1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

các tác phẩm của balzac!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi victorfrankenstein, 27/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. victorfrankenstein

    victorfrankenstein Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    các tác phẩm của balzac!

    tôi rất thích các tác phẩm văn học của balzac,không bít ở đây có bác nào cùng kênh không nhi ?
    cung thảo luận về balzac nào>>>>

    Trong gặp gỡ đã có mầm li biệt_Đời trôi chảy lòng ta không vĩnh viễn

    Được admin sửa chữa / chuyển vào 27/10/2002 ngày 16:32
  2. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    tôi không đọc được balzac, thành thực nói như thế

    Trán người già lận giấu đem đen
    Đôi mắt trẻ sóng xô từng vầng sáng
  3. bo-doi

    bo-doi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    tôi không đọc được balzac, thành thực nói như thế = những kẻ ngủ ngon không hiểu được đâu, thành thực .v.v. = .v.v.
    Trình bày nhiều quá, bạn ạ.
    Em đứng bên đường như quê hương/ Vai áo bạc quàng súng trường
  4. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Bác hút máu chờ sau 10 tháng 11,nàng Thieu_iot nhà em hết hạn treo nick rùi sẽ luận Balzac với bác.Chỉ sợ bác lại chóng mặt thui è.Còn em thì em kiếu ông Balzac.
    Trang, Ik heb je lief - Ik hou van je - Ik zie je graag
  5. doanhdoanh

    doanhdoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Đây, TIÔ đây. Nói là thích nhưng TIÔ cũng mới đọc có 4 cuốn rưỡi của Balzac thôi. Ở nhà, TIÔ có mấy bài viết bằng tiếng Pahsp về Balzac đấy, nhưng bây giờ trình độ tiếng Pháp của TIÔ thì chỉ đủ nói Je t'aime thôi Để từ từ rồi TIÔ dịch và post lên nhá, phải sau 10/11 cơ, chứ mấy hôm nay TIÔ đang thi.
    L'amour, c'est pour rien
  6. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hờ, cuối cùng thì cũng được online dưới cái nik quen thuộc. Chờ mãi mới thấy một topic về Balzac. Cơ mà topic này có vẻ lâu rồi, nhể. Cũng chả biết bình luận cái gì (nói nhiều mà lại nói sai, các bác ở đây lại túm cổ đuổi ra thì toi!) Để post một đoạn vừa dịch lên xem nào...
    Hờ, cả ngày tra từ điển mới dịch được tí tẹo thế này đây.
    Tấn trò đời không chỉ dừng lại ở chỗ sao chép xã hội mà còn sáng tạo ra một xã hội mới bằng cách nhào trộn hiện thực và gây men cho hỗn hợp này. Bắt đầu cho sự sáng tạo kỳ diệu này là việc Balzac phát minh ra sự quay trở lại của các nhân vật, phát minh này đảm bảo cho sự liên kết vững chắc của một thế giới riêng, với những nhân vật riêng. Khoảng từ năm 1937 trở đi, Balzac nhận thức được rằng ông đã sáng tạo ra một thế giới, thế giới Balzac. Và thế là ông thống nhất thế giới ấy lại, tập trung những nhân vật trước đây là vô danh rồi gán cho họ những cái tên xuyên suốt, gắn họ vào các biến cố của các nhân vật chính quan trọng. (VD: những người thầy thuốc vô danh trong Miếng da lừa và Khảo luận về phụ nữ đã trở thành Biachon trong Tấn trò đời). Tuyệt vời hơn thế nữa, nhà tiểu thuyết tự cho phép mình cắt đi những mối dây ràng buộc Tấn trò đời với thực tại, bằng cách thay thế những nhân vật có thật nào đó bằng những nhân vật tưởng tượng có tầm cỡ tương đương. (VD: Lamartine trở thành Canalis trong Ảo vọng tan tành). Các nhân vật hư cấu này cuối cùng cũng tỏ ra chân thực như những vĩ nhân có thật không thể thay thế được đã xuất hiện trong Tấn trò đời như Napoléon, Louis XVIII? những nhân vật này đã hoà nhập tuyệt vời vào thế giới tiểu thuyết Balzac. Dù là chuyên gia về Balzac hay chỉ là một người đơn thuần thích đọc tiểu thuyết của ông, người ta thường vẫn lẫn lộn một nhân vật của ông với nguyên mẫu đích thực ngoài đời. Dường như nhân vật của Balzac mới là con người ngoài đời thật vì nó phong phú hơn nguyên mẫu, tóm lại là một tấm gương, một điển hình. Vì xã hội Balzac sáng tạo ra cũng thực và phức tạp như cuộc đời vậy.
    Bất tri tam bách dư niên hậu
    Thiên hạ hà nhân khốc...

Chia sẻ trang này