1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các tật xấu của người việt

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi GoBlue, 14/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    em thì chẳng thích những gì báb OenO post, cứ như bác í chẳng phải là người VN đó á!!! nghe bác í nói em chẳng muốn làm người VN nữa vì xấu hổ que'!!!! kh`ikhi`
  2. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0


    bác bob đâu rồi, vào em hỏi tí. Sao cái phần bác xoá trong bài của em bác lại xoá thế? Phần ấy đụng chạm gì đến chính trị nào? Có gì đi ngược lại quy định của TTVNOL nào? Dính dáng đến những chuyện nhậy cảm nào nào?
    Em đọc đi đọc lại chỉ thấy nếu bác có cớ xoá thì chỉ xoá được mỗi cụm từ " Anh AK, em M16 " thôi. Còn chuyện về Huyền Trân Công Chúa và Trần Thủ Độ, chuyện VN ta chiếm Chiêm Thành, chuyện Pháp dùng đại bác và tàu sắt đô hộ VN, chuyện bọn Nhật gây ra nạn đói trước năm 1945 làm gần 2 triệu người VN chết đói thì có gì sai nào? Chúng trái với quy định của TTVNOL chỗ nào? Chúng đụng đến những chuyện nhậy cảm nào? Bác xoá bài em thì phải nói rõ ràng, giải thích tường tận, chứ khơi khơi có 1 dòng chữ:
    Thất sự tôi không muốn làm cho topic dán đoạn, nhưng mong các bác cẩn thận hơn với các vấn đề nhậy cảm, nhá ​
    thì là bác xoá bài em liền á??
    Đây là phản đối lần thứ nhất của em. Nếu hết tuần này ko thấy được giải thích thoả đáng và thuyết phục là em sẽ mở topic mời hết các bác mod kia và bác vào họp đấy. Sau đó nếu ko được nữa là em đâm đơn lên các lão ATC và Admin đấy.

    Hì, mà bác viết sai chính tả rồi kìa: gián đoạn chứ ko phải dán đoạn. híhí

    Comes Like A Sigh From History To The Human Mind... ​
    T.T.N. - A.I.+
    Được sửa chữa bởi - OneO vào 15/04/2002 09:50
  3. GoBlue

    GoBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    1
    to OneO: chac la tu truoc den gio bac da chuan bi xuat ban cuon sach tat xau nguoi viet nen moi co nhieu y den the...nhung theo to thi bac nen noi tung chu de....va dan chung hien dai mot ti....co nhieu nguoi Viet cha biet Huyen Tran Cong chua la ai? hoac Tran Thu Do la cao thu trong Giang Lam thap bat Chuong chang han...nen bac cu gop y bang cac chuyen nho nhat va doi thuong nhe...
    To cac bac khac: chung ta xem lai thung rac cua minh la de sua chua cac bac a....khong chi nguoi VN...ma pham la con nguoi..ai cung xau ca...co chang la co dam nhin thang vao cai xau cua minh de sua thoi....cac bac tiep tuc gop y nhe....
  4. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Ai nói người vn chúng ta không thích nói về tật xấu của mình thế nhẩy?
    """Về tính chất tinh thần thì người Việt Nam đại khái thông minh, nhưng xưa nay thấy ít người có trí tuệ lỗi lạc phi thường. Sức ký ức thì phát đạt lắm, mà giàu trí nghệ thuật hơn trí khoa học, giàu trực giác hơn luận lý. Phần nhiều người có tính ham học, song thích văn chương phù hoa hơn là thực học, thích thành sáo và hình thức hơn là tư tưởng hoạt động... Tính khí cũng hơi nông nổi, không bền chí, hay thất vọng, hay khoe khoang trang hoàng bề ngoài, ưa hư danh và thích chơi cờ bạc""
    trích "Việt Nam văn hoá sử cương" của Đào Duy Anh
    Hic.. tui đâu có khoái dánh bài đâu mừ hic hic
    H.Nhan
  5. 208

    208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    người việt nam ta hình như mắc bệnh chảnh hơi nhiều ! hở một tí là khoe này khoe nọ ! hôm bữa nâng cấp cái máy cho ông bác nhưng bận không ráp được thế là ông bác nhờ một ông sinh viên trong nhà ráp hộ ! khi ráp xong thì tôi hỏi tại sao không lấy card sound máy cũ ráp vào ? thì hắn trả lời với một vẻ ta đây : cái đó lost PGA không gắn vào đây được ! tôi cãi lại sound card làm gì có slot PGA chỉ có lsot ISA với PCI thôi ! thì hắn chua thêm một câu :" tôi đi học phần cứng mà làm sao tôi không biết được " tôi chỉ còn biết im lặng trước câu nói đó ! còn một lần khác tôi đi thuê máy ở bên ngoài gặp một người cũng ngồi kế bên, tôi thấy cái máy đó báo lỗi mà anh kia chẳng biết đó là lỗi gì ! tôi đề nghị giúp đở thì bị chua một câu : "tôi có bằng A mà còn không sữa được huống hồ gì là anh " ( thật sự là tôi chưa có bằng A !)
    và tôi cũng im lặng luôn !
    thế đấy người việt nam tự luôn cho mình là đúng, thích khoe khoang này nọ nhưng cái đầu thì rỗng tuếch !
    mà người Việt có cái tật là sống vì miệng lưỡi người khác chứ không theo ý mình gì hết ! ví dụ như hồi nhỏ các bác đi học đều bị nói mấy câu như :" ráng mà học để nở mày nở mặc với hàng xóm " " ráng học để làm kỹ sư bác sỹ cho bằng với người ta " chứ chưa được bao giờ mà nghe được như : :" hãy học bằng chính sức lưc của mình " " con thích đại học thì vô không thì học nghề cũng được "
    hoá ra là chúng ta học vì hàng xóm chứ không phải vì chúng ta .
    người Việt ta tính xấu rất nhiều nhưng chưa bao giờ dám nhìn nhận vào cái xấu đó ! hễ mà động chạm tới thì ong ỏng lên : tôi tốt ! tôi không làm chuyện đó ! ai đó chứ không phải tôi ! .........
    vậy các bác ở đây có dám nhìn nhận cái xấu của mình hay không ?????
    208
    Tình yêu có thể làm cho hồ nổi sóng, còn độc thân là một cái ao bùn sình.
  6. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Cũng không nên chua chát đến thế, đó có thể chỉ là vài chú sâu làm rầu nồi canh
    H.Nhan
  7. andrevu

    andrevu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Tớ góp thêm ý với : người VN rất háo danh vọng, thích có quyền chức để ra oai với mọi người . Cứ nhìn tình hình cãi cọ trong HCMcc dạo này thì rõ, cái box ảo tí tẹo mà còn lộn xộn hơn tình hình bên Trung Đông nữa May đó chỉ là hão danh, nếu có chút thực danh thì chắc anh em nhà ta đến mướn người chém nhau quá
  8. dracular_kid

    dracular_kid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    cho tớ có ý kiến thế này, tớ nghĩ là topic bác goblue đưa ra là chỉ muốn bà con đóng góp về những tật xấu bình thường, hàng ngày của chúng ta thôi, thế thì mới có thể sửa chữa ngay được (tớ nghĩ vậy có đúng không bác goblue), chứ tớ thấy nếu mà nêu ra những cái to tát như bác OneO thì eo ôi, chẳng biết có động chạm đến cái gì không nữa, mà tớ thấy cũng chẳng cần thiết phải nêu ra những cái đó ở đây làm gì. Xin lỗi bác OneO nhé, tớ có ý kiến như vậy thôi, không biết bác có angry không. Thật ra tớ cũng phục cái kiến thức tổng hợp của bác lắm đấy.

    con cá vàng, có 2 mang, kêu chít chít...
  9. GoBlue

    GoBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    1
    bac dracular dung la hieu to...hehhe...nhung tớ cung công nhận rang bac OneO nhan xet hay that...moi bác Dracular ke vai tat xau thuong ngay cho bà con nghe nhé....
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Đề tài này " hơi bị hay " đấy ...
    Cũng là người Việt , nhưng mình thấy người mình có những thói xấu " chướng tai gai mắt " mà ai cũng thấy . Có thể kể sơ thế này ...
    - Hôn nhau thì lén la lén lút , còn tiểu tiện thì công khai ... Ngược hẳn với với xứ người ta .
    - Thấy tai nạn giao thông , cãi cọ , đánh lộn cãi nhau .... là xúm đông xúm đỏ , kẹ cả đường sá . Nhưng nếu một mình gặp người khác bị tai nạn thì cũng có không ít kẻ làm ngơ bỏ đi .
    - Người Việt là dân tộc có tính đoàn kết cộng đồng , tinh thần tương thân tương ái thuộc loại không cao cho lắm . So với các các cộng đồng dân tộc ở các nước phương Tây , đặc biệt là ở Mỹ , người Việt là cộng đồng ít gắn bó , lại hay ganh ghét , ức hiếp nhau , băng nhóm ... vv ...khác hẳn với người Hoa , người Hàn , người Nhật rất hay giúp nhau , đặc biệt trong làm ăn .
    - Thói phô trương bề ngoài hoặc cách ăn xài " bất cần thân thể " của một tầng lớp người Việt làm người phương Tây dị ứng , thí dụ như cách ăn nhậu thả dàn , uống rượu bia ép nhau đến say xỉn ... tính tiền chả thèm ngó kỹ hóa đơn ...vv . Thực ra đó là tính cách của một nước nông nghiêp đang phát triển , còn màu sắc "sản xuất nhỏ " .
    - Người Việt ta , nhất là lớp trẻ , tình cờ gặp nhau chỗ nào đó và nếu chưa quen thì cũng chẳng còn hoặc hiếm khi lịch sự gật đầu chào và cứ tỉnh bơ như không cho đến khi có ai chào mình trước mới lên tiếng . Người phương Tây và thậm chí một vài nước gần ta như Malaysia hay Singapore không đến nỗi thế . Đây là lỗi của nền giáo dục chăng ?
    - Một số không ít các cô gái xứ ta bây giờ có bồ nước ngoài hay thấy nghênh ngang ngoài đường , tay trong tay hoặc ôm ấp hôn hít đôi lúc rất khó coi . Họ tưởng mình đang ở xứ của người yêu chăng ?
    - Nền sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam có một " truyền thống " không được hay cho lắm . Đó là hễ sản phẩm nào ra đời cũng chỉ tốt về chất lượng ở thời gian đầu , sau đó sẽ giảm dần chất lượng và thường thì bị kẻ khác làm nhái hoặc ăn cắp bản quyền ... và bán khắp nơi .
    - Óc cục bộ , suy nghĩ mang tính địa phương chủ nghĩa còn khá nặng nề ở không ít ngưòi . Đây là yếu tổ ngăn cản sự phát triển , ảnh hưởng đến hòa hợp - đoàn kết dân tộc .
    - Người Việt Nam là một trong những dân tộc khá " ngây ngô " nếu nói đến vấn đề ý thức bảo vệ môi sinh - môi trường . Rác thải đổ , vứt lung tung khắp nơi ... mới đây chất độc xianuya khủng khiếp thế mà dám đổ cả ra sông ... Bái phục .
    Đôi lời lạm bàn , có gì không phải xin lượng thứ . Còn nhiều nữa ...quý vị bổ sung tiếp đi vậy ... :-)
    Votrungh@

Chia sẻ trang này