1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các tai nạn khi thi đấu cầu lông...

Chủ đề trong 'Cầu lông' bởi buiviet74, 17/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lemon

    Lemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    ke ke ke, em có ý định tranh kể cái đó với ông anh đâu. Đấy là em nói ví dụ ra thôi. Còn chuyện ông anh thì ông anh cứ kể ra.
    Đừng bao giờ ngoái lại đằng sau
    Sẽ vỡ oà những khoảng trời hạnh phúc
    Và lạnh lẽo con đường trước mặt
  2. boycocon

    boycocon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Còn lần này là tai nạn do nghịch "ngu"
    Do lâu lâu không được đánh cầu nên một hôm em vác con vợt vợt khua khua trong nhà và "đòm" 1 phát xong đời con Ti 8
    Tội ngu
    boy1con loves rikku
  3. buiviet74

    buiviet74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Hì, tiếp tai nạn đáng nhớ thứ hai của tớ.
    Cái hồi ở cơ quan cũ của tớ, thời gian thì rảnh rỗi, sếp thì máu mê cầu lông. Thế là cứ đến 4:15 chiều là cả cơ quan í ới gọi nhau xuống sân cầu rồi.
    Hôm ý, tớ phải đánh ở phe đối diện của một sếp, cũng rón rén lắm chứ chả dám tung hết sức. Nhưng tới một lúc, khi ấy tớ đang ở phía trên. Thấy sếp bên kia bỏ nhỏ một quả, nhưng tay ông ý thì cứng quá, quả cầu nó phải nhảy lên cách mặt lưới tới 30cm. Thằng bé thấy vậy khoái quá, không kìm được mình, nhảy bổ lên táng xuống một cú trời giáng. Híc, khổ thân tớ, đúng lúc ý thì sếp đang nấp dưới lưới ngẩng mặt lên nhòm, quả cầu chơi giữa miệng sếp . Kết quả là môi trên của sếp sưng vếu lên, may mà không đi cái răng nào. Được cái sếp cũng thanh niên tính một chút, không để bụng, và tiếp tục vác cái môi sưng để đánh nốt trận. Nhưng từ sau quả ý trở đi thì tớ cũng chẳng còn tẹo hứng nào để đánh nữa, vừa đánh vừa mong cho nó hết trận
    Bùi Việt
  4. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Nghe mấy pác kể chuyện tai noạn mà thấy tai noạn của mấy pác zui ghê . Tui chẻng có tai noạn nào để mà thêm chút . toàn là vợt bay vèo vèo vào người ta hông .
  5. Lemon

    Lemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Ke ke ke, tớ thì chẳng có tai nạn nào kinh khủng và nguy hiểm cả nhưng có đến hai lần xảy ra với tớ chỉ vì cứ cố gắng cứu cầu, hai lần cứu được cầu thì bên tai nghe một tiếng rất êm dịu "roạc" một phát, thế là lại lũi cũi đi ra sân ngồi làm khán giả xem thi đấu.
    Đừng bao giờ ngoái lại đằng sau
    Sẽ vỡ oà những khoảng trời hạnh phúc
    Và lạnh lẽo con đường trước mặt
  6. twint78

    twint78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    hehhehhe không rõ cả nhà đã biết vụ lão BuiViet là thiêu thân chưa nhỉ??? Ai muốn nghe chuyện thì báo cho tớ biết nhé!!
    IT
  7. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Pác twint78@ biết được chuyện thì kể cho pà con nghe cho zùi .Làm hồi hộp wé / hehhehe
  8. Yankee

    Yankee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    He he, chưa bằng tôi. Đợt trước đánh với 7x trên sân Công An, gặp ông bạn bán độ cho thằng Noname. Mình đánh trên lưới, ông bạn đứng đằng sau phông lên thế nào, mình vừa ngẩng lên ăn ngay quả smash của nó vào giữa mặt, nát bét cả kính, mảnh vỡ văng lỏng chỏng đầy sân. May mà mình có võ, nhắm mắt kịp chứ không thì mua cái băng đen đeo một bên đánh cầu lông rồi.
    Life, forever, nerver perfect
    Yankee nhớ, lần sau gõ bài cho dấu vào cho bà con nhờ cái
    Được buiviet74 sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 26/06/2003
  9. saodemhl

    saodemhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    cac bac ke chuyen danh cau long hay qua ,em cuoi dau ca bung ,em chi mong dc ve nc de dc danh cung cac bac thoi ,thang 7 nay em ve cac bac nho ru em di danh nhe,
    mail cua em la nicky_hl@yahoo.com ...
    nicky
  10. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    pác saodemhl@ về chưa nhỉ , về đi đánh chơi , nhưng mà có điều gì xảy ra thì Box kô chịu trách nhiệm đâu đó hen . ( Tai nạn đó ) hehhêh e

Chia sẻ trang này