1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các tật xấu của người việt

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi GoBlue, 14/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GoBlue

    GoBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    1
    Các tật xấu của người việt

    nguoi Việt Nam chung ta...ben canh nhung duc tinh tot dep ( nhieu qua...ko ke het) cung khong it nhung tinh xau....
    goblue xin mời các bác quan tam cung nhau cho y kiến ve nhung tat xau cua nguoi Viet chung ta....de chung ta có thể nhin thẳng vao "thùng rác" cua minh....và sửa chửa....
    xin moi....
  2. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    khi` khi`, thích nói về tính xấu của người khác!!!!
    Được sửa chữa bởi - orange-outan vào 14/04/2002 07:13
  3. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    Giáo sư sử học Trần Quốc Vượng sắp ra một cuốn sách về vấn đề này rồi. Bạn đã đọc "Người Trung Quốc xấu xí" chưa? Cần thì message cho mình để mình gửi cho !
  4. llame07

    llame07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Về tính chất tinh thần thì người Việt Nam đại khái thông minh, nhưng xưa nay thấy ít người có trí tuệ lỗi lạc phi thường.....Phần nhiều người co tính ham học song thích văn chương phù hoa hơn thực học, thích hình sáo và hình thức hơn là tư tưởng hoạt động....Tính khí cũng hơi nông nổi, không bền chí, hay thất vọng, hay khoe khoang trang hoàng bề ngoài ; ưa hư danh va thích chơi cờ bạc.....Não sáng tác thì ít, nhưng mà bắt chước thích ứng và dung hoà thì rất tài. Người Việt Nam lại rất trọng lễ giáo song cũng có não tinh vặt, hay bài bác chế nhạo.
    (GS. Đào Duy Anh, Việt Nam văn hoá sử cương)
    Có nên để các thế hệ sau đọc truyện Trạng Quỳnh, Trạng Lợn hay Xiểm Bột hay không, bởi chỉ toàn những phép khôn lỏi khôn vặt, "chơi" người khác mà chẳng được tích sự gì
  5. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    héhé, cái chủ đề lày hay đấy. Sẽ có chiến tranh đây. Bác gái Tu Tran ơi, vào nhanh đi lày. Dịp gặp gỡ đầu tiên giữa em và bác đã xuất hiện rồi này.
    Để em mở hàng cho cái kho rác của bác Goblue nhé.

    ***************************************​
    Rác Số 1: Kiêu Quá. ​

    Em là em chán cái tính đi trên mây gió của các bác VN ta lắm rồi. Làm như là ta đây giỏi lắm đấy. Này nhé, nói chuyện nguồn gốc trước. Thật ko thể tin được là tới giờ lày vẫn còn nhiều bác tự hào mình là Con Rồng Cháu Tiên !!! Cứ mỗi lần đọc bài nhiều bác mà thấy nhắc đến cái nguồn gốc kinh điển ấy của người VN là em thấy như mình đang đọc bài tuyên truyền của Hitler về chủng tộc Aryan Race. Hoá ra người VN ta cao quý thế đấy !!! Thế ko biết nếu người VN là number one thì người Pháp người Mỹ người Đức là number mấy nhễ héhé, rõ là ko chỉ da trắng mới phân biệt chủnh tộc nhỉ. Nhìn quanh châu á thì các bác Tàu, Hàn Quốc, Nhật và VN ta cũng đâu kém.
    Chính từ cái tính tự cao về nguồn gốc ấy dẫn đến tính tự cao về văn hóa, quốc gia. Nói về văn hoá trước. Thường nghe bọn Tàu nói khi chúng ta thành người thì bọn Tây chúng còn chưa hết lông trên người . Ý các bác ấy muốn nhắc đến cái lịch sử dằng dặc 10 ngàn năm của mình đấy mà. Ý nhà các bác ấy là muốn nhắc tới mấy ông vua Hoàng Đế, Văn Vũ và các lão già Khổng Tử, Lảo Tử, Mạnh Tử đấy mà. Hớhớ, rõ ******!!! Mười ngàn năm lịch sử văn hoá để làm gì nếu bây giờ nước mình phải đi van lạy thằng Mỹ nó kí giùm vào cái tờ giấy để mình cầm mà xin vào Tổ chức thương mại thế giới. Tự kiêu thế sao vụ máy bay gián điệp Mỹ vừa rồi nước nhà chết mất xác 1 thằng phi công mà cũng phải ngậm bồ hòn mà nhịn thằng Mỹ thế?? Trong mười ngàn năm chắc học và nghiên cứu ra được nhiều cái lắm nhỉ? Có nhiều mấy lão già Tử này Tử nọ thế sao dân chúng kém văn minh thế, vô trật tự thế, bọn lãnh đạp nhà nước sao mất dạy thế Hé quên mất, mấy lão ấy xưng là Tử nên chết thẳng râu lâu rồi. Lại còn nói đến Kinh Dịch với Binh pháp Tôn Tử nữa chứ. Kinh Dịch để làm giề khi mà kinh tế nước nhà ngó đầu ko lên được như thế Binh pháp Tôn Tử làm giề mà khi bọn Mông Cổ chúng vào thì cả nước cả chục triệu dân thế mà đánh cũng thua? Binh pháp giề mà cả nước gần trăm triệu người mà bọn Tây chúng đem có mấy chiếc Tàu sắt đến là đã chịu thua rồi Nhân đây nói luôn vụ án Nam Kinh khi chỉ có 100.000 thằng lính Nhật mà cũng đủ để thả sức làm cỏ thành Nam Kinh, giết hơn 500.000 người, cưỡng hiếp gần 300.000 phụ nữ. Cũng nói luôn đến cái vụ buồn cười khi bọn Anh nó thảy cho vài cục nha phiến là các chú Tàu ta đổ ngay. Thế mà vẫn ko chừa cái tính ' mũi hếch lên trời ' ấy.
    Trông vào Tàu ấy mà ngẫm ra VN ta. Chúng ta với Tàu soi chung cái gương, ko lệch đi đâu đâu. Chúng nó có 10.000 năm văn hiến thì ta cũng bô bô mình có 4000. Nhưng làm ơn ngồi ngẫm lại xem 4000 năm văn hiến thật sự là cái quái gì Là 1000 năm đô hộ của Tàu, mà nhờ đấy chúng ta học được bao nhiêu thứ mà truyền đến đời nay nhiều bác vẫn còn rung đùi ngồi ngâm Khổng Tử với Xuân Thu. Là 100 năm đô hộ của Tây mà cũng như Tàu, 1 nước VN lúc nào cũng vỗ ngự xưng anh hùng thế mà lại chịu thua có mấy chiếc tàu sắt, vài cây đại bác của Tây. Để nhờ bọn Tây thế rồi bây giờ mới có người VN đoạt giải Toán Lý Hóa quốc tế. Mới có những cái trường nức tiếng như LHP, MK. Mới có những ông GS lày lọ mà cả nước vễnh mũi lên tự hào như TVK. Ngẫm kĩ lại xem cái cụm từ 4000 năm văn hiến ấy có nghĩa gì?
    Có chứ. Đấy là bàn đạp cho chúng ta tự hào mình là dân tộc kiên cường nhất, anh hùnh nhất, với lịch sử hùng tráng nhất, yêu hoà bình nhất, trọng lễ nghĩa nhất, đoàn kết nhất, thông minh tài giỏi cũng chẳng kém ai cả.
    ******
    Em là em phục cái màn ăn cướp và la làng của mấy bác họ Trần lắm đấy.
    Đoàn kết nhất sao lại có chuyện nội chiến Nam Bắc thế? Chắc bởi thế nên lúc kẹt xe ko thấy ai nhường ai, mọi người chỉ muốn dính gần vào nhau cho đoàn kết phải hỏng? Còn cái vụ thông minh nhất thì khỏi nói rồi. Cứ xem các bác ấy chỉ vào những giải thưởng, những gương VN thành đạt quốc tế là biết thôi. Mà cũng lạ, bọn Mỹ chúng thi Tin Học Quốc Tế có bao giờ đoạt giải tưng bừng như VN ta đâu nhỉ. Thế mà hình như đến cái con chuột cái bộ vi xử lý thì cả thế giới ko ai qua mặt nó. Thế mới biết VN ta thi cử rất giỏi.
    Mà tài giỏi ko thua ai hết thế sao bây giờ vẫn lẹt đẹt đi sau thế lày? Chắc tại khiêm tốn hén? Hé, tất cả cũng do cái lòng tự cao ấy mà ra thôi. Tự cao quá sẽ dẫn đến tự kiêu. Thế nên mới có chuyện đất nước vừa mở cửa, chưa kịp học được gì cả thì đã có chú ngoác mồm gào hoà nhập mà ko hoà tan. Đã có chú hô hào ầm ĩ là phải bảo vệ văn hoá VN. Ừ thì bảo vệ cho lắm vào, cho kĩ vào đến nỗi cái cây cục đá cũng phải giữ vì ' ngày xưa có ông vua ngồi đấy đấy, vinh dự cho làng ta lắm.' Thế giới người ta đi trước, bao nhiêu kinh nghiệm và phát minh đã ghi lại cả trong sách vở rồi. Mình chỉ việc ngồi chọn lấy cái nào thích hợp rồi áp dụng thôi mà làm cũng ko xong. Cơm dọn lên tới miệng rồi mà có chú còn chê, bảo ăn thế mất gốc. Có chú còn ngon hơn, ngồi lôi Xuân Thu Chiến Quốc ra ngẫm.
    Đấy, rác số 1 của VN ta là thế đấy.



    Comes Like A Sigh From History To The Human Mind... ​
    T.T.N. - A.I.+

    Thật sự tôi không muốn làm cho topic gián đoạn, nhưng mong các bác cẩn thận hơn với các vấn đề nhậy cảm, nhá.
    Được sửa chữa bởi - bob43 vào 18/04/2002 16:39
  6. chevalier483

    chevalier483 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, em thấy chủ đề này rất hay. Em có mấy dòng như sau: Cứ cho người khác là "bẩn" trong khi mình lại có ý thức tệ chẳng kém, ví như vứt rác lung tung, thỉnh thoảng lại đứng đường một cách khó hiểu.
    Với laị do người Việt có tật thích "đẹp phô ra xấu xa giấu kín" nên cứ cho mình là hoàn thiện, cho thiên hạ là xấu, hết chê Âu lại chê Mĩ, rất thích đề cao mình.
    Giao thông có nhiều hiện tượng thú vị : xe đạp chèn xe máy, xe máy chèn ô tô, ô tô hết nước hết cái chỉ còn đường chạy trên dường piste...
    Em có vài suy nghĩ như thế, có gì mong các bác chỉ ra thêm.

    Truong
  7. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    tính xấu à !
    " làm được một việc tốt thì nói mười, làm mười việc xấu thì nói một "
    208 TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĂN CHƠI HCMCC
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.
  8. GoBlue

    GoBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    1
    cha cha...cac bac noi dung qua...nghi lai minh thi thay ...minh dung la xau that....chac phai nho cac bac sua chua gium...
    mot trong nhung duc tinh khien cho nuoc VN ngheo hoai...bi nuoc ngoai lan ap....la nguoi VIet thieu tinh doan ket.....cong dong nguoi viet tai hai ngoai cung co tinh nay...lan nguoi trong nuoc....
    tai My, moi khi co chuyen gi xay ra...nhu vu dung may bay TQ nam ngoai....thi nguoi dan TQ deu tu lai....va benh vuc cho nuoc ho het minh....cho du khong cung tu tuong chinh tri....va nguoi TQ trong o VN cung vay....ho rat doan ket....
    cac tat xau ma bac One noi cua nguoi TQ thi dung qua...va tat xau VN cung nhieu nhu vay.....nhung TQ van hon VN o cho la doan ket...
    cac bac co thay the khong nao? moi cac bac suy gam ve minh mot ti....va moi nguoi xung quanh.....
    a con mot tat kha xau nua la....noi nhieu ma lam khong duoc bao nhieu cac bac hen....hehhêh..
  9. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Em là em ngu,em chả biết các bác đang làm gì,bao nhiêu tuổi,đã làm gì được cho đời,cho bố mẹ,cho bản thân mà sao các bác giỏi thế???Đàm đạo với nhau về cả dân tộc,về tất cả toàn thể anh em Việt Nam,...em là em đọc xong em fục bác one0 lắm đấy,em nghĩ chắc là bác học uyên thâm,xuyên suốt tất cả các vấn đề nên mới tìm ra được tất cả những cái xấu của người Việt Nam đấy,sau này bác mà nổi tiếng hay lên làm trong các viện nghiên cứu thì mong bác đừng quên anh em nhé,fục bác oneo thật.
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!<
  10. GoBlue

    GoBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này