1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các tật xấu của người việt

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi GoBlue, 14/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Anh đây Gà điên :
    OneO :
    Theo anh nghĩ, cho dù là em đang ở đâu, xa VN bao lâu thì dòng máu Vn vẫn ở trong người em. Không ai không sai, không ai không có khuyết điểm, nhưng nêu khuyết điểm để mà nhìn nhận và sửa sai chứ không phải phỉ báng lịch sử. Nếu lịch sử sai thì hậu quả sẽ là sự nhìn nhận sai về mọi việc của lớp trẻ chúng ta.
    Những cái sai của chúng ta còn nữa, không chỉ dừng ở đấy, nhưng thử nhìn lại các nước bên cạnh xem , không lẽ nước Đức sẽ giáo dục cho các em thiếu nhi của họ là nước Đức là một nước tàn ác nhất thế giới, mang tôi diệt chủng sao ? Nước Nhật cũng nói với thế hệ sau này họ là một dân tộc phát xít sao ? Hay họ nhìn nhận cái đó với góc độ lịch sử khác ? Có lẽ em còn nhớ vụ sách Giáo Khoa Hàn Quốc và Nhật Bản chứ ?
    Có lẽ mục đích của em khi đưa ra những ý kiến trên không xấu ! nhưng phải nhớ là TTVNOnline là forum ở VN, nó có những ràng buộc về các quy định, thể chế của VN, ko tự do như nơi khác và hiện tại đang tiến hành cấm hoàn toàn việc thảo luận chính trị trên này. Còn lý do, ho hơ......có cần giải thích không ? Có lẽ vấn đề ở chỗ ngôn từ và cách dùng từ ngữ của em đấy !
    BOB tôi khuyến khích mọi người thảo luận với nhau nhằm tăng thêm hiểu biết, mỗi người bạn là một cơ hội học tập đấy. Mong chủ đề này tiếp tục.........hihihì

    Cám ơn chú em, anh đã sửa lại .......hehhe

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  2. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Hãy tự mình tốt trước đi đã.
  3. GoBlue

    GoBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    1
    Hôm nọ đọc báo nói về bệnh mù màu cua người Vn khi đến đèn giao thông...tôi nói với cháu tôi " Thật ra chỉ cần mỗi người ý thức một chút, nhường nhịn nhau thì đâu co chuyện kẹt xe,tai nạn... "
    Hôm sau tôi rước cháu tôi học về trên đường 3-2, đến ngã tư Nguyễn Tri Phương, tôi phải quẹo trái, luc đó là đèn đỏ....nên tôi dừng lai đợi....dần dần...xe đông dần và tôi nhích lên luc nào mà không hay...khi đèn giao thông ben NT Phương sắp vàng thì xe hai bên đường 3-2 đã lấn ...sắp nửa đường...chỉ chờ đèn vàng bên NT Phương (vẫn còn đỏ bên 3-2 ) là...dọt.... vì tôi quẹo trái....nên...tôi càng lấn dữ....hơn...đèn vừa vàng một tí...tôi dọt lẹ...thế mà vẫn xém bi mấy xe kia tông...hú hồn ....bà con nào thường quẹo trái chắc là biết kinh nghiệm này....
    về đến nhà...cháu tôi hỏi tôi sao không nhường....tôi...cười trừ....thế đấy....khi nói thì rất hay...nhưng làm thì...xí muội thật....
    tôi thấy cái tính này ở người VN nhiều lắm....hồi tôi học lớp 11...có vị phó giám đốc sở giáo dục xuống thăm và hứa " các chú sẽ xây trường mới cho các cháu vào năm sau ..." vì lúc đó, tuy mang tiếng là trưòng chuyên của tỉnh...nhưng chúng tôi vẫn học tạm tại một nhà thờ cũ..."một năm sau" của chú phó giám đốc ấy....là 5 năm năm sau...nhưng dù sao...vẫn thành hiện thực....
    vẩn có khối người....nói mà không bao giờ mới thưc hiện được....tôi sợ mấy cuộc họp mà có các bạn nữ lắm...vì khi đó...sẽ có mấy tay hảo hán rất mạnh miệng lên tiếng kế hoạch này nọ....nhưng sao đó thì có trời mới biết chừng nào họ mới làm....mấy ví dụ này chắc các bác gặp cũng nhiều....
    nói 10 làm 9 kẻ cười người chê...nhưng hình như người VN ta ít khi nào chê lắm....chắc là thông cảm nhau hén....

  4. rockbie

    rockbie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ơi! Tính xấu ai chả có, dân tộc nào không mang trong máu nhỉ? Phân tích tính xấu rồi để làm gì đây? Cái bác gì kể ra từ tính xấu số 1 (còn bao nhiêu nữa vậy cà?) làm tôi phải giật mình, mình là người Việt Nam như thế à?
    Rõ ràng tự bôi nhọ quá đáng là một tính xấu phải không?
    Vấn đề là xây dựng như thế nào đây chứ đừng moi rác ra rồi để đó ... ngửi.
  5. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Em chang thấy có cái gì gọi là bôi nhọ quá đáng cả bác à?Nếu bác nói đó là bôi nhọ thì bác hãy thử nhìn lại xung quanh đi xem thực ra có những việc đó hay 0cái đã,nếu 0 có thì em xin chịu lỗi với bác nhưng nếu thật sự có thì tại sao lại cho rang đó là bôi nhọ nhỉ,có lẽ 0 dám nhìn nhận 1 sự thực để sửa chưã mí là tính xấu đấy bác è.Em thấy 0 dám nhìn nhận sự thật cũng là 1 tính xấu của đa số dân ta đấy.
    Chang hạn như thang Nhật Bản đấy,nó là cường quốc đứng thứ 2 thế giới nhưng nó còn dạy cho lớp trẻ rang Nhật là 1 nước nghèo,còn như VN ta thì sao mạc dù đứng vào hàng ngũ những nước nghèo nhất thế giới nhưng đi đâu cũng huênh hoang nước VN giàu đẹp,rừng vàng biển bạc...(em rất ghét cái này)rừng vàng biển bạc làm quái gì khi mà dân thì nghèo khổ,mà cái rừng vàng ấy ngày nay cũng chang còn được mấy tí vì các bác ấy cho ràng rừng vàng thì 0 bao giờ dùng hết hay sao ấy nên chạt phá tùm lum bây giờ thì mới chợt giật mình nhận ra kêu gọi bảo vệ rừng thì cũng chả còn được bao nhiu cả(nhưng dù sao có còn hơn 0).Còn cái biển bạc của ta thì còn khá hơn 1 chút nhưng chác em khỏi nói các bác cũng bít ruì nhỉ.
    Bác nói là vấn đề là xây dựng như thế nào chứ đừng moi rác ra è.Nhưng mà muốn xây dựng thì ta cũng cần phải bít xây dựng cái gì chứ,0 tự nhận thấy được cái yếu kém của mình thì còn xây dựng cái giềMuốn xây dựng thì cũng phải xác định được cái mà mình còn yếu kém để sử đổi chứChảng lẽ bác lại cứ ta giỏi,ta thông minh để xây dựng những cái cao siêu trong khi những cái can bản, những cái yếu kém sờ sờ trước mát lại bỏ qua è,như vậy thì làm sao tiến bộ đượcMà cho dù chúng ta cố tình dấu diếm nhưng trong con mát của các bạn quốc tế vẫn nhìn nhận chính xác được bản chất cuả chúng ta mà,vả lại bản thân chúng ta cũng tự hiểu được những yếu kém còn tồn tại đó thì taị sao lại phải dấu diếm chứ mà 0 bàn luận để sửa chữa.
    Híc tới giờ đá banh ruì ,em rất muốn viết típ nhưng mà em phải đi đây,cũng còn 1 quan điểm của bác One0 mà em 0 đồng ý nhưng lại phải đi rùi,thui đành để khi khác bàn luận típ vậy.Mong các bác góp ý cho.

    Every thing I do,I do it for me
  6. HuyLong

    HuyLong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Oh,
    Ban đung la tỉnh táo, cám ơn lời nhắc nhở này!
    chúc vui!
    HL
  7. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Các bác mà kể tất cả các tật xấu của người Việt ra thì có đến Tết Công gô cũng chưa hết!Vì sao vậy?Người thì cho là tính này là xấu ,người khác thì bảo tính này là tốt,không biêt đâu là thật nữa .Còn nữa, đâu phải chỉ có người Việt mới có những tật xấu như vậy ,mà hầu hết mọi người trên quả đất này đều như vậy cả thôi.Vì vậy việc kể lan man ra từng tật xấu là điều quá ư là không cần thiết !Hãy tự khám phá bản thân và mọi người xung quanh một cách thẳng thắn và rút ra kết luận chính xác nhất! Mong sao mỗi người đều nhận ra được khuyết điểm của mình!
    LOST TIME IS NEVER FOUND AGAIN!

Chia sẻ trang này