quacker2

    Quacker2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2013
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    7
    =))
  10. lifeforce03

    lifeforce03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chú Quacker 2 ko biết năm nay bn tuổi mà khá đấy, tư tưởng rõ ràng và rất sát thực tế, lâu ko vào mới đọc mấy bài của chú này cứ như rất có kinh nghiệm, mà ko hiểu sao toàn giả teen teen. Tuy vậy phần châm biếm nói kháy có vẻ vẫn còn ở mức trung bình, cần tiếp tục phát huy. Nói mà mấy cái em "vớ vẩn" giật mình nổi da gà, đọc xong ngẫm lại hôm sau nó vẫn thấy đau vì nghĩ lại "thằng đó nói ai như nói mình, ngẫm lại thì đúng là mình thật" [:D]. Bởi vì sao cần làm vậy, ko dây dưa bọn đấy nhưng cũng cần cho nó biết nó đang ở đâu.
    A em gà cứ theo đây mà học tập nhé, cứ bám rách áo cho anh, chắc chắn sẽ còn đi xa. Nhiều cái mình nghĩ đang tìm từ để nói thì chú đã xuất ra được thành ngôn ngữ, đúng là tuổi trẻ tài cao.

Chia sẻ trang này