1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các tai nạn khi thi đấu cầu lông...

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi buiviet74, 17/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buiviet74

    buiviet74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Các tai nạn khi thi đấu cầu lông...

    Mọi người ở đây toàn những người cũng đã đánh cầu lông lâu rồi nhỉ? Mà đã chơi cầu lông thì không thể nào không dính tới tai nạn. Ở đây, tôi không muốn nói tới những tai nạn thông thường như sứt sát chân tay, hay thậm chí tới mức như mẻ xương như của cô bé Coxuoc. Tôi muốn lập topic này ra để mọi người kể cho nhau nghe những "tai nạn" hy hữu, vừa đau, vừa tức vừa buồn cười của mình. Rất mong mọi người hưởng ứng.

    Cái vụ bị tai nạn trong cầu lông đầu tiên của tôi, đấy là về vợt. Hồi đó khoảng năm 1996 gì đó, khi đó đã tôi chơi cầu lông cũng đã được một thời gian rồi. Sau vụ mượn cái vợt Yonex khung sắt của bố đi thi đấu giải cơ quan thì tôi được cụ sang tên luôn cho cái vợt.
    Thằng bé rất sung sướng vì có một cái vợt mới, dù trông nó xanh đỏ tím vàng rất lòe loẹt như con vẹt. Và nó thì cũng chả nhẹ hơn mấy cái vợt Nga là bao nhiêu. Nhưng dù gì thì nó cũng là vợt Nhật hẳn hoi, lại còn là Yonex nữa chứ. Thế là xịn lắm rồi.
    Hic hic, nhưng mà, cái vợt đấy thì tuổi đời thi đấu của nó thì cũng đã cao roài, già lão lắm rồi, cán vợt với thân vợt cũng đã đến hồi lung lay.
    Một buổi chiều sau đó vài ngày, như thường lệ, tôi vác vợt ra chiến với lũ bạn cùng cơ quan. Đang đến hồi gay cấn, đội bạn phông lên một quả rất non. Hì hì, phen này thì tụi bay chết với ông, tớ vung tay vụt một phát thật mạnh. Vụt xong thấy tay nhẹ hẫng! Nhìn lại thấy chỉ còn mỗi cái cán. Sợ quá nhìn sang sân bên kia xem có đ/c nào dính chưởng không. Híc, hú vía, cả cái thân vợt bay thẳng vào lưới và dừng lại ở đó. Thế là đi đời cái vợt Nhật "xịn" . Tuy nhiên, may nhất là không ai bị hứng cái vợt bay ấy của mình

    Bùi Việt
  2. boycocon

    boycocon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Lúc mới chơi cầu lông em từng bị ăn cả cái vợt cầu lông vào "mẹt" chẩy bao máu mồm, cái tội ham cầu, đang đứng trên , quay mặt lại thế là bụp....
    Còn nữa Các bác đứng trên chớ có ham đỡ cầu. Em có biết 1 người do ham đỡ cầu(đứng trên) đã bị đối phương đập cả quả cầu vào mắt -> đến giờ đã giải nghệ cầu lông vì mù 1 mắt
    boy1con loves rikku
  3. smilelove

    smilelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi , nghe anh kể tai nạn gì ghê quá chừng .Còn em thì chỉ thường bi sơ sơ lúc tập thui, mà hổng biết sao cây vợt nó cứ quất vô người hòai , chắc tại chơi hơi bị dở. Có lần em khởi động không kỹ vào đánh ngay ....vậy là A LÊ HÚP, trặc chân mà còn chảy máu nữa(sân ximăng mừ )...Hic
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    ủa,tai nạn á...em của em sau một hồi chiến, cho một cú xoạc ra trò...và..may em í học võ nên không sao nhưng còn cái quần...
    sợ nhất là người bao trên vô tình tranh cầu cùng lúc với người bao dưới ( lúc đó không hiểu nhau ấy mà..) tai nạn dập mặt dập mũi nghe ghê quá...
    còn em thì chỉ có lao nhanh quá mà xấu hổ úp mặt vào lưới thôi...
  5. tgthtg

    tgthtg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    tiện đây cũng xin kể một vụ tai nạn thế này, hồi đó mới biết đánh cầu thôi, thằng b1c cũng thế, tưởng nó ko biết biết đập, giơ mặt ra nhìn, bộp vỡ mặt, hic hic, hận đến già, có dịp sẽ trả thù nhưng thằng cha đó có kinh nghiệm tránh cầu lắm, sau quả bi cả cái vợt choi vô mỏ. he he.
  6. minhthang235

    minhthang235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Có một lần mình tập đánh đôi, đứng cùng 1 bác lớn tuổi do tranh cầu lên mình đã phang luôn cả sống vợt vào sống mũi bác tập cùng mình kết quả là sau buổi tập bác được cái mũi to đùng, về sau lúc này mỗi lúc đánh đôi bác lại chỉ vào sống mũi của mình, ý là mình đừng có ham cầu quá mà lại phang vào bác 1 lần nữa
  7. locke

    locke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2001
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Còn 2 loại tai nạn nữa:
    1 là ham cầu quá, nhảy ào cả ra ngoài sân. Đỏ thì đâm vào nào đó đứng ngoài (hehhee, cái này có gọi là tai nạn không?) , đen thì đâm vào cái ghế hay cái bàn, cột luới, ...., đen như cún là lao ra đuờng trong lúc một con xe máy trờ tới, đen nhất là cái trờ tới không phải là con xe máy mà là con xe buýt 18 hay 04 , 10 (comment các bác là bọn em đánh trên vỉa hè, 2 buớc là ra đường luôn, lại ngay cạnh trạm xe buýt)
    2 là do kỹ thuật chưa hoàn thiện, tự táng vào nguời mình, nhất là lúc đâp cầu, nhẹ thì táng vào chân vào tay , nặng thì trúng chỗ kín, nhưng nếu may thì trúng đồng đội hehhe
    Chúc box càng ngày càng đánh giỏi và ít bị tai nạn.
    * tự do
    * bản lĩnh
    * tính cách
    * tình yêu
    * &bất tử
    Locke
  8. juliethnvn

    juliethnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Locke ơi, sao không kể lần mầy với cô bạn gái đánh đôi, mầy phát cầu thế qué nào trúng vào m.. cô ý khiến cả bọn cười sặc sụa. Và từ đó anh đi dường anh tôi đường tôi. Hí hí, chị thấy mày có năng khiếu gây tai nạn cho bạn gái phết nhẩy. hỏi nhỏ nhé: "vô tình hay cố ý đấy?". Khà khà...
  9. Lemon

    Lemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Ke ke ke, cái kiểu ham cầu quá chạy ào ra ngoài sân thì cứ hỏi lão Vịt già xem, lão có kết cục hay lắm.

    Đừng bao giờ ngoái lại đằng sau
    Sẽ vỡ oà những khoảng trời hạnh phúc
    Và lạnh lẽo con đường trước mặt
  10. buiviet74

    buiviet74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Thằng em này, đừng có mà nhanh nhảu đoảng, còn chưa tới cái đoạn đó. Hê hê, chuyện cua anh để tự anh kể, không cần chú đi trước
    Bùi Việt

Chia sẻ trang này